Chân thành chia buồn cùng Bạch Vân Nam
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 24 trên tổng số 24 bài trong đề mục
Ngo Huu Doan 18.02.2008 12:42:19 (permalink)
Hôm qua (17.02.2008) NHĐ cùng BVN về Thạnh Phú, Bến Tre thắp hương lên mộ thân mẫu BVN.

Đi tới TX Tân An, Long An, NHĐ có nhắn tin "khoe" chuyến đi với một số thi sĩ, sau khi khoe thì bị trách liền "sao không rủ tui đi với ông, đồ sấu sí" và cũng có lời nhắn "Mua dùm vòng hoa và thắp dùm cây hương giúp ACE VNTQ" nên NHĐ cũng tình cờ làm đại diện cho VNTQ trong việc này.

Có mấy tấm hình, xin được dán dưới đây.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13048/6A636D1B070D46E4B0E037463E95DD4C.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13048/CD7F5880CA7E426792978A16146FD7CB.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/13048/943F357A47F1474DA919C0DF30419C3A.jpg[/image]

Mộ của Thân mẫu BVN đang xây chưa hoàn tất, mộ nằm trong khu vườn nhà có 2 mương nước nhỏ trên phía đầu và dưới phía chân, xung quanh có nhiều cây xanh, trông rất trong lành và mát mẻ.

Tiếp theo 2 câu hôm trước, NHĐ có làm mấy câu thơ cầu nguyện cho thân mẫu anh BVN.

CON THẮP NÉN HƯƠNG

Nẻo đời có có không không
Sinh sinh tử tử nghe lòng con đau
Cỏ hoa rồi cũng bạc màu
Nén hương con thắp giờ sau cũng tàn
Hòa cùng gió lạc mây hoang
Nguyện cầu hồn Bác nhẹ nhàng phiêu diêu...!

Thạnh Phú, 17.02.2008
(Tựa đề ban đầu là Viếng mộ Bác, bây giờ NHĐ đổi lại là Con thắp nén hương)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 13:28:46 bởi Ngo Huu Doan >
Attached Image(s)
#16
    CTT 18.02.2008 13:32:21 (permalink)
    Nè ...còn mấy cau ...khóc huhuhuhu....quá trời đât  sao hổng đưa luôn hở ...hihihi...thiệt tình là NHĐ ,đi mà cũng âm thầm lặng lẽ ...sâu xí ...mây nhờ có nhắn tin rủ rê ,nên mới biết gần tới Bến Tre ,chửi như thế còn ít lắm đó nhé czưng.....Tím mà chửi phụ nữa thì   "....."
    Tím.
    #17
      culanvn 19.02.2008 17:22:21 (permalink)
      thành thật chia buồn cùng BVN. Nguyện cầu hương hồn bác an nhiên miền cực lạc.


      #18
        onlyyou 19.02.2008 23:21:12 (permalink)
         
            Lệ lòng
         
        Giọt sầu một nửa thấm đất sâu
        Còn lại nửa kia ướp đớn đau
        Sắc sắc không không đời cát bụi
        Thăm thẳm trùng trùng tang quyến sầu
        Vạn dặm quan san cơ hồ gặp
        Âm dương cách biệt biết tìm đâu
        Người đi yên phận đà hết nợ
        Kẻ ở tiếc thương trắng một màu
         
         
         
        ONLYYOU có đôi lời đồng cảm gửi đến Bạch Vân Nam,
         
              Kiếp người
         
        Trăm nỗi đắng cay với ngọt bùi
        Hợp thành muôn mặt của cuộc đời  
        Sinh, lão, bệnh, tử dần dần trải
        Cát bụi phù du...ấy kiếp người  
         
        Làm người... ta là chúa muôn loài
        Xẻ núi ngăn sông... thật toàn tài
        Chinh phục thiên nhiên theo ý tưởng
        Vượt ngàn gian khó lộ thần oai
         
        Đến vậy...cũng chỉ phù du thôi
        Thức tỉnh tâm linh...sống tìm vui
        Còn sống nghĩa là ta chiến thắng
        Hèn - sang, vinh - nhục cũng dần trôi
        _______________________
         
        ONLY
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        #19
          Ngô Thiên Tú 20.02.2008 05:25:08 (permalink)
          Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến
          Xin chia buồn cùng Bạch Vân Nam


          #20
            BĂNG NGUYỆT 20.02.2008 23:40:32 (permalink)

            CON THẮP NÉN HƯƠNG

            Nẻo đời có có không không
            Sinh sinh tử tử nghe lòng con đau
            Cỏ hoa rồi cũng bạc màu
            Nén hương con thắp giờ sau cũng tàn
            Hòa cùng gió lạc mây hoang
            Nguyện cầu hồn Bác nhẹ nhàng phiêu diêu...!

            Thạnh Phú, 17.02.2008

             
            Vòng hoa tặng Mẹ
             
             
             
            Cuối cùng là ở nơi đây
            Đất sâu chôn chặt thân gầy Mẫu thân
            Mấy mươi năm Mẹ ân cần
            Bây giờ Mẹ đã dừng chân yên rồi!
             
            Con mất Mẹ hỏi sao vui?!
            Lẽ đời nhân quả luân hồi mà thôi,
            Điểm kết thúc đó để rồi,
            Điểm bắt đầu cho vạn chồi non xanh,
             
            Buồn đau ta hãy đổi thành,
            Nụ cười tiển Mẹ xây thành vòng hoa,
            Mẹ nương theo Phật Thích Ca
            Sen vàng chín phẩm mới là nơi an!
             
            Cỏ xanh sẽ hoá bụi ngàn
            Sóng to rồi cũng sẽ tan nhé người,
            Vòng tay bè bạn chẳng rời,
            Đường đời đạp những rối bời con đi,
             
            Cỏ xanh ôm lấy Mẹ rồi,
            Con ở lại đời cánh nhạn..mồ côi.
             
             
             
             
             
            Hy vọng mọi việc đau lòng của anh mau chóng đi wa nha......bình tĩnh và cứng rắn lên nè.....việc nào cũng có cách giải quyết cả....
             
             
            #21
              khanhchan 26.02.2008 16:29:43 (permalink)
              Xin Chân thành chia buồn cùng BVN và gia quyến.
              Cầu chúc hương hồn Bác sớm tiêu diêu miền Cực lạc.
              #22
                Khánh Quỳnh 27.02.2008 20:30:14 (permalink)
                KQ cùng PV thành thật chia buồn cung BVN cùng gia quyến.
                 
                Mong hương hồn Bác được siêu sinh về thế giới cực lạc.
                #23
                  SleepingMan 20.03.2008 01:52:14 (permalink)
                  Cuộc đời là bể khổ
                  Kiếp chúng sanh luân hồi
                  Niết bàn là an lạc
                  Người về cõi vô vi
                  A di đà Phật!


                  Thành thật tạ lỗi với anh, vì biết tin muộn!
                  #24
                    Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 24 trên tổng số 24 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9