THƠ CỦA CHA "CHÚT HƯƠNG MÀU HÔM NAY"
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
HÀN PHONG 16.02.2008 13:04:09 (permalink)
0
HP mở topic này để đăng những bài thơ do Cha mình sáng tác, vì số lượng thơ cả sáng tác và dịch không nhiều nên xin được đăng chung một trang chứ không đăng riêng phần thơ dịch ở nơi khác, mong mọi người thông cảm.
 
Năm Giáp Thìn (1964) khi đất nước đang gặp chiến tranh, ở tỉnh Quảng Nam, hai trận lụt lớn đã làm chết 4000 người (có lẽ chưa đủ), và đây là bài thơ làm vào năm Ất Tị (1965)
 
 
TẾT NĂM ẤT TỊ
 
Xuân tết về chi xuân tết ơi !
Quê hương đầy rẫy tóc tang rồi
Thiên tai hai trận người điêu đứng
Chiến họa bao phen cảnh rã rời
Rượu tết sầu nhân mùi rượu nhạt
Hoa xuân não thế sắc hoa ôi
Thanh bình chưa đến cùng non nước
Xuân tết về chi xuân tết ơi !
 
Nguyễn Văn Liêu
Xuân Ất Tị (1965)
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 09:26:37 bởi HÀN PHONG >
#1
    HÀN PHONG 16.02.2008 15:36:49 (permalink)
    0
    XÚC CẢM NGÀY VỀ
     
    Về đây theo bóng mặt trời
    Hắt hiu sầu dựng lên mười ngón đau
     
    Tuổi hồng vút dặm vó câu
    Đà nghe sóng vỗ chân cầu mê hoang
     
    Tìm hoa trong mộng ngỡ ngàng
    Tìm em dưới bóng thiên đàng quạnh hiu
     
    Đời lên lớp lớp phù triều
    Vẫn xanh rờn những giáo điều trăm năm
     
    Mai xin giã cuộc luân trầm
    Trả về cát bụi mấy lần đầu thai
     
    Nguyễn Văn Liêu
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 06:16:18 bởi Viet duong nhan >
    #2
      HÀN PHONG 18.02.2008 09:01:59 (permalink)
      0
      ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN PHÚ
       
      Ê hê!
       
      Đất An Túc mấy năm dụng võ, những chiến công ghi đậm chữ vang vừng.
      Trời Phan Rang dăm đứa đằng vân, cuộc hội thảo khắc sâu niềm hoan hỉ.
      Thật lắm hả hê
      Thôi nhiều khoái tỉ
      Trước anh, em toàn quốc, những thành công xin tường thuật rõ ràng.
      Giữa trưởng, phó các vùng, bao kết quả gắng trình bày tỉ mỉ.
      Muốn được biết tỏ tường
      Hãy rán nghe cho kỹ
      Vùng Bình Định đã một thời vang bóng: Bắc chinh, Nam phạt. Đường mây rộng cử bộ thênh thang.
      Toán 55 từng bao bận lừng danh: thượng kích, hạ công. Lời khí khái phát ngôn chí lý.
      Công tác đầy đầu
      Việc làm vô kể:
      Vùng chăm lo nào phòng khách, phòng khuê
      Toán sửa soạn những nhà ăn, nhà xí!
      Tài tâm vận đã thành công mỹ mãn: quen sạch trơn đĩ, điếm, cao bồi
      Thuật ngoại giao từng kết quả khả quan: biết hết trọi giáo sư, chuẩn úy
      Tính ở dơ Văn Liễu sếp sòng
      Nết làm biếng Côn Đô chúa tể
      Chí nguyện viên đa hiệu thật không ngoa
      Lời thượng cấp tuyên dương nào vô lý.
      Đường ăn chơi còn lắm vẻ phong lưu
      Việc làm lụng có nhiều pha thú vị:
      Đường di chuyển: xe nhà hai chiếc: mỗi lần đi, mỗi lần sửa, tha hồ lai vãng chốn ga ra !
      Thủy nhập điền máy nước bốn cây: mấy lần sắm, mấy lần bay, mặc sức ra vô đường quận lỵ.
      Món ăn, sẵn nơi nhà bếp: thịt mỡ, dưa môn, nhai một phát rùng mình một phát, nuốt vô rồi sáng rỡ tâm can.
      Y phục đầy ở chợ trời: quần dài, áo rộng, mặc một thân, chừa lại một thân, khoát lên đã ấm êm tì phế.
      Thử hỏi tiêu pha dường ấy, mấy kẻ sánh cùng ?
      Ngẫm xem xài phí như kia, bao người theo xuể ?
      Coi lại chỉ có Thạch Sùng
      Xem ra duy còn lính Mỹ.
       
      Nay phái đoàn vào đây:
       
      Áo thắt cổ mỗi người một bộ, mượn người này, người khác cho đáng mặt hào hoa
      Máy chụp hình mỗi đứa mỗi mang, chạy chỗ nọ, chỗ kia cho ra bề xa xỉ.
      Quý vị cảm thông
      Xin đừng dị nghị
      Trình bày đã xong rồi
      Xì tốp nơi đây hỉ
      Hi hi
      Hỉ hỉ


      1969
      Tú Lô Canh


      #3
        HÀN PHONG 18.02.2008 16:05:46 (permalink)
        0
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/E20462FD15844C11821522411FDD6878.jpg[/image]

        Phiên âm:
         
        TỰ THÁN
         
        Thê sơn hàn hải lục dư niên
        Vọng tán danh tiêu mộng bất tuyền
        Vận hội thăng trầm thương lãng động
        Liêu bằng ly hợp bạch vân thiên
        Cầm kỳ nan giải tâm u khuất
        Cung kiếm hà tùy ý mạc nhiên
        Kim nhật đỉnh hồ vân hựu ám
        Đàn lâm tàn tích độ phong yên
         
        Nguyễn Văn Liêu 1972
         
        Dịch:
         
        TỰ THÁN
         
        Sáu năm vượt bể băng ngàn
        Công danh chẳng toại mộng vàng chửa nên
        Mạng phần sóng dạt lênh đênh
        Bạn bè tan hợp bồng bềnh mây trôi
        Cầm kỳ khó giải lòng nguôi
        Súng gươm nào đã chiều người khôn mong
        Bệ rồng giờ phủ mây đông
        Về dung bóng bụt qua vòng lửa binh
         
        Nguyễn Văn Liêu
        (Sáng tác và dịch)
         
        R

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 06:18:06 bởi Viet duong nhan >
        Attached Image(s)
        #4
          hobac 18.02.2008 16:27:55 (permalink)
          0
          Chúc Mừng Hàn Phong đã đăng thơ Cụ nhà tại đây để bạn bè được dịp học hỏi... tuy mới có ít bài nhưng Hồ Bắc cảm thơ cụ thật đậm tình sầu sĩ phu Hàn Phong ạ!... Cho Hồ Bắc gửi lời Chúc sức khỏe tới cụ nhà nhé Hàn Phong!
          #5
            HÀN PHONG 19.02.2008 15:17:03 (permalink)
            0
            Chào huynh Hồ Bắc, Hàn Phong xin thay mặt Cha gởi lời chân thành cảm ơn đến những tình cảm quý báu của huynh, tiếc là ông cụ ở nơi xa xôi và không biết về "net" nên không tham gia được. Nếu có chắc vui lắm.
            Chúc huynh vui. HP

            DÃ TRÀNG
             
            Bốn năm bỏ phố về rừng
            Đốt thân thể cháy chín từng mây xanh
            Em chờ ngút đỉnh sầu xanh
            Còn ta vác đá xây thành không vua
             
            Nguyễn Văn Liêu
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 06:20:50 bởi Viet duong nhan >
            #6
              HÀN PHONG 20.02.2008 14:59:07 (permalink)
              0
              LỜI XIN
               
              Thắp thêm một ngọn hỏa châu
              Cho tôi nhìn khắp nỗi đau chiến trường
              Hai thân phận một quê hương
              Có nghe ray rứt theo đường gươm đưa
               
              Nguyễn Văn Liêu
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 06:22:10 bởi Viet duong nhan >
              #7
                HÀN PHONG 21.02.2008 17:51:45 (permalink)
                0
                Câu đối:
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/39C71896422F4BEE941EFCF7C15600B2.jpg[/image]

                 Phiên âm:
                 

                Tuế  Mộ  Cử  Bôi  Hoài  Cựu  Hữu

                 ***
                Xuân Triêu Hạ Bút Ức Tiền Nhân

                 
                Nguyễn Văn Liêu
                 
                Dịch:
                 
                Chiều Cuối Năm Nâng Ly Thương Bạn Cũ
                 
                ***

                Sáng  Mùa Xuân  Hạ  Bút Nhớ Người Xưa

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 17:53:41 bởi HÀN PHONG >
                Attached Image(s)
                #8
                  Trường Phi Bảo 21.02.2008 19:33:35 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: HÀN PHONG

                  XÚC CẢM NGÀY VỀ
                   
                  Về đây theo bóng mặt trời
                  Hắt hiu sầu dựng lên mười ngón đau
                   
                  Tuổi hồng vút dặm vó câu
                  Đà nghe sóng vỗ chân cầu mê hoang
                   
                  Tìm hoa trong mộng ngỡ ngàng
                  Tìm em dưới bóng thiên đàng quạnh hiu
                   
                  Đời lên lớp lớp phù triều
                  Vẫn xanh rờn những giáo điều trăm năm
                   
                  Mai xin giã cuộc luân trầm
                  Trả về cát bụi mấy lần đầu thai
                   
                  Nguyễn Văn Liêu
                   
                  R


                  Tìm Nhau
                  Trường Phi Bảo
                   
                  Mình tìm nhau, mình tìm nhau
                  Tuổi đời bóng xế, tóc màu muối tiêu
                   
                  Lần tay tìm lại thương yêu
                  Vỡ ra từ những giáo điều rất nghiêm
                   
                  Giờ về chim mỏi cánh chim
                  Mà em, anh vẫn im lìm khoảng không
                   
                  Gần nhau đó, xa mênh mông
                  Đưa tay níu lại nhói lòng...chuyện xưa!
                   
                  Tìm nhau sau cuộc gió mưa
                  Trời quang, mây tạnh, vẫn chưa nguôi sầu.
                   
                  21-2-2008
                   
                  #9
                    HÀN PHONG 22.02.2008 09:30:57 (permalink)
                    0
                    LÁ THƯ GỬI MẸ
                    (Mẹ Âu Cơ)
                     

                    Đêm vẫn sánh như màu sầu mắt mẹ
                    Vùng lân tinh chấp chới ánh điêu tàn
                    Ngàn tiếng súng nổ ròn như cổ xúy
                    Là tị hiềm thắp đỏ mái quê hương
                     
                    Mầm dân tộc bốn nghìn năm tuổi lớn
                    Vươn lên cao và kết trái kiêu hùng
                    Rồi bỗng hôm nay rã rời rụng xuống
                    Tích tụ thành uất hận nghẽn dòng sông
                     
                    Mẹ trở mình nghe não nề thân xác
                    Mắt nhọc nhằn dõi đọc những thư con
                    Những trang thư của đàn con thất lạc
                    Trăm con tim nửa biển nửa chia nguồn
                     
                    Con từ buổi chen chân vào chiến cuộc
                    Đã nhận ra toàn là những anh em
                    Những đứa con mẹ đã từng dẫn dắt
                    Mà hôm nay thù hận cách hai miền
                     
                    Con là một trong đàn con trăm đứa
                    Muốn trở về thăm lại buổi thôi nôi
                    Để uống ngọt lời ca dao muôn thuở
                    Mẹ đã ru vang vọng một cung đời
                     
                    Nguyễn Văn Liêu
                    #10
                      Truongsoi 22.02.2008 14:41:37 (permalink)
                      0

                      Chiều Cuối Năm Nâng Ly Thương Bạn Cũ
                      ***
                      Sáng Mùa Xuân Hạ Bút Nhớ Người Xưa

                       
                       
                      Thời không thuận nỗi niềm rơi con chữ
                                          ***
                      Thế chửa xuôi tâm sự đọng tứ thơ
                       
                      Thầy Tú  thử xem gã tiều phu giả sử mang đôi câu đối này ra để bái sư Cụ có đồng ý  không?
                      #11
                        HÀN PHONG 22.02.2008 16:00:12 (permalink)
                        0
                        Cảm ơn huynh Trường Sỏi đã ghé thăm, Đôi câu đối của huynh quả thật hay và đầy chất trữ tình. Nếu ông biết có người muốn bái sư chắc vui khỏi nói. Hôm trước về Tết, ông có khoe công trình của ông là bộ "tự điển đa quốc gia", bây giờ ông ít khi làm thơ lắm, chỉ thỉnh thoảng mới sáng tác chút đỉnh thôi.


                        Câu đối:

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/F5D6A442B3F249E0BB6C0B04FF3CAB28.jpg[/image]


                        Phiên âm:
                        Bái phụng tổ tiên

                         
                        Cổ  Hội  Phồn  Hoa  Tiên  Tổ  Chí  Hoài  Khai  Thế  Trụ
                         
                        ***
                         
                        Kim Triều Nghiên Lệ Tử Tôn Tâm Vọng Phục Trâm Anh
                         
                        Nguyễn Văn Liêu
                        cẩn tác
                         
                        Dịch:
                         
                        KÍNH DÂNG TIÊN TỔ.
                         
                        Nghìn xưa tiên tổ huy hoàng
                        Ước sao truyền thống rỡ ràng phong vân
                        Ngày nay non nước tuyệt trần
                        Cháu con mong tiếp được phần anh hoa
                         
                        12/1986
                        Nguyễn Văn Liêu
                        Cẩn tác
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 16:02:06 bởi HÀN PHONG >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          vũkimThanh 22.02.2008 16:05:49 (permalink)
                          0
                          (Thơ của cha ,chút hương màu hôm nay ) tuy chưa có nhiều bài được post lên , nhưng âm vang và hồn thơ như lời  nguyện cầu, van xin thượng đế ban  cho dân tộc Việt Nam được thoát khỏi vùng thương đau và thù hận , một hồn thơ mang một tính nhân văn và vị tha thấm đẫm tình người , một trái tim của một con người yêu thơ , yêu đời yêu cuộc sống bình an ,một nỗi khát khao như bao trái tim của người dân khắp ba miền đất nước cầu mong cho quê hương được sống trong cảnh hoà bình và hạnh phúc xây đời .
                          Xin cám ơn cụ Nguyễn văn Liêu , cám ơn Hàn Phong đã cho chúng ta được thưởng thức những vần thơ hay của cụ  xin chúc cụ luôn mạnh khoẻ , mơ ước của cụ được trở thành hiện thực và mong cụ viết nhiều những kinh nghiệm sống trong thơ cho các cháu con học tập .

                          Chào thân aí Vũ kim Thanh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 16:16:40 bởi vũkimThanh >
                          #13
                            HÀN PHONG 25.02.2008 13:22:57 (permalink)
                            0
                            Cảm ơn huynh Vũ Kim Thanh đã ghé thăm và những lời chia sẻ chân tình. Chúc huynh luôn vui và giữ được hồn thơ lai láng.

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/1669B5CC4A514CABB534A33EED0AD6FD.jpg[/image]

                            Phiên âm:
                             
                            CẢM ĐỀ MỸ SƠN CỔ THÁP
                            (Duy Xuyên)
                             
                            Nhất nhật thừa nhàn quá Mỹ San
                            Nguy nguy cổ tháp cận Trường San
                            Phong phiêu vi vũ, không gian bạc
                            Thạch xuất thanh đài, động nội hàn
                            Triệu tạo vãng thời, thâm phế tích
                            Trùng tu kim hội, ngoạn tham quan
                            Tang điền, thương hải thiên thu lệ
                            Thử tháp trường tồn hậu thế khan
                             
                            An Khê, 21/02 Đinh Hợi – 08/04/07
                            Nguyễn Văn Liêu – ngụ bút
                             
                            Dịch:
                             
                            CẢM ĐỀ CỔ THÁP MỸ SƠN
                            (Duy Xuyên)
                             
                            Một lần viếng cảnh Mỹ Sơn
                            Ngất cao cổ tháp cạnh sườn Trường Sơn
                            Bạc phau mưa bụi, gió vờn
                            Xanh thêm rêu, hốc đá mòn lạnh căm
                            Công trình tác tự nghìn năm
                            Giờ trùng tu lại khách thăm vui lòng
                            Hưng, Vong: luật của vô cùng
                            Tháp còn hiện hữu bên dòng nhân gian.
                             
                            Nguyễn Văn Liêu
                            (cựu học sinh Sào Nam)
                            Tác và dịch
                            Attached Image(s)
                            #14
                              HÀN PHONG 25.02.2008 18:09:46 (permalink)
                              0
                               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/066E8CF4CA6A42349059FF10CCA6F12E.JPG[/image]

                              Phiên Âm:
                               
                              NGHINH XUÂN ĐỀ BÚT
                               
                              Hạm tiền hướng mục lãm mai hoa
                              Hốt giác Xuân lai tâm lạc đa
                              Chấp bút đề thi tam thất hoạch
                              Tiền nhân hạ cố tiếu huy gia.
                               
                              An Khê cận Quý Mùi Xuân 12.02
                              Nguyễn Văn Liêu
                              cảm tác hòa dịch

                               
                               
                              Dịch:
                               
                              VIẾT LỜI MỪNG XUÂN
                               
                              Bài 1:
                               
                              Trước nhà nom thấy dáng hoa mai
                              Chợt nhận nàng Xuân lửng gót hài
                              Đặt bút đề thơ dăm bảy vạch
                              Cội nguồn ghé bước ắt tươi vui.
                               
                              Bài 2:
                               
                              Trước thềm ngắm hoa mai đã nở
                              Lòng rộn ràng, hờn hở đón Xuân
                              Gieo thơ bảy vạch, ba vần
                              Cõi người âu hẳn thập phần tương hoan.
                               
                              Bài 3:
                               
                              Nhìn ra mai đã điểm sân
                              Lòng nô nức đón nàng Xuân trở về
                              Thơ xưa: bút đảo, tay đề
                              Người xưa quá bước: tràn trề chén vui.
                               
                              An Khê, trước thềm Xuân Quý Mùi 12.02
                              Nguyễn Văn Liêu cảm tác và dịch
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 18:11:27 bởi HÀN PHONG >
                              Attached Image(s)
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 33 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9