NỐI KHÚC MƯA XUÂN
Chấn Vũ:
Thân rụng vỡ, cánh nghiêng bằng đổ vỡ
Sẽ về đâu khi lối mở hai chiều
Trầm tịch mang, hương nhớ nặng tiêu điều
Ta lầm ngỡ, áng mây chiều đã tắt
Triều Âm:
Tay ta đỡ những vần thơ héo hắt
Thả về chiều một lối nhạt không tên
Gió đưa đi một quá khứ nên quên
Mây dìu dặt, ru đời bên xuân mới
Chấn Vũ:
Khoá không gian, giam mình trong bóng tối
Ru tiếng lòng, nghe vang vội hương lay
Xòe tay ra, ta đón hạt mưa bay
Là lệ nhớ, thoảng về đây chung hưởng?
Triều Âm:
Ta khảy khúc tình mộng mơ tâm tưởng
Động không gian một chiều gió nghiêng sầu
Xòe tay ra ta đếm hạt mưa ngâu
Để không gian, khóa tình đầu trọn kiếp
Mỹ Trinh :
Ta hứng giọt mưa xuân nằm ngủ thiếp
Bàn tay thơ xoa nhẹ ngọn gió hồng
Một tàn đông còn khoảnh khắc long đong
Xuân đón mộng đón tình yêu nhân loại
Triều Âm:
Âm hưởng xuân còn đâu đây vương vãi
Chiếu chăn nồng chết lặng dấu mùa đi
Tuyết cuối mùa kéo vội vết chim di
Về đây nhé, bên nhau xuân nồng ấm.
NỬA GIẤC CHIÊM BAO
Hoàng Sa:
Em đã qua giấc mơ hồng dịu ngọt
Dấu chân còn in nắng hạ mưa thu
Gió mùa xuân gọi ta về bất chợt
Mơ hoài sao? ơi giấc mộng tương tư
Triều Âm:
Trời mùa xuân gió cuốn đoá phù du
Trợt xuống dốc lăn thật tròn thương nhớ
Giấc mơ xưa nay ngậm ngùi dang dở
Để trăng treo một bóng vỡ đầu mùa
Hoàng Sa :
Rồi chiêm bao lại đến lúc hoàng hôn
Nắng rơi rơi gió lùa qua góc nhớ
Tình vu vơ vẫn còn thoi thóp thở
Vẫn người xưa đi dạo giữa tâm hồn
( người đi dạo và người nói
)
Thái Anh:
Ta đang có một trái lòng buốt đắng
Hỏi tình đâu? tình chết lặng nơi nào
Để xuân về nồng ấm chẳng ai trao !
Phòng trống trải gió gào thêm giá lạnh
( nghe bâng quơ đâu đó trong mơ)
Triều Âm:
Nhắm mắt lại hỡi người bạn tôi ơi
Bạn có thấy thi ca rất tuyệt vời
Căn phòng trống sẽ ngập tràn hoa nắng
Trái đắng tình sẽ mất vị ngay thôi
( người lại thở dài)
Thái Anh:
Nhắm mắt thấy tình về trong mộng
Mở mắt nhìn..trống vắng cô liêu
Tình yêu đâu.? Gió tạt qua chiều
Đành nhắm mắt để còn yêu trong mộng
và nỗi buồn lan xa, để giấc thơ không còn yên ả, chỉ nửa mảnh buồn, cứ vậy trôi đi....
TA và AI
( tạm đặt vậy tại hai thi sĩ này Ai, Ai hong à
) Huong Tuyet 274
Ai bồn chồn lạc bước giữa sương đêm
Nghe thời gian thấm qua hồn lạnh giá
Ai tê tái mà nỗi đau giục giã
Nhớ mỏi mòn nhớ mặn đắng hương yêu?
Chấn Vũ :
Ai lạc mất, nửa mảnh hồn rất thật
Khi đông sang, chợt tiếng nấc vỡ òa
Phải là ta ? ôm quyện lấy xót xa
Nên ngôn ngữ, mãi nhạt nhòa nhung nhớ
Sau một ngày mở quán, đã thu lượm được trọn "NỐI KHÚC MƯA XUÂN" và "NỬA GIẤC CHIÊM BAO " cùng những vần thơ mở, đang chờ được ghép cùng những vần khác để quên bớt buồn phiền. Đa tạ và cùng tiếp tục nhé quý thi hữu. Và bạn ơi, bạn đã rung động trước 4 câu nào đó trong đây chưa, nếu vậy thì còn chờ gì nữa mà chưa chịu trải lòng mình ra tiếp nối bằng 4 câu nho nhỏ để ngày thôi nhàm chán, đêm lại an bình khi cảm thấy đâu đó có một người cùng chung tâm trạng với ta. Cùng vui bạn nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 13:42:25 bởi trieuam >