Nối khúc mưa xuân ( mời bạn cùng 4 câu tiếp nối)
Trích đoạn: Xi` Tin
Xuân đã về tình nhân ai cũng có
Chỉ mình tôi trên phố nhỏ lẽ loi
Phố xá đông tay trong tay vui cười qua lời nói
Lòng quanh hiu thương nhớ gửi về ai....
Xin cho tôi gửi vài tia nắng nhỏ
Soi êm đềm qua sợi nhớ lòng ai
Để ươm hồn tình nhân trên ngọn gió
Chẳng u buồn trong hoang vắng..nhạt phai!
HuongTuyet274 Chúc vui nhé!
Xin cho tôi gửi vài tia nắng nhỏ
Soi êm đềm qua sợi nhớ lòng ai
Để ươm hồn tình nhân trên ngọn gió
Chẳng u buồn trong hoang vắng..nhạt phai!
HuongTuyet274 Mình kô biết quote
Nếu là thế mình xin đi cùng bạn
Trên lối về có Huong Tuyet và tôi
MÌnh tâm sự trên lối nhỏ đi về
Bớt u sầu vì có người tâm sự
Trích đoạn: thaianh49
Trích đoạn: thaianh49

Anh ở miền Nam quanh năm nắng cháy
Em ở ngoài này hứng gió heo may
Tình cờ ta gặp nhau đây
Hỏi anh có nhận thơ này em trao...!
hihi..Thái Anh gửi tặng mấy vần thơ này cho....ai đó muốn ghép vần..Chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ
Thái Anh
Nắng Miền Nam nắng anh nồng hiền hậu
Chờ heo may ngọn gió mát em sang
Se tình duyên trong nắng gió ngút ngàn
Trao mộng ước nhận vần thơ tình tứ!...
HuongTuyet274
Cảm ơn thay những người nào muốn ghép vần và xin mạn phép nhé TháiAnh!

Em sẽ là ngọn gió xuân mát lạnh
Để ru anh giấc ngủ mãi êm lành
Nắng Miền Nam, nắng hồng thắm trong anh
Xin cho em một nhành tia nắng nhé
chúc HT ngày cuối tuần vui vẻ nhé
Thái Anh
Anh sẽ với giọt nắng vàng khe khẽ
Nhẹ trao em cùng hơi ấm xuân hồng
Để gió hòa cùng nắng ấm vừa buông
Ru say giấc cho đời em hạnh phúc!
HuongTuyet274 Cảm ơn về lời chúc nhé!
Trích đoạn: thaianh49

Em sẽ là ngọn gió xuân mát lạnh
Để ru anh giấc ngủ mãi êm lành
Nắng Miền Nam, nắng hồng thắm trong anh
Xin cho em một nhành tia nắng nhé
chúc HT ngày cuối tuần vui vẻ nhé
Thái Anh
Anh sẽ với giọt nắng vàng khe khẽ
Nhẹ trao em cùng hơi ấm xuân hồng
Để gió hòa cùng nắng ấm vừa buông
Ru say giấc cho đời em hạnh phúc!
HuongTuyet274
Cảm ơn về lời chúc nhé!

Hãy nhận nhé anh ! Thơ em gửi
Vượt muôn ngàn sông núi đến bên anh
Lời thơ em ru anh ngủ mộng lành
Xuân kết nụ mảnh vườn xanh tình ái
Thái Anh
Anh sẽ nhận giữ ân tình trẻ lại
Giữ yêu thương vun hoa nụ mộng vàng
Xuân đang về đang rực rỡ hồng hoang
Theo mây gió vút cao tình xanh thắm!
HuongTuyet274
[
quote]Anh sẽ nhận giữ ân tình trẻ lại
Giữ yêu thương vun hoa nụ mộng vàng
Xuân đang về đang rực rỡ hồng hoang
Theo mây gió vút cao tình xanh thắm!
HuongTuyet274 
Gió hãy mang hộ dùm em nhé Lời yêu thương nồng thắm gửi về anh Đà Nẵng bây giờ trời đã trong xanh.? Xin cứ gửi nắng anh về Hà Nội..! Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 21:11:06 bởi thaianh49 >

Vào nhà anh Triệu học vài chiêu Nhưng anh chẳng ra nói vài điều Khách đến chơi nhà thăm anh Triệu Ba hồn bẩy vía...chạy mất tiêu.! hehehe......Thái Anh tò mò thêm Anh biến đâu rồi anh Triệu ơi Ngày xuân sắp sửa hết mất rồi Mùa hè anh có trang nào mới.? Để cho tôi được gửi đôi lời chúc các anh đầu tuần vui vẻ nhé Thái Anh
Xin chào H. T. Mùa xuân là mùa của trăm hoa, của sức sống T.T.K. gặp mùa xuân nơi đây xin gủi lai vài câu thơ.Chúc H.T. mãimãi xuân
Sáng hôm nay dậy sớm
Em choàng áo nắng vàng
Chan chứa bao êm ấm
Ngỡ ngàng dón xuân sang...
Em yêu mùa xuân lắm
Bầu trời chan chứa nắng
In vào trong mắt anh
Nuôi dưỡng linh hồn em....
T.T.K.
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Xin chào H. T. Mùa xuân là mùa của trăm hoa, của sức sống T.T.K. gặp mùa xuân nơi đây xin gủi lai vài câu thơ.Chúc H.T. mãimãi xuân
Sáng hôm nay dậy sớm
Em choàng áo nắng vàng
Chan chứa bao êm ấm
Ngỡ ngàng dón xuân sang...
Em yêu mùa xuân lắm
Bầu trời chan chứa nắng
In vào trong mắt anh
Nuôi dưỡng linh hồn em....
T.T.K.
GỬI XUÂN
Xuân đã sang rồi đấy
Đã rạng rỡ đong đầy
Và tình anh cũng vậy
Đã dạn dầy tim em
Anh ôm mùa xuân ấy
Ôm thơ tràn yêu thương
Gửi về nơi cháy bỏng
Một tình yêu vô thường
Em hãy chờ xuân nhé
Anh nơi này gửi sang
Cả tấm lòng anh đấy
Hãy nhận cho...xuân vàng..!
HuongTuyet274
Trích đoạn: thaianh49
[quote]Anh sẽ nhận giữ ân tình trẻ lại
Giữ yêu thương vun hoa nụ mộng vàng
Xuân đang về đang rực rỡ hồng hoang
Theo mây gió vút cao tình xanh thắm!
HuongTuyet274

Gió hãy mang hộ dùm em nhé
Lời yêu thương nồng thắm gửi về anh
Đà Nẵng bây giờ trời đã trong xanh.?
Xin cứ gửi nắng anh về Hà Nội..!
Thái Anh
Anh đã nhận lời yêu thương nồng thắm
Nhận lời mơ trong gió Bắc tươi hồng
Nắng miền Trung anh đã góp hoài mong
Chờ hương mới gửi về em nhung nhớ!
HuongTuyet274 Cứ gửi qua gửi lại thế này tốn tiền chết!Xăng lên giá=> VAT cũng tăng!Hic!
Nhung nhớ gửi từ trong Nam ra Bắc Tui ở giữa này có được chút chi không? Mà sao dạ cứ hoài mong Mà sao ngùi ngậm tấc lòng ai ơi! Hehe, sorry, cho Hà Nguyên chen ngang tý!
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Nhung nhớ gửi từ trong Nam ra Bắc
Tui ở giữa này có được chút chi không?
Mà sao dạ cứ hoài mong
Mà sao ngùi ngậm tấc lòng ai ơi!
Hehe, sorry, cho Hà Nguyên chen ngang tý!
Nhung nhớ gửi đâu dừng chân nghỉ
Mà hoài mong giữa Bắc và Nam
Ngậm ngùi thôi nhé hoang mang
Tấc lòng lỡ trót dâng tràn về kia!
HuongTuyet274 Sao không nói sớm!? HihI!
Nhung nhớ gửi đâu dừng chân nghỉ
Mà hoài mong giữa Bắc và Nam
Ngậm ngùi thôi nhé hoang mang
Tấc lòng lỡ trót dâng tràn về kia!
HuongTuyet274
Xa rồi mơ mộng ngày xưa Xa rồi nắng nhạt cơn mưa qua thềm Xa rồi ngày vắng nhớ đêm Xa rồi một thuở viết tên tim người…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 20:11:14 bởi HÀNGUYÊN >
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Nhung nhớ gửi đâu dừng chân nghỉ
Mà hoài mong giữa Bắc và Nam
Ngậm ngùi thôi nhé hoang mang
Tấc lòng lỡ trót dâng tràn về kia!
HuongTuyet274
Xa rồi mơ mộng ngày xưa
Xa rồi nắng nhạt cơn mưa qua thềm
Xa rồi ngày vắng nhớ đêm
Xa rồi một thuở viết tên tim người…
Xa rồi cái tuổi đôi mươi
Xa rồi hy vọng để người nói yêu
Xa rồi mơ mộng thật nhiều
Xa rồi tên ấy....một chiều phai phôi!
HuongTuyet274
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: