Nối khúc mưa xuân ( mời bạn cùng 4 câu tiếp nối)
Xa rồi cái tuổi đôi mươi
Xa rồi hy vọng để người nói yêu
Xa rồi mơ mộng thật nhiều
Xa rồi tên ấy....một chiều phai phôi!
HuongTuyet274
Thì thôi, tình lỡ làng rồi Còn mong chi nữa bên đời sánh đôi Một mình giữa mấy sông trôi Ngậm ngùi quay gót, thuyền ơi lạc dòng...
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Xa rồi cái tuổi đôi mươi
Xa rồi hy vọng để người nói yêu
Xa rồi mơ mộng thật nhiều
Xa rồi tên ấy....một chiều phai phôi!
HuongTuyet274
Thì thôi, tình lỡ làng rồi
Còn mong chi nữa bên đời sánh đôi
Một mình giữa mấy sông trôi
Ngậm ngùi quay gót, thuyền ơi lạc dòng...
Lạc dòng hay lại hoài mong?
Chờ câu tao ngộ tương phùng...kiếp sau
Sông trôi mấy cõi cơ cầu
Một mình một cõi, đừng rầu nợ duyên!
HuongTuyet274
Trích đoạn: huongtuyet274
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Xa rồi cái tuổi đôi mươi
Xa rồi hy vọng để người nói yêu
Xa rồi mơ mộng thật nhiều
Xa rồi tên ấy....một chiều phai phôi!
HuongTuyet274
Thì thôi, tình lỡ làng rồi
Còn mong chi nữa bên đời sánh đôi
Một mình giữa mấy sông trôi
Ngậm ngùi quay gót, thuyền ơi lạc dòng...
Lạc dòng hay lại hoài mong?
Chờ câu tao ngộ tương phùng...kiếp sau
Sông trôi mấy cõi cơ cầu
Một mình một cõi, đừng rầu nợ duyên!
HuongTuyet274
Nghẹn ngào nước mắt đoàn viên Trăm năm tao ngộ thuyền quyên anh hùng Một mình mơ tưởng mông lung Giật mình nhìn lại - Hư không chốn này!
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Trích đoạn: huongtuyet274
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Xa rồi cái tuổi đôi mươi
Xa rồi hy vọng để người nói yêu
Xa rồi mơ mộng thật nhiều
Xa rồi tên ấy....một chiều phai phôi!
HuongTuyet274
Thì thôi, tình lỡ làng rồi
Còn mong chi nữa bên đời sánh đôi
Một mình giữa mấy sông trôi
Ngậm ngùi quay gót, thuyền ơi lạc dòng...
Lạc dòng hay lại hoài mong?
Chờ câu tao ngộ tương phùng...kiếp sau
Sông trôi mấy cõi cơ cầu
Một mình một cõi, đừng rầu nợ duyên!
HuongTuyet274
Nghẹn ngào nước mắt đoàn viên
Trăm năm tao ngộ thuyền quyên anh hùng
Một mình mơ tưởng mông lung
Giật mình nhìn lại - Hư không chốn này!
Mộng mơ vẫn vậy rứt ray
Sao ko để gió giải bày mông lung
Trăm năm duyên nợ tương phùng
Nghẹn ngào đâu phải....muôn trùng cách xa!
HuongTuyet274
Trích đoạn: huongtuyet274
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Trích đoạn: huongtuyet274
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Xa rồi cái tuổi đôi mươi
Xa rồi hy vọng để người nói yêu
Xa rồi mơ mộng thật nhiều
Xa rồi tên ấy....một chiều phai phôi!
HuongTuyet274
Thì thôi, tình lỡ làng rồi
Còn mong chi nữa bên đời sánh đôi
Một mình giữa mấy sông trôi
Ngậm ngùi quay gót, thuyền ơi lạc dòng...
Lạc dòng hay lại hoài mong?
Chờ câu tao ngộ tương phùng...kiếp sau
Sông trôi mấy cõi cơ cầu
Một mình một cõi, đừng rầu nợ duyên!
HuongTuyet274
Nghẹn ngào nước mắt đoàn viên
Trăm năm tao ngộ thuyền quyên anh hùng
Một mình mơ tưởng mông lung
Giật mình nhìn lại - Hư không chốn này!
Mộng mơ vẫn vậy rứt ray
Sao ko để gió giải bày mông lung
Trăm năm duyên nợ tương phùng
Nghẹn ngào đâu phải....muôn trùng cách xa!
HuongTuyet274
Tình như giấc mộng đêm qua Tỉnh rồi lại thấy xót xa cõi lòng Hỏi người nơi ấy buồn không? Ta về gối lẻ, mộng không, bẽ bàng!
Thay bác Triệu tổng hợp lại nà:
LỤC BÁT YÊU THƯƠNG
Hà Nguyên và Hương Tuyết
Xa rồi mơ mộng ngày xưa
Xa rồi nắng nhạt cơn mưa qua thềm
Xa rồi ngày vắng nhớ đêm Xa rồi một thuở viết tên tim người…
Xa rồi cái tuổi đôi mươi
Xa rồi hy vọng để người nói yêu
Xa rồi mơ mộng thật nhiều
Xa rồi tên ấy....một chiều phai phôi!
Thì thôi, tình lỡ làng rồi
Còn mong chi nữa bên đời sánh đôi
Một mình giữa mấy sông trôi
Ngậm ngùi quay gót, thuyền ơi lạc dòng...
Lạc dòng hay lại hoài mong?
Chờ câu tao ngộ tương phùng...kiếp sau
Sông trôi mấy cõi cơ cầu
Một mình một cõi, đừng rầu nợ duyên!
Nghẹn ngào nước mắt đoàn viên
Trăm năm tao ngộ thuyền quyên anh hùng
Một mình mơ tưởng mông lung
Giật mình nhìn lại - Hư không chốn này!
Mộng mơ vẫn vậy rứt ray
Sao ko để gió giải bày mông lung
Trăm năm duyên nợ tương phùng
Nghẹn ngào đâu phải....muôn trùng cách xa!
Tình như giấc mộng đêm qua
Tỉnh rồi lại thấy xót xa cõi lòng
Hỏi người nơi ấy buồn không?
Ta về gối lẻ, mộng không, bẽ bàng!
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Trích đoạn: huongtuyet274
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Trích đoạn: huongtuyet274
Trích đoạn: HÀNGUYÊN
Xa rồi cái tuổi đôi mươi
Xa rồi hy vọng để người nói yêu
Xa rồi mơ mộng thật nhiều
Xa rồi tên ấy....một chiều phai phôi!
HuongTuyet274
Thì thôi, tình lỡ làng rồi
Còn mong chi nữa bên đời sánh đôi
Một mình giữa mấy sông trôi
Ngậm ngùi quay gót, thuyền ơi lạc dòng...
Lạc dòng hay lại hoài mong?
Chờ câu tao ngộ tương phùng...kiếp sau
Sông trôi mấy cõi cơ cầu
Một mình một cõi, đừng rầu nợ duyên!
HuongTuyet274
Nghẹn ngào nước mắt đoàn viên
Trăm năm tao ngộ thuyền quyên anh hùng
Một mình mơ tưởng mông lung
Giật mình nhìn lại - Hư không chốn này!
Mộng mơ vẫn vậy rứt ray
Sao ko để gió giải bày mông lung
Trăm năm duyên nợ tương phùng
Nghẹn ngào đâu phải....muôn trùng cách xa!
HuongTuyet274
Tình như giấc mộng đêm qua
Tỉnh rồi lại thấy xót xa cõi lòng
Hỏi người nơi ấy buồn không?
Ta về gối lẻ, mộng không, bẽ bàng!
Thế là lại góp đa đoan
Để bồi hồi lại thiên đàng...ngày xưa
Bên này nắng gắt vắng mưa
Đơn lòng, chiếc lối mấy vừa...nhớ thương!
HuongTuyet274
Nhung nhớ gửi từ trong Nam ra Bắc
Tui ở giữa này có được chút chi không?
Mà sao dạ cứ hoài mong
Mà sao ngùi ngậm tấc lòng ai ơi!
Hehe, sorry, cho Hà Nguyên chen ngang tý
Tình theo gió từ Nam ra Bắc Tình theo mây từ Bắc vào Nam Gió mà vô ý chạy ngang Tình rơi xuống đất...kẻ giữa đàng gặp may.... hehehe...bạn Hà Nguyên ơi..! như thế thì người ở giữa sẽ gặp may rồi...hi. Thái Anh
quote:
Trích đoạn: thaianh49
[quote]Anh sẽ nhận giữ ân tình trẻ lại
Giữ yêu thương vun hoa nụ mộng vàng
Xuân đang về đang rực rỡ hồng hoang
Theo mây gió vút cao tình xanh thắm!
HuongTuyet274

Gió hãy mang hộ dùm em nhé
Lời yêu thương nồng thắm gửi về anh
Đà Nẵng bây giờ trời đã trong xanh.?
Xin cứ gửi nắng anh về Hà Nội..!
Thái Anh
Anh đã nhận lời yêu thương nồng thắm
Nhận lời mơ trong gió Bắc tươi hồng
Nắng miền Trung anh đã góp hoài mong
Chờ hương mới gửi về em nhung nhớ!
HuongTuyet274 Cứ gửi qua gửi lại thế này tốn tiền chết!Xăng lên giá=> VAT cũng tăng!Hic!
_____________________________

Xăng lên giá ! Máy bay gẫy cánh Tình chúng mình gửi cách nào đây.? Thế là tình lỡ chuyến này Trách tình sao nỡ gửi ngày xăng lên... hehehe..xăng dầu lên giá quá..!.vậy thì tình có...hạ giá không đây.? máy bay gẫy hết cánh rồi. Tình cũng ế mất thôi..! hihi Thái Anh

TẠM BIỆT Thái Anh vào đây kiếm tiếng cười Để hồn phút chốc được thảnh thơi Xuân sẽ đi qua xuân chẳng đợi Mà lòng sao vẫn thấy xuân cười... Ngày mai chào bạn khắp muôn nơi Chào chủ nhà...tôi phải đi rồi Trang thơ lưu bút xin để lại một tấm lòng thương nhớ trong tôi Thái Anh
Ngày xuân
Mai đào tươi thắm gọi ngày xuân
Cúc lan ngào ngạt hương khoe sắc
Ôm hết mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thân ái đậm muôn xuân
chào bạn cho T.T.K.ké một bài xuân nhé.
Trích đoạn: thaianh49
Nhung nhớ gửi từ trong Nam ra Bắc
Tui ở giữa này có được chút chi không?
Mà sao dạ cứ hoài mong
Mà sao ngùi ngậm tấc lòng ai ơi!
Hehe, sorry, cho Hà Nguyên chen ngang tý
Tình theo gió từ Nam ra Bắc
Tình theo mây từ Bắc vào Nam
Gió mà vô ý chạy ngang
Tình rơi xuống đất...kẻ giữa đàng gặp may....
hehehe...bạn Hà Nguyên ơi..! như thế thì người ở giữa sẽ gặp may rồi...hi.
Thái Anh
Ngu ngơ ra đứng giữa đường
Bỗng đâu gió thổi làm vương sợi tình
Sợi tình người dệt lung linh
Ngu ngơ nhặt lấy, buộc mình vào ta...
Rồi từ dạo ấy mưa sa
Gió sương vần vũ, lệ nhòa trang thơ
Ước chi đừng quá ngu ngơ
Sợi tình cho gió vẩn vơ qua trời....
Bây giờ thương nhớ đầy vơi
Khổ ơi là khổ, tình ơi hỡi tình...
Nhân gịp ghé thăm nhà Bạn va thấy ý tưởng của Bạn rất hay Mình xin được mạn phép để lại vài câu thơ góp thêm phần rộn rịp cho trang thơ của Bạn ngày một mần ăn khấm khá hơn
Ngày xuân hiu hắt mưa rơi
Người Nam kẻ Bắc buồn ơi là buồn
Xăng dầu tăng giá mãi luôn
Thôi đành mượn tiếng vọng chuông gởi tình
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: