Nối khúc mưa xuân ( mời bạn cùng 4 câu tiếp nối)
Trích đoạn: Hàn Vũ
Nhân gịp ghé thăm nhà Bạn va thấy ý tưởng của Bạn rất hay Mình xin được mạn phép để lại vài câu thơ góp thêm phần rộn rịp cho trang thơ của Bạn ngày một mần ăn khấm khá hơn
Ngày xuân hiu hắt mưa rơi
Người Nam kẻ Bắc buồn ơi là buồn
Xăng dầu tăng giá mãi luôn
Thôi đành mượn tiếng vọng chuông gởi tình
Biết đâu thánh thót chuông ngân
Người Nam kẻ Bắc hợp vần hạnh duyên
Ngày xuân rộn nhạt truân chuyên
Tình xuân pha thắm ước nguyền mộng yêu...!
HuongTuyet274
Biết đâu thánh thót chuông ngân
Người Nam kẻ Bắc hợp vần hạnh duyên
Ngày xuân rộn nhạt truân chuyên
Tình xuân pha thắm ước nguyền mộng yêu...!
HuongTuyet274
Gió xuân quạnh quẻ đìu hiu
Tình xuân chưa thắm mộng chiều vụt tan
Nợ duyên tan hợp phủ phàng
Tàn xuân hoa thắm củng tàn theo thôi
Trích đoạn: Hàn Vũ
Biết đâu thánh thót chuông ngân
Người Nam kẻ Bắc hợp vần hạnh duyên
Ngày xuân rộn nhạt truân chuyên
Tình xuân pha thắm ước nguyền mộng yêu...!
HuongTuyet274
Gió xuân quạnh quẻ đìu hiu
Tình xuân chưa thắm mộng chiều vụt tan
Nợ duyên tan hợp phủ phàng
Tàn xuân hoa thắm củng tàn theo thôi
Sao không kéo lại cuộc đời
Để màu xuân sắc càng ngời sáng hơn
Đừng mang giận dỗi oán hờn
Tàn mây rụng liễu phai sờn hương yêu!
HuongTuyet274
Sao không kéo lại cuộc đời
Để màu xuân sắc càng ngời sáng hơn
Đừng mang giận dỗi oán hờn
Tàn mây rụng liễu phai sờn hương yêu!
HuongTuyet274
Ừ xin từ giả những chiều
Cô đơn quạnh quẻ đìu hiu một mình
Từ nay cố sống tự tin
Để hoa xuân mãi tươi xinh tặng người
Trích đoạn: Hàn Vũ
Sao không kéo lại cuộc đời
Để màu xuân sắc càng ngời sáng hơn
Đừng mang giận dỗi oán hờn
Tàn mây rụng liễu phai sờn hương yêu!
HuongTuyet274
Ừ xin từ giả những chiều
Cô đơn quạnh quẻ đìu hiu một mình
Từ nay cố sống tự tin
Để hoa xuân mãi tươi xinh tặng người
Vòng tay góp những nụ cười
Cho đời hạnh phúc cho người rộn vui
Đắng cay đau khổ đẩy lùi
Niềm tin xanh lại tỏa mùi ngát hương
HuongTuyet274
Trích đoạn: Hàn Vũ
Sao không kéo lại cuộc đời
Để màu xuân sắc càng ngời sáng hơn
Đừng mang giận dỗi oán hờn
Tàn mây rụng liễu phai sờn hương yêu!
HuongTuyet274
Ừ xin từ giả những chiều
Cô đơn quạnh quẻ đìu hiu một mình
Từ nay cố sống tự tin
Để hoa xuân mãi tươi xinh tặng người
Vòng tay góp những nụ cười
Cho đời hạnh phúc cho người rộn vui
Đắng cay đau khổ đẩy lùi
Niềm tin xanh lại tỏa mùi ngát hương
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!
Xuân về muôn hoa khoe sắc thắm
Cánh Mai vàng rực rở chào xuân
Chúc nhau Đào nở một màu hồng
Tán đa bóng mát dừng chân khách
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 19:59:35 bởi phuongmai >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: