Khoảng Lặng Tâm Tư...
ChanVu 17.02.2008 13:58:45 (permalink)
0
Canh đã tận , sao ta còn đợi
Bóng người xa, vời vợi phương nào
Lạnh lùng từng hạt mưa rào
Thấm bờ mi nhỏ, nghe đau những chờ

Thời và khắc, lững lờ êm trãi
Để con tim, gọi mãi tên nàng
Em nào biết khi đêm sang
Lòng anh tê tái, châu loang mắt nhòa

Dạ oằn trỉu, chan hòa cùng lệ
Rớt vào lòng, thành bể tương tư
Sương đêm phủ kín vô hư
Chỉ còn xót lại, ngôn từ lẻ loi

Gọi thành tiếng " Mình ơi " có thấu
Thân xứ người , nương náu người ta
Nhớ em hạt lệ chẻ ra
Nửa cho " Cha-Mẹ " , nửa là cho em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 14:08:43 bởi ChanVu >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9