Bất Trùng Giai Ngẫu...

Tác giả Bài
ChanVu
  • Số bài : 50
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
Bất Trùng Giai Ngẫu... - 18.02.2008 11:29:54
0
Trăng nghiêng bóng, sáng ngần dương thế
Người tình xưa , ngọc bể châu tan
Em về âm cảnh phủ phàng
Anh nơi mặt đất ôm ngàn thương đau
 
Ngày ly biệt , theo nhau vạn kiếp
Đời dỡ dang, nối tiếp theo đời
Bất giai ngẫu, lỗi tại trời
Tại sao hai đứa không thời có nhau
 
Đêm sương xuống, tan mau lệ nhỏ
Cổ mộ hoa , đèn tỏ lu mờ
Bóng người trong cõi hoang sơ
Còn chăng mấy độ ơ thờ hỡi em ?
 
Sương từng giọt , xuống thêm gần đất
Chân dung nàng, lịm ngất từ lâu
Trăng soi chỉ một nửa đầu
Còn bao ám chướng đêm thâu nửa phần
 
Tạ từ nhé , một lần thăm viếng
Nén nhang thơm , thở tiếng từ ly
Thương người không trọn vu quy
Linh hồn lạnh chết tà y phủ mờ

ChanVu
  • Số bài : 50
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
RE: Bất Trùng Giai Ngẫu... - 18.02.2008 11:56:33
0
Nhạt Nhòa Dáng Xưa...
 
Câu luyến ái , dài lâu đà mất
Anh và em  .... hai cực từ nay
Em về tựa bóng cành mai
Anh mang thương tiếc ... giọt dài bước chân
 
Hồn rời rã,  nghĩa ân cùng ái
Tim u sầu , tận đáy mồ côi
Từ ngày hai đứa chia phôi
Anh về gom góp tình trôi hận thầm
 
Lệ lả chả , tình thâm ngày củ
Rũ rượi người, tràn lũ lòng dâng
Rả rời tê tái xác thân
Tủi duyên phận mỏng ly phân biệt tình
 
Gà chợt gáy , em thời thảnh thốt
Xoay nhẹ mình , rồi chợt ra đi
Riêng anh ôm mảnh trăng si
Lụy theo gót ngọc âm ty lầu hồng ...

ChanVu
  • Số bài : 50
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
RE: Bất Trùng Giai Ngẫu... - 19.02.2008 12:19:43
0
Đêm Và Ta...
 
Đêm trăng sáng anh thời dương thế
Anh lặng thầm nguyện tế điếu ai
Xác thân gầy héo mắt cay
Âm linh buốt nhói như dày chân voi
 
Ôi thê thiết từng lời đứt nối
" Xin em về ứng mộng hoà đôi
Ta cùng nâng chén giao bôi
Thoả tình xuân mộng bồi hồi con tim "
 
Mồ xanh thẳm im lìm cỏ dại
Bóng người xưa trôi mãi nơi đâu ???
Run run vuốt nhẹ bia đầu
Chim uyên kêu thảm giữa bầu trời đen
 
Hồn rung động chực chen ngoài mắt
Để tâm can , co thắt từng hồi
Người giờ đất lạ ngàn khơi
Riêng anh thinh lặng chơi vơi nửa chừng
 
Còn đâu nữa, hoà chung bôi tữu
Cạn ân tình, phu phụ trăm năm
Lắng nghe con tim khóc thầm
Chỉ anh bóng đổ , lặng câm đêm trường