Tình như bóng mây,ngàn năm vẫn bay. . .
AI BƯỚC CHIỀU NAY Trên đường vắng ai đang đi đó Bước chân buồn tựa gió liêu xiêu Áo mây trắng che ngang mặt trời đỏ Bước chân ai dang dở mảnh trời chiều Con đường cũ giờ lạ biết bao nhiêu Chỉ một người,còn một người đâu nhỉ Hoa cỏ may vương hồn ai thủ thỉ : "Người đi rồi còn gì nữa chiều ơi" Buổi chiều nay không có mưa rơi Sao ướt đẫm bờ mi thương nhớ Trên đường vắng chiều nay ai đi đó Một mặt trời đã tàn úa trong tim
CHIỀU TẮT Anh buồn lắm,chiều nay anh muốn khóc Em có nghĩ rằng anh yếu đuối không em? Sao bao bất công,cay đắng cứ dập dồn Lên đời anh,vai gầy không gánh nỗi? Anh lê bước trên đường đời lầm lũi Muốn tìm em nhưng không thể nữa rồi Em giờ đây đang hạnh phúc bên người Niềm hạnh phúc mà anh không với tới Lòng tự ái như rào ngăn cản lối Anh không đến tìm em xin ban chút tình thương Em sống êm đềm nào biết đến gió sương Anh không thể sưởi tim em bằng manh áo rách Anh chỉ có tấm chân tình rất thật Mà em chẳng nhận ra giữa vật chất tầm thường Những lời yêu bóng bẩy với du dương Anh chẳng rót vào tai em như mật ngọt Em chỉ vui thôi,em đùa cợt Buông những lời nơi chót lưỡi đầu môi Chẳng trách em đâu cô bé ơi Số anh vậy,chỉ ngậm ngùi phận mỏng Anh không đến,chiều nay anh buồn lắm Làm "anh trai" dự tiệc cưới sao đành Anh ngồi khóc khi thuyền tình chìm đắm Chiều hạ vàng nắng cũng tắt chông chênh Vắng mình anh em có biết hay không? Đôi mắt em có thoáng buồn tìm kiếm? Tà áo cưới em có may màu tím Như ngày xưa em đã nói cùng anh? Anh mong rồi ngày tháng sẽ qua nhanh Để tất cả sẽ chìm vào quên lãng Hạnh phúc,khổ đau sẽ trở thành dĩ vãng Cả anh và em rồi tan biến hư vô Chiều hạ vàng ve khóc khúc âm u...?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 12:24:11 bởi dongthanhtruc >
ANH GHÉT LẮM NHỮNG BÔNG HOA CỎ MAY Anh ghét lắm những bông hoa cỏ may! Anh đi ngang bỗng bám đầy quần áo Áo mỏng manh mà hoa nào xuyên thấu Để tim đau lời ân ái nhẹ nhàng Anh,chàng thi sĩ lang thang Đuổi bắt ánh chiều hồng trên đồng cỏ Tình và sầu chưa một lần gõ cửa Mắt trong veo,hơi thở nhịp mơ màng Rồi từ đâu em mang đến ngỡ ngàng Mềm mại,êm đềm mà vô vàn đau đớn Anh nằm yên giữa hoàng hôn gió gợn Nếm yêu đương và nếm cả đắng cay Hoa cỏ may! Hoa cỏ may! Biết ghét em hay yêu em đây Em cắt mất hồn anh thành hai nửa Nửa vướng hoa tình,nửa mây bay...
CHIỀU NAY NHẶT CÀNH HOA DẠI
Hoa dại này thôi rụng mất rồi em
U buồn chi nữa đôi mắt đen
Yêu dấu tan rồi thôi đừng khóc
Em cứ hồn nhiên,em sẽ quên
Như giấc mơ buồn một buổi đêm
Tình ta, ôi cũng như hoa dại
Rụng giữa đồng hoang tím mênh mông
Anh sẽ nâng niu cành hoa úa
Nhớ mối tình ta thuở mặn nồng
Giữ bóng hình em mãi trong lòng....
MỘT CHIỀU XUÂN Xuân về đùa thả bụi mưa Im nghe tiếng gió gọi mùa xôn xao Nắng vương hồng cánh hoa đào Hồn chiều thơ thẩn nơi nào hở em? [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/496722E94216456C889BF0DFBA9F860A.jpg[/image]
MÙA CŨ I Bao năm xa trở về quê cũ Bất chợt mưa rào Ghé trú bên đường,nơi kĩ niệm Người xưa,nay chẳng biết nơi nao?
MÙA CŨ II Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu Người cũ bây giờ đang ở đâu? Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy Một mình tôi nhặt những giọt châu...
TRƯỚC RỪNG PHONG Cuối trời ai đốt lửa rực hồng Chiều nghiêng rơi nhẹ theo lá phong Lòng tôi ai đốt ngày xưa ấy Để tình tôi rụng giữa mênh mông...!
Mến chào Hoa Ngâu (nghe tên chợt chạnh lòng).Mấy vần thơ dại gửi lại mùa ngâu có được chăng?Chúc bạn vui MÙA CŨ I Bao năm xa trở về quê cũ Bất chợt mưa rào Ghé trú bên đường,nơi kĩ niệm Người xưa,nay chẳng biết nơi nao? MÙA CŨ II Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu Người cũ bây giờ đang ở đâu? Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy Một mình tôi nhặt những giọt châu... Chào bạn dongthanhtruc , cám ơn bạn đã đến chơi ! Chúc bạn luôn vui kể cả trong mùa ngâu !
MÙA MỚI
Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !


dongthanhtruc
MÙA CŨ II Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu Người cũ bây giờ đang ở đâu? Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy Một mình tôi nhặt những giọt châu... MÙA MỚI
Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !
hoa ngâu


MÙA SAU Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu Hạnh phúc làm sao mình bên nhau Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy Một mình tôi nhặt những giọt đau
HÔM NÀY
Biết có hôm này có mai sau
Bên hiên hai đứa chụm mái đầu
Chỉ ước mưa dài Ngâu mãi mãi
Xin đừng đi nhé vội gì đâu
Kim Giang
SANG MÙA ...
Nếu cứ mùa ngâu lại thấy buồn
Chi bằng ... đóng cửa lúc mưa tuôn.
Thong dong lên mạng, vào Thư quán,
Nỗi niềm rồi sẽ ... chảy đi luôn.
Có hôm này sẽ có mai sau (ý thơ KG

).
Đầu chưa ai chụm, chớ lo âu.
Hãy ra đường lúc trời nắng đẹp
Sẽ thấy xung quanh đủ sắc màu.


Trích đoạn: dongthanhtruc
Trích đoạn: hoangau
MÙA CŨ II Bao năm rồi nay lại đến mùa ngâu Người cũ bây giờ đang ở đâu? Bên đường,chỗ trú mưa ngày ấy Một mình tôi nhặt những giọt châu... dongthanhtruc
MÙA MỚI
Năm nào cũng có một mùa ngâu.
Người cũ thì không biết ở đâu.
Thôi thì mùa mới người cũng mới
Để có hai mình hứng giọt châu !
hoa ngâu


MÙA SAU Năm nay trú mưa cùng hoa ngâu Hạnh phúc làm sao mình bên nhau Chỉ sợ năm sau,lại nơi ấy Một mình tôi nhặt những giọt đau dongthanhtruc
HÔM NÀY
Biết có hôm này có mai sau
Bên hiên hai đứa chụm mái đầu
Chỉ ước mưa dài Ngâu mãi mãi
Xin đừng đi nhé vội gì đâu
Kim Giang
Mến chào Kim Giang ! Chúc KG luôn vui nhé !
SANG MÙA ...
Nếu cứ mùa ngâu lại thấy buồn
Chi bằng ... đóng cửa lúc mưa tuôn.
Thong dong lên mạng, vào Thư quán,
Nỗi niềm rồi sẽ ... chảy đi luôn.
Có hôm này sẽ có mai sau (ý thơ KG

).
Đầu chưa ai chụm, chớ lo âu.
Hãy ra đường lúc trời nắng đẹp
Sẽ thấy xung quanh đủ sắc màu.


Nói chung cũng chỉ tại mưa ngâu
Tự dưng chẳng biết đến từ đâu
Xui mình cùng trú chung một chỗ
Nên mình mới "buộc" phải yêu nhau
Để rồi chia tay, mưa, lại nhớ
Bắt đền mưa đấy, hỡi mưa ngâu DongThanhTruc
HOA NGÂU
Ai ham thuốc Bắc chè Tàu
Tôi mơ cái nét Hoa Ngâu thơ nàng
Chúm cha chúm chím...Mơ màng
Phải duyên may gặp...Bà Hoàng Thơ Nôm
Hồ Tây hây hẩy gió nồm
Ngẩn ngơ bóng Trúc đứng ôm mộng vàng
Tương tư người ngóng người sang
Gió ơi giữ hộ đừng mang hương về
*Cảm ơn Thanh Trúc và N ghé thăm! - Kim Giang 

HOA NGÂU
Ai ham thuốc Bắc chè Tàu
Tôi mơ cái nét Hoa Ngâu thơ nàng
Chúm cha chúm chím...Mơ màng
Phải duyên may gặp...Bà Hoàng Thơ Nôm
Hồ Tây hây hẩy gió nồm
Ngẩn ngơ bóng Trúc đứng ôm mộng vàng
Tương tư người ngóng người sang
Gió ơi giữ hộ đừng mang hương về
*Cảm ơn Thanh Trúc và N ghé thăm! - Kim Giang
Bóng Trúc đứng chờ giọt mưa Ngâu
Chờ hoài chờ mãi, chẳng thấy đâu
Khát quá nên đành liều cúi xuống
Uống nước Sông Vàng, biết có sao...???
Mến chào Kim Giang.Trúc uống thuốc liều nên có mấy câu hơi "mạo phạm" xíu.Hi.Có gì không vừa ý thì nói Trúc xóa liền nha
Trích đoạn: dongthanhtruc
*Cảm ơn Thanh Trúc và N ghé thăm! - Kim Giang
Bóng Trúc đứng chờ giọt mưa Ngâu
Chờ hoài chờ mãi, chẳng thấy đâu
Khát quá nên đành liều cúi xuống
Uống nước Sông Vàng, biết có sao...???
Mến chào Kim Giang.Trúc uống thuốc liều nên có mấy câu hơi "mạo phạm" xíu.Hi.Có gì không vừa ý thì nói Trúc xóa liền nha
Nước sông- Đau bụng...Thần nhân bảo
Chết thật Trúc ơi chớ ào ào
Này chén Hương Ngâu trà thơm thảo
Người khát...Ta cùng...bớt nôn nao
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: