Tình như bóng mây,ngàn năm vẫn bay. . .
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 72 bài trong đề mục
dongthanhtruc 25.05.2009 00:37:27 (permalink)
0

Trích đoạn: KimGiang


Trích đoạn: dongthanhtruc


*Cảm ơn Thanh Trúc và N ghé thăm! - Kim Giang


Bóng Trúc đứng chờ giọt mưa Ngâu
Chờ hoài chờ mãi, chẳng thấy đâu
Khát quá nên đành liều cúi xuống
Uống nước Sông Vàng, biết có sao...???


Mến chào Kim Giang.Trúc uống thuốc liều nên có mấy câu hơi "mạo phạm" xíu.Hi.Có gì không vừa ý thì nói Trúc xóa liền nha



Nước sông- Đau bụng...Thần nhân bảo
Chết thật Trúc ơi chớ ào ào

Này chén Hương Ngâu trà thơm thảo
Người khát...Ta cùng...bớt nôn nao 




Khát mà cũng cố nhịn được sao
Uống vài ba ngụm có là bao
Hay là nước Tây Vương Nữ Quốc
Dành riêng cho nhi nữ má đào

#46
    dongthanhtruc 05.07.2009 19:51:05 (permalink)
    0
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 02:06:56 bởi dongthanhtruc >
    #47
      dongthanhtruc 05.07.2009 19:59:33 (permalink)
      0

      TRĂN TRỞ
       
      Đã biết làm trai chí bốn phương
      Mà lòng vương vấn nỗi quê hương
      Chẳng biết ngày mai ta rồi sẽ
      Lạc bước về đâu vạn nẻo đường ?

      #48
        thuytien123 05.07.2009 23:07:13 (permalink)
        0
        DTT
        Người xưa chẳng biết nay đâu
        Mảnh vườn kĩ niệm đã nhàu gió mưa

        Tôi vẫn ngày ngày đi qua khu vườn ấy
        Chỉ thấy gió đùa man mác nắng ban trưa...

        Ngọn gió nào ,,,,,
        ,,,,,,,,,Thăm lại mảnh vườn xưa ,,,
        Nhầu mưa , gió tả tơi cùng năm tháng,,
        Còn lại chăng ,,,những u hoài lãng đãng ,,
         

        ,,,,,,Và cả những  ,,,,,
         " gió đùa man mác nắng ban trưa "
         
        ,,,,Người về thăm lại vườn xưa ,,,
        Có nghe trong gió hương đưa dịu dàng ,,
        Trúc Đào từ thủa hồng hoang
        Hãy về đây trả cho ngàn gió mây
        Thảo Nguyên , khóm Trúc ,vườn này
        Chút tình tri ngộ một ngày nên thơ

         
        TT=M2

        Rất vui lại được gặp bạn ở đây DTT ạ ,,,,DD mình lúc này có vẻ hơi buồn các bạn  ra đi nhiều quá ,,,,,nếu T TRÚC có gì buồn thì cho bạn bè chia sẻ chứ đừng có đi nha ,,,,,,
        #49
          nguyễn thế duyên 06.07.2009 01:11:56 (permalink)
          0

          .Nhưng trước giờ DTT luôn tôn trọng lời nói của mình.Bút sa gà chết,giờ có muốn trở lại cũng không thể.nên DTT sẽ không vào lại trang ấy nữa mà chuyển qua tạm trú ở đây


          Anh bạn sai rồi. Tôi thích ngạn ngữ vậy để tôi mách cho anh bạn một câu tân ngạn ngữ nhé
          Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
          Anh bạn muốn làm người dại hay người khôn đây?
          #50
            ms.witch 06.07.2009 01:52:12 (permalink)
            0

            Trích đoạn: nguyễn thế duyên


            .Nhưng trước giờ DTT luôn tôn trọng lời nói của mình.Bút sa gà chết,giờ có muốn trở lại cũng không thể.nên DTT sẽ không vào lại trang ấy nữa mà chuyển qua tạm trú ở đây


            Anh bạn sai rồi. Tôi thích ngạn ngữ vậy để tôi mách cho anh bạn một câu tân ngạn ngữ nhé
            Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
            Anh bạn muốn làm người dại hay người khôn đây?


             
            hì hì thiếu dzồi , để Lớp giúp Thầy típ cho trọn câu
             
            Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Quân tử loạn ngôn...là quân tử...Đại Tài.
             
            chúc vui và như ý !!!

            #51
              dongthanhtruc 06.07.2009 01:56:30 (permalink)
              0

              Trích đoạn: nguyễn thế duyên


              Anh bạn sai rồi. Tôi thích ngạn ngữ vậy để tôi mách cho anh bạn một câu tân ngạn ngữ nhé
              Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
              Anh bạn muốn làm người dại hay người khôn đây?

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 02:06:06 bởi dongthanhtruc >
              #52
                nguyễn thế duyên 06.07.2009 02:14:38 (permalink)
                0


                hì hì thiếu dzồi , để Lớp giúp Thầy típ cho trọn câu

                Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Quân tử loạn ngôn...là quân tử...Đại Tài.

                chúc vui và như ý !!!


                __________


                Trò ngốc làm xấu mặt thầy. Câu ấy muốn thêm thì phải thêm là
                Quân tử loạn ngôn ...là thằng..Dại gái
                #53
                  dongthanhtruc 06.07.2009 02:52:14 (permalink)
                  0
                  quote:

                  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                  Trái ngọt
                  Tặng : TĐT
                  Trái tim em câm nín đã lâu rồi
                  Giờ gặp anh bỗng nói cười trở lại
                  Cây tình yêu trong lòng em kết trái
                  Trái chín này em hái để tặng anh
                   
                  ***
                  Tâm hồn em như chết
                  Giờ đây thấy chơi vơi
                  Bởi tình yêu anh đến
                  Hoa lòng lại thắm tươi
                   
                  Hoa cành duyên kết trái
                  Trong nắng mùa xuân xanh
                  Quả ngọt lành em hái
                  Dành mang tặng cho anh
                   
                  T.T.K.4.7.2009

                   






                  mới nhìn cứ tưởng là tặng ĐTT,đang mừng thầm,ai ngờ nhìn kĩ thì.....buồn quá.  Lâu rồi mới lại ghé thăm TTK đây.

                  TRÁI YÊU
                   
                   
                  Em tặng anh trái chín
                  Trái tim yêu long lanh
                  Anh đưa tay đón lấy
                  Nâng niu tình mong manh
                   
                  Ngờ đâu cơn gió nhanh
                  Cuốn tình em đi mất
                  Tay anh còn nắm chặt
                  Cuống u sầu chơ vơ
                   
                  Đêm gặp em trong mơ
                  Gọi em không thành tiếng
                  Em dần mờ tan biến
                  Vào trăng nhòa hơi sương
                   
                  Trăng hay trái yêu đương
                  Xa vời trong nhung nhớ
                  Trái yêu thành trái bở
                  Rụng trong hồn mênh mang
                   
                  Anh gặm mòn thời gian
                  Mong qua nhanh ngày tháng
                  Tương lai thành dĩ vãng
                  Chờ lên mầm trái yêu?
                  #54
                    dongthanhtruc 06.07.2009 03:38:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: thuytien123

                    DTT
                    Người xưa chẳng biết nay đâu
                    Mảnh vườn kĩ niệm đã nhàu gió mưa

                    Tôi vẫn ngày ngày đi qua khu vườn ấy
                    Chỉ thấy gió đùa man mác nắng ban trưa...

                    Ngọn gió nào ,,,,,
                    ,,,,,,,,,Thăm lại mảnh vườn xưa ,,,
                    Nhầu mưa , gió tả tơi cùng năm tháng,,
                    Còn lại chăng ,,,những u hoài lãng đãng ,,
                     

                    ,,,,,,Và cả những  ,,,,,
                     " gió đùa man mác nắng ban trưa "
                     
                    ,,,,Người về thăm lại vườn xưa ,,,
                    Có nghe trong gió hương đưa dịu dàng ,,
                    Trúc Đào từ thủa hồng hoang
                    Hãy về đây trả cho ngàn gió mây
                    Thảo Nguyên , khóm Trúc ,vườn này
                    Chút tình tri ngộ một ngày nên thơ

                     
                    TT=M2

                    Rất vui lại được gặp bạn ở đây DTT ạ ,,,,DD mình lúc này có vẻ hơi buồn các bạn  ra đi nhiều quá ,,,,,nếu T TRÚC có gì buồn thì cho bạn bè chia sẻ chứ đừng có đi nha ,,,,,,



                    Cám ơn TT thân mến! DTT đã thực sự rất hạnh phúc khi TT luôn sát cánh động viên chia sẻ buồn vui từ lúc DTT mới bỡ ngỡ vào dđ đến bây giờ đấy.cám ơn TT nhiều lắm.

                    VIÉT CHO BẠN
                     
                    Qua bao nhiêu cay đắng buồn vui
                    Qua thời gian,qua đi tuổi tác
                    Mái tóc xanh mỗi ngày thêm mỗi bạc
                    Mới biết rằng ai thân quý bên ta
                     
                    Dù cách nhau ngàn vạn dặm đường xa
                    Vẫn sát cánh bên đời nhau từng bước
                    Dù nhục,dù vinh,dù thua,dù được
                    Vẫn nguyên tình trong khoé mắt nhăn nheo
                     
                    Đời xô bồ trôi nổi biết bao nhiêu
                    Càng chắt lọc những tâm hồn tinh túy
                    Là bạn,là ta,những người cao quý
                    Sống hồn nhiên,chung thủy,chân thành
                     
                    Ta dãu nghèo một mái nhà tranh
                    Bạn vẫn đến quên đi khoảng cách
                    Uống cùng nhau ly rượu mừng nhạt tếch
                    Mà cười vang nghiêng ngã góc trời
                     
                    Bạn tôi ơi,ta sống giữa cuộc đời
                    Hạnh phúc là đây,có người tri kỷ
                    Mà hai ta vẫn gọi là chân lý
                    Mỗi lần say bí tỉ dưới vừng trăng 
                     
                    Khi về chiều,phố núi sương giăng
                    Khi bình minh nắng hồng rạng tỏ
                    Khi đêm buông,trăng loang đồng cỏ
                    Khi và khi ta còn ở nhân gian
                     
                    Thì bao nhiêu thân ái mênh mang
                    Vẫn dành hết cho nhau tất cả
                    Ta nhắn gửi mấy lời ghi vàng đá
                    Thuở hồng trần ta đã ở cùng nhau
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 13:14:44 bởi dongthanhtruc >
                    #55
                      dongthanhtruc 06.07.2009 04:09:49 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                      Trả anh  
                       
                      Hôm nay em xin trả
                      Niềm vui bao ngày qua
                      Em gói trong tất cả
                      Xin anh hãy mở ra
                       
                      Trả anh tình hương hoa
                      Thơm như là trái chín
                      Trả anh cả lòng tin
                      Hơn châu báu ngọc ngà
                       
                       
                      Trả anh đêm trăng mờ
                      Hai tâm hồn ngu ngơ
                      Vẽ bao nhiêu mộng ước
                      Niềm vui đến dại khờ
                       
                      Trả anh những xuyến xao
                      Của bờ môi anh trao
                      Em hái trong vườn cấm
                      Hương thơm thật ngọt ngào
                       
                      Trả anh bao lời ru
                      Nơi vòng tay anh đó
                      Êm như gió mùa thu
                      Cho em tròn giấc ngủ
                       
                      Trả anh bao nhiêu lần
                      Dù không phải thi nhân
                      Những lời thương nhung nhớ
                      Em mang ghép thành vần
                       
                      Trả anh ly rượu say
                      Ta từng uống bao ngày
                      Trong  nỗi niềm ngọt đắng
                      Trong nỗi niềm mặn cay
                       
                      Hôm nay gửi vào đây
                      Những lời từ tâm thức
                      Những lời xưa mê say
                      Lời từ lòng em đấy
                       
                      T.T.K.4.7.2009
                       
                       
                       


                       
                       
                      DỐI LÒNG
                       
                       
                      Trả chi em?
                      Vội vàng chi rứa?
                      Những ân tình từ thuở ban sơ
                      Lời yêu thương từ thuở ngu ngơ
                      Lời nhung nhớ đến giờ còn vẫn nhớ
                       
                      Em chi lạ?
                      Hay giận hờn vô cớ
                      Lời trả lại cho tim anh tan vỡ
                      Em giận hờn hay em quá vô tư
                      Anh yêu em như không bến không bờ
                      Anh yêu em chân thành đến thế
                      Lời em nói vội vàng không nghĩ
                      Đã làm anh nhói buốt biết không em?
                       
                      Tình yêu mình em nói thử xem
                      Nó có đẹp như bông hoa nguyệt quế?
                      Sao em nỡ bỏ đi lòng mạnh mẽ
                      Để anh ngồi run trong gió lạnh đêm nay?
                       
                      Lời trả lại
                      Lời chia tay
                      Anh vẫn biết
                      Do cuộc sống cách ngăn hai đứa
                      Mà vẫn cứ dối lòng mình lần lữa
                      Rằng em chỉ giận hờn thôi,phút chốc sẽ qua
                       
                      Dù ngày mai hai đứa chia xa
                      Anh vẫn sẽ nghĩ rằng em đang hờn dỗi
                       
                      Đừng
                      Đừng dỗi nữa em
                      Đêm nay trời tối
                      Không có trăng trên lối đi quen
                      Không có trăng

                      Không có em
                       
                      Mai anh đến mang quà cho em nhé
                      Dẫu tường cao anh chẳng thể trèo vào
                      Em đừng dỗi anh lâu như thế
                      Có biết rằng mắt anh rụng vì sao?
                       
                      #56
                        dongthanhtruc 06.07.2009 04:20:45 (permalink)
                        0
                        TRẢ NỢ
                         
                        Nợ em có một bài thơ
                        Mà em vào cả trong mơ để đòi
                        Nhớ thuơng chi thế em tôi
                        Để cho có kẻ đứng ngồi không yên
                         
                        Không thơ em cứ bắt đền
                        Mà anh bận quá thơ tìm chưa ra
                                     
                                   ? ? ? ?
                         
                        A !
                        Rồi
                        có một bài nha
                        Bài thơ tuyệt nhất đó là....là anh... (hi  )
                        #57
                          dongthanhtruc 06.07.2009 04:23:54 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: minhthanh_love


                          Trích đoạn: nguyễn thế duyên

                          Anh bạn sai rồi. Tôi thích ngạn ngữ vậy để tôi mách cho anh bạn một câu tân ngạn ngữ nhé
                          Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn
                          Anh bạn muốn làm người dại hay người khôn đây?



                          hì hì thiếu dzồi , để Lớp giúp Thầy típ cho trọn câu

                          Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Quân tử loạn ngôn...là quân tử...Đại Tài.
                           
                          chúc vui và như ý !!!





                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 02:05:10 bởi dongthanhtruc >
                          #58
                            gato 06.07.2009 08:18:24 (permalink)
                            0

                            quote:

                            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                            Trả anh

                            Hôm nay em xin trả
                            Niềm vui bao ngày qua
                            Em gói trong tất cả
                            Xin anh hãy mở ra

                            Trả anh tình hương hoa
                            Thơm như là trái chín
                            Trả anh cả lòng tin
                            Hơn châu báu ngọc ngà


                            Trả anh đêm trăng mờ
                            Hai tâm hồn ngu ngơ
                            Vẽ bao nhiêu mộng ước
                            Niềm vui đến dại khờ

                            Trả anh những xuyến xao
                            Của bờ môi anh trao
                            Em hái trong vườn cấm
                            Hương thơm thật ngọt ngào

                            Trả anh bao lời ru
                            Nơi vòng tay anh đó
                            Êm như gió mùa thu
                            Cho em tròn giấc ngủ

                            Trả anh bao nhiêu lần
                            Dù không phải thi nhân
                            Những lời thương nhung nhớ
                            Em mang ghép thành vần

                            Trả anh ly rượu say
                            Ta từng uống bao ngày
                            Trong nỗi niềm ngọt đắng
                            Trong nỗi niềm mặn cay

                            Hôm nay gửi vào đây
                            Những lời từ tâm thức
                            Những lời xưa mê say
                            Lời từ lòng em đấy

                            T.T.K.4.7.2009


                            Cảm ơn em

                            Amh muốn hỏi từ lâu
                            Mà sợ mắt em sầu
                            Hôm này tình nguyện trả
                            Anh mừng thiệt hết hơi

                            Cám ơn em gói giúp
                            Trọn trái tình thơ xưa
                            Anh đem về hong lại
                            Gửi tới người hôm nay

                            Trăng lại tròn mộng ước
                            Tình sẽ thơm như thơ
                            Lòng tin anh lấy lại
                            Dâng cho người sau em

                            Tình yêu vốn là thế
                            Yêu người, người yêu ta
                            Tình say cùng đắm đuổi
                            Người đi tỉnh mộng sy.





                            #59
                              Pe An 06.07.2009 14:59:07 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: nguyễn thế duyên



                              hì hì thiếu dzồi , để Lớp giúp Thầy típ cho trọn câu

                              Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Quân tử loạn ngôn...là quân tử...Đại Tài.

                              chúc vui và như ý !!!


                              __________


                              Trò ngốc làm xấu mặt thầy. Câu ấy muốn thêm thì phải thêm là
                              Quân tử loạn ngôn ...là thằng..Dại gái

                               
                              Hai thầy trò đều ngốc như nhau. Phải như thế này mới phải :
                               
                              QUÂN TỬ LOẠN NGÔN...LÀ..NỮA KHÔN..NỮA DẠI
                               
                              sr, vào phá đám hai thầy trò nhà này chút nhé DTT. best wishes for u
                               
                              Pé An
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9