Tình như bóng mây,ngàn năm vẫn bay. . .
Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 72 trên tổng số 72 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 06.07.2009 23:33:19 (permalink)
0
quote:



mới nhìn cứ tưởng là tặng ĐTT,đang mừng thầm,ai ngờ nhìn kĩ thì.....buồn quá. Lâu rồi mới lại ghé thăm TTK đây.

TRÁI YÊU


Em tặng anh trái chín
Trái tim yêu long lanh
Anh đưa tay đón lấy
Nâng niu tình mong manh

Ngờ đâu cơn gió nhanh
Cuốn tình em đi mất
Tay anh còn nắm chặt
Cuống u sầu chơ vơ

Đêm gặp em trong mơ
Gọi em không thành tiếng
Em dần mờ tan biến
Vào trăng nhòa hơi sương

Trăng hay trái yêu đương
Xa vời trong nhung nhớ
Trái yêu thành trái bở
Rụng trong hồn mênh mang

Anh gặm mòn thời gian
Mong qua nhanh ngày tháng
Tương lai thành dĩ vãng
Chờ lên mầm trái yêu?


TRÁI YÊU
 
 
Trái yêu đẹp tựa trăng sao
Hương thơm ngây ngất bay  vào sông trăng
 
Trái yêu đậu bến chị Hằng
Bao nhiêu mộng ước dệt bằng lời ca
 
Trái yêu mọng ngọt đậm đà
Nhớ thương thấm ướt nhạt nhoà tháng năm
 
Trái yêu vàng óng trăng rằm
Cho lòng thi khách đêm nằm nhớ thương
 
Trái yêu chẳng quản đường trường
Băng rừng vượt suối coi thường gian lao
 
Trái yêu thách đố trăng sao
Long lanh chói sáng ai nào hơn đây
 
Trái yêu em đã tròn đầy
Trao anh _ trao cả bao ngày đợi trông
 
Trái yêu nở giữa tim hồng
Trao anh _ trao cả tấm lòng của em
 
T.T.K.5.7.2009
 
#61
    ThanhThanhKhiet 06.07.2009 23:35:01 (permalink)
    0
    Sông thơ
     
     
    Đang say mê nơi bờ xa ảo vọng
    Tìm buồn vui sôi động với dòng mơ
    Bỗng thấy anh đứng giữa trời gió lộng
    Gọi thuyền em neo đậu bến sông thơ
     
    Bến sông trăng đêm đến mãi trông chờ
    Lòng xao động bên bao chuyện vu vơ
    Mắt anh nhìn cứ xa mơ vời vợi
    Mà lời em luôn gợi dấu dại khờ
     
    Những đêm trăng ta chờ nhau nơi đó
    Bóng chúng mình bên hoa cỏ liêu xiêu
    Những vần thơ em gửi nhiều trong gió
    Cứ thí thầm nho nhỏ gọi thương yêu
     
    Có những lúc anh giả vờ hờn dỗi
    Nên nói rằng em chỉ yêu thơ thôi
    Dù cho thơ cũng làm anh bối rối
    Nhưng nếu yêu phải thể hiện …bằng môi !
     
    Hai chúng mình thơ dại quá đi thôi
    Cứ mộng mơ lơ lửng mãi lưng trời
    Biết như thế nhưng lòng không đổi được
    Vì đã yêu …ta cũng mãn nguyện rồi
     
    T.T.K.6.7.2009
     
     
     
    #62
      nguyễn thế duyên 06.07.2009 23:48:56 (permalink)
      0

      TRÁI YÊU


      Ađam Trúc ơi

      Chỉ vì trái yêu ấy
      phải rời vườn địa đàng
      Cả đời lo cơm áo
      Mà vẫn cười hân hoan

      Chao ơi thứ trái cấm
      Cứ nghĩ lòng lại thèm
      Anh bạn tốt số vậy
      Tôi cháy lửa hờn gen
      #63
        thuytien123 07.07.2009 17:41:07 (permalink)
        0
        Cám ơn TT thân mến! DTT đã thực sự rất hạnh phúc khi TT luôn sát cánh động viên chia sẻ buồn vui từ lúc DTT mới bỡ ngỡ vào dđ đến bây giờ đấy.cám ơn TT nhiều lắm.

        VIÉT CHO BẠN

        Qua bao nhiêu cay đắng buồn vui
        Qua thời gian,qua đi tuổi tác
        Mái tóc xanh mỗi ngày thêm mỗi bạc
        Mới biết rằng ai thân quý bên ta

        Dù cách nhau ngàn vạn dặm đường xa
        Vẫn sát cánh bên đời nhau từng bước
        Dù nhục,dù vinh,dù thua,dù được
        Vẫn nguyên tình trong khoé mắt nhăn nheo

        Đời xô bồ trôi nổi biết bao nhiêu
        Càng chắt lọc những tâm hồn tinh túy
        Là bạn,là ta,những người cao quý
        Sống hồn nhiên,chung thủy,chân thành

        Ta dãu nghèo một mái nhà tranh
        Bạn vẫn đến quên đi khoảng cách
        Uống cùng nhau ly rượu mừng nhạt tếch
        Mà cười vang nghiêng ngã góc trời

        Bạn tôi ơi,ta sống giữa cuộc đời
        Hạnh phúc là đây,có người tri kỷ
        Mà hai ta vẫn gọi là chân lý
        Mỗi lần say bí tỉ dưới vừng trăng

        Khi về chiều,phố núi sương giăng
        Khi bình minh nắng hồng rạng tỏ
        Khi đêm buông,trăng loang đồng cỏ
        Khi và khi ta còn ở nhân gian

        Thì bao nhiêu thân ái mênh mang
        Vẫn dành hết cho nhau tất cả
        Ta nhắn gửi mấy lời ghi vàng đá
        Thuở hồng trần ta đã ở cùng nhau

        DTT
         
        DTT ơi , bạn vui và kô "đóng cửa " là TT và các bạn  vui và HP rồi bạn ạ mình đều là HẢO BẰNG HỮU mà , đừng cám ơn nữa nha ,,,,chim Khách , chim Sáo wá ,,,,,,dạo này TT hay bịnh nên ít vào DD mà Thơ thẩn cũng biến mất bạn quý ạ ,,,,,đọc thơ bạn TT cảm động lắm ,,,,,TT tặng bạn bài thơ Đường này nha
         
        VÔ ĐỀ
         
        Khó gặp nhau , mà cũng khó xa
        Bách niên đành để rụng trăm Hoa
        Con tắm đến thác tơ còn vướng
        Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn xa
        Sáng ngắm gương ,,,buồn thay mái tuyết
        Đêm mgâm thơ ,,,thấy lạnh trăng ngà
        Bồng Lai tới đó không xa mấy
        Cậy với chim xanh dọ lối mà ,,,,,,,
         
        LÍ THƯƠNG ẨN
         
         
        #64
          ThanhThanhKhiet 07.07.2009 19:49:18 (permalink)
          0

          Trích đoạn: dongthanhtruc

          TRẢ NỢ
           
          Nợ em có một bài thơ
          Mà em vào cả trong mơ để đòi
          Nhớ thuơng chi thế em tôi
          Để cho có kẻ đứng ngồi không yên
           
          Không thơ em cứ bắt đền
          Mà anh bận quá thơ tìm chưa ra
                       
                     ? ? ? ?
           
          A !
          Rồi
          có một bài nha
          Bài thơ tuyệt nhất đó là....là anh... (hi  )


           
          Đòi nợ
           
          Nợ thơ không trả cho nhanh
          Thì tình cũng sẽ mong manh nhạt dần
           
          Nợ sao cứ mãi lần khân
          Cho nên em phải mấy lần đòi thôi
           
          Hay là đũa chẳng thành đôi
          Cho nên có kẻ đứng ngồi không yên “dtt”
           
          Tính em “mất nết” nên nghiền
          Thơ anh không trả em phiền thật  nha !
           
          Những bài anh viết ngày qua
          Thì thầm tâm sự _ chính là …thay anh …
           
          T.T.K.7.7.2009
           
          #65
            gato 08.07.2009 07:19:48 (permalink)
            0
            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

            Đòi nợ

            Nợ thơ không trả cho nhanh
            Thì tình cũng sẽ mong manh nhạt dần

            Nợ sao cứ mãi lần khân
            Cho nên em phải mấy lần đòi thôi

            Hay là đũa chẳng thành đôi
            Cho nên có kẻ đứng ngồi không yên “dtt”

            Tính em “mất nết” nên nghiền
            Thơ anh không trả em phiền thật nha !

            Những bài anh viết ngày qua
            Thì thầm tâm sự _ chính là …thay anh …

            T.T.K.7.7.2009


            Khất nợ

            Chẳng phải anh xù nợ
            Chỉ sợ hết nhận thơ
            Dù là thơ réo nợ
            Lâu ngày rủi thành dzợ
            Em cho anh hết nợ
            Để cùng dệt tình thơ

            Anh gọi em bằng mợ
            Rủ trẻ sẽ thấy sợ
            Lơ mơ là bị quở
            Vì cậu luôn binh dzợ
            Vốn ngày xưa chủ nợ
            Nay gán thân trừ nợ
            Nên phải luôn bợ đỡ
            Giận lên e tan vỡ
            Cậu dọn ra ở chợ
            Lâu ngày sẽ thành rợ
            Eo ơi nghĩ phát sợ
            Thôi ráng cày (thơ) trả nợ 










             








            #66
              Tâm Tư 27.07.2009 09:02:57 (permalink)
              0
              Nửa buồn trách oán thời gian
              Nửa kia nuôi niềm hy vọng
              Động viên an ủi nửa buồn
              Thấy mình sao mà hạnh phúc
              Một đời chẳng biết cô đơn...
              DTT
               
              Lẩn thẩn
               
              Nào tôi có trách mùa thu,
              Cũng chả oán gì tuổi tác
              Một buổi sớm mai thức giấc
              Thầy mình vẫn khát khao thôi...
               
              Thì đành thu đã đến rồi
              Lung linh trong mùa nuối tiếc
              Nhìn trời trong veo mắt biếc
              Rồi ngày vui cũng qua đi...
               
              Thì đành trăng già chậm mọc
              Cuối trời vàng vọt âu lo
              Vẫn vin vào giấc ngủ hờ
              Trong một giấc mơ lóng lánh...
               
              Thì đành bây giờ sóng sánh
              Để rồi mai sẽ cạn khô
              Nhưng lòng vẫn yêu tha thiết
              Vẫn yêu, như thời dại khờ...
               
              Thế là thời gian vô nghĩa
              Với ta, trong cõi vô thường
              Bởi tim ta còn khát lắm
              Một trời, đầy ắp yêu thương...
               
              DTT ơi, tôi viết nhí nhố cho thời tương lai của mình ấy mà, có gì chưa hay, chưa đẹp, bạn chỉ tôi nha! Cảm ơn đã thăm topic của tôi. Tôi ít bạn mà.
              #67
                dong thanh truc 22.12.2009 18:55:27 (permalink)
                0

                 
                KHÓI THUỐC
                 
                Chia tay!Em ngồi khóc
                Anh châm điếu thuốc sầu
                Tình ta như làn khói
                Khi tan rồi về đâu ?
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 18:59:11 bởi dong thanh truc >
                #68
                  Tâm Tư 22.12.2009 20:17:08 (permalink)
                  0
                  Khó quên...
                   
                  Khói thuốc vẫn mang hình em
                  Biết tình anh còn đậm lắm
                  Cho dù nói lời cay đắng
                  Nào ai đốt cháy hết tình...
                   
                  Khói thuốc tan vào vô hình
                  Sao không cho lòng quên lãng
                  Trái tim về miền cực lạc
                  Có vui, hay vẫn ngậm ngùi...
                   
                   
                  #69
                    dongthanhtruc 23.12.2009 19:25:45 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Tâm Tư

                    Khó quên...
                     
                    Khói thuốc vẫn mang hình em
                    Biết tình anh còn đậm lắm
                    Cho dù nói lời cay đắng
                    Nào ai đốt cháy hết tình...
                     
                    Khói thuốc tan vào vô hình
                    Sao không cho lòng quên lãng
                    Trái tim về miền cực lạc
                    Có vui, hay vẫn ngậm ngùi...





                    Thân chào Tâm Tư.Bạn vắng bóng lâu quá,nay đã trở lại DTT rất vui. TT vẫn như trước,vẫn rất tinh tê và nhạy cảm.Cảm ơn bạn đã ghé thăm !

                    CHO ANH XIN GIỮ RIÊNG MÌNH
                     
                     
                    Làm sao anh quên được em
                    Khi khói thuốc cũng mang hình bóng
                    Từ trong lòng anh sâu thẳm
                    Thở ra...
                     
                    Làm sao anh quên được em
                    Khi tay run trong đông giá
                    Bàn tay giờ xa lạ quá
                    Một mình...
                     
                    Làm sao anh quên được đây
                    Những ngày xưa hằng yêu dấu
                    Giờ thành cơn đau cào cấu
                    Tim buồn
                     
                    Thôi thì nhung nhớ,yêu thương
                    Thôi thì sầu đau,giận dỗi
                    Thôi thì dại khờ nông nổi
                    Thôi thì tất cả...
                    Anh xin
                    Giữ lại
                    Riêng mình!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 19:41:18 bởi dongthanhtruc >
                    #70
                      Huyền Minh 23.12.2009 22:15:48 (permalink)
                      0
                      KHÓI THUỐC

                      Chia tay! Em ngồi khóc
                      Anh châm điếu thuốc sầu
                      Tình ta như làn khói
                      Khi tan rồi về đâu ?

                      DTT


                      LÀN KHÓI TRẮNG

                      Những chiều buồn nhạt nắng
                      Khói thuốc toả mông lung
                      Quyện mây trời vương vấn
                      Vẽ hình ảnh em thương

                      HM


                      Chút cảm hứng để tiếp bài tứ tuyệt của DTT hề...
                      #71
                        hoamocmienthang3 26.12.2009 20:28:15 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: dong thanh truc

                        VỘI VÃ
                         
                        Vội vã chi vội vã
                        Để rồi ta mãi xa
                        Tình nồng ơi mới đó
                        Mà giờ đây đã là...
                         
                        Anh uống hoài chén mộng
                        Tưởng em còn đâu đây
                        Mà đời sao nghiệt ngã
                        Chỉ là trong cơn say...
                         
                        Gặp nhau chiều mưa bay
                        Anh run run vì lạnh
                        Mà lòng như lửa cháy
                        vì nụ hôn đầu tiên
                         
                        Để giờ đây mây đen
                        Không còn bên anh nữa
                        Nắng Sài Gòn đổ lửa
                        Mà buốt lòng em ơi!
                         
                        Một lần ta chung đôi
                        Rồi chia về hai lối
                        Em đi cùng người mới
                        Anh một mình đơn côi
                         
                        Một lần ta chung đôi
                        Em vô tình sao thế
                        Anh giờ ngồi lặng lẽ
                        Đếm giọt thời gian rơi
                         
                        Tuổi đời sao nhanh trôi
                        Anh đâu còn trẻ nữa
                        Để mộng mơ lần nữa
                        Anh sợ tình yêu thôi
                         
                        Vội vã chi vội vã
                        Vội đến rồi vội đi
                        Vội vã chi vội vã
                        Vội vã mà làm gì
                         
                        Giết đời nhau dễ lắm
                        Anh chết rồi trong mộng
                        Trong mê đắm yêu đương
                        Một lần em mang đến
                        Vội vã và đau thương...!






                        Vội vã chi người , vội vã chi
                        Tình yêu phút ấy đến rồi đi
                        Mong manh hồn lạnh đâu hơi ấm
                        Để sầu vương lại trên đôi mi
                         
                        Níu kéo đời nhau có ích gì
                        Vui kia còn dễ có mấy khi
                        Ta đem dốc cả trong chén ấy
                        Cạn hết rồi thôi là biệt li
                         
                        Em theo thuyền về nơi bến mới
                        Ta ngồi quạnh quẽ giữa mưa bay
                        Bao câu ân ái xưa người nói
                        Giờ ta trống rống một vòng tay
                         
                        Vội vã làm chi để phút này
                        Ta ngồi đau đớn mãi không thôi
                         Nụ hôn ban đầu còn ngơ ngác
                        Chưa tan nồng nàn trên vành môi
                         
                         Người đi vội vã, lẻ một đời
                        Vội vã thời gian cứ chảy trôi
                        Ta giờ mới hiểu đời là thế
                        Tình chỉ là mây, thoảng qua rồi
                         
                         
                         
                         
                         
                        #72
                          Thay đổi trang: << < 45 | Trang 5 của 5 trang, bài viết từ 61 đến 72 trên tổng số 72 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9