ngày em đi !

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
ngày em đi ! - 24.11.2004 19:00:40
0
ngày em đi chiều buồn nhạt nắng
cuối sân trường ghế đá rêu xanh


Ai có ngẫu hứng làm tiếp bài thơ với !
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

Ct.Ly

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 25.11.2004 00:37:36
0


Trích đoạn: tuangtuoi

ngày em đi chiều buồn nhạt nắng
cuối sân trường ghế đá rêu xanh
Hàng phượng vĩ, im lìm buồn bã
Chung quanh đây, hoang vắng buồn tênh



người xa người ta xa người mãi
liễu điều hiêu góc phố mơ hoang
ép trong tim loài hoa màu tím
hay tầm xuân một thoáng mong manh
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

hellomy9
  • Số bài : 549
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2003
  • Nơi: Nhánh cỏ bốn lá
RE: ngày em đi ! - 25.11.2004 00:43:53
0

Trích đoạn: ct.ly


ngày em đi chiều buồn nhạt nắng
cuối sân trường ghế đá rêu xanh


Hàng phượng vĩ, im lìm buồn bã
Chung quanh đây, hoang vắng buồn tênh


Nhớ em lắm.. cho tim anh rạn vỡ
Tiếng gọi nào bật khỏi đôi môi
Trong lặng lẽ anh viết hòai kỷ niệm
Vào xác lá, tiếng ve, dưới sân trường
what if...

KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm: -10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: ngày em đi ! - 25.11.2004 01:09:14
0
Ngày em đi trời đông đổ nắng
Mới hiểu rằng đời nên vắng em
Ngày quen em quên mang bóp tiền
Bị họ quánh mềm đòn xém chết...

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 25.11.2004 01:09:24
0


Trích đoạn: hellomy9

ngày em đi chiều buồn nhạt nắng
cuối sân trường ghế đá rêu xanh
Hàng phượng vĩ, im lìm buồn bã
Chung quanh đây, hoang vắng buồn tênh

người xa người ta xa người mãi
liễu điều hiêu góc phố mơ hoang
ép trong tim loài hoa màu tím
hay tầm xuân một thoáng mong manh

Nhớ em lắm.. cho tim anh rạn vỡ
Tiếng gọi nào bật khỏi đôi môi
Trong lặng lẽ anh viết hòai kỷ niệm
Vào xác lá, tiếng ve, dưới sân trường

mơ về em tìm về trong thương nhớ
tìm tên em trên bóng nắng chiều buông
nhờ mây trôi, theo người hay theo gió
mắt buồn trông , trông gió gió trông mây

xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

Ct.Ly

Ct.Ly

KeDangGhet
  • Số bài : 5220
  • Điểm: -10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.01.2004
RE: ngày em đi ! - 25.11.2004 05:31:33
0
Đã biết em như sao quả tạ
Sao ta cũng theo cả năm trời
Giờ em tự bỏ đi ra khơi
Ta mừng vái cho trời giông tố...

Ct.Ly

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 25.11.2004 14:38:12
0
ngày em đi mưa buồn rơi rớt mãi
khắp phố phường ngập lội thấy mà ghê
ta chèo ghe đưa người về bên ấy
được nữa đường quên lối nghĩ vẩn vơ!
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 26.11.2004 01:49:18
0
mây buồn vương vấn chiều sang
sao khuya thăm thẳm chẳng màng thế nhân
lạnh lùng một kẻ bước chân
bỏ tôi ở lại mãi ngân câu hò
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

Ct.Ly

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 27.11.2004 16:58:32
0
anh là thân khách chơ vơ
cũng là bến đậu trong mơ lục bình
tình là nỗi nhớ còn đâu
quê hương còn đó anh đưa em về !
chịu không hả ct.ly?
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

Ct.Ly

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 27.11.2004 23:49:05
0
ơ ! hổng phải đâu ct.ly ơi ! câu đó là tuangtuoi hỏi ct.ly mà !
bên bến quê hương anh chờ đó
lục bình trôi mãi sẽ về chăng
lá vàng rơi, xuân qua ,hạ tới
tuangtuoi buồn, nhớ đến ct.ly


xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

Ct.Ly

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 28.11.2004 00:10:04
0
trời ! bí rồi à !
sao thế? có chuyện buồn à?
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

Ct.Ly

Ct.Ly

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 28.11.2004 22:28:52
0
đâu đây nghe tiếng thở than
của người lữ khách mệt nhoài đường xa
trường xưa,ghế đá còn đây
mỗi người mỗi nẻo biết tìm nơi nao.
phượng có tàn nhưng tình còn mãi
thời gian trôi phút chốc mà thôi
hãy trở về khi mùa xuân đến
tiếng ve sầu chờ khách xa phương !

xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: ngày em đi ! - 28.11.2004 23:09:14
0
Mọi người xướng họa hay wa' hà BN ko biết nói gì chỉ xin góp dzui = bài thơ con cóc thui nhen........chúc alls cuối tuần dzuii dzẻ nha....


Ngày em đi tóc xanh thắm vẻ
Lại mượt mà lắm kẻ hằng mong
Ừa thôi một chuyến wa sông
Ba chìm bảy nổi cũng xong kiếp người

Em đi là hết --hết rồi
Gửi anh ngày tháng của thời...mộng mơ
Kiếp này bạn với vần thơ
Cho anh tất cả ước mơ -linh hồn

Chiều nay lại đón hoàng hôn
Anh phương trời đó...buồn ko --đông rồi.......


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Ct.Ly

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 29.11.2004 04:51:25
0
trời ơi ! BN làm cho tuangtuoi sao động quá !
mãi xa tình có mãi xa?
đông qua, xuân đến, hạ về nhớ mong?
đêm là thương chiều là nhớ
bóng dáng người tìm mãi... cuối hoàng hôn
khắc khoải trong mơ nhạt bóng
bình minh buồn đêm xuống xa xôi
người xa người ta tìm đến
có nhớ mong anh đến tìm em mơ!

tuangtuoi dạo này học để thi nên tinh thần đang ở đâu ! có ai tìm giúp !
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 30.11.2004 01:30:16
0
ngày em đi mây buồn ngơ ngác
tuangtuoi sầu thoáng nhớ ct.ly
ly nơi nào tìm hoài không thấy
chán quá rồi biết nhớ đến ai?
Attached Image(s)
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

Ct.Ly

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 30.11.2004 19:51:30
0
dập dìu ngộ nhận ma sao?
đứng yên một chỗ khỏi công mãi tìm
Súng Pháo bắn nổ tùm lum
làm cho tuangtuoi sợ mình long đong
giai nhân chẳng thấy mà mong
nên đành mặc để chị Ly tìm giùm
mai này nếu có thành công
nhà lầu xe mới em đây sẵn sàng !

chị Ly chịu không nè?
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

Ct.Ly

Ct.Ly

tuangtuoi
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2004
  • Nơi: Một cõi đi về !
RE: ngày em đi ! - 01.12.2004 03:24:03
0
trời ! chị Ly sao lại tự loại ra khỏi tầm bắn vậy?
em đâu có lạc đề đâu chị ! ngày em đi thì lâu rồi ! bây giờ tìm em mới ! đang cua SF mà SF hững hờ ! nhờ chị Ly thì chị Ly từ chối !
biết làm sao đây?

xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 51 bài trong đề mục