tuổi buồn
cotich 19.02.2008 12:19:11 (permalink)
0

tuổi buồn


"Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai..."


Em đi về phía ấy
Giảng đường vui không em
Mùa xuân úa bên thềm
Thắp lên chùm hoa nắng

Tìm em trong chiều vắng
Một tuổi nào vừa sang ?...
Khép đôi tà áo trắng
Giấu tình chiều miên man

Ba mươi mùa mây giăng
Yêu thương và bão nổi
Em vừa hai mươi tuổi
Chờ em đến bao giờ

Vì sao ta ngẫn ngơ ...
Tiếng guốt em khua vội
Mưa em về lầy lội
Ngập tình anh mênh mông

Em đi giữa mòn hao
màu mắt in dáng ngọc
Tuổi buồn qua suối tóc
Chảy khô gầy... tháng năm !

Đợi em đã bao lần
Lối về xa vời vợi
Sao không còn bâng khuâng
Một tình em chưa tới ?...

Em đi về phía ấy
Giảng đường theo chân em
Mùa xuân chết bên thềm
Thắp lên vòng hoa nắng...



Sài Gòn xuân 2008




 





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 18:15:54 bởi cotich >
#1
    cotich 19.02.2008 18:22:15 (permalink)
    0
    không đề
     
    Anh đi tìm em
    Trăng tình yêu vành vạnh
    Trăng em mơ hồ lóng lánh
    Trăng anh hiu quạnh bên đời...
    Trăng anh trên trời
    Trăng em đáy bể
    Chợt nhận ra điều không thể
    Trăng tan
    Hụt hẫng
    Khuyết_ đầy !
    Vòng xoáy tình yêu
    Hạnh phúc?...
    Đắng cay?...
     
    Anh đi tìm em
    Đêm ba mươi vời vợi
    Trăng đợi mùng
    Tình yêu đợi giêng !...
     
    xuân 2008
    #2
      Như Quỳnh 20.02.2008 06:51:25 (permalink)
      0
      RE: TUỔI BUỒN

      Hoa Quỳnh

      Em đi về phía ấy
      Giọt mưa ướt vai gầy
      Giọt nào vương mi mắt
      Một thoáng buồn cay cay...

      Có thể anh chẳng hay
      Bận lòng chi anh nhỉ
      Đêm còn không mộng mị
      Áo lụa em dần xa...

      Tuổi đời thoảng mơ hoa
      Em hai mươi rồi đó
      Ngọc ngà chân gót nhỏ
      Ngỡ ngàng giấc mưa xuân...

      Tình anh nhịp bâng khuâng
      Bài thơ câu tình ngỏ
      Ngại ngần anh không tỏ
      Để tuổi buồn miên man...

      Mùa xuân rồi sẽ sang
      Mưa xuân cũng chóng tàn
      Ngang qua đời xa lạ
      Chút khói tình vương mang....


      * Quỳnh chào anh Cổ Tích bằng một bài thơ RE há... Anh bằng lòng nhá...Vui anh nhá ..
      #3
        cotich 21.02.2008 13:29:05 (permalink)
        0
        Chào Quỳnh ,nói thiệt là anh thấy em làm thơ dể như...ăn kẹo.hức ,sao tài thế hok bít.anh thì... trợn trừng cả đêm mà hok suy nghĩ đựoc một từ để điền vào bài thơ còn dang dở. Chỉ xin post lên bài thơ anh làm cách đây...6 năm thôi.
         
        Cotich

         
        Em _hiện lên từ cổ tích
        NGây thơ chưa vẽ nên hình
        Ta _ cội đời buồn cô tịch
        Bóng chiều ngã giữa mông mênh
         
        Hoa lá em vô tư lắm
        Chúm một nụ cười đeo mang
        Gốc rễ ta chừng trầm lặng
        Ưu tư giữa chốn mây nàn
         
        Xin mưa đừn về mùa sớm
        Xuân lòng chưa kịp nhịp sang
        Nhẹ nhàng thôi không gợn sóng
        Giao mùa lòng sao nhớ mong !...
         

        Mùa thu 2002
        #4
          cotich 22.02.2008 10:17:23 (permalink)
          0



          không đề

          Có phải em khoảng trời chiều màu tím
          Để nhớ thương ta khắc khoải quay về
          Em trong trẽo sao ôm tròn kỷ niệm
          Ta dại khờ tìm lối nẻo hoàng hôn

          kiếp lãng du riêng mang lấy nỗi bưồn
          Ta_lữ khách lạc vào miền ký ức
          Nhặt nỗi đau ném giữa dòng đời thực
          Nghe trái sầu nghiêng rụng mảnh cô đơn

          Em có chờ ta?em có dỗi hờn?
          Nghe kỷ niệm nhưốm màu yêu dấu củ
          Xuân vung vãi nhớ hoàng hôn quên ngủ
          Thương nhớ nào trôi dạt bến bờ yêu?...
          2008
          #5
            Như Quỳnh 22.02.2008 13:48:58 (permalink)
            0

            Trích đoạn: cotich

            Chào Quỳnh ,nói thiệt là anh thấy em làm thơ dể như...ăn kẹo.hức ,sao tài thế hok bít.anh thì... trợn trừng cả đêm mà hok suy nghĩ đựoc một từ để điền vào bài thơ còn dang dở. Chỉ xin post lên bài thơ anh làm cách đây...6 năm thôi.
             
            Cotich

             
            Em _hiện lên từ cổ tích
            NGây thơ chưa vẽ nên hình
            Ta _ cội đời buồn cô tịch
            Bóng chiều ngã giữa mông mênh
             
            Hoa lá em vô tư lắm
            Chúm một nụ cười đeo mang
            Gốc rễ ta chừng trầm lặng
            Ưu tư giữa chốn mây nàn
             
            Xin mưa đừn về mùa sớm
            Xuân lòng chưa kịp nhịp sang
            Nhẹ nhàng thôi không gợn sóng
            Giao mùa lòng sao nhớ mong !...
             

            Mùa thu 2002

            Anh Cổ Tích nè , tối ngủ hơi đâu mà anh trợn trừng thức để thơ thẩn chi hổng biết nữa.Bài thơ anh viết cách đây 6 năm rồi thì cho phép em RE một lần nữa nghen , bài thơ em viết chắc khoảng chừng 6 bữa hà

            MÙA XUÂN MỚI

            Hoa Quỳnh

            Em hiện lên từ cổ tích
            Cười môi chúm chím nụ hồng
            Anh _Cội đời buồn cô tịch
            Chợt ngất ngây những ấm nồng

            Em hiền ngoan như cỏ lá
            Cho nhành biếc lộc xanh non
            Thổi đời anh cơn gió lạ
            Cây tình ̀cổ thụ đơm bông

            Em không là cơn mưa bụi
            Anh về áo ướt buồn tênh
            Là em nắng ngàn xuân mới
            Theo anh khắp nẻo bồng bềnh

            Xuân 2008
            #6
              BĂNG NGUYỆT 28.02.2008 05:17:20 (permalink)
              0
              Mến chào weocom muộn cotich...chúc vui và vui nhiều khi tham gia cùng dd VNTQ nha...
               

              Xin mưa đừng về mùa sớm
              Xuân lòng chưa kịp nhịp sang
              Nhẹ nhàng thôi không gợn sóng
              Giao mùa lòng sao nhớ mong !...

               
              Xuân đã đi rồi..
               
               
              Tối nay mưa về sớm
              Đậu lên trời giêng hai
              Cánh sông Vàm gió gợn
              Lăn tăn con nước dài...
               
              Xuân vừa mới ra đi
              Trăm xác hoa mai rụng
              Giao mùa chưa kịp cụng
              Chén ngây ngất thu đầy
               
              Tối nay mưa qua đây
              Tưới lên con đường rộng
              Chẳng có bão giông động
              Mà lạnh hút vào hồn
               
              Mùa xuân mới vừa chôn
              Trăm cánh hoa mai rụng
              Đời cũng vừa chúc tụng
              Mùa xuân đã đi qua.
               
              Tuổi nào buồn thiết tha
              Tuổi nào yêu thuơng quá,
              Cô tịch đêm trừ hạ...
              Mùa xuân....mới vừa qua...


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/019641C24BEE474D91480FA383EC85FA.bmp[/image]
              Attached Image(s)
              #7
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9