Khoảng lặng trong trái tim tôi

Tác giả Bài
Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.02.2008 11:33:37
0
Cát và trai
 
Cát biển vô tình lọt giữa trái tim trai
Để cạnh sắc cứa tim trai chảy  máu
Bao đau đớn trai âm thầm chịu đựng
Chẳng một lời oán giận cát vô tâm...
 
Rồi lặng lẽ vắt kiệt hồn tinh tuý
Với tình yêu bao bọc cát trong tim
Trong lòng trai cát hoá thành ngọc quý
Sắc trắng ngần, sáng rỡ tựa hồn trai...
 
Dưới  ban mai ngọc sáng bừng rực rỡ
Để dịu dàng người đặt giữa muôn hoa
Ngọc đẹp quá! Nhưng mấy ai đã hiểu
Bởi từ đâu cát hoá ngọc lung linh?
 
Dưới biển sâu trai chung tình nhỏ lệ
Cả cuộc đời đi tìm cát năm xưa...
Trái tim kia vẫn cựa mình đau đớn
Dẫu chẳng còn cạnh sắc cứa năm nao...
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.02.2008 11:56:54
0
Tích táo quân

Ngày xửa ngày xưa tích táo quân
Lỡ dở tay ba một mối tình
Đống rơm oan nghiệt, thôi đành vậy
Lưỡi lửa vô tình biết trách ai?

Thấu tình ân nghĩa yêu trọn vẹn
Trời thương cho hóa kiếp đầu rau
Hai chồng một vợ luôn hoà thuận
Giữ lửa yêu thương, ấm mọi nhà...

Ngờ đâu tiền kiếp còn vương nợ
Nhà Táo chia lìa, bếp lạnh tro
Ba hòn đá ấm đầu chụm lửa
Giờ tràn nước mắt chảy ba phương...

Trách trời sao nỡ thương không trọn
Để nợ ân tình mãi phải đeo
Chẳng biết rồi đây ngày tháng Chạp
Cá chép cùng ai lại tấu trời?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 12:04:29 bởi Cua đá >
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.02.2008 12:06:43
0
Khoảng lặng
 
Đời chảy trôi tình người không bến đậu
Cứ xa hoài rồi mãi mãi như mơ...
Giữa thời gian, chẳng biết đến bao giờ
Anh mới hiểu, tình em là khoảng lặng?
Cactus

ChanVu
  • Số bài : 50
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.02.2008 12:11:53
0

Trích đoạn: Cua đá

Khoảng lặng

Đời chảy trôi tình người không bến đậu
Cứ xa hoài rồi mãi mãi như mơ...
Giữa thời gian, chẳng biết đến bao giờ
Anh mới hiểu, tình em là khoảng lặng?

 
Vẫn là anh , trên xứ người im lắng
Nét U hòai , hồn chết lặng trong đêm
Đưa tay ra , anh đón hạt lệ mềm
Rồi lõang thể , hòa vào tim đau xót.

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.02.2008 12:12:16
0
Bàn tay mẹ
 
Đã bao lần con mơ bàn tay mẹ
Ấp trán con khi con bỏ cơm chiều
Con hơi nóng, mẹ vội vàng tất tả
Lấy khẳn chườm rồi lo lắng bên con
 
Suốt một đêm, chẳng lúc nào chợp mắt
Mẹ sợ con mơ ngủ lại giật mình
Suốt một đêm dịu dàng bàn tay mẹ
Nâng niu con từng phút ngủ yên lành
 
Con hư quá, mẹ ơi, hư thật nhỉ,
Đã bao đêm mẹ thao thức vì con
Mái tóc xanh đã điểm nhiều sợi bạc
Mắt thâm quầng, vầng trán mẹ thêm nhăn...
 
Và hôm nay cơm chiều con lại bỏ,
Nhưng ở đây chẳng ai biết con đau
Họ thờ ơ để mình con nằm đó
Chẳng giống  ngày con có mẹ chăm lo...
Cactus

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.02.2008 12:48:33
0

Khoảng lặng

Đời chảy trôi tình người không bến đậu
Cứ xa hoài rồi mãi mãi như mơ...
Giữa thời gian, chẳng biết đến bao giờ
Anh mới hiểu, tình em là khoảng lặng?

 
KHOẢNG LẶNG TÌNH EM
 
Tình em là khoảng lặng của đời tôi
Khoảng trống ấy làm bồi hồi thao thức
Khoảng trống ấy làm con tim nhớ sực
Sức mạnh nào cho tôi đã yêu em
 
Tình của em là dịu ngọt như nem
Như chua lắm điều kèm theo duy nhất
Tình của em làm cho tôi chất ngất
Nhưng cũng rất là khổ sở vì ai
 
Tình của em là khoảng lặng ngày dài
Là trong khối óc mãi vương hình bóng
Thái Bình Dương chia hai còn hoài vọng
Bắc Mỹ - Nam Kỳ trông ngóng về ai?
 
Tình của em là khoảng lặng đắm say!
Cho tôi mãi đắm chìm trong kỷ niệm
Người xa cách mang nỗi buồn tim tím
Kẻ phương trời ngất lịm với nỗi đau

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.02.2008 13:06:03
0
Em và Mùa thu
 
Giữa mùa thu,
Em bước đi lặng lẽ
Nhặt nắng chiều đan với lá vàng rơi
Gió heo may, sợi chỉ màu mỏng mảnh
Anh vô tình, làm đứt, lá vàng bay...
 
Cuối mùa thu,
Em một mình lặng lẽ
Mải đi tìm cho được chỉ heo may
Nhưng em biết, dẫu nối liền được chỉ
Lá vàng bay, sao nhặt lại bây giờ?
 
 
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.02.2008 16:33:43
0
Ngẫu hứng
 
Nếu cuộc đời như một bài thơ
Thì thi sĩ - Thần tình yêu muôn thuở
Vẫn giương cung miệt mài đi khắp chốn
Để tìm ra trong sáng một cặp vần...
 
Nếu cuộc đời như một bức tranh
Thì hoạ sỹ - không ai ngoài tạo hoá
Trái tim khô kiệt hồn vì nghệ thuật
Chỉ để tìm màu sắc của riêng tư...
 
Nếu cuộc đời - dải ngân hà lấp lánh
Vạn vì sao toả sáng giữa trời đêm
Thì trong đó, dòng sông Ngân yên ả
Một giọt sao, không sáng, đứng đợi chờ...
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 21.02.2008 10:45:02
0
Dòng sông thơ ấu
 
Nắng mỏng manh trải ánh vàng dịu ngọt
Vương mắt nhìn bối rối lúc chia tay
Người đi nhé. Còn mình ta ở lại
Sưởi ấm lòng bằng làn nắng mỏng manh
 
Nhớ ngày nào thuở bé thơ nhỏ dại
Ta vẫn mơ chuyện cổ tích ngày xưa
Thả thuyền giấy trên dòng sông thơ mộng
Ước sau này hai đứa sẽ chung đôi...
 
Rồi thời gian trôi theo cùng năm tháng
Ta lớn khôn tung cánh bước vào đời
Để bỏ lại tuổi thơ xa cách mãi
Và quên đi mơ ước thuở hôm  nào...
 
Bỗng hôm nay trên đường đời trải rộng
Ta gặp  nhau. Thời thơ ấu hiện về
Làm trỗi dậy trái tim đang lẩn tránh
Toả hương thầm sưởi ấm chuyện ngày xưa
 
Nhưng ước mơ thời tuổi thơ xa quá
Ta với người không thể bước chung đôi
Người đi mãi, đến  nơi xa vời vợi
Bỏ lại ta thơ thẩn giữa trời chiều...
 
Sao niềm vui không khi nào trọn vẹn
Mà nỗi đau day dứt mãi trong tim?
Ngày gặp lại cũng là ngày xa cách
Người đi rồi. Ta mơ ước cùng ai?
 
Dòng sông cũ, vẫn dòng sông ngày đó
Ta, một mình, thả thuyền giấy ngày xưa
Nhớ quay quắt những hoàng hôn tím biếc
Ta với người thuở nhỏ đã chung đôi...
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 21.02.2008 11:05:41
0

Trích đoạn: ChanVu


Trích đoạn: Cua đá

Khoảng lặng

Đời chảy trôi tình người không bến đậu
Cứ xa hoài rồi mãi mãi như mơ...
Giữa thời gian, chẳng biết đến bao giờ
Anh mới hiểu, tình em là khoảng lặng?


Vẫn là anh , trên xứ người im lắng
Nét U hòai , hồn chết lặng trong đêm
Đưa tay ra , anh đón hạt lệ mềm
Rồi lõang thể , hòa vào tim đau xót.

 
Vẫn là Anh, vẫn là em, vẫn thế
Vẫn đi tìm khoảng lặng, vẫn cô đơn
Đưa tay ra, Anh đón hạt lệ mềm
Hồn chết lặng. Tìm gì Anh? Vẫn thế...
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 23.02.2008 12:03:07
0
Xương rồng và cô bé

Mọi người đi qua tôi
Thờ ơ và bình thản
Mọi người đi qua tôi
Chẳng một lần để ý...



Cũng phải thôi Đời nhỉ,
Bởi tôi - cây xương rồng
Tầm thường và nhỏ bé
Như loài hoa không tên...

Một người đi qua tôi
Bỗng dừng chân yên lặng
Nhìn tôi rồi cay đắng
Lệ nhoà đôi mắt trong...



Cô bé ơi, đừng khóc
Ngẩng đầu  nhìn tôi đi
Có chuyện gì bất hạnh
Kể xương rồng tôi nghe...


Cô bé tròn xoe mắt
Xương rồng biết nói ư?
Rồi trầm tư cô kể
Giọng buồn buồn thương ghê...



Tôi buồn lắm bạn ơi
Cả cuộc đời cay đắng
Tuổi thơ trôi thầm lặng
Như cánh diều đứt dây...


Tôi lớn lên cô quạnh
Không tên tuổi, gia đình
Giữa dòng đời cay nghiệt,
Ngược dòng, tôi bơ vơ...



Đời tặng tôi bất hạnh
Ghẻ lạnh người tặng tôi
Trái tim non cằn cỗi
Hoá đá tự bao giờ...


Và rồi hôm nay đây
Thấy xương rồng nhỏ bé
Cũng lặng lẽ giống tôi
Dường như không tồn tại.



Đừng thế, cô bé ơi,
Không phải ta tồn tại
Mà giữa đời cay nghiệt
Ta sống với bình minh.


Cô bé nhìn tôi xem
Dẫu khổ đau bất hạnh
Nhưng xanh thắm tôi cười
Ngẩng cao đầu thách thức.



Dẫu khô cằn hoang mạc
Dẫu đơn độc giữa đời
Nhưng thẳng lưng tôi sống
Vì  ngày mai bé ơi...


Vì ngày mai phải sống
Phải thách thức cuộc đời
Phải tự tin nhìn thẳng
Sẽ thấy đời đẹp tươi...



Kìa cô bé mỉm cười
Khuôn mặt ngời rạng rỡ
Trái tim hồng mãnh liệt
Đập rộn ràng yêu thương...


Xương rồng ơi, tạm biệt
Tôi phải đi bây giờ
Phải bước vào cuộc sống
Để đi tìm ngày mai...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 12:04:11 bởi Cua đá >
Cactus

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 24.02.2008 22:54:35
0

Trích đoạn: Cua đá

Ngẫu hứng

Nếu cuộc đời như một bài thơ
Thì thi sĩ - Thần tình yêu muôn thuở
Vẫn giương cung miệt mài đi khắp chốn
Để tìm ra trong sáng một cặp vần...

Nếu cuộc đời như một bức tranh
Thì hoạ sỹ - không ai ngoài tạo hoá
Trái tim khô kiệt hồn vì nghệ thuật
Chỉ để tìm màu sắc của riêng tư...

Nếu cuộc đời - dải ngân hà lấp lánh
Vạn vì sao toả sáng giữa trời đêm
Thì trong đó, dòng sông Ngân yên ả
Một giọt sao, không sáng, đứng đợi chờ...

 
NẾU......???

Nếu...đời này  chỉ vay mà không trả
Thì ai người được vay ,người phải trả?
Người được vay có vay mãi được không?
Người phải trả ,lẽ nào cả đời trả?

Nếu đời này là phương trình nghiệm toán
Thì anh ơi ,em được mấy nghịêm đây?
Có tuyệt đối và chắc là sẽ thế?
Giữ được mãi giữa cuộc sống bội bề

Nếu...đời này chỉ toàn gian với dối
Thì em đây ,xin được thóat kiếp người
Về với đất với hồn mình thơ mộng
Không nghĩ suy để đấm đá dối lừa

Nếu...đời này yêu nhiều ,yêu vội vã
Chắc là là con nhỏ quá khùng điên
Khi đã yêu chỉ với tim chung thủy
Dẫu đằng ấy chỉ tham với dối lừa.

Chân Trời Tím

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 01.03.2008 11:28:03
0

Lạc đường

Tìm đường về trong khoảng không vô định
Con âm thầm dò dẫm bước chân xưa
Trong ký ức thời tuổi thơ xa lắm
Để quay về tìm kiếm một ngày xưa...

Với ngày xưa con tưởng chừng đơn giản
Chỉ lục tìm trong tiếng vọng thời gian
Nhưng ký ức lại chơi trò bí mật
Bầy mê cung cho con lạc lối về...

Con cố tìm một bóng hình quen thuộc
Một vòng tay, một tiếng nói, nụ cười
Con cố tìm đôi mắt nâu của mẹ
Để vin vào, tìm kiếm một ngày xưa...

Nhưng không được! Mẹ ơi không thể được
Bởi trong con đã luôn tự dối mình
Làm sao nói quay về trong ký ức
Khi tự mình con chối bỏ ngày xưa?

Chỉ có thể kiếm tìm trong vô vọng...
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 01.03.2008 11:34:24
0
                   Ước
 
Có kiếp sau em chẳng ước làm người
Chỉ cầu mong được làm cây bé nhỏ
Sống vô tư, không biết khổ biết buồn
Cứ lặng lẽ, giữa đời, không hối hả
 
Nếu là cây, trái tim thành vô cảm
Chẳng khi nào biết ghét, biết yêu thương
Nếu là cây em vẫn thấy bình thường
Dẫu cả khi Anh vô tình, lạnh  nhạt...
 
Nhưng kiếp này em vẫn cứ là em
Vẫn đơn phương một mối tình tuyệt vọng
Vẫn khổ đau suốt đời ôm ước vọng
Có một ngày em sẽ hoá thành cây...
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 01.03.2008 12:13:34
0
             Mối tình câm
 
Chuyện ngày xưa có một nàng tiên cá
Đã hoá thành bọt biển giữa trùng khơi
Tiếng hát du dương vì tình yêu đành mất
Để muôn đời ôm mãi mối tình câm...
 
Mỗi bước đi thêm ngàn lần đau đớn
Thêm ngàn lần nàng nhỏ máu trong tim
Mất giọng nói, nàng đổi đôi chân nhỏ
Để đến bên chàng hoàng tử vô tình...
 
Đại dương mênh mông không sâu bằng đôi mắt
Không dạt dào, không chan chứa yêu thương
Không cuộn sóng, trào dâng, không mãnh liệt
Như mắt nàng khi cố nói yêu thương...
 
Thời khắc cuối cùng, nàng tan thành bọt biển
Bởi tình yêu không thể nói thành lời
Sóng vẫn hát, vẫn vỗ về bọt biển
Bản tình ca, câm lặng một mối tình...
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 01.03.2008 16:18:23
0
           Đổi thay
 
Thuở còn thơ,
Mẹ hỏi tôi cái gì đẹp nhất
Chẳng ngập ngừng, tôi chỉ ánh sao đêm
Sáng lấp lánh
Như niềm vui ánh lên trong đôi mắt mẹ
Khi thì thầm kể cổ tích tôi nghe
 
Lớn hơn nữa,
Bạn hỏi tôi thế nào là điều kỳ diệu
Tôi chỉ lên trời,
Đó là khi đêm tối có sao
Khi tôi biết nhìn sao để tìm ra phương hướng
Bạn chỉ cười,
Có mơ mộng quá không?
 
Lớn hơn nữa,
Khi tự mình tìm ra sự thật
Về cuộc sống, tình yêu và nhiều điều khác nữa
Thì chắc chắn rằng, nếu hỏi tôi
Ánh sao phải chăng là điều tuyệt nhất
Tôi sẽ trả lời
Đó thực ra cũng chỉ là đất đá...
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 01.03.2008 16:27:17
0
             Khách trọ
 
Dưới giàn nho con cúi đầu im lặng
Mẹ nghẹn ngào căn dặn trước lúc đi
Bao lẽ sống, bao lời yêu nhắn nhủ
Đã bao lần mẹ nhắc dưới giàn nho?
 
Lúc lên xe con ngoái đầu nhìn lại
Bống giật mình,
            "Tiễn khách" - tiếng em con
Rồi khúc khích cười hồn nhiên em vẫy
"Chị lại nhà"!
 
Có phải không, bao ngày tháng năm qua
Con chỉ như khách qua đường mệt mỏi
Còn nhà mình với giàn nho xanh mướt
Chỉ là nơi con trọ một vài ngày?
 
Có phải không lời đùa vui em nhỏ
Dẫu vô tình nhưng sự thật đắng cay?
Bao năm qua con ở nơi đô hội
Chỉ về nhà vụt  như cánh chim bay?
 
Bao năm qua, mẹ ơi, con không hiểu
Đâu là nhà, đâu mái ấm tuổi thơ?
Bao năm qua, mẹ ơi, nhà của mẹ
Có phải con, một khách trọ vô tình?
Cactus

Cua đá
  • Số bài : 18
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2008
  • Nơi: Đông Anh - Hà Nội
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 01.03.2008 16:34:18
0
             Cho con xin
 
Cho con xin một chút sương và nắng
Trên mái đầu điểm bạc của mẹ cha
Để con hiểu về tình cha tình mẹ
Nuôi con thơ trong vất vả gian lao...
 
Cho con xin một chút ít  nếp nhăn
Để thấu hiểu sự cần lao khó nhọc
Để nuôi con khôn lớn trở nên người
Sống ngập tràn trong tình yêu hạnh phúc...
 
Cho con xin một chút giọt mồ hôi
Và nước mắt âm thầm rơi lặng lẽ
Của mẹ cha suốt một đời mong mỏi
Theo bước chân con khôn lớn từng ngày...
 
Cho con xin, xin mọi điều vất vả
Mọi hy sinh cha mẹ đã vì con
Cho con xin, xin tất cả mọi điều
Cùng cha mẹ, con bước vào cuộc sống...
Cactus

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.07.2008 11:23:40
0
Chúc Cua đá một ngày sinh nhật thật vui vẻ nhiều hạnh phúc nhé...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/3F5EE55CEF7F44E881F367F2D3BB32CC.jpg[/image]
Attached Image(s)

nhim_con75
  • Số bài : 294
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Khoảng lặng trong trái tim tôi - 20.07.2008 13:45:11
0

Trích đoạn: Cua đá

             Cho con xin

Cho con xin một chút sương và nắng
Trên mái đầu điểm bạc của mẹ cha
Để con hiểu về tình cha tình mẹ
Nuôi con thơ trong vất vả gian lao...

Cho con xin một chút ít  nếp nhăn
Để thấu hiểu sự cần lao khó nhọc
Để nuôi con khôn lớn trở nên người
Sống ngập tràn trong tình yêu hạnh phúc...

Cho con xin một chút giọt mồ hôi
Và nước mắt âm thầm rơi lặng lẽ
Của mẹ cha suốt một đời mong mỏi
Theo bước chân con khôn lớn từng ngày...

Cho con xin, xin mọi điều vất vả
Mọi hy sinh cha mẹ đã vì con
Cho con xin, xin tất cả mọi điều
Cùng cha mẹ, con bước vào cuộc sống...

 
Đọc những dòng thơ ấm chân tình
Xúc động lòng tôi chữ Hiếu sinh
Thương con , cha mẹ chi nài quản
Tháng ngày cực khổ với linh đinh
Dầm mưa dãi nắng hằng trăn trở
Mong ước đời con trọn nghĩa tình
học hành tấn tới , danh thành đạt
Biết kịp nhìn con được hiển vinh ?
Đối với thế giới này, anh chỉ là một ai đó...
Nhưng với một ai đó, anh lại là cả thế giới này!