Bài 1.
Buổi học chiều nay không có em
Ngẩn ngơ anh bỏ tiết đi tìm
Chẳng thấy em đâu ngẩn đứng nhìn
Chút gợn đầu tan như mực tím
Cả cuộc đời tôi không có em...
Bài 2.
Đội đất chui lên: ve cõng hè về !
Tôi giật mình ôm chặt nỗi nhớ thương
Phải xa ư? Ôi người em " đất phượng" ?
Về quê rồi em chắc bận người thương
Nơi xa xăm tôi vẫn mải tơ vương
Ngặt một nỗi dòng đời sao ngang bướng
Cả năm rồi tôi chỉ mãi đơn phương
Lẽ tại gì? Tôi không thể...?
Bài 3.
Chán chường qua bến lai rai
Vu vơ bỗng gặp một vài chàng say
Uống đi em ! Dở với hay
Rượu cay hoá ngọt lạ thay hồi nào?
Lâng lâng đầu óc lao đao
Ở đời cay-ngọt khi nào đổi ngôi?
Rượu say mãi cũng tỉnh thôi !
Cuộc đời cay đắng ngôi ngồi đã lâu
Cầu mong lột xác ve sầu
Biết đâu danh vọng gật đầu với ta...?
Bài 4.
Tiếng oanh vàng hót trước sân
Tiếng con sóng vỗ xa gần đâu đây
Tiếng hàng thông gió ru cây
Tiếng con diều sáo vang bay giữa hè
Tiếng cô hàng xóm bán me
Và đâu như tiếng bạn bè gọi tôi
Bao nhiêu là tiếng nổi trôi
Hay sao bằng nổi ngôn lời em yêu...
Gửi em chút lòng !
Dù rằng hiện tại Ngọc Anh đã có người con trai cho riêng mình nhưng tôi vẫn theo đuổi em. Điều đó không đơn thuần là tôi muốn có được em để rồi phá hỏng hạnh phúc của em mà chỉ là tôi muốn được nhìn thấy em hàng ngày, thế đã là hạnh phúc lắm rồi :
Biển bao la tôi muốn hoà vào đó
Biẻn lắc đầu. Biển chê tôi nhạt tuyếch !
Bài 5.
Tôi nghe em nói bên tai
Bây giờ em chẳng yêu ai nữa rồi !
Tình yêu ừ thế là thôi
Lẽ nào em vội quên tôi? Sao đành?
Tình tôi quá đỗi mong manh
Chắc em đâu biết lòng thành tôi yêu?
Xa mong em nhớ đôi điều
Rằng em tôi nhớ rất nhiều từng đêm
Yêu em tôi dặn mình quên
Tôi đi lạc giữa trăm miền không em !
B.H.P
tội nghiệp nàng thơ thơ ơi !
đọc nghe rũ rượi rã rời ruột gan.
Đêm nay gặp em bỗng ngẩn ngơ
Tháng năm phiêu bạt biết bao giờ
Tháng năm không gặp còn nhung nhớ
Anh đến bây giờ đã muộn chưa?
Con hôm nay
Gửi Mẹ yêu quý !
Hôm nay
trời đã thôi mưa gió
Nắng lên...
đỏ xóm đỏ làng...
Đỏ mọi buồng tim lá phổi
Mẹ ơi! Đã bao ngày mưa nhỉ?...
Bây giờ
Mẹ khuân đồ đạc ra phơi...
như ngày con bé
Mẹ đừng quên nhé...
Khuân hộ con tim gầy đang ẩm ướt...
Quả tim con bao lần... bao lượt...
Tầm tã trong men... ngụp lặn trong sầu...
Hà nội, 5 tháng 6 năm 2008.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 10:44:00 bởi Bắc Hàn Phong >
NỬA KIẾP HÁT CA... Gửi NACL ... Tàn buồn rơi rớt đâu đây
Giữa cơn say chẵn, giữa đầy lẻ loi
Những mồ, những mả, những tôi
Ra đi đâu biết mồ côi giữa đời