Ký Ức Xanh Rêu
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
Xanh Rêu 24.02.2008 03:48:10 (permalink)
0
Thoáng chao nghiêng một vì sao rơi vội
Tôi vô tình để nguyện ước xanh rêu
Lối xưa về ngơ ngẫng bước chân xiêu
Lòng buồn quá tôi làm người ở lại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 12:11:23 bởi Xanh Rêu >
#1
    CTT 24.02.2008 11:36:09 (permalink)
    0
    Chào weocom Xanh rêu đến với dd VNTQ nha..chúc vui và vui nhiều....
     
     
     
    Tiển người xa bước đi mê mãi
    Để quanh trời nổi nhớ xanh rêu
    Kỷ niệm ơi những gì sót lại
    Cột thời gian quay ngoắc trăm chiều..
    #2
      Xanh Rêu 09.03.2008 22:59:32 (permalink)
      0
      Xin một lần thôi


       
      Tặng Cột điên nặng


      Miền ký ức trôi về Dấu Ấn
      Nhả khói ban chiều ngắm mưa rơi
      Chiếc laptop thèm tay người sờ mó
      Khỏ tro tàn vào chiếc gạt chơi vơi

       
      Em ở đâu hỡi Mắt Sầu Không Đáy
      Nơi quê người anh khắc khoải cơn đau
      Những yêu dấu lùa về theo khói thuốc
      Tay chạm vào là tan rã hư không

       
      Chiều tím nhạt cọng sầu đan chéo
      Sơi ưu tư rơi lất phất theo mưa
      Tách cà phê cứ nhả hoài giọt đắng
      Khép mi rầu dĩ vãng mãi đâu đâu

       
      Một lần thôi xin được về chốn cũ
      Được một lần sống đủ với xa xưa
      Một lần thôi so tay với cho vừa
      Cơn đau ấy đã khắc thành Dấu Ấn
       


      13/03/2008
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 13:26:00 bởi Xanh Rêu >
      #3
        Xanh Rêu 09.03.2008 23:02:55 (permalink)
        0
        Trăng Khuyết
         

         
        Dưới cánh đồng trần truồng trăng sóng soãi
        E thẹn em cười bẽn lẽn dưới môi anh

        Rồi trăng khuyết
        tình anh rồi lõm khuyết
        Chốn thị thành
        cái khuyết khuyết đời anh

        Ngày trở lại quê xưa tìm chốn cũ
        Trăng vội tròn
        vằng vặc soãi vàng rơi
        Em xa khuất khuyết hồn anh đau lắm
        Trái tim côi côi cút
        hớt ánh vàng
        Anh trãi mãi cố lấp đầy

        ...
        mà sao...
        vẫn vơi hoài trăng quá khứ



         
        03/2008

        -Xanh Rêu-

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:35:50 bởi Xanh Rêu >
        #4
          Xanh Rêu 10.03.2008 16:53:11 (permalink)
          0
          Nếu


          Nếu một mai em có qua đời
          Em đi về nơi giấc ngũ xa xôi
          Trên dương thế một mình anh có khóc
          Có ngậm ngùi có nghĩ đến tình em?

          Nếu một mai em là người đi trước
          Manh chiếu buồn cuốn lấy xác thân em
          Thi thể lạnh cô đơn nơi nghĩa địa
          Anh có thường ra đấy thắp nén nhang?

          Nếu một mai em không còn sống nữa
          Anh iu à, đừng khóc mãi nghe anh
          Em hạnh phúc là khi anh hạnh phúc
          Anh thất thểu sầu em nằm đấy chẳng yên đâu


           

           
           
          03/2008
          -Xanh Rêu-


           







          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:37:21 bởi Xanh Rêu >
          #5
            Xanh Rêu 10.03.2008 16:56:43 (permalink)
            0
            Chuyện ngày xưa
             
             
             
            Buổi chiều mưa say khướt
            Ướt sũng lối em về
            Ngước nhìn anh mắt biếc
            Gió tung mái tóc thề

            Từ ấy, rồi cách biệt
            Anh mòn mõi nhớ mưa
            Giọt sầu vươn ướt tóc
            Giọt buồn xé không gian

            Giờ em có còn nhớ
            Mái tóc và cơn mưa
            Anh, gã khờ lọng cọng
            Đón mưa nhớ ngày xưa



             
            02/2008- Xanh Rêu
            #6
              Xanh Rêu 10.03.2008 17:08:39 (permalink)
              0
              Ngụy biện
               
               
              Khi giận dỗi em ơi đừng quay mặt,
              ở bên kia là nữa quả địa cầu,
              ở nơi này anh tầm tã cơn Ngâu
              và rét mướt bởi yêu thương cách trở

              Em iu ạ, anh ở đây nè
              quay về phía anh em nhé
              ở bên kia chẳng có gì đâu
              ở nơi đây anh giăng kính cơn sầu
              và bão tố cuốn phăng đi tất cả
              những phút lìa xa tím lòng biển cả
              mặt trời rầu héo úa những chòm mây
              hiu hắt buồn gió chẳng nói cùng cây
              và mặt đất cũng rùng mình nhắc nhỡ
              hồn của anh lịm dần như ngưng thở
              quả tin yêu em giấu ở đâu rồi
              đừng giết anh bởi ánh mắt xa vời
              cả nước mắt, cả nguồn cơn nức nở

              Ôi sắc màu yêu thương sao rực rỡ
              Tặng em đây - bé nhỏ của anh ôi
              Những hờn ghen anh dấu mất tiêu rồi
              Anh phù phép biến nó thành hoa đỏ
              Tin anh nghen hương hồng đang bay đó
              Hãy quay về hướng gió có tình anh 

               
               

              29/02/2008
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2008 21:35:12 bởi Xanh Rêu >
              #7
                Xanh Rêu 10.03.2008 17:11:47 (permalink)
                0
                Ưu
                 
                 
                 
                Tôi không cần quá khứ
                Bụi thời gian phủ mờ
                Tay chạm vào ký ức
                Hằn một lằn roi xưa!

                ***



                Tôi không cần hiện tại
                Giọt nước đã tràn ly
                Hàng mi xanh khép lại
                Còn đọng gì trong ai?

                ***



                Tôi có cần tương lai
                Tình người như sương khói
                Một màu rêu u hoài
                Có nên chờ nên đợi?
                 
                 
                 
                03/08/2007
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 14:04:22 bởi Xanh Rêu >
                #8
                  Xanh Rêu 10.03.2008 17:17:21 (permalink)
                  0
                  uhm... 
                   
                   
                   

                  Uhm,
                  thì em kém người ta
                  Uhm,
                  thì em chẳng mặn mà phải không?

                  .
                  Xin đừng cân đếm đo đong
                  Xin đừng níu kéo cho lòng vấn vương

                  .
                  Tình buồn chẳng trọn chữ thương
                  Tình sầu một thoáng hoang đường
                  ...
                  hư không

                  .
                  .
                  .
                  Anh đi ngày ấy mưa giông?
                  Oh...
                  không,
                  ngày ấy là đông tràn về

                  .
                  Tim em vội chết não nề
                  Bâng quơ tự hỏi...
                  lối về là đâu...?

                  ???
                  .

                  Bàn tay lắm chỉ bể dâu
                  sợi thương anh giữ,
                  sợi sầu em mang ...
                  Thơ xưa sao quá bẽ bàng
                  Lửa thiêu con chữ...
                  lỡ làng
                  duyên em.
                   
                   
                  18/10/2007
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 14:11:33 bởi Xanh Rêu >
                  #9
                    huongtuyet274 10.03.2008 17:20:43 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Xanh Rêu

                    Thoáng chao nghiêng một vì sao rơi vội
                    Tôi vô tình để nguyện ước xanh rêu
                    Lối xưa về ngơ ngẫng bước chân xiêu
                    Lòng buồn quá tôi làm người ở lại


                     
                    Hãy ở lại để xanh rêu còn mãi
                    Thắm tình yêu thắm hạnh phúc ban đầu
                    Rồi nguyện cầu sẽ khơi lại hồn sâu
                    Khơi kí ức những tháng ngày tươi trẻ!
                     
                                          HuongTuyet274
                     
                    Chúc vui vẻ nhé!Hân hạnh được post bài với bạn!
                    #10
                      Xanh Rêu 10.03.2008 17:24:34 (permalink)
                      0
                      Tình thu
                       
                       
                      "Vai em anh hãy tựa đầu
                      Cho em nghe nặng trái sầu rụng rơi"
                      (Huy Cận)
                      .
                      .
                      Tình chúng mình tan vỡ thôi anh
                      Những dấu yêu,
                      hì...
                      Cứ xem như một lần qua truông đĩ
                      Nhếch môi cười
                      Thỏa mãn nhiều chưa hỉ
                      Hay vẫn còn ưu uất hương trinh

                      ???


                      Buồn cười nhỉ
                      Chóng vánh - chênh vênh
                      Tình lãng mạng chẳng tiền nong chi trả
                      Quăng cái nhìn vào nhau lạnh giá
                      Dãy Ngân Hà hóa đá một trời Ngâu.

                      .
                      .
                      17/02/2008
                      chị Xanh Rêu tặng Triều Âm
                      #11
                        Xanh Rêu 10.03.2008 20:42:51 (permalink)
                        0
                        Lỡ nhịp cầu ao
                         
                         

                        Cái thủa anh cắn cọng cỏ gà
                        Em thời hái hoa đuổi bướm
                        Cánh diều no gió ở bến sông
                        Cái thủa cầu ao còn lắc lẻo
                        Em ngại ngùng vấu lấy vai anh
                        Hôm triều cường anh xoắn quần lội nước
                        Cõng em về qua bến lỡ đó thôi


                        Rồi một đêm trăng tròn vành vành
                        Trãi ánh vàng trên dòng nước lờ trôi
                        Bên nhịp cầu ao em khẽ khóc
                        Anh đi rồi có còn nhớ đến em
                        Ngoài thành thị nhiều cô gái đẹp
                        Em quê mùa chắc anh fải cân đo ?


                        - Sao ngốc thế lại lỡm lờ như thế
                        Em ở nhà ráng chờ đợi anh nghe
                        Chiếc đò ngang rẽ dòng nước bạc
                        Tiếng mái chèo khua động đáy lòng anh

                        ...
                        Bao năm tháng anh quên dần quá khứ
                        Quên ánh vàng sóng soãi ở bờ sông
                        Chiếc cầu ao cũng chập chờn biến mất
                        Cả vùng trời thơ ấu bỗng trống không
                        Ngọn đèn thành với sắc màu rực rỡ
                        Cuốn chân anh quên bến lỡ năm nào


                        Bỗng một hôm lũ tràn về thành phố
                        Nước hố đen cuộn chảy thành dòng
                        Anh thản thốt giật mình quay quắt
                        Trận triều cường và bến lỡ năm nao
                        Nhịp cầu ao và lời anh thất hứa
                        Ánh mắt em ôi dao cứa tâm hồn

                         
                         
                         
                        11/03/2008
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2008 17:56:25 bởi Xanh Rêu >
                        #12
                          Xanh Rêu 13.03.2008 14:28:08 (permalink)
                          0
                          Đợi



                          Anh iu ạ!
                          Trong cuộc đời ai cũng có ước mơ
                          Cũng mong mõi những đổi thay cuộc sống
                          Còn em, em không mơ gì cả
                          Suốt đời này em mãi của anh thôi
                          Nếu một mai chân anh mệt lã cuối trời
                          Nghĩ về em với chút trinh nguyên trọn vẹn

                           
                           
                          12/2007
                          - Xanh Rêu -
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:39:48 bởi Xanh Rêu >
                          #13
                            Xanh Rêu 13.03.2008 14:34:19 (permalink)
                            0
                            Bình yên của con.
                             
                             
                             
                             
                            "Khi mẹ mang con trong lòng
                            có nghĩ con là con gái"
                            Khi sinh con ra
                            Mẹ có bao giờ nghĩ
                            Bình yên là ở chốn nào?
                            Và con gái của mẹ sẽ đa đoan đến bao giờ mới hết?
                            Mẹ ạ,
                            Cuộc đời có những đổi thay
                            Tuổi đời con chồng chất
                            Con lại quay quắt nhớ 1 điều
                            Mẹ,
                            là bến bình yên mà suốt đời con khùng điên tìm kiếm
                             
                             

                            thai nghén: 02/2006
                            hoàn tất: 02/2008
                            - Xanh Rêu -
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2008 15:04:44 bởi Xanh Rêu >
                            #14
                              Xanh Rêu 13.03.2008 14:40:00 (permalink)
                              0


                              Saigon,
                               
                               
                               
                              Viễn khách ơi hãy dừng chân cho hỏi
                              Ở nơi đâu là bến ghé trạm dừng
                              Đời cô lữ gót đã mòn chưa hử
                              Khách nghĩ gì khi trở lại nơi đây?
                              Bao nhiêu năm Khách sống kiếp lưu đày
                              Thân viễn xứ mắt mòn về cố xứ
                              Thành cổ rêu phong hay đỉnh đồi gió hú
                              Ở nơi nào là điểm nghỉ của Khách đây?


                              Sài Gòn tôi, một sớm nắng sum vầy
                              Xuân họp mặt những bạn bè tứ phía
                              Có chạnh lòng, có níu kéo Khách không?
                              Nếu là duyên bèo bưởi tan bồng
                              Nếu có dịp mình hẹn nhau lần nữa
                              Khách về đây với trái tim nhiệt lửa
                              Nung hào hùng khí thế thủa trăm năm
                              Bấy nhiêu thôi mong chia sẻ nỗi lòng
                              Nếu có dịp hãy về đây Khách nhé
                              Sài Gòn tôi mong mõi Khách đây nè.





                              08/03/2008  






                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:23:48 bởi Xanh Rêu >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9