Ký Ức Xanh Rêu

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 49 trên tổng số 49 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Mộng - 24.03.2008 19:58:05
0
Nhớ


Giờ này anh ở đâu
có nhớ chăng chiều mưa căn gác xép?
cơn bão tháng 9 quá vô tình
cuốn thốc lối đi xưa
.
Nói nhỏ anh nghe:
ngày yêu anh em k hề hối tiếc
những hoa mưa hôm nào
làm nên giông tố
cuốn đời em.



30/09/2007
-Xanh Rêu-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 23:18:46 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Mộng mị vố thường - 24.03.2008 20:00:31
0
Mộng mị vô thường


Đêm qua em nằm mơ
thấy mình đang trở dạ
và mĩm cười với con trẻ HƯ KHÔNG

Thủa hồng hoang với kiếp sống tan bồng
hồn anh hỏi: - con chúng mình tên gì nhỉ?

Kiếp tái sinh
mình chẳng là tri kỷ,
chẳng gặp nhau ở điểm vô cùng
con trẻ chỉ là ảo ảnh trong mơ
trong cái cõi phiêu bồng của hồn phách


 
-Xanh rêu-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 14:05:40 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Mõi mòn - 27.03.2008 22:04:27
0
Mõi mòn
 
 
Ta mòn mõi khi sống giữa đô thành
Thèm khát một chút hương đồng gió nội
Mùi của rạ rơm, mùi tanh tưởi
của fiên chợ chiều hiu hắt dưới mưa

Thèm một ngày đứng dưới giậu thưa
Nhìn thật sâu vào khung trời ký ức
Cõng tuổi thơ quăng vào tiềm thức
Oi giấc nồng kẽo kẹt tiếng võng đưa
Bước lầm lũi lưa thưa giọt nắng
Rớt sau hè một tuồng hát của trẻ con
Ai là quân vương
Ai công hầu - khanh tướng
Người trung thần - kẻ lơ láu bán nước non


Mơ một lần ở điện ngọc lầu son
Làm công chúa kén chồng
Làm hoàng hậu hoang dâm
Hay một gã thái giám khóc thầm thời son trẻ

Quá khứ ơi ! Thành quách cũ
Phủ rêu phong.
Có phủ được miệng đời?
Lắng nghe hồn nức nỡ...
Chao ơi ! Thèm ký ức ...
Ta mơ hoài tiềm thức


Wednesday March 26, 2008 - 11:50am
 
- Xanh Rêu -
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Tặng Triều Âm - 27.03.2008 22:13:16
0

Tình thu

 
"Vai em anh hãy tựa đầu
Cho em nghe nặng trái sầu rụng rơi"
(Huy Cận)
.
 
 
 

Tình chúng mình tan vỡ thôi anh
Những dấu yêu,
hì...
Cứ xem như một lần qua truông đĩ
Nhếch môi cười
Thỏa mãn nhiều chưa hỉ
Hay vẫn còn ưu uất hương trinh

???


Buồn cười nhỉ
Chóng vánh - chênh vênh
Tình lãng mạng chẳng tiền nong chi trả
Quăng cái nhìn vào nhau lạnh giá
Dãy Ngân Hà hóa đá một trời Ngâu.

.
 
 

17/02/2008

chị Xanh Rêu tặng Triều Âm





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:26:46 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Điên - Tỉnh - 27.03.2008 22:16:24
0
Điên - Tỉnh


 
 
Trăng trôi giữa dòng
Người điên nhảy ùm xuống cứu
Người tỉnh khật khù
À, thằng ấy điên...

Dòng tư tưởng liên miên
tùm,
Lọt cống
Của kẻ đào đường

Cả 2 cùng ướt
Ai sạch hơn ai

hihi...

(chiện chỉ có ở VN)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 14:10:55 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: ĐƯA NHAU VÀO MỘNG ....! - 28.03.2008 16:02:31
0

Trích đoạn: Xanh Rêu

Mộng mị vô thường


Đêm qua em nằm mơ
thấy mình đang trở dạ
và mĩm cười với con trẻ HƯ KHÔNG

Thủa hồng hoang với kiếp sống tan bồng
hồn anh hỏi: - con chúng mình tên gì nhỉ?

Kiếp tái sinh
mình chẳng là tri kỷ,
chẳng gặp nhau ở điểm vô cùng
và con trẻ chỉ là ảo ảnh trong mơ
trong cái cõi phiêu bồng của hồn phách

 
ĐƯA NHAU VÀO MỘNG...!
 
Anh ơi hãy nắm tay em
Cùng em vào nhé ,mộng mơ đêm này
Ươm dòng thương nhớ anh ơi
Ta gieo nỗi nhớ ,đêm tình ái ân .

 
Theo em nhé ,bước vào mộng
Đưa đêm tình ái cùng lên thiên đường
Cho nhau phút giây ân ái

Giấc mộng đang nồng ,giấc mộng mơ say

Gởi anh một chút tình em
Sáng mai tỉnh giấc ,lệ tuôn đôi dòng
Tình ta như giấc mộng qua
Đêm trôi dĩ vãng ,mộng ơi vỡ rồi .

Chân Trời  Tím .

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 16:50:42 bởi Chân Trời Tím >

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Đắng - 31.03.2008 14:15:40
0
Đắng


Sáng trở giấc mệt nhoài

Cái lưng như muốn vỡ tan ra từng mãnh vụn...

Ly cà phê đắng nghét

Một ly không đủ

Uh! thì hai ly...

Miếng bánh mì khô

...

Đau buốt.

...

Cảm ơn đời còn cho cảm nhận được khẩu vị

Đắng môi

Khô họng

Cay xè con mắt...

Ngày mới bắt đầu

những con số không.


05/2007

- Xanh Rêu -


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2008 14:17:59 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Pro - 31.03.2008 14:20:08
0
Tôi, một tên điên trong thời biến
Kẻ hiếu chiến với bất bình
Sống rất chân tình
Thích ngắm nhìn giả dối
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Biết tìm đâu - 31.03.2008 14:30:43
0
Biết tìm đâu
 
 
Lang thang qua miền Ký Ức
Ghé phiên chợ Tình tối qua
Tìm mua dư hương kỷ niệm
Một chút cho vừa xót xa

Kẻ bán người mua đồng chịu giá
Tay gầy cầm mối tình xa
Môi cười buồn héo hắt
Ta thèm gặp lại ta

- Cụ à:
Chợ còn bao phiên nữa
Đủ mòn lẵn gót buồn
Ta từ nơi xa ngái
Về tìm lại yêu thương
Đây chẳng là chốn cũ
Hương chẳng đủ ngày xưa
Nhưng cũng vừa ký ức
Đánh thức thời xa xăm


Chợ nghèo đìu hiu khách
Quán lau lách buồn xo
Qúa khứ nằm co ro
Trên vạt sầu kỷ niệm

- Người từ đâu về lại
Nơi xó xỉn cơ hàn?
Dĩ vãng đã giăng ngang
Một lằn buồn chia cách

- Thôi thì thế này nghen
Ta chẳng còn chi cả
Ngoài một ít hương xưa
Và tí teo kỷ niệm
Tặng người từ xa xôi
Tiền, thôi hãy cưa đôi
Để dành làm chi phí

...

Khách thả hồn về đâu
Chủ quán nhếch môi rầu
Biển cả hóa cồn dâu
Ngày xưa dần biến mất

...

Lạnh lùng miền ký ức
Gió tung chuyện cũ nghèo
Bay vèo vào hư ảo


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2008 05:08:55 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Chiếc lá thời gian - 31.03.2008 14:51:49
0
Chiếc lá thời gian


 
- Váy đình bảng buông chùng cửa võng
Chị thẫn thờ -
(Hoàng Cầm)




chị ơi đừng vội lấy chồng
đợi em tìm lá diêu bông
mùa nào về mà bến sông rét mướt
cỏ hanh khô mặc tình sương sũng ướt
váy đình bảng nào
chùng võng giết hồn em

ngày thờ thẫn đi qua miền ký ức
chị mĩm cười
hạnh phúc ấn trôn kim
may áo cưới bỏ quên tà váy cũ
rũ thời trai trẻ
tuổi mơ em

...
mùa đông sau bên bờ sông vắng
tội khô gầy chiếc lá thời gian
chị cười tươi với hạnh phúc màu vàng
khẽ chớp mắt - lắc đầu...
nào đâu phải diêu bông
em ơi chị sẽ lấy chồng
đừng mòn mõi hoài công tìm lá
tuổi chị già với miệng đời mặc cả
em.
hãy sống tròn với mơ ước màu xanh

...
ba năm sau
ngày em vừa mười chín.
mãi quên lời chị nói ở triền sông
cõng yêu thương đi qua tuổi màu hồng
thầm gọi khẽ
chị ơi,
em tìm thấy lá
đứa con thơ thỏ thẻ
mẹ.
lá màu xanh.

...
chị ba con em tìm thấy lá
nét hao gầy
bên chiếc gióng thời gian
gánh tuổi xuân đi qua nỗi bẽ bàng
ôm mặt khóc
trốn nét đời qua màu xanh của lá

từ đó...
em chẳng về với đồng chiếu cuống rạ
bỏ mặc tình gió rít ở bến sông

tay em cầm chiếc lá diêu bông
lang thang tìm
váy đình bảng của ngày xưa
đem về mắc võng ru đưa
con thơ của chị
với lời đùa xưa trao
...
Mười năm sau
chiếc lá củ
rũ màu tang
có muộn màng không hỡi ngày xưa cổ tích?



 
P/S: hôm nay con đọc lại bài thơ của của Người (Hoàng Cầm)
xin thông cảm cho nỗi nghiện thơ của kẻ hậu sinh
- 13/04/2008 -
Xanh Rêu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:28:58 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Pro - 05.04.2008 00:44:57
0

Trích đoạn: Xanh Rêu

Tôi, một tên điên trong thời biến
Kẻ hiếu chiến với bất bình
Sống rất chân tình
Thích ngắm nhìn giả dối

 
 
Dìu dịu dưới ánh mặt trời
Sắc xanh rêu tươi choi chói
Quanh những điều thật giả dối,
Là chân thật của thơ thôi,,
 
Sinh nhật thêm tuổi mới rồi,
Chúc người vui niềm vui mới
Hạnh phúc như mặt trời soi rọi,
Nàng luôn như đoá hoa tươi....
 
Chúc mừng sn Xanh Rêu nha...chúc vui và hạnh phúc nhiều...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Thôi thì cái chuyện ngày xưa - 23.04.2008 17:30:48
0
Thôi thì cái chuyện ngày xưa
 
 
 
Thôi thì quá khứ ngũ yên
Thôi thì dĩ vãng đã nghiêng bóng chiều
Đời người một gióng buồn hiu
Mang về để mắc cái tiêu diêu sầu
Đêm qua dạ hỏi cái đầu
Riêng chung chỉ một tim hồng máu sôi
Thôi thì YÊU bẽ làm đôi
Nữa chia lý trí nữa bôi mặt đời.
...
Bôi mặt đời bôi mặt ta
Một đêm trở giấc xót xa phận mình.
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Viết cho con - 11.11.2008 22:21:02
0
 
Viết cho con,

câu thơ lỗi nhịp một chiều
mõi đường xa ngút ngàn gió bụi
đất Sài thành
mẹ đơn côi lầm lũi
lẵn gót đời, oải canh bạc thời gian
ước chi thủa xưa chẳng có Địa Đàng
chẳng mơ ước chẳng tin yêu Đất Thánh
mẹ sẽ chẳng còn gì ngoài nắm đất bụi tro
...
Con của mẹ biết được gì không?
chuyện con sông trong mùa bão nỗi
chuyến phà đêm và bóng cha lầm lũi
đón mẹ về ...

chẳng có nghĩa gì đâu.
...

Đời mẹ của con là những chuỗi ngày sầu
đau dữ lắm
nhưng mẹ cần phải sống.


 
Sg, 04 /11/2008
- Xanh Rêu -
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 22:28:03 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Giấc mơ em có quá đỗi êm đềm? - 11.11.2008 22:38:27
0
Giấc mơ em có quá đỗi êm đềm?


Em sẽ về lại bến sông quê
Thủa xa xưa chưa bồi chưa lỡ
Đêm đêm mái chèo vẫn khua nhịp thở
Đánh động thuyền đời
Chẳng vỡ nửa vầng trăng
.
Em sẽ về sống lại với tháng năm
Thủa chân trần xoắn quần lội nước
Hoa ô môi vẫn nở đầy triền nước
Đỏ một vùng trời ký ức nguyên trinh
.
Đẹp không anh thời gian không phai sắc
Vẫn âm thầm chờ đợi những điều xa
Người ra đi năm tháng chẳng phai nhòa
Mùa yêu dấu vẫn đậm đà kỷ niệm
.
Em sẽ về với chiều xưa hoài niệm
Mưa sẽ đón em và
Anh sẽ lại đón mừng em
Nhớ nghe anh
Chờ em nơi chuyến phà đêm
Mang dấu yêu phủ lên cánh tay mềm
Và rộng mở ôm em trong nhịp thở
Em sẽ mĩm cười với rất nhiều bỡ ngỡ
Sẽ khóc thật nhiều, sẽ giận dỗi anh luôn
.
Sự thật ôi,
phải chăng một vở tuồng
Đêm trở giấc...
Cõi mơ em hạnh phúc?

 
 
Sg, 03 /11/2008
- Xanh Rêu -
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:30:52 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Đồng dao qua những mùa chiều - 11.11.2008 22:40:56
0
Đồng dao qua những mùa chiều



Tập tầm vông tay không tay có
Tập tầm ngó em đó anh đây
Đồng dao hát lửng chân mây
Bỏ ngày thơ bé. Bỏ ngây mắt cười

Ráng chiều hồng má xinh tươi.
Ríu rang chân sáo chạm vào nhành xuân.
Thôi rồi…
Tập đời đỏng đảnh quen thân
Tập cong môi đỏ tập dần xa hoa

Bao ngày qua mòn đời trong vô thức
Chờ em về bên cuống ra chiều đông

Mùa nối mùa qua bến sông ngã gió
Nhặt quá khứ về hát mãi khúc ngu ca.




 
 
Sg, 30 /10/2008
- Xanh Rêu -

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 22:32:11 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
RE: Nhớ - 11.11.2008 22:45:23
0
Mùa về
 
Đông nằm dài ngoài cửa
Thu vội vã lên đường
Bỏ quên màu lá úa
Khoác vô thường ra đi

.
Em vẫn của mọi khi
Đếm mong điều không thực
Trái tim non mãi thức
Khắc khoải điều hư không

.
Mưa phùng báo mùa đông
Gió heo may qua cửa
Em gom tình giữ lửa
Hong khô nỗi ưu phiền

.
Đêm trở giấc triền miên
Thở hơi dài cô quạnh
Hồn ơi thôi se lạnh
Mắt ơi thôi mong chờ
.
Tay thôi gầy năm tháng
Thôi! Chờ gì người đi

.
Khép buồn những sân si
Rũ tình treo đầu ngõ
Gửi âm thầm theo gió
Mơ về điều xa xăm

.
Anh vẫn là tháng năm
Niềm tin em mong đợi

Em mơ điều ngây dại
Anh mãi là tháng năm.


Sg, 26 / 10 / 2008
- Xanh Rêu -

Thơ của tui
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Viết cho Lôi - 13.11.2008 21:50:04
0
Một mớ công hầu chẳng đánh đổi tri âm

 

- Chia em một chút chong gai
Sang em một gánh bi - hài nhân gian -


 
 
Trong vở tuồng đời ta là người thắng cuộc
Chút công hầu chút danh vọng chanh tai
Ngã mũ chào nhau giấu lại một nét ngài
Cong vun vút bén nhìn hơn nhát kiếm
Đau
Trong tiềm thức ta là người thua cuộc
Mãi cứ đau sau những tiếng thở dài
Chiều danh vọng khước say bên lầu cát
Ta là ai sao khất khưởng giữa bi - hài
A ha...
Hôm trước ta - hành khất
Kẻ ăn mày xin vụn vặt nhân gian
Nhặt nhanh tay những ân sủng bẽ bàng
Khom cong gối co đời trong đêm tối.
Còn hôm nay
- Ta đứng bệ đàng hoàng
Chiến công đó hiên ngang
Hát diễn tấn tuồng sân khấu
...
Hic,
Trời ơi!
Sao ta lại mệt nhừ
Đâu chị đâu em?
Đâu tri âm thủa xưa cũ mèn
Nghe chua quá những ân tình chớm hé.
.
Quá khứ ơi! mầm ươm thơ bé
Đừng quay đi khi ta vẫn sân si
 
 
 
Saigon, 11/11/2008
 


- Xanh Rêu -
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 21:51:33 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Xanh Rêu
  • Số bài : 46
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.12.2007
Trả lại những ngày xưa - 13.11.2008 21:54:31
0
Trả lại những ngày xưa


Khi những mùa đi qua
Hanh khô vùng cỏ cháy
Hoa vông đỏ bờ giồng
Thèm chiếc nem hương bưởi
.
Khi mùa lũ đi qua
Mang mùi hương sông nước
Bàng bạc mãnh trăng non
Thả thuyền trôi ngọn sóng
.
Mùa nối mùa tiếp bước
Bỏ lẵn gióng thời gian
Ký ức xưa bẽ bàng
Nằm co buồn trong xó
.
Hôm qua mùa của gió
Quất cong nhành tre cong
Thổi dĩ vãng qua đồng
Trụi trơ mòn nắm đất.
.
Còn ai trong tiềm thức
Cõng mòn mõi qua sông
Khum gối đời còm bạc
Trút xưa mèm theo giông.
.
Trả về đây chiếc nem
Trả về đây hương cỏ
Trả đỏ bờ hoa vông
Trả tình theo con nước
.
Tát cạn ánh trăng thề
Sóng sòai bên dòng cũ
Trả làm sao cho đủ
Món nợ tình thời gian.
 
 

 
Saigon, 11/11/2008
 


 
- Xanh Rêu -
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 21:57:30 bởi Xanh Rêu >
Ký ức xưa chạm vào
Bẽ bàng một chữ Đau
Ký ức xưa nhạt màu
Đã vỡ oà trong nhau

Bụi Tím
  • Số bài : 2584
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2008
  • Nơi: Lãng Đãng
RE: Trả lại những ngày xưa - 04.04.2009 11:44:07
0
Happy Barthday !
Chúc Xanh Rêu một sinh nhật vui vẻ và nhiều hạnh phúc nhé...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/03ABB9EF570E48978287AF12EC4B3751.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 49 trên tổng số 49 bài trong đề mục