CHIM HÓT TRONG LỒNG
phan thanh minh 26.11.2004 13:45:45 (permalink)
0

Có con chim hót trong lồng
nhớ thương nguồn cội nghìn trùng cách xa
ca mừng lúa trổ vàng hoa
héo don lời gió phận ta lưu đày..!

Lưới nào trói bủa giăng vây
tả tơi đâu chỉ thân này tả tơi
bởi sinh tiếng hót ngọt bùi
nên chăng...khọt khẹc, cho đời đỡ đau !

Trót vì âm tiết thanh cao
đục trong đành chịu dám nào ngô nghê
đói nghèo còn mảnh đất quê
nhâm đi nhai lại chừng nghe cỗi cằn !

Khóc người lỡ vận tài hèn
biết ai tri ngộ nỗi niềm đắng cay
thiên đàng địa ngục cũng đây
càng reo lảnh lót càng cay đắng nhiều...

P.T.M


#1
    BĂNG NGUYỆT 28.11.2004 23:22:30 (permalink)
    0
    Weocom PTM đến với vntq nha...rất vui vì bạn đã góp vào vườn thư quán những bài thơ thắm ý.....Chúc bạn vui và mãi mãi gắn bó với dd nha.....

    Chim giữa trời còn cất cao tiếng hót
    Chứ vào lồng rồi còn nhảy nhót được sao
    Vàng đen năm bảy sắc màu
    Phân biệt chi để thấy đời đắng cay

    Đành tâm chấp nhạn rủi may
    Bình minh sẽ lại một ngày-đón em........
    #2
      phan thanh minh 29.11.2004 12:12:36 (permalink)
      0
      hello Trăng Lạnh-Lọ lem, mong sẽ thành đôi bạn tri kỷ nha...
      tt...

      ..........
      Ru tình ánh mắt Lọ Lem
      thương trăng lạnh giá thương đêm lặng thầm
      thương lời hoa cỏ tri âm
      lỡ mai lạc gió...biết tầm nơi đâu ?

      Rủi may duyên phận cơ cầu
      tàn đêm vắng lạnh gửi sầu cho ai !
      nợ tình khổ tận cam lai
      trách mây nguyệt khuyết thương ai má hồng...
      đành thôi, cá chậu chim lồng...

      PTM
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2004 13:41:07 bởi phan thanh minh >
      #3
        BĂNG NGUYỆT 06.12.2004 03:28:12 (permalink)
        0
        Hihi PTM đừng khách sáo wa' nha.....

        tt há....

        Đành thôi cá chậu chim lồng
        Lạnh lùng từng đợt gió đông cuốn về
        Trăng mùa đông giá tái tê
        Chim non buồn với bốn bề lẻ loi.....

        Còn đâu nữa một khoảng trời.......
        #4
          phan thanh minh 06.12.2004 04:49:05 (permalink)
          0


          Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

          Hihi PTM đừng khách sáo wa' nha.....

          tt há....

          Đành thôi cá chậu chim lồng
          Lạnh lùng từng đợt gió đông cuốn về
          Trăng mùa đông giá tái tê
          Chim non buồn với bốn bề lẻ loi.....

          Còn đâu nữa một khoảng trời.......



          còn đâu nữa...những nụ cười xuyến xao
          nguồn lời cạn nhớ mong nhau
          buồn gieo tóc thắmmôi đau vết hằn !

          quên rồi...lại ngỡ xa xăm
          trăng thì vẫn sáng riêng em vô tình
          cách chia thôi thế cũng đành
          còn bao vương vấn...em dành cho ai !

          rượu tình chưa uống đã say
          ngược đường giá lạnh thương hoài cố tri
          từ trong nhung lụa em đi
          vầng trăng...thương tiếc xin ghi tạc lòng....





          #5
            vienxu 06.12.2004 21:17:05 (permalink)
            0
            Con chim ghét hót trong lồng
            mà anh lại muốn mang gông đeo vào
            Ngày càng vàng vỏ xanh xao
            Tối ngày cứ rủa, đứa nào bắt tui?????

            Chào PTM chọc chút thôi đừng giận nhe[sm=rinh.gif]
            #6
              phan thanh minh 08.12.2004 02:36:07 (permalink)
              0



              THÌ...
              Thì xuân vẫn cứ đi đi...
              thì hoa vẫn cứ thầm thì của hoa
              thì em...vẫn của ngưòi ta !
              thì tôi...vẫn của bao la đất trời...

              hì hì...
              #7
                vienxu 09.12.2004 19:47:21 (permalink)
                0

                THÔI..

                Thôi đừng..hờn giận vần thơ
                Thôi đừng..hờn ánh trăng mờ nguyệt hoa
                Thôi người..vẫn chẳng của ta
                Thôi thì kết bạn trăng tà vịnh thi...

                Hì..hì...
                #8
                  yeumaianhnoixa 10.12.2004 17:29:12 (permalink)
                  0
                  Ta nào oán giận vần thơ
                  Cũng nào hờn trách ánh trăng
                  Chỉ trách kẻ phụ bạc kẻ vô tình
                  Đã ra đi không một lời giã biệt
                  Để mình ta lẻ bóng dưới đường xưa
                  Cùng nỗi buồn chôn chặt ko thể tỏ bày
                  #9
                    phan thanh minh 11.12.2004 00:37:10 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: vienxu


                    THÔI..

                    Thôi đừng..hờn giận vần thơ
                    Thôi đừng..hờn ánh trăng mờ nguyệt hoa
                    Thôi người..vẫn chẳng của ta
                    Thôi thì kết bạn trăng tà vịnh thi...

                    Hì..hì...




                    NGUYỆT ÂM

                    Mái cong chùa lạnh u thầm
                    sương sa gõ nhịp...thăng trầm bể dâu
                    thâm xanh rêu nhuộm khói nâu
                    hồn chuông quạnh khách...đeo sầu chiêm bao !

                    Thông già gửi nhuỵ về đâu ?
                    sen trăng man mác niềm đau tận hồ
                    bến đời thực thực mơ mơ
                    nợ vay tiền kiếp đẩy đưa...cõi này !

                    Thế nhân đãi đớn nụ cười
                    thương thân cát bụi ngậm ngùi trầm luân !

                    PTM

                    #10
                      tumi 17.12.2004 01:21:20 (permalink)
                      0
                      Thương con chim hót trong lồng
                      Thương người đan áo cho chồng từng đông
                      Thương thay một kiếp má hồng
                      Có chồng mà vẫn không chồng như ai

                      #11
                        phan thanh minh 20.12.2004 12:00:18 (permalink)
                        0

                        Em cõng vạt nắng trên vai
                        mưa tôi thổn thức nghẹn lời trăm năm
                        đường chiều bạt gót tri âm
                        sợ hương cỏ úa gian truân má hồng..!

                        Đêm xa giọt lệ cay nồng
                        phận cơm lầm lụi rêu rong giấc vàng
                        bến người gội tóc hồng nhan
                        phù sa chín đỏ mùa màng sông tôi !

                        Lửa đơm hoa gạo bồi hồi
                        lụa khoe thân nõn ngậm ngùi tháng ba
                        nhó câu ví dặm quê nhà
                        thương đêm nguyệt khuyết hoàng hoa chạnh tình...
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9