Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
Panda_hoatien 26.02.2008 11:13:55 (permalink)
Người mù cầm đèn
                       (LTMD)
Tôi là người mù cần chi ánh sáng
Cứ mang theo người khỏi đụng vào anh
Người mù nhận chiếc đèn lồng của bạn
Đêm mịt mù ánh lửa nhỏ lung linh
Sao đâm sầm vào tôi?
Người mù bực bội
Đèn tôi đây,anh không thấy sao?
Nhưng bạn ơi...
Người đi đường bối rối
Lửa của anh đã tắt từ lúc nào...
 
 
 
Làm gì có biển
               (LTMD)
Giá mà ta được làm cây
Để khóc như lá rơi gầy giọt xanh
Rơi thanh thản,rơi yên lành
Chỉ đất thấu hiểu ngọn ngành nỗi đau
Giá mà ta được làm mây
Để cười một trận thơ ngây giữa trời
Ào ào hào sảng tan trôi
Cười mà như khóc ai người biết cho
Giá mà ta được làm sông
Biết ra tới biển là không còn mình
Bất cần ngọn sóng coi khinh
Mặn mòi đã thấu tan mình sá chi
Làm gì có biển mà đi
Sông đành chua xót thầm thì cùng sông.
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9