Thơ CNT
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
cnt 28.02.2008 12:55:39 (permalink)
0
 
Thế là hoa c
ải nở bên sông

(Thế là hoa cải nở bên sông
em có chồng nhớ chi người viễn xứ)

Thế là hoa cải nở bên sông
Em lấy chồng xa tôi từ dạo ấy
Biết làm sao đành nén lòng mình vậy
Mặc trong lòng sóng dậy nỗi nhớ mong

 ***
Ở bên này đang là giữa mùa đông
Những bông tuyết rơi trên ngồng hoa cải
Khiến lòng anh cứ nhớ về em mãi
Em của anh ngày đó đã lấy chồng

***
Hôm chia tay vào đúng giữa mùa đông
Bên nhà em pháo nổ hồng trước ngõ
Mẹ tôi bảo gớm đám cưới sao mà vui hai họ  
Tôi ra đi không thể hẹn ngày về
 
***
Tôi ra đi bỏ lại mối tình quê
Bỏ luôn cả mùi thơm nồng hoa cải
Mặc đôi bướm từ nay xa mãi mãi
Em của tôi sao chẳng đợi tôi về?

Korea winter ’07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 13:00:29 bởi cnt >
#1
    cnt 28.02.2008 13:01:24 (permalink)
    0
    Tuyết rơi anh nhớ em
     
    (ngoài kia tuyết đang rơi, anh nhớ em nhiều lắm)
     
    Bông tuyết trắng hòa chung ly rượu đắng
    Uống một mình quạnh vắng nhớ người yêu
    Xa em yêu trong cái lạnh ban chiều
    Ta cô độc với bao điều muốn nói
     
    Mỗi một ngày đối với ta mệt mỏi
    Từng đêm buồn cứ lặng lẽ trôi qua
    Gieo trong ta bao nhiêu nỗi nhớ nhà
    Thương nhớ lắm dưa cà cùng cơm mắm
     
    Em của anh đẹp mượt mà đằm thắm
    Nhớ em nhiều nơi đó em biết không
    Bao lâu nay anh vẫn giữ trong lòng
    Những kỷ niệm với mỗi tình sâu nặng
     
    Nhớ em yêu mỗi ngày anh thầm lặng
    Viết thơ tình trong cô lặng mối tình đơn
    Để lắng nghe bao nhiêu tiếng dỗi hờn
    Để gậm nhấm nỗi buồn người xa xứ
     
    Mùa đông Korea
    #2
      CTT 28.02.2008 13:01:50 (permalink)
      0
      TỎ LƯỜNG …!!!
       
      Mới xuân đấy …đã muốn sang hè,
      Tình chưa kịp bén đã qua đi
      Bao giông tố đang kéo đến
      Đành lòng để…
      Tím mãi hoài mong !
       
      Vừa mới tối qua …anh đã xa!
      Mắt ai vương vấn còn chưa tỏ lường ,
      Sáng nay ,mưa tím bổng trở về
      Xa vắng chi …
      Để buốt tim nhau !
       
      Vì hờ hững …nên tim đau nhói
      Lòng buồn nên viết thành bài thơ
      Nông nổi ,dại khờ đành nhận lấy
      Ghét mà thương …
      Anh ơi thấu chăng !
       
      Chân Trời Tím .
      Ghé nhà CNT tí nhé ,chúc vui ....
      #3
        cnt 28.02.2008 13:07:37 (permalink)
        0
        Đông về ta lại nhớ người xưa
         
        Lê chân bước đường về ôi xa quá
        Cố nhân nàng giờ có thấu lòng ta
        Giữa đêm đông trong cái cảnh xa nhà
        Ta đơn độc bên mối sầu cô quạnh
         
        Mới vào đông ôi chao sao mà lạnh
        Gió thét gào như muốn quất vào da
        Mãi lang thang dưới ánh sáng trăng tà
        Sao chẳng thể quên mối sầu cách biệt
         
        Dẫu tha hương vẫn nhớ nàng that thiết
        Chân tình này nàng có biết hay không
        Bao nhiêu đêm ta nức nở trong lòng
        Ôm nỗi nhớ riêng mình ta lẻ bóng
        Korea 08/12/2007
         
        Chào mừng Chân Trời Tím đã ghé nhà CNT chơi và để lại thơ, chúc vui.
        #4
          YeuDieuLongNu 28.02.2008 16:58:12 (permalink)
          0

          Tuyết rơi anh nhớ em

          (ngoài kia tuyết đang rơi, anh nhớ em nhiều lắm)

          Bông tuyết trắng hòa chung ly rượu đắng
          Uống một mình quạnh vắng nhớ người yêu
          Xa em yêu trong cái lạnh ban chiều
          Ta cô độc với bao điều muốn nói

          Mỗi một ngày đối với ta mệt mỏi
          Từng đêm buồn cứ lặng lẽ trôi qua
          Gieo trong ta bao nhiêu nỗi nhớ nhà
          Thương nhớ lắm dưa cà cùng cơm mắm

          Em của anh đẹp mượt mà đằm thắm
          Nhớ em nhiều nơi đó em biết không
          Bao lâu nay anh vẫn giữ trong lòng
          Những kỷ niệm với mỗi tình sâu nặng

          Nhớ em yêu mỗi ngày anh thầm lặng
          Viết thơ tình trong cô lặng mối tình đơn
          Để lắng nghe bao nhiêu tiếng dỗi hờn
          Để gậm nhấm nỗi buồn người xa xứ

          Mùa đông Korea

           

           
          NỖI NHỚ -TÌM EM.
           
          Thơ anh viết biết bao nhiêu cho đủ
          Một bơ vơ ngơ ngẩn dưới tím chiều
          Một chân tình đan nhớ đếm cô liêu
          Một đôi mắt để sương chiều thay lệ...
           
          Anh vẫn viết những điều không mới mẻ
          Một trái tim yêu muốn san sẻ nông nàn
          Đọc tâm sự rơi tuyết trắng mênh mang
          Ở nơi ấy...Có mùa vàng...Thu rụng...
           
          Bước chân xa ,ánh mắt anh tù túng
          Tìm bóng thân yêu nơi núi đứng mây che
          Đường tha hương thân một bóng não nề
          Gửi nhung nhớ...Mong chốn thề son sắt.
           
           
          YeuDieuLongNu
           
          kính chúc huynh vui nhé...Vậy mà muội cứ tưởng huynh đang là bí thư ở một quận huyện nào rùi đó...Sao lại sang Hàn Quốc bơ vơ như vậy...
           
           
           
          #5
            cnt 02.03.2008 23:14:58 (permalink)
            0
            Nhắn cố nhân
             
            Đêm tha hương khiến lòng ta thao thức
            Nhớ thương nàng trống ngực đếm thời gian
            Em của anh, anh thương nhớ vô ngàn
            Dẫu hai đứa đã đôi đường đôi ngả
             
            Bỏ quê hương anh ra đi vội vã
            Giấu lòng mình buồn bã với tình côi
            Cầu mong em hãy sống ở trên đời
            Bên người mới xây ngôi nhà hạnh phúc
             
            Nếu sau này nghĩ về nhau đôi lúc
            Hãy giữ gìn ký ức của tình yêu
            Dù hai ta chẳng được ở bên nhiều
            Nhưng kỷ niệm sẽ vẫn là mãi mãi
             
            CNT

            R
            Bài thơ đã được đưa vào Thư Viện

            Chào muội muội, lâu lắm mới gặp muội. Tết vừa rồi muội có về VN ăn tết không? Huynh sang Hàn không ở nhà nuôi heo nữa.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2008 08:25:17 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 03.03.2008 01:02:09 (permalink)
              0
              Thơ ngọt ngào wá Chào Nàng Thơ ơi.........chúc cho cnt cùng tình yêu của mình luôn luôn bền vững nha....
               
               
              Buồn ta lại muốn tìm ta.
               
               
              Mùa đông xứ lạ ôi chao xót
              Nhìn trời và ngắm bóng mây bay
              Mang trong tim dư ảnh một hình hài
              Ngàn tiếc nuối cho những ngày đã cũ
               
              Người bỏ ta giữa bóng đêm bao phủ
              Lạc loài đi trên vạn dặm đăng trình
              Mang trong tim bóng dáng một người tình
              Da diết lắm trong cồn cào nổi nhớ...
               
              Giữa tuyết trắng ta gục mình thống khổ
              Đoạ đày này tự ta chuốc lấy thôi,,
              Vay nhiều nợ nên bây giờ trả nợ.
              Khánh kiệt hồn sao lại biết yêu hơn.
               
              Từng dấu chân in trên tuyết thật tròn
              Có khi nào tan theo ngày ấm nắng
              Tiếng thơ ta giữa đêm khuya khoắng
              Vọng núi non xa tan nhé dỗi hờn...
               
               
              #7
                cnt 04.03.2008 13:06:57 (permalink)
                0
                Chào bác Cô Đơn, cám ơn bác đã có bài hoạ cho thơ CNT. Hiện giờ CNT đang ở Nam Hàn, mùa đông cũng bớt lạnh rồi, nhưng đúng là cái lạnh trong tâm hồn mới đáng sợ. Hôm nay em chưa hoạ được bài của bác, xin khất bác khi khác sẽ có bài đáp lễ.
                #8
                  cnt 04.03.2008 23:29:27 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Thơ ngọt ngào wá Chào Nàng Thơ ơi.........chúc cho cnt cùng tình yêu của mình luôn luôn bền vững nha....



                  Ta lại về đây với nàng thơ

                  Tiễn em yêu, ta tìm đến với nàng thơ
                  Để lữ khách bớt bơ vơ trong giá lạnh
                  Nàng thơ ơi! ở nơi này sao cô quạnh
                  Hãy về đây mang sức mạnh đến giùm ta

                  Đêm hôm nay dưới ánh sáng của trăng tà
                  Ta mê mải tìm bóng hình nàng đâu đó
                  Giữ giùm ta tim lòng còn đang bỏ ngỏ
                  Và để hồn ta lơi lả với vầng trăng

                  Nàng đến nơi đây cùng ta tiếp chị hằng
                  Cùng chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống
                  Cùng vượt qua mọi non cao hay biển rộng
                  Ta nơi này cần nàng lắm nàng thơ ơi

                  CNT

                  BN quá khen rồi, cám ơn BN đã ghé thăm và để lại thơ nhé.




                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 12:24:27 bởi cnt >
                  #9
                    CTT 05.03.2008 13:10:00 (permalink)
                    0
                     
                     
                    GÓP NHẶT ..!

                    Tay nhặt chiếc lá
                    Như nhặt nỗi buồn

                    Nhặt thêm sợi nhớ
                    Đêm về sầu vương .


                    Góp nhặt kỷ niệm

                    Đưa vào lãng quên
                    Cõi nhớ trở lại
                    Tim đau úa mềm
                     

                    Góp nhặt sợi thương

                    Thởi gian chở dài
                    Góp nhặt chút nhớ
                    Mưa rơi đêm buồn .


                    Góp nhặt nỗi đau

                    Đem về cất giữ
                    Tặng ai nụ cười
                    Nhận thêm khờ dại .

                    Chân Trời Tím
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 13:12:46 bởi Chân Trời Tím >
                    #10
                      cnt 13.03.2008 14:33:33 (permalink)
                      0
                      Nhớ
                       
                      Giấu trong mình nỗi nhớ
                      Mãi lang thang tìm hoài
                      Ánh mắt nào tha thiết
                      Rơi rớt xuống bờ vai
                       
                      Biển xanh thì hoang dại
                      Chiều tím đến mộng mơ
                      Khiến hồn ta khắc khoải
                      Ngây ngất nhớ nàng thơ
                      CNT
                       
                       
                      #11
                        cnt 24.03.2008 13:33:06 (permalink)
                        0
                        Chiều xa xứ
                         
                        Ánh chiều đổ trên đỉnh đồi hoang dại
                        Hàng thông già rủ bóng xuống thời gian
                        Tiếng chim muông kêu réo rắt trên ngàn
                        Như thấu hiểu nỗi lòng người xa xứ
                         
                        Ta hôm nay trên đường về mệt lử
                        Chân lê hoài theo bước kẻ lãng du
                        Sống nơi đây ôi sao giống ở tù
                        Chẳng gái đẹp tình em và rượu đế
                         
                        Có những khi thấy lòng buồn vô kể
                        Ngắm hoàng hôn lòng lại nhớ người xưa
                        Bao thương đau  biết nói mấy cho vừa
                        Chỉ mội nỗi cô tình nơi xứ lạ
                         
                        CNT



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 20:18:11 bởi cnt >
                        #12
                          cnt 05.04.2008 11:14:50 (permalink)
                          0
                          Chiều nhớ em
                           
                          Lại một xuân qua lại cuối chiều
                          Lòng tôi vẫn nhớ bóng em yêu
                          Áo hồng em mặc trong ngày cưới
                          Như nói giùm em hết mọi điều
                           
                          Tôi hận lòng tôi sao mãi yêu
                          Để hồn ngơ ngẩn mỗi ban chiều
                          Để dài thêm nỗi buồn thương nhớ
                          Để thấm sầu cay lúc cô liêu
                           
                          Chiều nay đi dưới bóng anh đào
                          Màu áo người xưa mặc năm nao
                          Tim nhói đau và lòng tự hỏi
                          Sao cánh hoa đào rớt xuống ao?
                          CNT
                           
                           
                           
                          #13
                            cnt 09.04.2008 22:28:46 (permalink)
                            0
                            Cuộc sống xa nhà

                             
                             

                            Có những lúc lang thang trên hè phố
                            Ngắm người dưng qua lại lấy làm vui
                            Cũng có khi nằm ôm gối ngủ vùi
                            Bởi cuộc sống chẳng có gì tươi đẹp


                             
                            Biết bao đêm đôi dạ dày kẹp lép
                            Nhớ hàng cơm của mụ béo ngày xưa
                            Chẳng có chi ngoài đôi miếng khô dừa
                            Cùng tí đậu đun với viên kẹo đắng


                             
                            Bưng bát cơm lên mà lòng trĩu nặng
                            Lấy gì đây ấm bụng bữa ngày mai
                            Chiếc xe đạp đã mang cắm cả hai
                            Nên mỗi đứa vẫn ngày ngày đi bộ


                             
                            Đặt đôi giày để làm con xổ số?
                            Trúng thì sao, lỡ không trúng thì sao?
                            Đời sinh viên biết bao kẻ lao đao
                            Sống vất vưởng trong cái thời bão giá
                             
                            CNT
                            #14
                              cnt 13.04.2008 00:27:37 (permalink)
                              0
                               

                              Đêm bên biển
                               
                              Từng con sóng cứ vô tình đang nhảy nhót
                              Kéo hồn anh vào cõi mộng của hư không
                              Thoáng đâu đây tiếng sóng vỗ ở trong lòng
                              Hay tiếng gọi tâm tình của người yêu cũ
                               Đêm hôm nay một mình anh đang ủ rũ Thẫn thờ đi trong tĩnh lặng của màn đêm Mặc những hạt sương rơi ướt đẫm bên thềm Để tìm lại kỷ niệm của mối tình đã mất  Anh đã yêu em một tình yêu rất thật Bằng cả con tim và dòng máu cuồng si Như con sóng ngoài kia vẫn mãi thầm thì Ngàn năm nữa sóng vẫn hôn lên bờ cát  CNT
                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9