quạnh hiu
Miền Kí ức
em về trong mơ
thắp lên nỗi nhớ
man mác hồn tôi
đêm mưa thêm buồn...
...ôi thời xa vắng
có em bên đời
yên bình lối nhỏ...
...đèn đường hiu hắt
mịt mùng mưa rơi...
Mến chào weocom Fungtumz đến vui với dd VNTQ nha...chúc vui và mãi vui cùng sáng tác đều...
...đèn đường hiu hắt
mịt mùng mưa rơi...
Quạnh hiu Miền ký ức trôi Dầm dề tháng hạ Mưa rơi trên lá Mưa uớt hồn tôi,, Tình vừa tinh khôi Giữa trăm ngày mới Nâng niu khấp khởi Chút lãng du đời! Mưa rơi trên môi Hồn nhiên thiếu nữ Hạ ơi tình tứ Một thời phôi phai... Đã hết tháng hai, Mùa xuân đi mất Hạ về ươm mật Lất phất mưa bay...
giấc mơ buồn
em không đến
cơn mưa về
hạnh phúc xa...
^ ^ chào cả nhà
tiếp tục...
Hờn
hờn chi em đứng làm thinh
mắt buồn thăm thẳm quay lưng chẳng nhìn
phố khuya...
đèn đêm chết lặng bên đường
hờn trong một phút mà dường thiên thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 23:17:16 bởi FENgTUMz >
vô đề
ô hay cơn gió hoang tàng
đến đi bất chợt bàng hoàng giấc mơ
mịt mờ cay mắt môi xinh
nhớ chi cơn gió vô tình hở em
mộng mơ
qua lối nhỏ
lá rơi...
...đêm yên bình mộng mị
mùa thu đương giấc huyền...
hàng bạch dương đứng lặng
vì trăng tròn cao cao
con đường vắng ngủ mê
vì ru hời gió hát
...ánh trăng vàng man mác
thoáng rung hoa cỏ gầy...
gió tóc mây nhè nhẹ
chảy qua hàng thu phong
bầy lá mùa quạnh hiu
êm đềm trôi vô định
ồ! tóc gió dịu thơm
hương loài hoa cẩm chướng
...gió khẽ cười khúc khích
ru giấc mộng phiêu bồng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2008 23:58:03 bởi FENgTUMz >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: