Khúc Nhạc Thời Gian
Biển Pha Lê 28.02.2008 21:17:07 (permalink)
0
Tạ Từ



Gió mang niềm đau lấp dần năm tháng
Ngoảnh lại mùa xưa rụng dưới chân người
Tình ra đi rồi , mang bao yêu dấu
Đem vùi chôn ...
cô đơn đã lên ngôi !

Sương khói nào cuốn mờ đi hoài niệm ?
Nhặt lá khô ....
rơi rớt lại lối
mòn
Dòng nước buồn ngàn năm hằng cuộn sóng
Có rửa trôi vết đau ở tâm hồn ?

Biết đã xa , ngoảnh mặt đi ! Anh hỡi
Chớ thốt câu gì ...
đau nhói
lòng nhau !
Đâu biết đâu .... ngày trái tim mở lối
Là từ đây ôm riêng ....
trọn
nỗi
buồn

Ngày tháng trôi qua , mình ta úp mặt
Ôi thời gian ....
là khúc nhạc chia li
Ru ngàn năm mộng vùi trong đất cát
Biết người đi ...
....bình yên ..
có quay về ???
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9