THƠ THANH THANH KHIẾT
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Kẻ Ngông 
   
    
   
   
  “Ngại gian khổ sao gọi là thương “  
  Tay nắm tay thẳng đường tiến xa  
   Gìn lòng son sắt diết da  
  Vượt nghềnh thác đỗ rõ là tình chung.  
     
  Xuân cuối mùa ung dung thụ hưởng  
  Nhìn mông lung- vất vưởng kiếp đời  
  Khiết ơi đã nói bấy lời  
  Em đừng do dự ánh ngời nhạt phai!  
     
  Đời ngắn ngủi chớ lay chuyển đổi  
  Mộng duyên tình sẽ trỗi xám đen  
  Lánh xa cuộc sống bon chen  
  Bên Ngông tận hưởng hương men ái tình!  
     
    Kẻ Ngông 
  
 
   
 
Cuộc sống bon chen chẳng thiết rồi 
  Xây lầu mộng cho đời nở hoa 
  Ngát hương đẹp mối tình ta 
  Trăm năm cuộc sống an hoà từ đây 
    
  Ghép duyên tơ đi mây về gió 
  Ta lang thang cho bõ niềm mơ 
  Đêm trăng uống rượu bình thơ 
  Ngày ngày ta lấy cuộc cờ cũng vui 
    
  Chuyện ấy chỉ ước thôi cũng đẹp 
  Đường đến nhau vừa hẹp lại xa 
  Ngông ơi ! hãy cất lời ca 
  Cho thơ loang toả hương hoa tặng đời 
    
  T.T.K.8.4.2009 
   
 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
Dòng sông             Nếu anh là dòng sông      Rộng mênh mông - mênh mông      Em sẽ làm bờ cát      Đón anh mỗi triều dâng             Nếu anh là dòng sông      Xin hãy làm sóng vỗ      Ru em giấc mơ nồng      Hát lời ca mênh mông             Nếu` anh là dòng sông      Phù xa giữ nơi lòng      Mỗi ngày vào bờ đắp      Cây hạnh phúc tươi hồng             Dòng sông  nước trong lành      Bờ cát nguyện tâm thành      Ngàn năm không thay đổi      Như tình em với anh             T.T.K.6.4.2009          
   EM SẼ LÀ  
     
   Nếu anh là dòng sông  
   Em sẽ làm bóng mát  
   Che cho anh và cát  
   Để mãi đẹp tình em  
     
   Nếu anh là dòng sông  
   Em sẽ làm lượn sóng  
   Muôn đời theo ấp ủ  
   Tình ta đẹp mênh mông  
     
   Nếu anh là dòng sông  
   Em sẽ làm mây hồng  
   Trôi theo anh mãi mãi  
   Cho đẹp mối tình nồng  
     
   thuỵ du  
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Kẻ Ngông 
   
  Hạ về  
     
  Hè về rộn rã biết không Ngông  
  Phượng vĩ đâm bông chói rực hồng  
  Tâm sự nơi lòng trông tin nhạn  
  Nỗi niềm trong dạ đợi Kẻ Ngông  
  Lạnh lùng vương nhớ tim hoá đá  
  Hiu hắt rơi buồn lệ thành sông  
  Nắng hạ đã về tô mộng ước  
  Có làm xao động chút lòng Ngông?  
     
  T.T.K.7.4.2009  
   
   
   
  ĐÔNG SANG 
    
    
  Đông sang lạnh lắm Khiết biết không? 
  Sương sa tuyết phủ tắt than hồng… 
  Tình ai hờ hững trôi mây gió… 
  Lòng Ngông khắc khoải vọng bể sông!  
  Ưu tư tồn đọng hoài nhung nhớ 
  Nỗi niềm chan chứa những hoài mong! 
  Đông sang ta nối duyên tình ái 
  Sưởi ấm niềm riêng Khiết ưng không? 
  -sd- 
    
  
  Mơ       Thời gian qua lại mãi vu vơ   Chẳng đậm tình ai để đợi chờ   Trước ngõ Hoa cười lòng say đắm   Bên thềm Nụ thắm dạ hững hờ   Để thương vương lệ mây giăng mắc   Gửi nhớ rơi buồn gió lơ thơ   Kỷ niệm ngày xưa bên hóc đá   Chỉ còn na ná... một trời mơ       T.T.K.8.4.2009    
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 12:24:31 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Trích đoạn:  Trần Mạnh Hùng          
  
   
MỪNG PHẬT ĐẢN 2553   
     
   Thắp nén hương mừng Phật Đản Sanh   
   Cầu xin đất nước được an lành   
   Cháu con Hồng Lạc vui đoàn tụ   
   Hết đợi hết chờ hết nhớ mong   
   Đây đó ta mình thôi cách trở   
   Đông Tây hoà nhịp khúc thanh bình   
   Non sông toàn vẹn không chia cắt   
   Một giải sơn hà rạng sử  sử xanh !   
   Nha uyen 
 
(   
   O   
   (()   )    
                 O o                          
   )     () o     
   (     o )      )   
   O     )   
   (     o     
   ()    0    
   )   O )   O   
   ()   ( o  )    o)   
   o__O__ ()   
   NGỘ    TÂM    LÀNH   
   Lạy Đức Từ Bi, Đức Hiếu Sanh   
   Phước trì nhân lọai ngộ tâm lành   
   Không còn chinh chiến trong ly biệt   
   Xóa sạch thương đau chốn bụi tanh.   
   Thành kính dâng lên lời phát nguyện   
   Tâm thành hiến cả kiếp nhơn sinh   
   Cầu mong thế giới đầy hoan lạc   
   Được lót lối đi khách bộ hành   
   Trần    Mạnh     Hùng   
   __}{____}{____}{__   
   (__________________)   
   {}   8-5-2009 9:17 Pm   {}   
   
  
          
     
     
   Mừng Ngày Phật Đản   
   2553  
   Bước Đồng Hành  
     
   Lạy Đức Từ Bi Phật Đản Sanh  
   Hộ trì nhân loại được an lành  
   Khai tâm mở trí đời trong Đạo  
   Tam Độc dứt trừ chốn bụi tanh  
   Tay sen thành kính tâm hương nguyện  
   Thần bút luyện rèn cứu nhơn sinh  
   Tam Bảo Ba Ngôi con trú ngụ  
   Đời Đạo song song bước đồng hành  
   Mytutru_8.5.2009  
     
     
   
                    
Đính kèm (1) 		               
        
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Mơ         Thời gian chờ đợi mãi vu vơ    Chẳng mặn lòng ai để đợi chờ    Trước ngõ Hoa cười lòng say đắm    Bên thềm Nụ thắm dạ hững hờ    Để thương vương lệ mây giăng mắc    Gửi nhớ rơi buồn gió lơ thơ    Ước mộng ngày xưa bên hóc núi    Trăm năm khiết đợi một cành mơ         T.T.K.8.4.2009                
  Giờ đây hạnh ngộ rất nên thơ 
  Nếm men tình ái thỏa mông chờ 
  Trên giường thiêm thiếp còn vương mật 
  Dưới đất cười tươi hết dật dờ 
  Lơ lững hồn ai giữa trời đất 
  Bồng bềnh tâm khiết trên đợi chờ 
  Hốc đá ngày xưa lưu kí ức 
  Ngàn năm chẳng thể xóa phai mờ! 
    
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Tứ Trụ 
   
               
  
MỪNG PHẬT ĐẢN 2553  
   
  Thắp nén hương mừng Phật Đản Sanh  
  Cầu xin đất nước được an lành  
  Cháu con Hồng Lạc vui đoàn tụ  
  Hết đợi hết chờ hết nhớ mong  
  Đây đó ta mình thôi cách trở  
  Đông Tây hoà nhịp khúc thanh bình  
  Non sông toàn vẹn không chia cắt  
  Một giải sơn hà rạng sử  sử xanh !  
  Nha uyen 
 
(  
  O  
  (()   )   
                O o                         
  )     () o    
  (     o )      )  
  O     )  
  (     o    
  ()    0   
  )   O )   O  
  ()   ( o  )    o)  
  o__O__ ()  
  NGỘ    TÂM    LÀNH  
  Lạy Đức Từ Bi, Đức Hiếu Sanh  
  Phước trì nhân lọai ngộ tâm lành  
  Không còn chinh chiến trong ly biệt  
  Xóa sạch thương đau chốn bụi tanh.  
  Thành kính dâng lên lời phát nguyện  
  Tâm thành hiến cả kiếp nhơn sinh  
  Cầu mong thế giới đầy hoan lạc  
  Được lót lối đi khách bộ hành  
  Trần    Mạnh     Hùng  
  __}{____}{____}{__  
  (__________________)  
  {}   8-5-2009 9:17 Pm   {}  
  
 
      
   
   
  Mừng Ngày Phật Đản  
  2553  
  Bước Đồng Hành  
   
  Lạy Đức Từ Bi Phật Đản Sanh  
  Hộ trì nhân loại được an lành  
  Khai tâm mở trí đời trong Đạo  
  Tam Độc dứt trừ chốn bụi tanh  
  Tay sen thành kính tâm hương nguyện  
  Thần bút luyện rèn cứu nhơn sinh  
  Tam Bảo Ba Ngôi con trú ngụ  
  Đời Đạo song song bước đồng hành  
  Mytutru_8.5.2009  
   
   
  
      
Đính kèm (1)  
       
   
Song hành 
    
  Ngày tám tháng tư phật đản sanh 
  Những mong nhân loại được an lành 
  Khai tâm tích thiện thêm nhân đức 
  Mở trí khai quang xoá bụi tanh 
  Lòng hướng muôn đời vui  thượng giới 
  Dạ nhìn một kiếp đoạ nhân sanh 
  An nhiên tự tại rèn tâm trí 
  Đời đạo luôn luôn thế song hành 
    
  T.T.K.8.4.2009 
    
   
 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Sĩ Đoan đã quên mất anh   Bao nhiêu tâm trí riêng dành nàng thơ   Bỏ bê bè bạn bơ vơ   Mãi mê mơ mộng đợi chờ người ta   Trang 100 chẳng ghé qua   Gặp Đoan...Khiết hãy đè ra đánh đòn...                       -NS-    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Thuỵ Du 
   
   
Dòng sông         Nếu anh là dòng sông    Rộng mênh mông - mênh mông    Em sẽ làm bờ cát    Đón anh mỗi triều dâng         Nếu anh là dòng sông    Xin hãy làm sóng vỗ    Ru em giấc mơ nồng    Hát lời ca mênh mông         Nếu` anh là dòng sông    Phù xa giữ nơi lòng    Mỗi ngày vào bờ đắp    Cây hạnh phúc tươi hồng         Dòng sông  nước trong lành    Bờ cát nguyện tâm thành    Ngàn năm không thay đổi    Như tình em với anh         T.T.K.6.4.2009       
  EM SẼ LÀ  
   
  Nếu anh là dòng sông  
  Em sẽ làm bóng mát  
  Che cho anh và cát  
  Để mãi đẹp tình em  
   
  Nếu anh là dòng sông  
  Em sẽ làm lượn sóng  
  Muôn đời theo ấp ủ  
  Tình ta đẹp mênh mông  
   
  Nếu anh là dòng sông  
  Em sẽ làm mây hồng  
  Trôi theo anh mãi mãi  
  Cho đẹp mối tình nồng  
   
  thuỵ du  
  
  
 
   
 
Anh và em 
    
  Anh là dòng sông thương 
  Cho thuyền em vấn vương 
  Nước dịu hiền trong mát 
  Bên nhau chung con đường 
    
  Những đêm sương rơi rơi 
  Sông toả hơi nồng ấm 
  Như thầm nói bao lời 
  Nơi trái tim đằm thắm 
    
  Thương nhớ mãi đầy vơi 
  Khi thuyền em ra khơi 
  Lúc trở về bến đậu 
  Sóng nước luôn reo vui 
    
  Đôi khi trời giông gió 
  Sóng cuộn lên từng hồi 
  Trong đáy lòng bão tố 
  Anh vẫn là anh thôi 
    
  Tình yêu vượt sóng dồi 
  Tình yêu qua bão tố 
  Trước ánh sáng mặt trời 
  
Long lanh ngời tia nắng
 
T.T.K.8.4.2009
 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote:      Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet          
    
   
Anh và em   
       
   Anh là dòng sông thương   
   Cho thuyền em vấn vương   
   Nước dịu hiền trong mát   
   Bên nhau chung con đường   
       
   Những đêm sương rơi rơi   
   Sông toả hơi nồng ấm   
   Như thầm nói bao lời   
   Nơi trái tim đằm thắm   
       
   Thương nhớ mãi đầy vơi   
   Khi thuyền em ra khơi   
   Lúc trở về bến đậu   
   Sóng nước luôn reo vui   
       
   Đôi khi trời giông gió   
   Sóng cuộn lên từng hồi   
   Trong đáy lòng bão tố   
   Anh vẫn là anh thôi   
       
   Tình yêu vượt sóng dồi   
   Tình yêu qua bão tố   
   Trước ánh sáng mặt trời   
   
Long lanh ngời tia nắng
 
T.T.K.8.4.2009  
     
     
   ANH VÀ EM  
     
   Anh sẽ mãi là anh  
   Ấp ủ bao mộng lành  
   Mong cùng em san sẻ  
   Mơ ước của ngày xanh  
     
   Em sẽ mãi là em  
   Mang ngày tháng êm đềm  
   Hát bài tình ca đẹp  
   Với những lời ru êm  
     
   Chúng ta cùng bên nhau  
   Cho mãi đến ngàn sau  
   Đem mối tình chung ấy  
   Giữ cho đến bạc đầu  
     
   thuỵ du 
   
  Xin chúc mừng 100 trang thơ TTK nha...Chúc bạn vui nhiều .......  
   
  
     
   
             		              					 					 			 		      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Song hành         Ngày tám tháng tư phật đản sanh    Những mong nhân loại được an lành    Khai tâm tích thiện thêm nhân đức    Mở trí khai quang xoá bụi tanh    Lòng hướng muôn đời vui  thượng giới    Dạ nhìn một kiếp đoạ nhân sanh    An nhiên tự tại rèn tâm trí    Đời đạo luôn luôn thế song hành         T.T.K.8.4.2009       _____________________________    
  chungmotvuontho  
  machanvi 
                     NGÀY TRỌNG ĐẠI    Trên đời ai dám bảo trường sanh.    Phật dạy chúng sinh phải ở lành    Sống được an bình tu tích đức    Sinh không hạnh phúc huậy hư danh    cửa thiền muôn thuở vì nhân lọai    Đường sống trăm năm được an sanh.    kinh kệ ngày ngày siêu thóat sớm    đi chùa viếng Phật cửa tu hành                   ichnguyen 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 06:33:55 bởi ichnguyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐÊM KHÔNG NGỦ   Đêm nay mình không ngủ    xe chạy ngang qua đường.   Mây trời bay đến phủ    Biết gặp điều tai ương.   Con phố đèn đã tắt.   Mình vẫn lo một mình.   Qua một lời bạn nhắn   Mới giật mình hỏang kinh.   Cảm ơn bạn thật tình.   vì những điều sơ sót.   Đó là lỗi của mình     Mình mong bạn chia sớt.   Rồi ngày mai ngày mốt    Sẽ không còn như ri    Ngày tháng sẽ qua đi    Còn thơ thì mãi mãi...                   ichnguyen 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 07:00:58 bởi ichnguyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              EM CHO TÔI MÙA XUÂN   Em cho tôi một mùa xuân.   Con sông vẫn chảy biết dừng nơi đâu?...   Gió theo con sóng bạc đầu.   Bay về biển rộng Nghìn câu thơ buồn.   Đường quen thuyền đã dong bườm.   Mùa xuân bất tận như nguồn thác reo.   Thời gian như những cánh bèo.   Trôi theo dòng chảy ai theo níu về.   Vẫn còn đây một nét quê.   Vàng thau lẫn lộn khen chê sự thường.   Cảm ơn em đã chỉ đường.   Để tôi biết được tân tường thế gian.   Ngày mai dẫu có mây ngàn.   Lòng tôi luôn mãi  là trang thơ hồng.,.                           ichnguyen 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 07:12:00 bởi ichnguyen >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CON ĐỪƠNG SÁNG (Mừng Phật Đản 2009)   Và như thế là thời gian chẳng đợi.   Mở mắt ra đã mấy chục năm rồi.   Bởi dân tình tranh cạnh mãi đi thôi.   Họ hủy diệt cả một thời tươi sáng.   Vâng !..Chính Ngài đã đâm ra chán ngán.   Bỏ Ngai  Vàng Điện Ngọc để ra đi.   Bên gốc Bồ đề.Lich sử khắc ghi.   Là lẻ sống là những gì hiện hữu.   Chân lý ấy mới thật là vĩnh cữu.   Đức Như Lai người sẽ cứu sanh linh.   Để những ai chỉ biết sống cho mình    Làm gương sáng may thanh bình mới đến.,.                      ichnguyen        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                             Sĩ Đoan đã quên em, anh    Bao nhiêu tâm trí riêng dành nàng thơ    Bỏ bê bè bạn bơ vơ    Mãi mê mơ mộng đợi chờ người ta    Trang 100 chẳng ghé qua    Gặp Đoan...Khiết hãy đè ra đánh đòn...                         -NS-                Ngày ngày điện thoại bào mòn...   Đêm đêm tỉnh giấc vẫn còn gọi nhau   Việc gì ta cũng đổi trao   Cảm thông chẳng hết lẻ nào ra roi.   Trang một trăm Đoan đã coi   Lời thơ trong dạ có đòi nói nhanh?   -sd- 
      
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  19 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: