THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 226 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Kẻ Ngông 09.05.2009 17:49:44 (permalink)
0

 
ước đơn sơ lòng mộng
mộng vu vơ vẫn yêu
Mộng đời muôn cảnh nào một vẻ
kiếp sum vầy chẳng trọn
Mộng tàn cuộc sống trôi vô định
hời gia cảnh ngừng mơ
Ta về ngủ thiếp quên thân phận
phút tao phùng gặp hoa mơ. 
 
ichnguyen 09.05.2009 19:42:31 (permalink)
0
GÓP VUI
Cho Hàn vi góp mấy lời.
Để quên đi bớt cảnh đời đổi thay.
Thơ mà không có mây bay,
Không hoa ,không lá ,không ngày ,không đêm.
Không ,cảnh mộng ,không cò,chim.
Không mây không nước ,không tìm bạn thân.
Thì đâu biết được xa gần.
Thì đâu biết được cõi trần đắng cay.
Mình cũng muốn cùng chung say.
Chỗ nào có rượu muốn bay tới liền.
Uống vài xị đã lên tiên.
Uống thêm cốc nữa vô lìên nhà thương.
Gặp nhau quán cốc bên đường.
Rủ nhau cùng uống xã phường cũng kinh.
Nảy giờ nói chuyện linh tinh.
Mừng ngày Phật Đản chúng mình gặp nhau.,.
                         ichnguyen
 
ThanhThanhKhiet 09.05.2009 20:27:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


 ANH VÀ EM

Anh sẽ mãi là anh
Ấp ủ bao mộng lành
Mong cùng em san sẻ
Mơ ước của ngày xanh

Em sẽ mãi là em
Mang ngày tháng êm đềm
Hát bài tình ca đẹp
Với những lời ru êm

Chúng ta cùng bên nhau
Cho mãi đến ngàn sau
Đem mối tình chung ấy
Giữ cho đến bạc đầu

thuỵ du

 

Em v à anh
 
Trời xanh gió bay bay
Đuổi theo bước ngàn mây
Tương phùng gieo mưa xuống
Mầm xanh mọc tràn đầy
 
Em với anh từ nay
Mình như hai bàn tay
Lỡ đau bên tay trái
Tay phải xót hơn này
 
Mình như hai bàn tay
Truyền hơi ấm mỗi ngày
Hai tay ôm nỗi nhớ
Vỗ ru giấc nồng say
 
Anh gió - em là mây
Trong nhau như đôi tay
Xoè hứng niềm vui sống
Hạnh phúc hoà đắng cay
 
T.T.K.9.4.2009
 
Thuỵ Du 09.05.2009 22:11:51 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                   Em và anh
 
Trời xanh gió bay bay
Đuổi theo bước ngàn mây
Tương phùng gieo mưa xuống
Mầm xanh mọc tràn đầy
 
Em với anh từ nay
Mình như hai bàn tay
Lỡ đau bên tay trái
Tay phải xót hơn này
 
Mình như hai bàn tay
Truyền hơi ấm mỗi ngày
Hai tay ôm nỗi nhớ
Vỗ ru giấc nồng say
 
Anh gió - em là mây
Trong nhau như đôi tay
Xoè hứng niềm vui sống
Hạnh phúc hoà đắng cay
 
T.T.K.9.4.2009
 
CHÚNG MÌNH

Chúng mình tay nắm chặt tay
Cùng vui cùng sống những ngày bên nhau
Cảm ơn trời đã bắc cầu
Tình ta đôi lứa nên câu chung tình

Tình này là của chúng mình
Như hình với bóng chung tay xây đời
Tình yêu mãi đẹp rạng ngời
Như vầng trăng ấy chẳng vơi,chỉ đầy...

thuỵ du


ThanhThanhKhiet 10.05.2009 08:42:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông


 
ước đơn sơ lòng mộng
mộng vu vơ vẫn yêu
Mộng đời muôn cảnh nào một vẻ
kiếp sum vầy chẳng trọn
Mộng tàn cuộc sống trôi vô định
hời gia cảnh ngừng mơ
Ta về ngủ thiếp quên thân phận
phút tao phùng gặp hoa mơ. 
 

 

 
Mơ ước vu vơ vẫn mộng mơ
Mơ trăng sáng đẹp để say mơ
Thuỵ du tiên cảnh trên đều mộng
Mơ giấc non bồng dưới  cùng mơ
 
Lòng khát bình an hoạ câu phú
Mơ mong yên tĩnh xướng thơ mơ
Mộng chờ gặp gỡ trong đời thật
Mơ đợi tương phùng giữa đêm  mơ
 
T.T.K.9.4.2009
 
 
Kẻ Ngông 10.05.2009 12:11:15 (permalink)
0
Mưa và nỗi nhớ
***
Mưa ơi !rơi rơi rơi
Hạt mưa rơi chơi vơi
Gói trong lòng  nối nhớ
Nhẹ lời ru ơ hời
 
Trong chiều mưa anh ơi !
Nước loang trắng đầy trời
Kiếm tìm trong xa vắng
Bóng anh nơi xa xôi
 
Giơ tay hứng mưa rơi
Mưa mưa bắn vào môi
Như nụ hôn nhè nhẹ
Theo gió gửi chơi vơi!
 
Ở nơi ấy xa xôi
Không có giọt mưa rơi
Gửi vào trong nỗi nhớ
Chắc anh mãi buồn thôi
 
Niềm tin hoà thương nhớ
Cây tình yêu đâm chồi
Duyên tươi cho quả chín
Xanh ngập cả bầu trời
 
Mượn dòng thơ mấy lời
Gieo cùng hạt mưa rơi
Ươm mầm cây hạnh phúc
Trong nỗi nhớ đầy vơi
 
T.T.K.9.4.2009
 
 
GIÓ VÀ NIỀM THƯƠNG
 
 
 
Gió ơi! gió lao xao
Gió thổi về phương nao?
Cho ta gửi nỗi nhớ
Niềm thương đã xanh màu!
 
Nơi đây gió ào ào
Ít khi hát rì rào
Nhớ ai lòng lưu luyến
Niềm thương mãi dâng trào!
 
Gió buồn thổi phương nao?
Gió hỏi những vì sao...
Bao giờ tình yêu đến?
Thỏa chờ những ước mơ!
 
Gió ơi! Gió cất cao
Gặp mưa nhớ rót vào-
Nỗi lòng luôn tha thiết
Bóng hình thuở hôm nao!
 
Gió ơi! Gửi lời chào
Hôn đôi mắt lệ trào
yêu thương cùng âu yếm
Hây hây ửng hồng đào.
 
Gió ơi! Vui nơi nao
Nhớ tình ta dâng trào...
Đượm sầu lên khoé mắt...
Chẳng hiểu nỗi vì sao!!!
 
 
 
Kẻ Ngông 10.05.2009 12:13:27 (permalink)
0
 

 
Mơ ước vu vơ vẫn mộng mơ
Mơ trăng sáng đẹp để say mơ
Thuỵ du tiên cảnh trên đều mộng
Mơ giấc non bồng dưới  cùng mơ
 
Lòng khát bình an hoạ câu phú
Mơ mong yên tĩnh xướng thơ mơ
Mộng chờ gặp gỡ trong đời thật
Mơ đợi tương phùng giữa đêm  mơ
 
T.T.K.9.4.2009 
 


 
VƯƠNG
 
Tình cờ bắt gặp... dạ tơ vương
Người đâu thanh thót để lòng vương
Mũi cao, răng trắng,tay mềm mại
Mày liễu, má đào, tóc mai vương
Thỏ thẻ oanh vàng xao lãng tử
Nhẹ nhàng rung động lưu vấn vương
Thiên tiên giáng hạ dạo trời đất
Ngơ ngẩn nam nhân chẳng chútvương. 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 12:16:06 bởi Kẻ Ngông >
thovetra 10.05.2009 17:51:01 (permalink)
0
 
 
Thơ TTK hay ghê, cho TvT ghé qua đọc lén chút nha.
 
        Ghé qua
 
Ghé trang thơ thăm bạn
Hai đứa ở hai phương
Hiểu nhau qua trang viết
Để kết lời mến thương.
TvT
_ Chúc TTK vui và hạnh phúc
 
 
 

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 12:01:36 bởi thovetra >
ThanhThanhKhiet 10.05.2009 20:56:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


                  Em và anh

Trời xanh gió bay bay
Đuổi theo bước ngàn mây
Tương phùng gieo mưa xuống
Mầm xanh mọc tràn đầy
 
Em với anh từ nay
Mình như hai bàn tay
Lỡ đau bên tay trái
Tay phải xót hơn này
 
Mình như hai bàn tay
Truyền hơi ấm mỗi ngày
Hai tay ôm nỗi nhớ
Vỗ ru giấc nồng say
 
Anh gió - em là mây
Trong nhau như đôi tay
Xoè hứng niềm vui sống
Hạnh phúc hoà đắng cay
 
T.T.K.9.4.2009
 
CHÚNG MÌNH

Chúng mình tay nắm chặt tay
Cùng vui cùng sống những ngày bên nhau
Cảm ơn trời đã bắc cầu
Tình ta đôi lứa nên câu chung tình

Tình này là của chúng mình
Như hình với bóng chung tay xây đời
Tình yêu mãi đẹp rạng ngời
Như vầng trăng ấy chẳng vơi,chỉ đầy...

thuỵ du
 

Chỉ mong
 
Sông thương ai bắc cầu ngang
Để cho nước mãi hờn ghen với mình
Yêu anh với tấm lòng trinh
Sông nào ngăn cách được tình này đây
 
Hồn bay ngự trị lầu mây
Hương thơm tình ái thả đầy tầng không
Chẳng mơ tiên cảnh non bồng
Chỉ mong mãi mãi lửa nồng bên nhau
 
T.T.K.10.4.2009
ThanhThanhKhiet 10.05.2009 21:25:14 (permalink)
0
 

Trích đoạn: thovetra

GIÓ  BUỒN
Bàn tay anh ấm áp
Nắm lấy tay em gầy
Hai con tim run rẩy
Vội tìm nhau ..sao đây!!!
 
Em! Con tim lãng mạn
Anh! Vốn khách đa tình
Em sai rồi anh ạ!
Khi lỡ nói yêu anh !!!
 
Lòng em đang trăn trở
Hơi ấm cuả tình yêu
Vụng về em nức nỡ
Gió hững hờ buồn thiu
thovetra
 
Hình như
 
Em !con tim lẵng mạn
Anh ! vốn khách đa tình “TVT”
Tìm nhau giữa bình minh
Đợi khi hoàng hôn xuống
 
Lòng vẫn trong trắng trinh
Như nụ hoa tươi xinh
Nghiêng cười nhìn cánh bướm
Đang nao nức tỏ tình
 
Trời thăm thẳm mây xanh
Chim ríu rít trên cành
Ai gọi vào thương nhớ
Hình như là tiếng anh?
 
T.T.K.10.4.2009
 
 
nguyễn thế duyên 11.05.2009 00:28:07 (permalink)
0


CHÚNG MÌNH

Chúng mình tay nắm chặt tay
Cùng vui cùng sống những ngày bên nhau
Cảm ơn trời đã bắc cầu
Tình ta đôi lứa nên câu chung tình

Tình này là của chúng mình
Như hình với bóng chung tay xây đời
Tình yêu mãi đẹp rạng ngời
Như vầng trăng ấy chẳng vơi,chỉ đầy...

thuỵ du



Chỉ mong

Sông thương ai bắc cầu ngang
Để cho nước mãi hờn ghen với mình
Yêu anh với tấm lòng trinh
Sông nào ngăn cách được tình này đây

Hồn bay ngự trị lầu mây
Hương thơm tình ái thả đầy tầng không
Chẳng mơ tiên cảnh non bồng
Chỉ mong mãi mãi lửa nồng bên nhau

T.T.K.10.4.2009



 
Giận thương

Sông thương em thương ai?
Mà bắc cầu giải yếm
Sao khi anh tìm đến
Cầu của em thu về

Sông Tương em nhớ ai
Mà nước mắt chảy dài
Thành con sông huyền thoại
Hai đầu ai ngóng ai?

Ơi sông Tương, sông Thương
Cầu yếm tay em chặt
Thương
    Em giữ trong lòng
mà mắt cứ chờ mong

Cầu vừa bắc đã chặt
Chặt mà sao nước mắt
Cứ nhỏ xuống thành sông?

Biết lòng em cuộn xoáy
Thương giận cứ vơi đầy
Thương trào lên thành sóng
Giận vừa một vốc tay

Thương bắc cầu giải yếm
Giận nước mắt thành sông
Giận thương hoà quện lại
Biến thành nỗi nhớ mong

        Hà nội 10-5-2009
 


Kẻ Ngông 11.05.2009 11:37:58 (permalink)
0
Trích đoạn: Kẻ Ngông

Đắp bù một thuở trăng xa
Một vầng vằn vặc lòng ta yêu vì!
Trăng ngà rạng sáng nhu mì
không màu sánh kịp so bì với trăng. 
-KN-

 
Bên nhau ngồi ngắm  ánh trăng
Dịu dàng tươi mát chị hằng nghiêng soi
Thả hồn cho những lứa đôi
Yêu trăng yêu cả người ngồi dưới trăng...
 
T.T.K.10.4.2009
 
 
Làm sao quên dáng chị Hằng
Tương tư suốt kiếp hỏi rằng ngông không?
Tự dưng yêu lấy bóng hồng
Vô tri vô giác để lòng vấn vương!!!
 
ThanhThanhKhiet 11.05.2009 17:35:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 
 
Làm sao quên dáng chị Hằng
Tương tư suốt kiếp hỏi rằng ngông không?
Tự dưng yêu lấy bóng hồng
Vô tri vô giác để lòng vấn vương!!!
 

 
Hỏi ai đang muốn chơi ngông!
Vườn hồng hương sắc sao không rẽ vào
Chỉ luôn muốn hái trăng sao
Để đêm giọt lệ dâng trào ướt my !!!
 
T.T.K.11.4.2009
 
Tutang 11.05.2009 17:48:37 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 10:33:27 bởi Tutang >
kimrbl 11.05.2009 17:49:30 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 
 
Làm sao quên dáng chị Hằng
Tương tư suốt kiếp hỏi rằng ngông không?
Tự dưng yêu lấy bóng hồng
Vô tri vô giác để lòng vấn vương!!!
 

 
 
Hỏi ai đang muốn chơi ngông!
Vườn hồng hương sắc sao không rẽ vào
Chỉ luôn muốn hái trăng sao
Để đêm giọt lệ dâng trào ướt my !!!
 
T.T.K.11.4.2009
 

   Bao người cứ muốn yêu Trăng
Bởi chưng có một chị Hằng mà thôi
Khát vọng cao tận trên trời
Mới là bản lĩnh của người mộng mơ
 
HiHii
 
kimrbl
 
 
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 101 của 226 trang, bài viết từ 1501 đến 1515 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9