THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 226 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 11.05.2009 18:44:38 (permalink)
0

Trích đoạn: thovetra

   Ghé qua

Ghé trang thơ thăm bạn
Hai đứa ở hai phương
Hiểu nhau qua trang viết
Để kết lời mến thương.
TvT
_ Chúc TTK vui và hạnh phúc
 



 
 

 
Mừng khách đường xa đã đến nhà
Gió vương theo bạn ngát hương hoa
Câu thơ xướng hoạ tình tri kỷ
Trà lạt rượu suông vẫn đậm đà
 
T.T.K.11.4.2009
 
Kẻ Ngông 11.05.2009 19:05:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Kẻ Ngông

SUY TƯ
 
 
Buồn len đáy mắt long lanh
Gợi bao nhung nhớ em anh thuở nào
Sầu vương theo gió rì rào
Chứa chan kỉ niệm gửi vào hư vô. 
  
 
 
Buồn rơi trong gió mưa sa
Hoa thơm nhỏ lệ nhạt nhoà lá cây
Trời sao đổ mãi mưa đầy
Để cho nhung nhớ niềm tây khóc thầm
 
T.T.K.10.4.2009
 
Gió miên man gợi niềm nhung nhớ
Mưa rạt rào lớ ngớ ngu ngơ...
Thương hoa hương sắc nhạt mờ
Sương sa phủ cánh thờ ơ mây ngàn.
KN





 
Đò không lại bến vắng chiều hoang
Nắng muộn màng gọi gió chưa sang
Lòng lữ khách buồn trong lặng lẽ
Nỗi u sầu như nước mênh mang
 
T.T.K.11.4.2009
 
 
 
Đò không bến về đâu đêm tối
 
Ánh trăng ngà nhường lối sương giăng
 
Buồn thay giọt nước lăn tăn
 
Long lanh khoé mắt soi hằn vết đau.
 

 
ThanhThanhKhiet 11.05.2009 23:00:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 
Đò không lại bến vắng chiều hoang
Nắng muộn màng gọi gió chưa sang
Lòng lữ khách buồn trong lặng lẽ
Nỗi u sầu như nước mênh mang
 
T.T.K.11.4.2009
 
 
 
Đò không bến về đâu đêm tối
 
Ánh trăng ngà nhường lối sương giăng
 
Buồn thay giọt nước lăn tăn
 
Long lanh khoé mắt soi hằn vết đau.
 

 
 
Thuyền và bến
 
Thuyền ai cặp bến chiều nay
Hoàng hôn đã nhuộm chân mây mờ mờ
Thuyền ai ghé bước lên bờ
Có buông neo đậu …hay chờ nước lên?
Thuyền ai ghé bến thuyền quyên
Cỏ non còn ủ đất mềm dưỡng nuôi
Xin đừng dẫm nát dập vùi
cho đau lòng nước bùi ngùi sóng xanh… 
 
T.T.K.11.4.2009

 
Tứ Trụ 12.05.2009 10:08:12 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Kẻ Ngông

 
Đò không lại bến vắng chiều hoang
Nắng muộn màng gọi gió chưa sang
Lòng lữ khách buồn trong lặng lẽ
Nỗi u sầu như nước mênh mang
 
T.T.K.11.4.2009
 
 
 
Đò không bến về đâu đêm tối
 
Ánh trăng ngà nhường lối sương giăng
 
Buồn thay giọt nước lăn tăn
 
Long lanh khoé mắt soi hằn vết đau.
 

 
Thuyền và bến
 
Thuyền ai cặp bến chiều nay
Hoàng hôn đã nhuộm chân mây mờ mờ
Thuyền ai ghé bước lên bờ
Có buông neo đậu …hay chờ nước lên?
Thuyền ai ghé bến thuyền quyên
Cỏ non còn ủ đất mềm dưỡng nuôi
Xin đừng dẫm nát dập vùi
cho đau lòng nước bùi ngùi sóng xanh… 
 
T.T.K.11.4.2009

 
Thuyền Pháp
Thuyền Pháp chợt đến chốn này
Ruộng từ gieo hạt, cỏ gai dạt bờ
Nắng vàng phủ khắp bến mơ
Hoa vô ưu nở lặng lờ nước trôi
Thuyền ưu.. Chở quả an vui
Bốn mùa an lạc, hương đời ấm no
Khai tâm, mở cửa nhà kho
Ra vào tự tại, chẳng lo xuân tàn
Mytutru_12.5.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/340627D367BF45C29C9E2BF58AB2011D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 10:12:24 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
Kẻ Ngông 12.05.2009 11:06:45 (permalink)
0
 
YÊU
 
Bây giờ anh muốn được em yêu
Sải cánh chim bằng thoả mộng yêu
Đất rộng mênh mông hoa sắc thắm
Trời cao bát ngát gió mơn yêu
Anh dìu từng bước bơi nguồn ái
Em lướt một hơi tới bể yêu
Hớn hở tình ta hoà nắng ấm
Trăm năm một thuở trọn lòng yêu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 17:45:40 bởi Kẻ Ngông >
Thuỵ Du 12.05.2009 17:19:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
 

Chỉ mong
 
Sông thương ai bắc cầu ngang
Để cho nước mãi hờn ghen với mình
Yêu anh với tấm lòng trinh
Sông nào ngăn cách được tình này đây
 
Hồn bay ngự trị lầu mây
Hương thơm tình ái thả đầy tầng không
Chẳng mơ tiên cảnh non bồng
Chỉ mong mãi mãi lửa nồng bên nhau
 
T.T.K.10.4.2009


MẶN MÀ

Bây giờ cho đến ngàn sau
Hương nồng duyên thắm một màu thuỷ chung
Tình ta một mối giữ cùng
Trọn yêu trọn mến trọn vùng thương đau

Sẻ chia mặn ngọt trầu cau
Chữ tình một chữ trước sau chẳng dời
Yêu nhau cho hết một đời
Mặn mà cho hết khung trời thương yêu

thuỵ du

ThanhThanhKhiet 13.05.2009 09:45:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Thuyền Pháp
Thuyền Pháp chợt đến chốn này
Ruộng từ gieo hạt, cỏ gai dạt bờ
Nắng vàng phủ khắp bến mơ
Hoa vô ưu nở lặng lờ nước trôi
Thuyền ưu.. Chở quả an vui
Bốn mùa an lạc, hương đời ấm no
Khai tâm, mở cửa nhà kho
Ra vào tự tại, chẳng lo xuân tàn
Mytutru_12.5.2009
 
Thuyền đau rơi hết
 
Lòng ai phật pháp tràn đầy
Từ bi gieo hạt có ngày hiển vinh
Vô ưu luyện tại tâm mình
Thuyền đau rơi hết - trắng trinh ngập tràn
Ba ngôi tam bảo vững vàng
Tâm hồn an lạc hân hoan muôn đời
 
T.T.K.12.4.2009
 





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/340627D367BF45C29C9E2BF58AB2011D.jpg[/image]

Tutang 13.05.2009 10:29:52 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 10:32:20 bởi Tutang >
Tứ Trụ 13.05.2009 10:46:22 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Tứ Trụ

Thuyền Pháp
Thuyền Pháp chợt đến chốn này
Ruộng từ gieo hạt, cỏ gai dạt bờ
Nắng vàng phủ khắp bến mơ
Hoa vô ưu nở lặng lờ nước trôi
Thuyền ưu.. Chở quả an vui
Bốn mùa an lạc, hương đời ấm no
Khai tâm, mở cửa nhà kho
Ra vào tự tại, chẳng lo xuân tàn
Mytutru_12.5.2009
 
Thuyền đau rơi hết
 
Lòng ai phật pháp tràn đầy
Từ bi gieo hạt có ngày hiển vinh
Vô ưu luyện tại tâm mình
Thuyền đau rơi hết - trắng trinh ngập tràn
Ba ngôi tam bảo vững vàng
Tâm hồn an lạc hân hoan muôn đời
 
T.T.K.12.4.2009
 
Ngôi Nhà Chung
Bút từ, Sứ mệnh trời ban
Chung tay nắn lại cung đàn dây tơ
Vẽ lên mái ấm nhà thơ
Chưng bày công thức vượt mơ tỉnh lòng
Vòng tay với cả chân tình
Ruộng lành gieo hạt trổ thành muôn hoa
Vô ưu hương tỏa gần xa
VN Thư Quán ngôi nhà của chung
Mytutru_13.5.2005



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/287FA0A47B464518AA2A79DB0C64DF73.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 13.05.2009 11:12:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

quote:


Chỉ mong
 
Sông thương ai bắc cầu ngang
Để cho nước mãi hờn ghen với mình
Yêu anh với tấm lòng trinh
Sông nào ngăn cách được tình này đây
 
Hồn bay ngự trị lầu mây
Hương thơm tình ái thả đầy tầng không
Chẳng mơ tiên cảnh non bồng
Chỉ mong mãi mãi lửa nồng bên nhau
 
T.T.K.10.4.2009


MẶN MÀ

Bây giờ cho đến ngàn sau
Hương nồng duyên thắm một màu thuỷ chung
Tình ta một mối giữ cùng
Trọn yêu trọn mến trọn vùng thương đau

Sẻ chia mặn ngọt trầu cau
Chữ tình một chữ trước sau chẳng dời
Yêu nhau cho hết một đời
Mặn mà cho hết khung trời thương yêu

thuỵ du

 
Mặn mà
 
Duyên tình xin mãi mặn mà
Lửa tim sưởi ấm trong ta mỗi ngày
Buồn vui tay nắm bàn tay
Vượt qua gian khó đêm chày ngày đông
Dù cho mưa gió bão giông
Trái tim đằm thắm lửa nồng vẫn reo
 
T.T.K.13.4.2009
 
 
Tutang 13.05.2009 17:15:58 (permalink)
0
[sm=a%20flower%20for%20her.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 09:28:36 bởi Tutang >
SĨ ĐOAN 13.05.2009 18:16:49 (permalink)
0
XUÂN VỀ


Xuân về rạng rỡ vạn loài hoa
Ong bướm bay xa giữa xế tà
Gà gáy râm ran vang núi thẳm
Chim kêu ríu rít vọng đồng xa
Người đi rộn rả vóc thon thả
Kẻ đến hoan ca dáng thướt tha
Trời đất thanh bình vui nhịp bước
An lành hạnh phúc đẹp tình ta.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 17:42:26 bởi SĨ ĐOAN >
#1527
    ThanhThanhKhiet 13.05.2009 19:14:04 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: thuytien123


    [Giá như ?

    Tiếng hát giữa trời vọng khúc sông
    Mỵ Nương xao xuyến tận đáy lòng
    Giọt châu lã chã tình cay đắng
    Hoa đừng gặp bướm có hơn không ?

    Giá như tiếng hát ngập dòng sông
    Nước dâng phủ kín mọi khát mong
    Thuyền tình không cặp vào bến mộng
    Đền thiêng vệ nữ đẹp tình chung?

    T.T.K.12.4.2009

    TT có cùng quan điểm này kg nhỉ?

    TTK ơi, mình đã có QĐ cày từ khi mới trưởng thành bạn ạ ,,,,,cho đến bây giờ mình vẫn luôn đi tìm cái CÓ trong cái KHÔNG ,,,,,mình có lập dị kô bạn qúy


    Gặp gỡ mà chi,,,để đợi chờ

    thà rằng lưu luyến chỉ là mơ

    Biết nhau qua áng thơ là đủ

    ,,,Sợ gặp nhau rồi ,,,tiếc ngẩn ngơ,,

     
    "Thì nên giữ lại làm tri kỷ
    Cớ gì thất vọng,với chia phôi? "

    ,,,,QUÁ hay đấy bạn hiền ạ ,,,, TT củng rất đồng tình với bạn về cái "tham vọng " rất thực tế này , vấn đề là có giữ được hay  kô?????

    TT

    Không và có
     
    Ta tìm cái có trong cái không
    Đêm về ôm mộng dỗ ru lòng
    Mắt thức cùng hoa đèn lụi tắt
    Nào đâu cái có mãi hoài trông
     
    Có anh ! em có - có anh không ?
    Lời thơ sưởi ấm trái tim hồng
    Anh lấy hồn thơ nuôi mộng ước
    Bỏ lại tình em chốn mênh mông
     
    Em mãi là em của mùa đông
    Mộng mơ vun vén chút than hồng
    Lầu mây ngự trị ta hằng ước
    Nhưng trời sao mãi nổi bão giông
     
    Có anh ! em có – có anh không ?
     
    T.T.k.13.4.2009
     
    #1528
      ThanhThanhKhiet 14.05.2009 00:27:54 (permalink)
      0

      Trích đoạn: SĨ ĐOAN

      XUÂN VỀ



      Xuân về rạng rỡ vạn sắc hoa
      Ong bướm bay xa giữa xế tà
      Gà gáy râm ran vang núi thẳm
      Chim kêu ríu rít vọng đồng xa
      Người đi rộn rả vóc thon thả
      Kẻ đến hoan ca dáng thướt tha
      Trời đất thanh bình vui nhịp bước
      An lành hạnh phúc đẹp tình ta.




      Xuân vĩnh cửu
       
      Vườn cây rợp bóng ngát hương hoa
      Màu tím hoàng hôn đuổi ác tà
      giọng hát trầm âm loang khắp ngả
      Cung đàn thánh thót vang đồng xa
      Nhạt nhoà trăng tỏ hình cây rủ
      Lấp loáng Hằng nga bóng thướt tha
      Êm ấm muôn nhà vui tụ họp
      Bình an cuộc sống mát hồn ta
       
      T.T.K.13.4.2009

       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 12:07:08 bởi ThanhThanhKhiet >
      #1529
        dongthanhtruc 14.05.2009 01:46:53 (permalink)
        0

        Không và có

        Ta tìm cái có trong cái không
        Đêm về ôm mộng dỗ ru lòng
        Mắt thức cùng hoa đèn lụi tắt
        Nào đâu cái có mãi hoài trông

        Có anh ! em có - có anh không ?
        Lời thơ sưởi ấm trái tim hồng
        Anh lấy hồn thơ nuôi mộng ước
        Bỏ lại tình em chốn mênh mông

        Em mãi là em của mùa đông
        Mộng mơ vun vén chút than hồng
        Lầu mây ngự trị ta hằng ước
        Nhưng trời sao mãi nổi bão giông

        Có anh ! em có – có anh không ?

        T.T.k.13.4.2009



        "Có anh ! em có – có anh không ?" - TTK
        Có anh ? em có và cũng không.
        Có anh ! em có như không có..
        Vì sao? em tự hiểu trong lòng
        ...
        #1530
          Thay đổi trang: << < 100101102 > >> | Trang 102 của 226 trang, bài viết từ 1516 đến 1530 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9