THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 226 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 25.05.2009 18:36:52 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Cô lẻ
 
Thương chim cô lẻ mãi đơn côi
Ôm giữ niềm riêng để sụt sùi
Vương lệ đắng lòng sầu lữ thứ
Sa châu  xót dạ nhớ chơi vơi
Hương thơm bay đến rồi tan biến
Mùi ngát đậu về cứ đánh rơi
Ai biết vì sao tình lại thế
Chỉ còn trông đợi hỏi ông trời
 
T.T.K.23.5.2009

 
 
ĐƠN CÔI
 
Sải cánh tung bay chiếc bóng côi
Vương mang kỉ niệm thuở xa xôi
Nặng lòng trắc ẩn tình ai đó
Xót dạ niềm riêng dạ chẳng vơi
Hoa ngát hương nồng chiêm ngưỡng mãi
Cỏ thơm sắc mượt vẫn buông rơi
Trăm năm vững trí luôn kiêu hảnh
Đã nguyện tâm linh chớ hỏi trời!



Chiếc bóng
 
Chiếc bóng một mình cảnh cút côi
Chim bay về tận chốn xa xôi
Niềm thương không cạn tràn lan khắp
Nỗi nhớ luôn đầy chẳng chịu vơi
Trước ngõ cỏ hoang xanh chất ngất
Bên thềm lan cảnh lá vàng rơi
Ngày mong đêm nhớ sao không thấy
Tin nhạn chơi vơi mãi tận trời
 
T.T.K.25.5.2009
 
 
SĨ ĐOAN 26.05.2009 09:45:16 (permalink)
0
Cô lẻ
 
Thương chim cô lẻ mãi đơn côi
Ôm giữ niềm riêng để sụt sùi
Vương lệ đắng lòng sầu lữ thứ
Sa châu  xót dạ nhớ chơi vơi
Hương thơm bay đến rồi tan biến
Mùi ngát đậu về cứ đánh rơi
Ai biết vì sao tình lại thế
Chỉ còn trông đợi hỏi ông trời
 
T.T.K.23.5.2009

 
 
ĐƠN CÔI
 
Sải cánh tung bay chiếc bóng côi
Vương mang kỉ niệm thuở xa xôi
Nặng lòng trắc ẩn tình ai đó
Xót dạ niềm riêng dạ chẳng vơi
Hoa ngát hương nồng chiêm ngưỡng mãi
Cỏ thơm sắc mượt chẳng buông rơi
Trăm năm vững trí luôn kiêu hảnh
Đã nguyện tâm linh chớ hỏi trời!








Chiếc bóng
 
Chiếc bóng một mình cảnh cút côi
Chim bay về tận chốn xa xôi
Niềm thương không cạn tràn lan khắp
Nỗi nhớ luôn đầy chẳng chịu vơi
Trước ngõ cỏ hoang xanh chất ngất
Bên thềm lan cảnh lá vàng rơi
Ngày mong đêm nhớ sao không thấy
Tin nhạn chơi vơi mãi tận trời
 
T.T.K.25.5.2009
 
 
 

DÕI TÌM
 
Lẽ bóng muôn đời vạn kiếp côi
Tìm đâu bến đỗ quá xa xôi
Quanh năm sải cánh lòng ngơ ngẩn
Tháng rộng lướt dài dạ chẳng vơi
Bể cả sóng cao luôn hướng tới
Sông sâu nước xiết cố- chùn rơi
Lệ lòng lã chã sầu tê tái
Tìm bạn phương nao cuối góc trời?
-SD-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 16:22:31 bởi SĨ ĐOAN >
dongthanhtruc 26.05.2009 14:06:40 (permalink)
0
Anh có là …

Anh có là mùa xuân
Cho tình em luôn xanh
Hay hoàng hôn rơi nắng
Một chút tình mong manh

Anh có là cây xanh
Xum xuê lá đầy cành
Nghiêng làm ô che mát
Cho tình em không anh

Anh có thành tứ thơ
Cho em gửi mộng mơ
Hồng trong trang huyền sử
Một chuyện tình ngu ngơ

Tình thơ rộng mông mênh
Mang ta nhiều khát vọng
Dù cuối đất đầu ghềnh
Mãi rạng bóng tỏ hình…

T.T.K.24.5.2009



Ý ANH


Anh đã nói rõ rồi
Chờ ý em thôi đấy
Em vô tình không thấy
Hay không dám trả lời

Ơ,em này buồn cười
Yêu hay không phải nói
Cứ để người ta đợi
Người ta ngóng từng ngày

Mà nào em có hay
Cứ vô tư đùa giỡn
Nói vu vơ lạc hướng
Anh buồn em biết không?

Em cứ nói thật lòng
Yêu hay không cũng nói
Nếu yêu,anh chịu trói
Không yêu,anh bắt yêu...

Bởi anh uống thuốc liều
Nên em suy nghĩ nhé...!



Hi, lâu rồi mới có tứ thơ vui, mà "vui quá thì thường hóa ....dại" lắm,nếu DTT có nói quá thì TTK bỏ qua nhé!
ThanhThanhKhiet 26.05.2009 15:47:40 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

DÕI TÌM
 
Lẽ bóng muôn đời vạn kiếp côi
Tìm đâu bến đỗ quá xa xôi
Quanh năm sải cánh lòng ngơ ngẩn
Tháng rộng lướt dài dạ chơi vơi
Bể cả sóng cao luôn hướng tới
Sông sâu nước xiết cố- chùn rơi
Lệ lòng lã chã sầu tê tái
Tìm bạn phương nao cuối góc trời?
-SD-
 

Sao thế
 
Sao thế ! đời ai phận cút côi
Duyên tình vời vợi quá xa xôi
Nỗi niềm chất chứa đầy lên mãi
Tâm sự dãi bầy cũng chẳng vơi
 
Sầu gửi đêm đêm khêu mộng ước
Tình hờ tháng tháng hái mơ rơi
Bao ngày cô lẻ lòng cay đắng
Phúc phận trăm năm ý tại trời
 
T.T.K.26.5.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 27.05.2009 07:16:41 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

Anh có là …

Anh có là mùa xuân
Cho tình em luôn xanh
Hay hoàng hôn rơi nắng
Một chút tình mong manh

Anh có là cây xanh
Xum xuê lá đầy cành
Nghiêng làm ô che mát
Cho tình em không anh

Anh có thành tứ thơ
Cho em gửi mộng mơ
Hồng trong trang huyền sử
Một chuyện tình ngu ngơ

Tình thơ rộng mông mênh
Mang ta nhiều khát vọng
Dù cuối đất đầu ghềnh
Mãi rạng bóng tỏ hình…

T.T.K.24.5.2009



Ý ANH


Anh đã nói rõ rồi
Chờ ý em thôi đấy
Em vô tình không thấy
Hay không dám trả lời

Ơ,em này buồn cười
Yêu hay không phải nói
Cứ để người ta đợi
Người ta ngóng từng ngày

Mà nào em có hay
Cứ vô tư đùa giỡn
Nói vu vơ lạc hướng
Anh buồn em biết không?

Em cứ nói thật lòng
Yêu hay không cũng nói
Nếu yêu,anh chịu trói
Không yêu,anh bắt yêu...

Bởi anh uống thuốc liều
Nên em suy nghĩ nhé...!



Hi, lâu rồi mới có tứ thơ vui, mà "vui quá thì thường hóa ....dại" lắm,nếu DTT có nói quá thì TTK bỏ qua nhé!

 
Chào DTT. Kg sao đâu , thơ là trìu tượng mà !  nếu thấy vui trong lòng thì mời bạn cứ viết , TTK xin đón nhận những dòng thơ của bạn như một người bạn thân.Chúc bạn luôn vui và có nhiều thơ hay nhé
 
Cùng bay
 
Em viết dòng thơ gửi đắm say
Mơ màng cuồn cuồn tựa khói bay
Giông bão không làm tan giấc điệp
Vẫn vui cùng gió với muôn cây
 
Em viết lời thơ gửi đắm say
Hai tay ôm trọn những tháng ngày
Dòng thơ câu tứ luôn đầy ắp
Trao thương hương ngát mãi luôn đầy
 
Em viết lời thơ gửi đắm say
Ai muốn cùng bay chin tầng mây
Mang thơ lên gửi miền hư ảo
Hãy đến nơi đây ta cùng bay
 
T.T.K.26.5.2009
 
 
 
 
 
SĨ ĐOAN 27.05.2009 13:11:06 (permalink)
0
 



DÕI TÌM
 
Lẽ bóng muôn đời vạn kiếp côi
Tìm đâu bến đỗ quá xa xôi
Quanh năm sải cánh lòng ngơ ngẩn
Tháng rộng lướt dài dạ chơi vơi
Bể cả sóng cao luôn hướng tới
Sông sâu nước xiết cố- chùn rơi
Lệ lòng lã chã sầu tê tái
Tìm bạn phương nao cuối góc trời?
-SD-
 

Sao thế
 
Sao thế ! đời ai phận cút côi
Duyên tình vời vợi quá xa xôi
Nỗi niềm chất chứa đầy lên mãi
Tâm sự dãi bầy cũng chẳng vơi
 
Sầu gửi đêm đêm khêu mộng ước
Tình hờ tháng tháng hái mơ rơi
Bao ngày cô lẻ lòng cay đắng
Phúc phận trăm năm ý tại trời
 
T.T.K.26.5.2009
 
 
 
TÌNH VÔ VỌNG
 
 
Tình hờ! Một khối quá bi thương
Trĩu nặng tâm tư mãi vấn vương
Nửa kiếp sầu đau tơ luyến ái
Nửa đời nhọc gánh mối uyên ương.
Lặng tuôn theo bước sầu khôn tả
Rơi thấm gót hài  đượm thảm thương
Nguyện mãi luyến lưu ôm kỉ niệm
Sưởi nồng nhưng lúc nhớ yêu đương.
-sd-
 
ThanhThanhKhiet 27.05.2009 18:56:10 (permalink)
0
Sẻ chia
 
Phượng đỏ đã về gọi tiếng ve
Nực nồng cái nóng của mùa hè
Sài gòn mưa nước tràn đầy phố
Hà nội nắng đổ cạn hết hồ
 
Người có nóng lòng như lửa đốt
Sao ai hồn lạnh rét se se
Sẻ chia mưa nắng trời nam bắc
Cho ngọt tình ta anh có nghe
 
T.T.K.27.5.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 20:47:20 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 27.05.2009 21:13:49 (permalink)
0
Mưa
 
Mưa ngầu  đỏ đục nước sông
Mưa cào trong đất đắng đồng phù xa
 
Mưa ào trút nước nhạt nhoà
Chắt lòng quặn đẩy nước ra sông dài
 
Mưa tuôn rả rich mưa hoài
Đã làm đông cứng ngày dài đêm thâu
 
Nước mưa thấm nỗi nhớ nhau
Bến Tương ướt sũng những câu thơ buồn
 
Tình thơ ai rải muôn phương
Nước mưa trôi hết yêu thương _ trắng trời
 
Mưa làm ướt nhẹp nụ cười
Mưa oà khóc mãi trong tôi bốn mùa
 
 
T.T.K.27.5.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2009 21:17:48 bởi ThanhThanhKhiet >
nguyễn thế duyên 28.05.2009 01:38:16 (permalink)
0

ẻ chia

Phượng đỏ đã về gọi tiếng ve
Nực nồng cái nóng của mùa hè
Sài gòn mưa nước tràn đầy phố
Hà nội nắng đổ cạn hết hồ

Người có nóng lòng như lửa đốt
Sao ai hồn lạnh rét se se
Sẻ chia mưa nắng trời nam bắc
Cho ngọt tình ta anh có nghe

T.T.K.27.5.2009

    Anh đã nghe
Anh đã nghe rồi những tiếng ve
Báo hiệu nơi em đã vào hè
lửa lòng anh đôt hoa phượng đỏ
Nỗi nhớ tuôn mưa đất Nhà Bè
Ngày Bắc đêm Nam ai thấu nỗi
Thơ buồn ngâm ngợi liệu ai nghe
Chao ôi thương nhớ ôi thương nhớ
Một mảnh tình ta trong tiếng ve

Cô bé ơi lâu lắm rồi không họa được với côbé bài thơ nào. Hôm nay chợt thấy nhớ. Họa với cô bé bài này . âu cũng là một chút tình gửi vào hư không
ThanhThanhKhiet 28.05.2009 12:29:45 (permalink)
0
Kể chuyện tình yêu 
 
Lòng buồn em viết gửi dòng thơ
Nỗi niềm tâm sự gói bơ vơ
Để vương sầu nhớ rơi từng phút
Giấu nơi mộng ảo cõi mong chờ
 
 
Ngày ấy bên nhau quá ngây thơ
Những chuyện không đâu - chỉ vẩn vơ
Nghe hơn vạn khúc tình đang hát
Để lòng chao động ghép duyên tơ
 
 
Ngày ấy bên nhau dưới trăng mờ
Tay tìm bàn tay chợt sững sờ
Tóc dài như suối che màu mắt
Ai nhìn say đắm dạ ngẩn ngơ
 
Im lặng bên nhau trong  bến mơ
Hoa thắm vườn thương dấu yêu chờ
Bờ vai êm dịu cho em tựa
Không gian lắng đọng khép my hờ
 
Ngày ấy tình yêu quá mu mơ
Tâm hồn hai đứa thật dại khờ
Để cho năm tháng không quên được
Nên em nối mãi những dòng thơ…
 
T.T.K.28.5.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 28.05.2009 20:31:45 (permalink)
0
Dòng suối
 
Có một dòng suối nước rất trong
Ngày ngày em uống ngọt nơi lòng
Nước sâu soi bóng từng năm tháng
Bốn mùa xuân hạ với thu đông
 
Có một dòng suối đẹp như tranh
Dấu mình lặng lẽ cánh  rừng  xanh
Mỗi chiều em đắm mình nơi ấy
Mát dịu hồn em giữa mông mênh
 
Có một dòng suối vượt thác ghềnh
Nước tung bọt trằng chút ngông nghênh
Chinh phục trăm khê và núi thẳm
Để về thầm lặng nỗi riêng mình
 
Tình anh - đã kết thành dòng suối
Hương duyên sâu lắng ấm an lành
Trong sáng muôn lần …sao yêu thế
Lòng em xanh mãi với tình anh !!!
 
T.T.K.28.5.2009
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/80CC45F86ABE4262865046AB2B3F19F0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 20:32:48 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 28.05.2009 21:20:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Tứ Trụ


Toại ý Chán

Làm người chẳng đặng chữ yêu thương
Buồn đau khổ hận cứ miên trường
Cô đơn cứ thế mà bi lụy
Than ngắn thở dài trong nhớ thương
Ruột thắt tim đau luôn mong gặp
Tìm người trong mộng khắp bốn phương
Những phút say yêu như mù quáng
Khi toại ý rồi chán hết thương
Mytutru_28.5.2009



 
Chán
 
Chưa gặp mang bao nỗi vấn vương
Toại lòng như đã hết muốn thương
Đam mê để dạ bên cành thắm
Đắm đuối gửi lòng nơi bến Tương
 
Đã trót đa mang - mang lại nặng
Cũng toan muốn bỏ - bỏ thì vương
Nỗi buồn đeo đẳng mãi miên trường
Sợ quá từ nay chẳng giám thương
 
T.T.K.28.5.2009
 


 
#1602
    ThanhThanhKhiet 29.05.2009 18:47:29 (permalink)
    0
     
    Sân ga
     
    Mây ngũ sắc mơ màng
    Trên con tàu thời gian
    Bay nhanh miền xa thẳm
    Giông gió chẳng bình an
     
    Em chờ ga an toàn
    xuống thăm miền thương nhớ
    Em chờ ga an toàn
    Xuống ươm mầm duyên tơ
     
    Không biết có bao giờ
    Sân ga một người chờ
    Ôm mùa xuân xanh thắm
    Đợi em đến ngẩn ngơ
     
    Không biết đến bao giờ
    Hoa tình đẹp như thơ
    Để em gài trên tóc
    Đưa thuyền mộng vào bờ …
     
    Tầu thời gian không chờ
    Sân ga tít xa mờ
    Trăm năm chắc chẳng đến
    Nên đời mãi bơ vơ
     
    T.T.K.29.5.2009
     
     
     
    #1603
      dongthanhtruc 29.05.2009 20:39:30 (permalink)
      0

      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

      Dòng suối
       
      Có một dòng suối nước rất trong
      Ngày ngày em uống ngọt nơi lòng
      Nước sâu soi bóng từng năm tháng
      Bốn mùa xuân hạ với thu đông
       
      Có một dòng suối đẹp như tranh
      Dấu mình lặng lẽ cánh  rừng  xanh
      Mỗi chiều em đắm mình nơi ấy
      Mát dịu hồn em giữa mông mênh
       
      Có một dòng suối vượt thác ghềnh
      Nước tung bọt trằng chút ngông nghênh
      Chinh phục trăm khê và núi thẳm
      Để về thầm lặng nỗi riêng mình
       
      Tình anh - đã kết thành dòng suối
      Hương duyên sâu lắng ấm an lành
      Trong sáng muôn lần …sao yêu thế
      Lòng em xanh mãi với tình anh !!!
       
      T.T.K.28.5.2009
       
       


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/80CC45F86ABE4262865046AB2B3F19F0.jpg[/image]




      GIỌT NƯỚC
       
      Em ơi sao ví anh dòng suối
      Anh chỉ là một giọt nước nhỏ thôi
      Vần vũ đất trời anh đọng lại
      Trong suốt,ngọt ngào nhưng lẻ loi
       
      Anh chỉ là giọt nước
      Nằm trên lá cành giữa bát ngát trời mây
      Nằm lặng im nghe tiếng chim rừng hót
      Chờ đêm về trăng tỏa mát hương say
       
      Chợt suy tư nhớ lại có những ngày
      Là dòng thác anh ầm ầm tuôn đổ
      Là dòng sông anh nhẹ nhàng êm ả
      Là biển khơi anh dạo khắp bốn trời
       
      Là đám mây phiêu lãng đã muôn nơi
      Nay mỏi gối,bàn chân anh dừng lại
      Trở về đây,núi đồi hoang dại
      Một mình anh thơ thẩn tháng ngày
       
      Em!Từ đâu em đến nơi đây
      Thêm một giọt hòa vào anh ngây ngất
      Cùng tan ra và đôi ta biến mất
      Vào tình yêu dịu ngọt đêm nay
       
      Giọt nước em,từ đâu em đến?
      Đã trôi qua bao nhiêu thác?bao ghềnh?
      Bao sông biển?để rồi em tìm đến

      Trong tay anh,hạnh phúc bình yên
       
      Tình yêu ta rất đỗi hồn nhiên
      Trong sáng lắm như đêm nay trăng sáng
      Em có hỏi đất trời mênh mang lắm
      Sao đôi ta tìm đến được với nhau?
       
      Em có hỏi mơ hồ về những ngày sau
      Khi tan biến mình còn bên nhau nữa?
      Em có hỏi trong nồng nàn hơi thở
      Sao anh bên em che chở,nâng niu?
       
      Có gì đâu,cuộc sống bao nhiêu
      Trời sinh ra là để ta gặp mặt
      Nên dẫu có trăm vạn lần xa cách
      Thì anh- em vẫn đến được bên nhau
       
      Nghĩ làm chi em về những ngày sau
      Nếu tan biến,mình nương theo làn gió
      Làm áng mây trôi bồng bềnh đây đó
      Thành cơn mưa,và lại thành giọt nhỏ
      Hẹn tìm nhau lần nữa nghe em
       
      Đêm
      Trăng lung linh sáng quá
      Thơ mộng thanh bình điệu đàn của dế
      Và tình yêu cũng ngọt ngào như thế
      Hai giọt nước tan vào nhau lặng im
       
      Anh chẳng muốn một mình ở giữa thảo nguyên
      Em đừng ví anh như là dòng suối
      Chảy một mình theo tháng ngày lầm lũi
      Theo đời thường đi những nẻo ngược xuôi
       
      Anh chỉ là giọt nước nhỏ thôi
      Âm thầm chờ em mang tình yêu đến
      Góc riêng tư,hai tâm hồn hòa quyện
      Tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp tuyệt vời
       
      Giọt nước ơi - tinh tú của đất trời
      Là thanh khiết của muôn đời đọng lại
      Là anh,là em,là mãi mãi
      Vẫn luân hồi,mà tồn tại nguyên tâm
      Vẫn xa nhau mà hạnh ngộ ngàn năm
       
                              Đông Thanh Trúc,29/05/09
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 20:42:30 bởi dongthanhtruc >
      #1604
        ThanhThanhKhiet 30.05.2009 10:58:23 (permalink)
        0
        Anh có biết
         
        Đường xa xôi anh ơi !
        Tình chơi vơi chơi vơi
        Ngọt ngào trong nỗi nhớ
        Thương yêu mãi đầy vơi
         
        Anh  có nhớ một lời
        Chỉ khi chết đi rồi
        Tình mới chia đôi ngả
        Sao đã vội pha phôi ?
         
        Chắc anh hờn dỗi thôi
        Đâu anh đã quên lời
        Có phải là đúng thế
        Hãy nói để em vui
         
        Trời mây cũng sụt sùi
        Đang khóc cùng em đó
        Còn anh thì xa xôi
        Làm sao an ủi được
         
        Thời gian lặng lẽ trôi
        Nước mắt mãi thầm rơi
        Anh ơi anh có biết
        Hồn em rơi chơi vơi
         
        T.T.K.30.5.2009
         
         
        #1605
          Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 107 của 226 trang, bài viết từ 1591 đến 1605 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9