THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 226 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ichnguyen 14.06.2009 17:21:55 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Quà tặng
Hạ về thoáng gió lao xao
Trời xanh mây trắng ùa vào hồn ta

Trên cành chim hót liu lo

Trong vườn hoa nở toả ra hương nồng


Hồn bay lên tới tầng không

Nắng đan áo mới Cho hồng niềm vui

Muốn dành một it nắng trời

Đan vào nỗi nhớ tặng người …tôi yêu 
 
T.T.K.14.6.2009

 

ichnguyen 14.06.2009 17:32:03 (permalink)
0
CHUYỆN BUỒN
Trên đời này lắm chuyện buồn
 Nên dùng thơ để buồn tuôn xuống đồi.
Dù sao cũng sự đã rồi.
Thụy Du là một những người hiểu sâu.
Bỏ qua đi để vướng sầu.
Bạn bè đôi lúc hiểu nhau chưa tròn.
Nói như muôi cũng thật khôn.
Coi như chẳng biết để hồn thảnh thơi.
Dù sao vẫn là chuộc chơi.
Hảy nên để lại cho đời mai sau.
Mai này chả biết về đâu.
Để tình thơ ,bạn in sâu trong lòng.,.
                     ichnguyen
 
Liên Thơ 14.06.2009 22:15:56 (permalink)
0
Thú đau thương 
Em đâu có muốn khóc
Sao nước mắt luôn rơi
Biết yêu là xa xót
Sao lòng mãi chơi vơi
 
Em đã hỏi cha trời
Nhưng trời không chịu nói
Em  đã hỏi mẹ đất
Đất không thấy mở lời
 
Bao nhiêu nỗi đau đời
Đổ về em tất cả
Em ôm mộng chơi vơi
Chờ cho chiều bóng ngả
 
Người cho em ngu dại
Lòng em luôn xanh màu
Nỗi buồn dù mãi mãi
Niềm vui nở trong đau… 
  T.T.K.14.6.2009

Hoa sống đời
        Thương tặng Thanh Thanh Khiết
Nở bừng trên khô khát
Một bông hoa sống đời
Lá xanh và hoa đỏ
Thắm như lòng em tôi...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 14/6/2009
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FDB73C2254734EB798DF6667C8C63F27.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 22:22:11 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 14.06.2009 23:19:34 (permalink)
0

Trích đoạn: nghinhnguyen




Nhớ Chân Mây

Em đi về cuối chân mây
tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa
hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
hương yêu chợt thoảng như là cơn mơ
tình thơ như giấc mộng hờ
hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân

Em đi về cuối chân mây
tương tư một thoáng hao gầy tình ơi
đường trần nghìn dặm xa xôi
đường tình đi hết cuộc đời chưa qua
giờ chân mây có suông sa
bên song gợi nhớ bài ca tự tình...

Nghinh Nguyên


Lãng đãng
 
Tình yêu lãng đãng chơi vơi
Đêm trăng gạn chút gió trời mênh mông
Tình thơ gửi tận tầng không
Bến mơ neo  đậu cho hồng cánh hoa
Nghê thường trong phút hoan ca
Cũng là kỷ niệm lòng  ta một đời
 
Hãy buông hồn  nhẹ êm trôi
Ai người đồng cảm xin mời trao thơ
Tình yêu đẹp giấc ngu ngơ
Gọi sao là chút mộng hờ người ơi !!!
Dù ta đi hết cuộc đời
Mãi còn in đấy một trời nhớ thương…
 
T.T.K.11.6.2009
 

Lơ Ngơ Thơ

Trời sinh ra kiếp người thơ
Sống trong ảo mộng - quên bờ từ sinh
Một đời mang nặng nghĩa tình
Có khi minh chẳng biết mình là ai
Bước vào trong cõi trần ai
Đi qua tháng rộng năm dài nhớ thương
Lắm khi tình chỉ đơn phương
Dõi theo nỗi nhớ niềm thương một đời
Nhiều khi khóc hộ tình người
Phân thân mình lại ngậm cười xót đau
Vườn đời muôn sắc vạn màu
Bước chân trần mãi lao đao kiếm tìm
Những gì ghi khắc trong tim
Vẫn tin vào một niềm tin tình đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Lơ ngơ thơ vẫn một đời lơ ngơ.
 
                   Nghinh Nguyên
 
 
Một đời
 
Một đời nặng nghiệp ngu ngơ
Hồn bay lơ lửng vu vơ nhặt buồn
Phận thì mỏng tựa cánh chuồn
Mà bao giông gió đầu nguồn tả tơi
Tình yêu một chút thơm rơi
Cũng không giữ được luôn rời bay xa
Tiếng là như một cánh hoa
Cùng dòng thục nữ cũng là thuyền quyên
Nhưng đời mang chữ vô duyên
Nên hồn lơ lửng trên miền vu vơ
Lòng tin đậm nét dại khờ
Cả đời lơ lửng bơ vơ nhặt buồn
 
T.T.K.14..6.2009
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 23:22:40 bởi ThanhThanhKhiet >
ichnguyen 15.06.2009 09:32:28 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: nghinhnguyen




Nhớ Chân Mây

Em đi về cuối chân mây
tôi buồn trông bóng trăng gầy non xa
hạ huyền nửa mảnh nguyệt tà
hương yêu chợt thoảng như là cơn mơ
tình thơ như giấc mộng hờ
hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân

Em đi về cuối chân mây
tương tư một thoáng hao gầy tình ơi
đường trần nghìn dặm xa xôi
đường tình đi hết cuộc đời chưa qua
giờ chân mây có suông sa
bên song gợi nhớ bài ca tự tình...

Nghinh Nguyên


Lãng đãng
 
Tình yêu lãng đãng chơi vơi
Đêm trăng gạn chút gió trời mênh mông
Tình thơ gửi tận tầng không
Bến mơ neo  đậu cho hồng cánh hoa
Nghê thường trong phút hoan ca
Cũng là kỷ niệm lòng  ta một đời
 
Hãy buông hồn  nhẹ êm trôi
Ai người đồng cảm xin mời trao thơ
Tình yêu đẹp giấc ngu ngơ
Gọi sao là chút mộng hờ người ơi !!!
Dù ta đi hết cuộc đời
Mãi còn in đấy một trời nhớ thương…
 
T.T.K.11.6.2009
 

Lơ Ngơ Thơ

Trời sinh ra kiếp người thơ
Sống trong ảo mộng - quên bờ từ sinh
Một đời mang nặng nghĩa tình
Có khi minh chẳng biết mình là ai
Bước vào trong cõi trần ai
Đi qua tháng rộng năm dài nhớ thương
Lắm khi tình chỉ đơn phương
Dõi theo nỗi nhớ niềm thương một đời
Nhiều khi khóc hộ tình người
Phân thân mình lại ngậm cười xót đau
Vườn đời muôn sắc vạn màu
Bước chân trần mãi lao đao kiếm tìm
Những gì ghi khắc trong tim
Vẫn tin vào một niềm tin tình đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Lơ ngơ thơ vẫn một đời lơ ngơ.
 
                   Nghinh Nguyên
 
 

Một đời
 
Một đời nặng nghiệp ngu ngơ
Hồn bay lơ lửng vu vơ nhặt buồn
Phận thì mỏng tựa cánh chuồn
Mà bao giông gió đầu nguồn tả tơi
Tình yêu một chút thơm rơi
Cũng không giữ được luôn rời bay xa
Tiếng là như một cánh hoa
Cùng dòng thục nữ cũng là thuyền quyên
Nhưng đời mang chữ vô duyên
Nên hồn lơ lửng trên miền vu vơ
Lòng tin đậm nét dại khờ
Cả đời lơ lửng bơ vơ nhặt buồn
 
T.T.K.14..6.2009
 

 

ichnguyen 15.06.2009 09:40:19 (permalink)
0
NGIỆP DĨ
Khi màn đêm buông xuống.
Thế gian buồn tận cùng.
Nếu Ngài không cho sáng.
Thơ chẳng còn chỗ dung...
Và tình thơ bao la
Như đến cõi ta bà.
Muôn ngàn hoa trắng đẹp
Tô đậm tình chúng ta.
Những lời thơ bay xa
Sẽ quên mấy cơn buồn.
Như mùa xuân nắng trải.
Trên tình thơ chúng ta.,.
              ichnguyen
ThanhThanhKhiet 15.06.2009 21:18:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Thú đau thương 
Em đâu có muốn khóc
Sao nước mắt luôn rơi
Biết yêu là xa xót
Sao lòng mãi chơi vơi
 
Em đã hỏi cha trời
Nhưng trời không chịu nói
Em  đã hỏi mẹ đất
Đất không thấy mở lời
 
Bao nhiêu nỗi đau đời
Đổ về em tất cả
Em ôm mộng chơi vơi
Chờ cho chiều bóng ngả
 
Người cho em ngu dại
Lòng em luôn xanh màu
Nỗi buồn dù mãi mãi
Niềm vui nở trong đau… 
  T.T.K.14.6.2009

Hoa sống đời
        Thương tặng Thanh Thanh Khiết
Nở bừng trên khô khát
Một bông hoa sống đời
Lá xanh và hoa đỏ
Thắm như lòng em tôi...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 14/6/2009
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FDB73C2254734EB798DF6667C8C63F27.jpg[/image]


Cám ơn chị đã tặng em một vần thơ thật đẹp
 
Hoa sống đời
 
Em sinh trong xa mạc
Hoa nhỏ cánh mong manh
Trằn mình trong biển cát
Nụ cười  luôn tươi xanh
 
T.T.K.15.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 21:21:43 bởi ThanhThanhKhiet >
ichnguyen 15.06.2009 22:46:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Liên Thơ

Thú đau thương 
Em đâu có muốn khóc
Sao nước mắt luôn rơi
Biết yêu là xa xót
Sao lòng mãi chơi vơi
 
Em đã hỏi cha trời
Nhưng trời không chịu nói
Em  đã hỏi mẹ đất
Đất không thấy mở lời
 
Bao nhiêu nỗi đau đời
Đổ về em tất cả
Em ôm mộng chơi vơi
Chờ cho chiều bóng ngả
 
Người cho em ngu dại
Lòng em luôn xanh màu
Nỗi buồn dù mãi mãi
Niềm vui nở trong đau… 
  T.T.K.14.6.2009

Hoa sống đời
        Thương tặng Thanh Thanh Khiết
Nở bừng trên khô khát
Một bông hoa sống đời
Lá xanh và hoa đỏ
Thắm như lòng em tôi...
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Đêm chủ nhật, 14/6/2009
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/FDB73C2254734EB798DF6667C8C63F27.jpg[/image]


Cám ơn chị đã tặng em một vần thơ thật đẹp
 
Hoa sống đời
 
Em sinh trong xa mạc
Hoa nhỏ cánh mong manh
Trằn mình trong biển cát
Nụ cười  luôn tươi xanh
 
T.T.K.15.6.2009

ichnguyen 15.06.2009 22:58:44 (permalink)
0
HƯƠNG THỜI GIAN
Với bàn tay huyền diệu đã bao đời.
Ngài cho cả đất trời hoa thưởng thức.
những lòai hoa sống trên trời dưới đất.
đều cho đời hương vị nhất trần gian.
Từ dân nghèo ,cho đến kẻ cao sang
,Hoa lễ lộc ,cưới xin mừng lễ tết.
Tất cả chúng ta rồi đây sẽ chết.
Nhưng hoa còn sống mãi với thời gian.
Hoa cũng còn xếp hạng lọai cao sang.
Hoa Mãi sống vì mùi hương phản phất.
Khi con người vẫn còn trên trái đất.
Thì lòai hoa sẽ không mất tên mình.,.
                     ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/340AA0E1DD2242FB92F7D617F791479A.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 16.06.2009 10:15:09 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

HƯƠNG THỜI GIAN
Với bàn tay huyền diệu đã bao đời.
Ngài cho cả đất trời hoa thưởng thức.
những lòai hoa sống trên trời dưới đất.
đều cho đời hương vị nhất trần gian.
Từ dân nghèo ,cho đến kẻ cao sang
,Hoa lễ lộc ,cưới xin mừng lễ tết.
Tất cả chúng ta rồi đây sẽ chết.
Nhưng hoa còn sống mãi với thời gian.
Hoa cũng còn xếp hạng lọai cao sang.
Hoa Mãi sống vì mùi hương phản phất.
Khi con người vẫn còn trên trái đất.
Thì lòai hoa sẽ không mất tên mình.,.
                     ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/340AA0E1DD2242FB92F7D617F791479A.jpg[/image]

Thời gian
 
Sao thời gian mênh mang
Vô tình trôi lang thang
Vó câu qua cửa sổ
Giật mình em ngỡ ngàng
 
Hôm nào còn bé tẹo
Giờ nay có người trêu
Ngượng ngùng em liếc séo
Nhưng trong lòng vui reo
 
A ! Ra ta đã lớn
Hoa vừa chớm xuân thì
Nhìn gì  cũng thấy đẹp
Cả thời gian trôi đi
 
Thế rồi từng năm tháng
Thời gian hoài lang thang
Em vội vàng níu giữ
Lòng bắt đầu hoang mang
 
Màu thời gian mênh mang
Xin đừng có trôi nhanh
Cho em phải vội vàng
Hối hả quên năm tháng
 
Để mang lại thật nhiều
Những điều nào có ích
Cho bao người thân yêu
Mà em luôn  thương mến
 
T.T.K.16.6.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 10:01:58 bởi ThanhThanhKhiet >
SĨ ĐOAN 16.06.2009 11:03:38 (permalink)
0
NGẨN NGƠ GIỮA ĐẤT TRỜI
 
Bước lên Thư Quán ngẩng, nhìn, trông...
Luống thẹn tổ tông bị chửi chồng
Ngơ ngẩn trời trong, mây lác đác
Thẩn thơ lòng trống cát mênh mông
Buồn thay cơn gió không còn nhủ
Thảm não mưa ngâu giũ lệ lòng
Lẩn thẩn lui về trong tuyết gió
Đêm trường thao thức buồn không?
-SD-

ichnguyen 16.06.2009 16:04:41 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen

HƯƠNG THỜI GIAN
Với bàn tay huyền diệu đã bao đời.
Ngài cho cả đất trời hoa thưởng thức.
những lòai hoa sống trên trời dưới đất.
đều cho đời hương vị nhất trần gian.
Từ dân nghèo ,cho đến kẻ cao sang
,Hoa lễ lộc ,cưới xin mừng lễ tết.
Tất cả chúng ta rồi đây sẽ chết.
Nhưng hoa còn sống mãi với thời gian.
Hoa cũng còn xếp hạng lọai cao sang.
Hoa Mãi sống vì mùi hương phản phất.
Khi con người vẫn còn trên trái đất.
Thì lòai hoa sẽ không mất tên mình.,.
                     ichnguyen


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65422/340AA0E1DD2242FB92F7D617F791479A.jpg[/image]


Màu thời gian
 
Màu thời gian mênh mang
Vô tình trôi lang thang
Vó câu qua cửa sổ
Giật mình em ngỡ ngàng
 
Hôm nào còn bé tẹo
Giờ nay có người trêu
Ngượng ngùng em liếc séo
Nhưng trong lòng vui reo
 
A ! Ra ta đã lớn
Hoa vừa chớm xuân thì
Nhìn gì  cũng thấy đẹp
Cả thời gian trôi đi
 
Thế rồi từng năm tháng
Thời gian không lang thang
Em vội vàng níu giữ
Lòng bắt đầu hoang mang
 
Màu thời gian mênh mang
Xin đừng có trôi nhanh
Cho em phải vội vàng
Hối hả quên năm tháng
 
Để mang lại thật nhiều
Những điều nào có ích
Cho bao người thân yêu
Mà em luôn  thương mến
 
T.T.K.16.6.2009
 
 
ichnguyen 16.06.2009 16:17:02 (permalink)
0
VÀNG THU.
Con sông mãi vô tình.
trôi về nơi biển lạ.
Sóng ru bên người mình.
Biển muôn đời yêu hạ
Rồi một sáng bão bùng.
Báu vật trôi vào cát.
Nhọc nhằn trong tiếng hát.
Biển luôn màu xanh tươi
Và gió về ra khơi.
Mang tình thu tặng bể
Biển rùng mình khe khẻ.
Biển yêu thu ngàn năm.,.
          ichnguyen
ThanhThanhKhiet 18.06.2009 08:51:37 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Saohom42

Ngơ ngẩn nhìn trăng mong nhớ ai
Nhớ ai thao thức suốt đêm dài
Trăng nghiêng bên cửa màu hư ảo
Sao rụng trời khuya nước mắt đầy

Tri âm ơi hỡi biết không ai
Ngóng đợi đêm qua, nắng sớm mai
Sưởi ấm niềm tin ngày hội ngộ
Xua tan băng lạnh nỗi u hoài

                                               Saohom42

 
 Thượng tuần rồi
 
(thân tặng Sao hôm)
 
Hạ huyền ngày xưa bao mộng ước
Bên nhau lòng nghe sao chơi vơi
Khát vọng trời cao mong tiến bước
Cho tình chưa ngỏ chia hai nơi
 
Thượng tuần gặp lại khơi niềm nhớ
Lấp lánh sao trời đâu thấy vui
Còn vương mây tối trào cay mắt
Có hối giờ đây cũng muộn rồi…
 
T.T.K.18.6.2009
nghinhnguyen 18.06.2009 13:47:29 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot


Bước chân trần mãi lao đao kiếm tìm
Những gì ghi khắc trong tim
Vẫn tin vào một niềm tin tình đời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Lơ ngơ thơ vẫn một đời lơ ngơ.

Nghinh Nguyên



Tìm hoài không gặp em ơi
Em che mặt nạ tơi bời nhân gian
Nói yêu mà quá bẽ bàng
Lòng thâm dạ độc tính toan hại người
Đưa mình lên cõi thân vinh
Đưa người người xuống chơi sình với em...

HQ


Xin bạn đừng trích thơ tôi. vì những câu thơ đơn thô của tô không ăn nhập với thơ của bạn . cảm ơn.
                          NN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 13:50:24 bởi nghinhnguyen >
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 112 của 226 trang, bài viết từ 1666 đến 1680 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9