THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 226 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 25.06.2009 12:50:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



THƠ

Thơ mang giây phút tuyệt vời
Cho lòng thanh thản những đầy vơi
Thơ mang cả bao niềm nhung nhớ
Một thưở yêu người chẳng lên ngôi

Bạn yêu thơ tôi cũng yêu thơ
Đặt để trong tim nỗi mong chờ
Viết lên trang giấy dòng cảm nghĩ
Dù chỉ trong lòng những ước mơ

Để rồi những khi bạn buồn vui
Thơ cũng theo ta chợt ngậm ngùi
Thơ cũng nụ cười tươi hớn hở
Hồn thơ là thế....những đầy vơi

             thuỵ du

TTK ui, lâu lắm gùi mới sang thăm nhà TTK nè....
Góp một chút "THƠ " lãng nhách của TD với hồn thơ lai láng của bạn nha....Vui nhé TTK....
Thân,
TD


Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009
 

 
nhatran89 25.06.2009 16:33:08 (permalink)
0








MIÊN MAN

Ngoài trời mưa triền miên
Trong lòng ta lạnh vắng
Giọt lệ sầu lắng đọng
Vùng kí ức hư không

Đời sắc sắc không không
Kiếp trần thế ảo mộng
Chỉ mong lòng từ tâm
Vạn đời khổ ấm lòng

Kiếp phù sinh nhân duyên
Gặp nhau như bèo nước
Họp tụ rồi lại tan
Hư vô lối địa đàng

Mưa rơi sầu miên man
Người ngồi trong đơn lẻ
Lá thu chết hoang tàn
Mưa cứ rền tiếng than

Nhã Trân
thuvan 25.06.2009 16:37:49 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du



THƠ

Thơ mang giây phút tuyệt vời
Cho lòng thanh thản những đầy vơi
Thơ mang cả bao niềm nhung nhớ
Một thưở yêu người chẳng lên ngôi

Bạn yêu thơ tôi cũng yêu thơ
Đặt để trong tim nỗi mong chờ
Viết lên trang giấy dòng cảm nghĩ
Dù chỉ trong lòng những ước mơ

Để rồi những khi bạn buồn vui
Thơ cũng theo ta chợt ngậm ngùi
Thơ cũng nụ cười tươi hớn hở
Hồn thơ là thế....những đầy vơi

           thuỵ du

TTK ui, lâu lắm gùi mới sang thăm nhà TTK nè....
Góp một chút "THƠ " lãng nhách của TD với hồn thơ lai láng của bạn nha....Vui nhé TTK....
Thân,
TD


Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009
 

 



Trông chờ em vẫn ơ hờ
Thơ dành người khác em vờ tặng tôi
Nụ cười hương thắm đôi môi
Em hôn người khác, mất rồi còn đâu?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 16:39:33 bởi thuvan >
SĨ ĐOAN 25.06.2009 19:21:22 (permalink)
0
NGẮM BIỂN

 
Biển
chiều nay
đẹp quá
Sóng
là đà
Gió
se se
mây
núi
quyện vào nhau
Xa xa
thuyền lướt nhẹ
mây
nước
chập chùng
Nghe lòng
chìm đắm
giữa mênh mông!
-sd-

* Đã bao lâu rồi nhỉ? Mình chưa họa thơ? Có buồn không?
ThanhThanhKhiet 25.06.2009 21:58:18 (permalink)
0
Luôn sáng
 
Thuyền đời chở mộng đẹp như trăng
Thanh thản niềm vui giống chị hằng
Dù khuyết hay tròn lòng  luôn sáng
Mở vòng tay rộng đón mênh mang
 
T.T.K.25.6.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 01:15:51 bởi ThanhThanhKhiet >
Thuỵ Du 25.06.2009 22:25:24 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanh Khiết

Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 

 

ThanhThanhKhiet 26.06.2009 01:18:24 (permalink)
0
Khoảng lặng
 
Đêm nay trăng không sáng
Hai đứa trong âm thầm
Nơi lòng  đang trống rỗng
Nhìn sâu vào  xa xăm
 
Lời thì thầm đi trốn
Gió không vờn bóng  cây
Sương sa dầy trắng tóc
Không còn nồng hương say
 
Lời thì thầm đi trốn
Lời ngọt ngào bay xa
Chỉ còn là khoảng trống
Rất gần mà rất xa
 
Mênh mang trong khoảng lặng
Nỗi buồn vương rơi tan
Niềm vui như đã chết
Hồn đang bay lang thang
 
Xung quanh là khoảng lặng
Trái đất như ngừng quay
Không còn đêm quá khứ
Không còn ngày tương lai
 

 
T.T.K.25.6.2006
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/33C361A9469948B59F1B766B9E2888C4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 01:19:50 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Tứ Trụ 26.06.2009 02:18:55 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Luôn sáng
 
Thuyền đời chở mộng đẹp như trăng
Thanh thản niềm vui giống chị hằng
Dù khuyết hay tròn lòng  luôn sáng
Mở vòng tay rộng đón mênh mang
 
T.T.K.25.6.2009
 


Luôn Sáng (Tiếp)

Trăng tròn hay khuyết trăng luôn sáng

Rực rở rạng ngời khắp thế gian
Đuốc trí luôn minh soi khắp cả
Trùm tia hơi ấm sưởi mọi đàng
Mytutru_26.6.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 02:26:09 bởi Tứ Trụ >
ThanhThanhKhiet 26.06.2009 10:35:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 

 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Dó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 10:37:09 bởi ThanhThanhKhiet >
Kẻ Ngông 26.06.2009 12:34:38 (permalink)
0

 
 
Cám ơn những tấm lòng vàng
Trái tim nhân hậu dịu dàng thân thương
 
 

 
ThanhThanhKhiet 26.06.2009 14:20:36 (permalink)
0
Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười
 
Vua lý minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.26.6.2009

 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/018720C517994B0AAC3084D2BB142D8C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 14:07:19 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Thuỵ Du 26.06.2009 14:38:54 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Đó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009


THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du
nguyễn thế duyên 26.06.2009 18:15:32 (permalink)
0

Khoảng lặng

Đêm nay trăng không sáng
Hai đứa trong âm thầm
Nơi lòng đang trống rỗng
Nhìn sâu vào xa xăm

Lời thì thầm đi trốn
Gió không vờn bóng cây
Sương sa dầy trắng tóc
Không còn nồng hương say

Lời thì thầm đi trốn
Lời ngọt ngào bay xa
Chỉ còn là khoảng trống
Rất gần mà rất xa

Mênh mang trong khoảng lặng
Nỗi buồn vương rơi tan
Niềm vui như đã chết
Hồn đang bay lang thang

Xung quanh là khoảng lặng
Trái đất như ngừng quay
Không còn đêm quá khứ
Không còn ngày tương lai


Bài thơ này hay đấy cô bạn ạ . Nhẹ nhàng, dung dị và buồn buồn một nỗi buồn cũng nhẹ nhàng phảng phất nhưng sâu lắng. Nhưng câu "Nỗi buồn vương rơi tan" thì không ổn tý nào cô bạn ạ. Nỗi buồn có thể vương rơi nhưngkhông thể tan. Đúng thế không cô bạn? Hai câu kết
                  Không còn đêm quá khứ
                  Không còn ngày tương lai
  đặc sắc lắm. Bài thơ rất có hồn. Nếu tôi mà là nguyên nhân của khoảng lặng này thì tốt quá.
nhatran89 26.06.2009 19:06:57 (permalink)
0
Lão sư ơi !

" Nỗi buồn rơi vương tan " có thể là rơi xuống vương một tí buồn và trong chốc lát hết buồn ngay, như vậy là tan hết rồi đấy ! Như  câu nói " Qua cơn mưa trời lại sáng " mà ! Hi...hi...hy vọng là đúng ý tác giả bài thơ.

Tác giả chọn từ chắc có ý
Đọc thơ hoạ xem kỉ luật tí
Trang thơ thì post thơ nhỉ
Lão sư toàn văn sẽ phạm quy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 01:04:54 bởi nhatran89 >
nhatran89 26.06.2009 19:23:31 (permalink)
0
Thơ
 
Buồn vui ấp ủ lời thơ
Ầu ơ dòng ngọt cho mơ say nồng
Thơ ru sao mát nơi lòng
Mênh mang như giữa cánh đồng lúa non
Êm đềm giấc điệp vẫn tròn
Bình minh tỉnh giấc cho còn  thơm hương
Tình thơ đi suốt con đường
Vui buồn chia sẻ _ vấn vương trông chờ
 
T.T.K.25.6.2009



THƠ

Thơ bao la mới là thơ
Tấm lòng rộng mở vui chờ thế nhân
Sẻ chia ngọt đắng ân cần
Dịu dàng như suối xoá dần đau thương

Thơ chia những nỗi đoạn trường
Thơ là cầu nối tình thương giữa người
Thơ luôn vẻ đẹp rạng ngời
Thơ là tất cả tuyệt vời trong ta

thuỵ du
 


 

Thơ
 
Thơ bay như gió cuốn
Ném ta vào niềm vui
Thơ xoá đi sầu muộn
Nâng hồn ta chơi vơi
 
Lời thơ luôn ngọt ngào
Tứ thơ nhẩy lao xao
Để mang vào niềm nhớ
Sóng lòng ta dâng trào
 
Tình thơ không ghen tỵ
Chẳng hiềm nghi bao giờ
Trong thơ hồn luôn sáng
Đó mới thật là thơ
 
T.T.K.25.6.2009


THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du



 


 NHỮNG AI BIẾT LÀM THƠ

Lời thơ như giọt sương
Trắng trong ngọt mật đường
Ý từ thanh thanh khiết
Đẹp dịu lòng yêu thương

Thơ vui không gắt gỏng
Lời thơ nhẹ tươi lòng
Bao từ đẹp ấm nồng
Nên không thể phật lòng

Thơ tình hoa thơm ngát
Ý từ êm dào dạt
Như dòng trong suối mát
Những ai biết làm thơ

OTOYUKO



THƠ

Thơ là những mộng mơ
Đẹp như vầng trăng hát
Thơ là dòng suối mát
Xoa dịu nỗi buồn đau

Thơ là phép nhiệm mầu
Xoá tan buồn cô lữ
Làm ấm lòng lữ thứ
Những ngày xa quê hương

Thơ là những vấn vương
Viết lên niềm thương nhớ
Thơ là đêm trăn trở
Xoa bớt nỗi cô liêu

Lòng mỗi lúc quạnh hiu
Thơ là người bạn thiết
Những lúc buồn ly biệt
Thơ an ủi niềm đau

Thời gian có qua mau
Thơ vẫn còn tha thiết
Dù ngày ta vĩnh quyết
Vẫn còn lại vần thơ ....

thuỵ du
 


LỜI THƠ ĐẸP

Tình người thơ đẹp tuôn trào
Cho nhau sắc chữ dạt dào yêu thương
Ý lời thân tha thiết vấn vương
Gọi tình thi hữu tìm đường viếng thăm

Dân Nam hiếu khách ngàn năm
Người Việt văn hoá vạn năm sáng ngời
Câu văn ý từ tuyệt vời
Cho nhau lời đẹp người đời ngợi khen

Nhã Trân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 19:26:58 bởi nhatran89 >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 226 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9