THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 226 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
nhatran89 27.06.2009 00:23:58 (permalink)
0






HAI SẮC HOA TI-GÔN
T.T.K.H.
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng : "Hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".

Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp : "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng nghĩ suy".

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trần gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo với chồng tôi
Từng mùa thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng...

T.T.K.H.




DI NIỆM MỘT MỐI TÌNH
(HAI SẮC HOA TI GÔN)

Trắng canh sương bạc mái đầu
Gió gieo trời nhớ, biển dâu đợi chờ
Thu về mang một cánh thơ
Viết lên chiếc lá vàng mơ bụi hồng

Từ nàng cất bước theo chồng
Chàng theo tiếng gọi ước mong đi tìm
Chia đôi nửa mảnh hoa tim
Của người năm trước gửi duyên trao tình

Còn đâu tình mộng đẹp xinh
Tình yêu ấp ủ vẹn tình thành đôi
Hẹn lòng son sắc chung đời
Đêm đêm cầu nguyện ngàn lời thánh ca

Đời nàng như một loài hoa
Chưa tròn ước mộng nhạt nhoà sắc hương
Đắng cay mím chặt môi hường
Vì lòng nàng đã trót vương tình sầu

Tàn đêm giá lạnh hồn côi
Gục đầu nàng khóc không nguôi nhớ chàng
Ai làm cho lỡ đò ngang
Cho tình ngưu chức muôn vàn nhớ nhung

Tình xa xôi lắm nghìn trùng
Sương rơi dầy đặc lạnh lùng màu mây
Ngưu Lang Chức Nữ còn ngày
Gặp nhau bến hẹn tỏ bày nhớ thương

Chàng, nàng duyên nợ còn vương
Nhưng đôi ngả cách nghìn phương xa mờ
Nàng buồn ngồi viết vần thơ
Trao chàng với nỗi mong chờ thiết tha

Ti Gôn hai mảnh tim hoa
Nhỏ dòng máu lệ nàng pha chút tình
U hoài mộng đẹp duyên xinh
Cùng chàng nói chuyện ân tình lứa đôi

Bây giờ hai người hai nơi
Lời nguyền hẹn ước đã trôi theo dòng
Nàng cam phận sống bên chồng
Cho tròn một kiếp má hồng phôi pha

Duyên tình giờ đã chia xa
Mộng chung ước thệ thôi đà dở dang
Tình như chiếc lá thu tàn
Chia lìa đôi ngả thiếp chàng xa nhau

Nhã Trân
nguyễn thế duyên 27.06.2009 00:33:49 (permalink)
0

Lão sư ơi !

" Nỗi buồn rơi vương tan " có thể là rơi xuống vương một tí buồn và trong chốc lát hết buồn ngay, như vậy là tan hết rồi đấy ! Như câu nói " Qua cơn mưa trời lại sáng " mà ! Hi...hi...hy vọng là đúng ý tác giả bài thơ.


______________________


Cô bé nhã Trân ơi nói như thế là sai rồi. Sai ở hai điều
Diểm thứ nhất -- Một câu thơ trong một bài thơ sẽ phải là một tổng thể hài hòa và tương tác với nhau. Nếu nỗi buồn ấy tan mất rồi thì hai câu kết
 Không còn đêm quá khứ
Không còn ngày tương lai
Không còn ý nghĩa. Chính nỗi buồn ấy không tan đưộc nó sẽ là nguyên nhân của hai câu kết nâng hai câu kết của bài thơ lên và ngược lại hai câu kết lại làm nỗi buồn trở nên sâu lắng thì bài thơ mới hay được
Điểm thứ hai-- Một nỗi buồn chỉ một tẹo thôi đã tan ngay thì đây là một tình yêu mãmh liệt quá phải không cô bé? Chúa ơi mong rằng tôi đừng vướng vào một côbé mãnh liệt đến thế
nhatran89 27.06.2009 00:52:38 (permalink)
0
Lão sư ơi !

" Nỗi buồn rơi vương tan " có thể là rơi xuống vương một tí buồn và trong chốc lát hết buồn ngay, như vậy là tan hết rồi đấy ! Như câu nói " Qua cơn mưa trời lại sáng " mà ! Hi...hi...hy vọng là đúng ý tác giả bài thơ.


______________________

Cô bé nhã Trân ơi nói như thế là sai rồi. Sai ở hai điều
Diểm thứ nhất -- Một câu thơ trong một bài thơ sẽ phải là một tổng thể hài hòa và tương tác với nhau. Nếu nỗi buồn ấy tan mất rồi thì hai câu kết
Không còn đêm quá khứ
Không còn ngày tương lai
Không còn ý nghĩa. Chính nỗi buồn ấy không tan đưộc nó sẽ là nguyên nhân của hai câu kết nâng hai câu kết của bài thơ lên và ngược lại hai câu kết lại làm nỗi buồn trở nên sâu lắng thì bài thơ mới hay được
Điểm thứ hai-- Một nỗi buồn chỉ một tẹo thôi đã tan ngay thì đây là một tình yêu mãmh liệt quá phải không cô bé? Chúa ơi mong rằng tôi đừng vướng vào một côbé mãnh liệt đến thế


Thế Duyên

Hả?
Yêu là gì vậy lão sư ?  Yêu mãnh liệt là gì vậy ? Sao lão sư ưa yêu thế ? Sao lão sư không lo học và làm việc nhiều , mà cứ lo yêu cái gì hoài vậy ? Sao khó hiểu nhỉ ? Buồn " chỉ một tẹo " là gì nữa vậy ?

Ôi ! Lão sư nói nhiều quá, Cháu không hiểu gì cả đấy ! Tùm lum hết không hiểu  ![sm=mecry.gif]

Lão sư nên xoá bài văn bình thơ của chị Khiết nhanh lên ! Kẽo chị Khiết giận đấy , vì tính chị Khiết không thích ai rầy rà ở trang thơ chị Khiết đâu ! Chị Khiết chỉ thích vui buồn với thơ thôi ! Lão sư có thể hoạ thơ với chị Khiết, nhưng Lão sư đừng bao giời bình thơ như thế này nữa , chị Khiết sẽ không vui !



Lão sư nói chữ văn nhiều
Không viết thơ Lão sư tiêu
Vì đây là trang thơ đấy
Toàn văn bị phạm quy điều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 02:21:35 bởi nhatran89 >
ThanhThanhKhiet 27.06.2009 10:23:26 (permalink)
0

THƠ

Vần thơ có nắng trên cao
Có mây dịu ngọt rót vào hồn ta
Có dòng suối chảy hiền hoà
Len qua kẽ lá ngọt pha tấm lòng

Vần thơ có cánh phượng hồng
Thắm màu mơ ước tình nồng thơ ngây
Vần thơ thu sắc ngất ngây
Chan hoà nhịp sống tràn đầy yêu thương

thuỵ du

 
Lời Thơ  !
 
Những dòng thơ em viết
Dưới bầu trời trong xanh
Những dòng thơ tha thiết
Gửi hồn về bên anh
 
Những trưa hè bỏng rát
Luôn có vần thơ em
Cho lòng  anh ngọt mát
Trong  giấc ngủ dịu êm
 
Những dòng thơ em viết
Thu cả mùa xuân xanh
Về bên anh thắm thiết
Nắng vàng rơi long lanh
 
Em mong gửi về anh
Chút niềm vui em có
Em mong gửi về anh
Cả những buồn âu lo
 
Anh có hồng trang giấy
Để em xanh vần thơ
Cho ta xây lầu mộng
Chúng mình ghép duyên tơ
 
T.T.K.27.6.2009
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C73217E0CC8547F39505E1031EC2A3EB.gif[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 27.06.2009 11:20:27 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Luôn sáng
 
Thuyền đời chở mộng đẹp như trăng
Thanh thản niềm vui giống chị hằng
Dù khuyết hay tròn lòng  luôn sáng
Mở vòng tay rộng đón mênh mang
 
T.T.K.25.6.2009
 


Luôn Sáng (Tiếp)

Trăng tròn hay khuyết trăng luôn sáng

Rực rở rạng ngời khắp thế gian
Đuốc trí luôn minh soi khắp cả
Trùm tia hơi ấm sưởi mọi đàng
Mytutru_26.6.2009



 
Trăng sáng
 
Trăng soi bến mộng chẳng lu mờ
Thi nhân nâng bút vẽ áng thơ
Trăng sáng soi lòng ta cũng sáng
Hồn ta ngan ngát một trời mơ
 
T.T.K.27.6.2009
ThanhThanhKhiet 27.06.2009 14:09:51 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười
 
Vua lý minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.26.6.2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/018720C517994B0AAC3084D2BB142D8C.jpg[/image]

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A4FAF61F90714CD2AE66E8D345EE0FDA.jpg[/image]
Attached Image(s)
nhatran89 27.06.2009 15:16:53 (permalink)
0



THAY MÀU MỰC


Nắng Hạ oi Việt Nam thay sắc lá
Em chưa về mà vẫn còn ở USA
Nhìn trời xa cánh lá bay la đà
Cất bút đỏ em thay màu mực tím


Không phải Thu sầu sao mắt buồn lịm
Sắc nắng vàng bụi tím rớt đâu đây
Văn hoá từ hoa mĩ rớt bùn lầy
Mưa trời xuống rửa thay trong nguồn suối

Gió giao hoà nhốm màu mây buồn tủi
Lời không hay sóng đuổi rác biển vào
Lẩn cát vàng bờ biển buồn xanh xao
Em vội vã giơ tay chào đêm tối

Em bước đến vùng trời trong nắng mới
Xôn xao màu Hạ trắng mộng vàng xoay
Muôn cách chim tìm bạn ấm tình này
Em dùng cọ vẽ ngay tranh hoàn mĩ

Ghi vào đấy tình thơ người tri kĩ
Bút tâm giao hoà khí ngọt lời trao
Ấm tình nhau mãi thân thiết dạt dào
Em vội vã thay màu hồng tươi thắm

Trời Hạ trong ánh hồng bừng sắc nắng
Gió nhẹ ru lời vàng trắng sắc mơ hoa
Dịu lòng người và ngọt cả tình ta
Màu mực đỏ hoà tình người đồng cảm

Nhã Trân
ThanhThanhKhiet 27.06.2009 17:32:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Quãng Nhẫn

XIN MỘT MÙA MÂY CŨ
   
    
Chỉ còn lại đây một ngày trăng
Một vài nhúm gió đã loang bầm
Một om trà mạn khô rốc đáy
Một mái hiên buồn dưới nắng thâm
.
Chỉ còn lại đây bốn mùa câm
Cỏ cây hoa lá cũng hoang trầm
Em đi từ độ còn chưa nát
Để đến bây giờ vụn trăm năm
.
Muốn tước mình ra muôn sợi mỏng
Buộc chặt nỗi nhớ thả trôi sông
Cho mắt môi ấy đừng về nữa
Bờ tóc xưa thôi re riết tuôn dòng
.
Muốn nhen muôn trùng thành ngọn lửa
Đốt bóng hình em để tìm quên
Muốn khô khắt mình như cỏ úa
Đừng quay quắt khát  ánh mắt mềm
.
Em ơi, em hỡi là em hỡi
Em đến làm chi thế gian này
Để anh hoang thú tìm tru gọi
Một lần thôi em hãy về đây.
   

Một lần thôi, nắm lại bàn tay
Một lần thôi đắm dưới màu Mây

.
Anh muốn làm một tên xỏ lá
Xỏ cả nhân gian trả thù em
Em nói quay về sao chẳng thấy
Mỏi mòn anh cầu được lần quên
.
Ước chi trời đất chỉ là mây
Bốn phương tám hướng cứ giăng đầy
Sau cơn thiếp ngủ giật mình nhớ
Để  chạm vào đâu cũng đầy tay
.
Em hứa một lần sẽ về thăm
Chỉ một lần trong cả trăm năm
Nếu được một  lần xin nhắm mắt
Thanh thản về nơi giun dế nằm
.
Sao em biền biệt chẳng hồi âm
Anh như đá cuội chốn lăn trầm
Ba vạn sáu ngàn ngày thừa thải
Trần gian là hố thẳm lạnh căm
.
Có khi giật mình nghe ngọn gió
Cứ ngỡ chân  người vọng  trong khuya
Ba muơi năm chẳn lòng để ngõ
Vẫn chờ đây một bước chân về
.
Xin được một lần thôi em ơi!
Một lần quá đủ với anh rồi
Thì không nắm tay nhìn cũng được
Chỉ một lần thôi, một lần thôi!
.
Không  được nhìn thì nghe vậy thôi
Chỉ cần giọng nói cất lên lời
Với anh đã đủ ngàn âm vọng
Đã đủ cung thanh sưởi ấm đời
.
Không nghe giọng nói thì tin nhắn
Qua người hay qua một bức thư
Đôi lời ngắn ngủi là em vẫn
Bình an từ dạo ấy đến giờ.
.
Chỉ còn lại đây một ngày trăng
Một đau một đớn một quại quằn
Om trà đã cạn bao mùa đắng
Ôm một lời yêu ngỡ chiếu chăn
.
Chỉ còn lại đây tháng với năm
Môi khô tóc bạc mắt cỗi cằn
Ngơ ngẩn sáng chiều hong mảnh nhớ
Nếp nếp ưu tư lớp lớp  nhăn
.
Hay  chỉ một lần thôi em nhé
Chỉ hứa thêm một lần nữa thôi
Đến ngày anh rủ tàn dâu bể
Một nén nhang buồn. Thắp vậy thôi
 



Xin chào huynh ! bài thơ hay quá , để được mang bài này về trang nhà thỉnh thoảng đọc. TTK xin gián bài tâm sự của mình , mong huynh đón nhận.Chúc huynh vui
 
Mùa hạ
 
Gió mát chiều mùa hạ
Cho cánh diều tung bay
Chiều nay trời xanh quá
Không có cả bóng mây
 
Hạ xưa em còn nhớ
Cầm phượng hồng trên tay
Lập loè như đốm lửa
Nóng bừng lên trong tay
 
Em nhìn anh lúng túng
Cành phượng hồng che môi
Bàn tay anh thật vụng
Nhặt cánh phượng đi rồi …
 
Mãi sau anh dặn lời
Mai ngày rồi xa xôi
Hãy nhớ mùa nắng hạ
Hai đứa mình …rong chơi
 
Ngỡ ngàng em tự hỏi
Sao lòng mình chơi vơi
Khẽ mỉm cười đáp lại
Em chỉ nhớ…  phượng thôi
 
Mùa hạ ấy lâu rồi
Nhưng bầu trời xanh mãi
Mùa hạ ấy lâu rồi
Cánh phượng hồng còn mãi
 
T.T.K.27.6.2009
 

Thuỵ Du 27.06.2009 20:17:52 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



Lời Thơ  !
 
Những dòng thơ em viết
Dưới bầu trời trong xanh
Những dòng thơ tha thiết
Gửi hồn về bên anh
 
Những trưa hè bỏng rát
Luôn có vần thơ em
Cho lòng  anh ngọt mát
Trong  giấc ngủ dịu êm
 
Những dòng thơ em viết
Thu cả mùa xuân xanh
Về bên anh thắm thiết
Nắng vàng rơi long lanh
 
Em mong gửi về anh
Chút niềm vui em có
Em mong gửi về anh
Cả những buồn âu lo
 
Anh có hồng trang giấy
Để em xanh vần thơ
Cho ta xây lầu mộng
Chúng mình ghép duyên tơ
 
T.T.K.27.6.2009




LỜI THƠ

Lời  thơ ươm mộng ươm mơ
Ru tròn giấc ngủ ngu ngơ tuyệt vời
Bài thơ không viết thành lời
Những niềm trăn trở chợt rơi bên hồn

Lời thơ đẹp những hoàng hôn
Cùng anh ngắm ánh trăng buồn trên cao
Lời thơ mang những ngọt ngào
Đem bao thương nhớ ghi vào mộng mơ

thuỵ du
 
 




Đính kèm (1)



ThanhThanhKhiet 28.06.2009 10:18:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



Lời Thơ  !
 
Những dòng thơ em viết
Dưới bầu trời trong xanh
Những dòng thơ tha thiết
Gửi hồn về bên anh
 
Những trưa hè bỏng rát
Luôn có vần thơ em
Cho lòng  anh ngọt mát
Trong  giấc ngủ dịu êm
 
Những dòng thơ em viết
Thu cả mùa xuân xanh
Về bên anh thắm thiết
Nắng vàng rơi long lanh
 
Em mong gửi về anh
Chút niềm vui em có
Em mong gửi về anh
Cả những buồn âu lo
 
Anh có hồng trang giấy
Để em xanh vần thơ
Cho ta xây lầu mộng
Chúng mình ghép duyên tơ
 
T.T.K.27.6.2009




LỜI THƠ

Lời  thơ ươm mộng ươm mơ
Ru tròn giấc ngủ ngu ngơ tuyệt vời
Bài thơ không viết thành lời
Những niềm trăn trở chợt rơi bên hồn

Lời thơ đẹp những hoàng hôn
Cùng anh ngắm ánh trăng buồn trên cao
Lời thơ mang những ngọt ngào
Đem bao thương nhớ ghi vào mộng mơ

thuỵ du
 





Đính kèm (1)



 
Cánh thơ
 
Em vừa trao đôi cánh
Cho vần thơ  em bay
Ươm lời yêu trong nắng
Xanh xanh như màu mây
 
Em vẽ tình yêu đầy
Trong bàn tay nhỏ bé
Cho niềm mơ em xây
Thành lâu đài vệ nữ
 
Em thu cả mùa gió
Thả cho nóng thôi nồng
Em uống cạn biển đông
Gửi mặn về nơi đó
 
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em thơm nồng
Anh có nghe thấy không
Tình yêu em mênh mông
 
Sao cánh thơ nghẹn lối
Không đến được lòng  anh
Sao những lời em nói
Không thấm vào tim anh
 
T.T.K.28.6.2009
 
 
Lạc Loài 28.06.2009 13:01:10 (permalink)
0
 
Tiếng trống rời đô
 
Tiếng trống rời đô rộn khắp nơi
Ngàn năm đọng mãi giữa  lòng người
Trời rung sấm dậy lời sông núi
Đất chuyển Reo vui tiếng nói cười
 
Vua lý minh quân tìm đất mới
Lòng trời rọi sáng chiếu muôn nơi
Thăng long kỷ niệm ngàn năm tuổi
Trống lại vang lên dậy đất trời
 
T.T.K.26.6.2009
 
 
 
THĂNG LONG THIÊN CỔ
 
Thăng Long- vang dội khắp nơi nơi
Tự cổ chí kim - sáng rạng ngời!
Hổ cuộn, rồng bay, thiêng khí tụ...
Minh quân khí phách đẹp muôn đời
Trăm năm hiển hách tồn sông núi
Thiên kỉ rền vang đọng bể ,trời
Nam Việt hồn thiêng truyền hậu thế...
Trời Nam một cõi tỏa muôn nơi.
-LL-

 

 



 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 14:49:23 bởi Lạc Loài >
ThanhThanhKhiet 28.06.2009 14:19:35 (permalink)
0
quote:

NHỚ LỜI HÒ HẸN

Sáng trăng sáng cả trời Rằm
Tiếng em thỏ thẻ xa xăm vọng về

" Anh à, em chẳng ngủ mê
Bóng anh cứ mãi hiện về trong tâm
Việt Nam MỸ Quốc xa xăm
Nhưng lời ta hẹn trăm năm mãi còn
Dù cho núi lở sông mòn
Tấm lòng chung thuỷ ta còn yêu nhau "

Tình ta vẹn giữ trước sau
Tim ta hoà nhịp đỏ màu thuỷ chung

Chờ ngày đôi lứa trùng phùng
Tương cầu sum hợp ta cùng có đôi.

Shu Mei


Bài của Shu Mei có hậu quá. TTK có bài này mặc dù cũ rồi nhưng TTK thấy nó hợp với bài có hậu của em nên dán vào em đc cho vui , xin đừng chê nhé
 
Tương Phùng
 
Em về Hà Nội ngày mai
Bông hồng anh tặng sẽ cài tóc mây...
 
Mình dìu nhau đến Hồ Tây
(Như lời hẹn ước từ ngày mới quen)
 
Tình này do kiếp tiền duyên
Hay là tiếng sét đánh miền hoang vu?
 
Mắt anh sâu thẳm trời thu
Cho em bối rối, thoáng như ngượng ngùng...
 
Và trong giây phút tương phùng
Bao lời nói, dấu tận cùng trái tim
 
Hình như sóng chợt lặng im
Mơ màng liễu rủ, ta tìm bóng nhau... 
 
T.T.K.28.6.2009

 


 
Lạc Loài 28.06.2009 19:14:06 (permalink)
0
TIẾNG TRỐNG VỌNG VỀ
 
 
Ngân vang tiếng trống vọng non sông
Nam Việt hồn thiêng ngự cõi lòng
Thành quách Thăng Long ngời đất nước
Hổ vờn Rồng múa rạng mênh mông
Thiên thu bền vững trong trời đất
Vạn kỉ bình yên giữa tấc lòng
Thành cổ Thăng Long thiên kỉ chẳn
Tự hào dân tộc đất thành đồng!
-LL-
ThanhThanhKhiet 28.06.2009 19:28:30 (permalink)
0
 
Em buông
 
Em buông ánh sáng  thái dương
Em buông nắng nóng tìm đường vào đêm
Em buông đôi cánh tay mềm
Em buông nhung lụa ấm êm bao ngày…
Em buông cả tuổi thơ ngây
Em buông nơi dạ chất đầy lòng  tin
Em buông nhịp đập con tim
Em buông thương nhớ để tìm bình yên
Em buông sầu nuộn ưu phiền
Em buông xoá hết mọi miền buồn vui
Em buông tất cả đi rồi
Mình em _ em sống đơn côi _ một mình
 
Trời buông trôi _ tắt bóng hình
Suối vàng em có hiển linh không nào ?
 
T.T.K.28.6.2009
 
 
Shumei85 28.06.2009 19:42:47 (permalink)
0



Lời hẹn dưới trăng
 
Đêm qua dưới bóng trăng rằm

Ghé tai anh nói thì thầm mấy câu
 
_ “Anh đâu tin ở phép màu
Nhưng anh tin ở lòng nhau tròn đầy
Dù đi nam bắc  -  đông tây
Thì anh vẫn nhớ nơi đây em chờ
Đêm đêm gửi mộng bến mơ
Anh như tằm đã vương tơ tự ngày ….”
 
 Môi em còn ấm nồng say
Một vùng kỷ niệm tràn đầy dấu yêu
 
Chờ  khi trở lại anh tìm
Thoả lòng mong nhớ nỗi niềm …trong mhau
 
T.T.K.26.6.2009

 
 

NHỚ LỜI HÒ HẸN

Sáng trăng sáng cả trời Rằm
Tiếng em thỏ thẻ xa xăm vọng về

" Anh à, em chẳng ngủ mê
Bóng anh cứ mãi hiện về trong tâm
Việt Nam MỸ Quốc xa xăm
Nhưng lời ta hẹn trăm năm mãi còn
Dù cho núi lở sông mòn
Tấm lòng chung thuỷ ta còn yêu nhau "

Tình ta vẹn giữ trước sau
Tim ta hoà nhịp đỏ màu thuỷ chung

Chờ ngày đôi lứa trùng phùng
Tương cầu sum hợp ta cùng có đôi.

Shu Mei

(Thơ Thanh Thanh Khiết hay quá , em xin được hoạ theo nhé !)



Tương Phùng
 
Em về Hà Nội ngày mai
Bông hồng anh tặng sẽ cài tóc mây...
 
Mình dìu nhau đến Hồ Tây
(Như lời hẹn ước từ ngày mới quen)
 
Tình này do kiếp tiền duyên
Hay là tiếng sét đánh miền hoang vu?
 
Mắt anh sâu thẳm trời thu
Cho em bối rối, thoáng như ngượng ngùng...
 
Và trong giây phút tương phùng
Bao lời nói, dấu tận cùng trái tim
 
Hình như sóng chợt lặng im
Mơ màng liễu rủ, ta tìm bóng nhau... 
 
T.T.K.28.6.2009

 



ANH ĐẾN THĂM

Anh đến USA thăm em nha
Bao chùm hoa nở đẹp là tặng anh

Chúng ta dìu bước dạo quanh
Phố phường tấp nập bên anh em cười

Em dắt anh đi khắp nơi
Chỗ nào anh thích em thời chìu ngay

Tình tâm giao Việt _ Mĩ xưa nay
Đất Việt là mẹ bảo hay vâng lời

Rảnh rỗi anh sang đây chơi
Tham quan thế giới sắc tươi muôn màu.

Shu Mei

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 23:20:36 bởi Shumei85 >
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 116 của 226 trang, bài viết từ 1726 đến 1740 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9