THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 226 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 02.07.2009 09:09:38 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Khoảng lặng
 
Đêm nay trăng không sáng
Hai đứa trong âm thầm
Nơi lòng  đang trống rỗng
Nhìn sâu vào  xa xăm
 
Lời thì thầm đi trốn
Gió không vờn bóng  cây
Sương sa dầy trắng tóc
Không còn nồng hương say
 
Lời thì thầm đi trốn
Lời ngọt ngào bay xa
Chỉ còn là khoảng trống
Rất gần mà rất xa
 
Mênh mang trong khoảng lặng
Nỗi buồn vương rơi loang
Niềm vui như đã chết
Hồn đang bay lang thang
 
Xung quanh là khoảng lặng
Trái đất như ngừng quay
Không còn đêm quá khứ
Không còn ngày tương lai
 

 
T.T.K.25.6.2006
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/33C361A9469948B59F1B766B9E2888C4.jpg[/image]




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/38F90C294CCB49C08972A458D8F14912.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 09:10:48 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 02.07.2009 18:13:42 (permalink)
0
Quê hương
 
Hôm nay đất đỏ đón con về
Phố núi ngàn thương giữa chốn quê
Trước ngõ hằn vương thời nhỏ dại
Bên thềm đặm dấu thủa la lê
Cát lầm xứ lạ lòng rơi lệ
Gió bụi quê người dạ tái tê
Chẳng thể đâu bằng nơi đất mẹ
Vòng tay mở rộng đón con về
 
T.T.K.2.7.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 02.07.2009 22:22:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


                           Ghen
 
Người ta còn sống còn yêu
Còn yêu chắc sẽ còn nhiều lần ghen
Ghen cho thiên hạ đảo điên
Cho ai hối hận phải đền gấp đôi
Chỉ buồn cho kẻ đơn côi
Muốn ghen mà chả có người để ghen...
 



Ghen
 
Dỗi hờn một chút không sao
Nhưng ghen thì chẳng ai nào muốn đâu
Chỉ ôm thêm mối u sầu
Chắc Kim ghen lắm nên rầu người thương
Đã làm tình rẽ hai đường
Để cho hai ngả đôi phương mất rồi
Bây giờ trong cảnh đơn côi
Đi tìm người ở xa xôi …đi nào …
 
T.T.K.2.7.2009

 


_____________________________

Tứ Trụ 03.07.2009 01:31:28 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Hạ về
 
Hè về đỏ lửa sáng ban mai
Thắm thẳm trời xanh chiếu lộc đài
Nắng trải băng ngang qua cỏ mướt
Mây bay ngả ngớn lướt hoa khai
Lung linh trắng lá trời ban phúc
Thấp thoáng vàng hoa đất phát  tài
Náo nức lòng em mừng hạ đến
Trời xanh vọng ước gửi tương lai
 
T.T.K.1.7.2009



Điều Lành Gởi Bạn

Đêm qua chiếu sáng ánh sao mai
Thắm thía lời ai chúc phúc tài
Ánh nắng hừng đông vừa toả sáng
Gieo vào cảm giác thấy vui thay
Nét bút thay lời câu bạn viết
Thấp thoáng như là khúc hát hay
Gởi đến cho tôi tia nắng ấm
Điều lành chúc phúc đến bạn ngay
Mytutru_3.7.2009

 
tovinhnghiem 03.07.2009 01:55:35 (permalink)
0








Xin chào từ biệt diễn đàn
Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần
Chúc bạn xa cùng bạn gần
Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 13:32:50 bởi tovinhnghiem >
ThanhThanhKhiet 03.07.2009 12:30:38 (permalink)
0
Gửi DALAT
 
Nghe hồi chuông từ xa
Đâu biết anh gọi đến
Em ngồi trắng đêm qua
Sáng nay lười nhấc máy
 
Con mèo lười từ xa
Gửi về thành phố hoa
Tất cả tình thương mến
Lãng đãng trong sương sa
 
Bông hoa giã quỳ xưa
Luôn còn tươi đấy nhỉ
Dù qua bao nắng mưa
Dù bao nhiêu thế kỷ?
 
Anh có đến cam ly
Để nghe dòng suối chảy
Như nốt nhạc mọi khi
Anh rỏ lên khuông giấy
 
Anh có viết lời hoa
Chuyện vượt qua mưa gió
Nâng phím đàn anh ca
Những ngày trong giông tố
 
Một đứa em tuổi nhỏ
Như người bạn vong niên
Anh cũng hiền thật đó
Ngồi kể chuyện liên miên
 
Thành phố hoa thân yêu
Bao nhiêu kỷ niệm đó
Như sương rơi trong chiều
Em cất vào nỗi nhớ
 
Gửi về thành phố hoa
Tất cả lòng thương mến
 
T.T.K.3.7.2009
 
 
Tứ Trụ 03.07.2009 19:41:08 (permalink)
0



Ngôi Nhà Lý Tưởng Tranh Sưu Tầm




Đính kèm (1)
ThanhThanhKhiet 03.07.2009 19:50:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Điều Lành Gởi Bạn

Đêm qua chiếu sáng ánh sao mai
Thắm thía lời ai chúc phúc tài
Ánh nắng hừng đông vừa toả sáng
Gieo vào cảm giác thấy vui thay
Nét bút thay lời câu bạn viết
Thấp thoáng như là khúc hát hay
Gởi đến cho tôi tia nắng ấm
Điều lành chúc phúc đến bạn ngay
Mytutru_3.7.2009

 

Điều lành gửi bạn
 
Bạn gửi điều lành trong áng thơ
Niềm vui kết bạn mãi mong chờ
Tri âm mượn bút thay lời nói
Tri kỷ trao lòng nơi  tứ thơ
Xướng hoạ ngày ngày thêm đẹp ý
Giao lưu tối sớm cứ như mơ
Tình thân tiến bước cùng năm tháng
Sáng mãi muôn đời những áng thơ
 
T.T.K.3.7.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3F1A98CC8E5E4766A9494803D12570F4.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 19:52:24 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 04.07.2009 13:30:42 (permalink)
0
Mơ 
 
Chiều nay chưa ngủ say
Sao mơ giữa ban ngày
Anh về bên em đấy
Chập chờn như khói bay
 
Tóc mây vương tay anh
Rồi nằm êm trong đó
Anh  ru giấc ngọt lành
Đưa mơ theo  làn gió
 
Anh có ngọt bờ môi
Sao em hồng đôi má
Hay là sóng biển khơi
Làm thuyền em say quá
 
Anh có chắc bờ vai
Cho em hoài điểm tựa
Anh có là nắng mai
Ấm lòng em chan chứa
 
Hình như em thương nhớ
Mằm mơ về anh thôi
Đâu chứ là nguyên cớ
Vì ta còn xa xôi
 
T.T.K.3.7.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 04.07.2009 18:23:52 (permalink)
0
quote:

Khiết thân mến,

Khiết ơi, mình đã nhẹ lòng
Dứt tình hư ảo, bụi hồng chẳng vương
Mong làm bạn với văn chương
Bên người bạn quí, thân thương dắt dìu

SH
 
Chúc mừng bạn đã an hoà
Hãy vào vườn mộng hái hoa dỗ lòng
Tình thơ trải đến mênh mông
Ngọt ngào ngày tháng tim hồng trở vui
Dã từ phiền luỵ đi rồi
Tâm hồn thả bước rong chơi....bạn hiền....
 
T.T.K.4.7.2009


 
ThanhThanhKhiet 05.07.2009 09:32:37 (permalink)
0
Khách trọ
 
Đêm xưa trời mưa gió
Em gõ cửa lòng anh
Khi đi vào trong đó
Căn lều tình mong manh
 
Hình như em lạc bước
Như sao băng rơi rơi
Cho cung đàn nhịp lỗi
Lời ca tắt lưng trời
 
Em chỉ là khách trọ
Quán liêu xiêu bên đường
Đêm ngày luôn hoang vắng
Sao  lòng em tơ vương
 
Em muốn làm cô tấm
Trong quả thị của bà
Em muốn là bạch tuyết
Hồn nhiên giữa rừng già
 
Nhưng anh người chủ nhà
Đâu có tình yêu hoa
Cái nhìn không có lửa
Buồn vui cũng nhạt nhoà
 
Em chỉ là khách trọ
 
T.T.K.4.7.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 09:34:18 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 05.07.2009 17:48:40 (permalink)
0
Điềm báo  
 
Sao trời đang trong xanh
Đùn lên đám mây thành
Điềm này giông  đưa bão
Hay trời báo chiến tranh
 
Cũng như em và anh
Đang êm giấc ngọt lành
Sợi giây tình nóng - lạnh
Em thấy mình mong manh
 
Cũng như em và anh
Hai lòng cùng chân thành
Nhưng vì xa xôi quá
Đường đi muôn gập ghềnh
 
Dù trời đang trong xanh
Dù lòng ta chân thành
Cũng báo điềm giông  gió
Cũng cho tình mong manh
 
T.T.K.4.7.2009
 
 
ThanhThanhKhiet 06.07.2009 00:17:06 (permalink)
0
Trái ngọt
Tặng : TĐT
Trái tim em câm nín đã lâu rồi
Giờ gặp anh bỗng nói cười trở lại
Cây tình yêu trong lòng em kết trái
Trái chín này em hái để tặng anh
 
***
Tâm hồn em như chết
Giờ đây thấy chơi vơi
Bởi tình yêu anh đến
Hoa lòng lại thắm tươi
 
Hoa cành duyên kết trái
Trong nắng mùa xuân xanh
Quả ngọt lành em hái
Dành mang tặng cho anh
 
T.T.K.4.7.2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/66113AE8FAD34B2380C8F7842A4C080B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 00:31:44 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
nguyễn thế duyên 06.07.2009 02:08:21 (permalink)
0


             Nhớ
Nhớ quá nên trời trở lạnh
Giữa mùa hè nắng chang chang
Anh nhớ hay là em nhớ?
Mà làm thay đổi thời gian

Cái thời nàng Bân đan áo
Hết rồi từ hồi xa xưa
Cái thời chàng Bân đan áo
Không biết đến từ bao giờ

Chỉ bỉết thời nay lạnh hơn
Tình trường ? Đâu rồi nhi nữ
"Vương rơi, tan rồi" Tình nhỏ
"Đêm quá khứ "ơi chạy đâu?

Trời lạnh do đâu , do đâu?
Nào biết hỏi ai điều đó?
Mình ngồi một mình trong gió
Bâng quơ tự hỏi chính mình




dongthanhtruc 06.07.2009 02:49:48 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trái ngọt
Tặng : TĐT
Trái tim em câm nín đã lâu rồi
Giờ gặp anh bỗng nói cười trở lại
Cây tình yêu trong lòng em kết trái
Trái chín này em hái để tặng anh
 
***
Tâm hồn em như chết
Giờ đây thấy chơi vơi
Bởi tình yêu anh đến
Hoa lòng lại thắm tươi
 
Hoa cành duyên kết trái
Trong nắng mùa xuân xanh
Quả ngọt lành em hái
Dành mang tặng cho anh
 
T.T.K.4.7.2009

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/66113AE8FAD34B2380C8F7842A4C080B.jpg[/image]


mới nhìn cứ tưởng là tặng ĐTT,đang mừng thầm,ai ngờ nhìn kĩ thì.....buồn quá.  Lâu rồi mới lại ghé thăm TTK đây.

TRÁI YÊU
 
 
Em tặng anh trái chín
Trái tim yêu long lanh
Anh đưa tay đón lấy
Nâng niu tình mong manh
 
Ngờ đâu cơn gió nhanh
Cuốn tình em đi mất
Tay anh còn nắm chặt
Cuống u sầu chơ vơ
 
Đêm gặp em trong mơ
Gọi em không thành tiếng
Em dần mờ tan biến
Vào trăng nhòa hơi sương
 
Trăng hay trái yêu đương
Xa vời trong nhung nhớ
Trái yêu thành trái bở
Rụng trong hồn mênh mang
 
Anh gặm mòn thời gian
Mong qua nhanh ngày tháng
Tương lai thành dĩ vãng
Chờ lên mầm trái yêu?




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 02:51:18 bởi dongthanhtruc >
Thay đổi trang: << < 118119120 > >> | Trang 118 của 226 trang, bài viết từ 1756 đến 1770 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9