THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 226 trang, bài viết từ 2011 đến 2025 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
nguyễn thế duyên 16.09.2009 23:11:58 (permalink)
0

Có nhớ Em!

Rượu uống tràn ly mãi rót thêm
Càng tăng nỗi nhớ chẳng say mềm
Thu xưa náo nức cùng duyên thắm
Độ ấy tươi vui thật dịu êm-
Nắng trải vàng hoa loang khắp ngõ
Mây bay nhuộm biếc gió qua thềm
Bao ngày hạnh phúc bên nhau ấy
Dã biệt …hôm nay...có nhớ em!

T.T.K.15.9.2009


                 Đêm chia tay
           Rót thêm chén nữa đi em
    Uống đi để nhớ đây đêm cuối cùng
          Mặt giáp mặt--Lòng cạnh lòng
   Rồi ngày mai sẽ muôn trùng cách xa
         Say đi em!
                  Ánh trăng tà
  Vầng trăng cuối tháng nhạt nhòa trời cao
        Chia tay một chén rượu đào
   Anh uống!
             Em uống!
                     Trăng cao lặng nhìn
        Hai nỗi nhớ--Hai con tim
   Hai con mắt lặng tan chìm trong nhau
        Chẳng ai nói một lời nào
Lặng im! Im lặng tan vào mênh mông
        Sóng lòng gào thét trong lòng
Câu thơ nức nở hai dòng lệ rơi
      Gặp làm chi hả ông trời?
Đêm nay nữa để mai tôi lại buồn

          Kỉ niệm đêm chia tay TT K tại Hà nội
nguyễn thế duyên 18.09.2009 00:31:11 (permalink)
0

Tức không cô bé. Tha hồ cho thiên hạ đàm tiếu nhé. Phen này hết đường lấy chồng
kimrbl 18.09.2009 11:45:49 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Có nhớ Em!

Rượu uống tràn ly mãi rót thêm
Càng tăng nỗi nhớ chẳng say mềm
Thu xưa náo nức cùng duyên thắm
Độ ấy tươi vui thật dịu êm-
Nắng trải vàng hoa loang khắp ngõ
Mây bay nhuộm biếc gió qua thềm
Bao ngày hạnh phúc bên nhau ấy
Dã biệt …hôm nay...có nhớ em!

T.T.K.15.9.2009 


               Đêm chia tay
         Rót thêm chén nữa đi em
  Uống đi để nhớ đây đêm cuối cùng
        Mặt giáp mặt--Lòng cạnh lòng
Rồi ngày mai sẽ muôn trùng cách xa
       Say đi em!
                Ánh trăng tà
Vầng trăng cuối tháng nhạt nhòa trời cao
      Chia tay một chén rượu đào
Anh uống!
           Em uống!
                   Trăng cao lặng nhìn
      Hai nỗi nhớ--Hai con tim
Hai con mắt lặng tan chìm trong nhau
      Chẳng ai nói một lời nào
Lặng im! Im lặng tan vào mênh mông
      Sóng lòng gào thét trong lòng
Câu thơ nức nở hai dòng lệ rơi
    Gặp làm chi hả ông trời?
Đêm nay nữa để mai tôi lại buồn

        Kỉ niệm đêm chia tay TT K tại Hà nội


 
Trăng say
 
Chén chạm chén tay chạm tay
Uống đi em uống cho say đất trời
Uống cùng với ánh trăng rơi
Cho đầy lại cạn cho người nhớ nhau
Biết còn
          gặp lại
                   mai sau
Đêm nay thức trọn
              canh thâu một lần
Mặn nồng hương lửa ái ân
Đắng cay gửi hết vào tuần rượu đưa
Ngày mai trời nắng hay mưa
Có nhòe lệ lúc tiễn đưa mặc đời
Nương vào nhau lúc chơi vơi
Xin đừng nói dẫu một lời nghe em
 
Đêm nay mới gọi là đêm
Có ông trăng sáng bên thềm đang say
 
kimrbl
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 16:14:51 bởi Huyền Băng >
ThanhThanhKhiet 19.09.2009 01:06:09 (permalink)
0
Bé xinh
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/865DEAB5BB3041B4944730E75935F528.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 19.09.2009 21:43:20 (permalink)
0
THÔI ANH...!
 
Thôi anh ! duyên chẳng thắm màu
Trao thương gửi nhớ càng đau xót lòng
Xin anh ! hãy khép lửa nồng
Kìa ! bao sóng cả biển đông dập nhồi

Thôi anh ! quên hết cho rồi
Để em lặng gió bên đời …không anh
Này anh ! chớ trách trời xanh
Đã không ra sức tác thành cho ta

Ngày mai buồn khổ sẽ qua
Nhớ về nhau mãi càng ra nặng tình
Khuyên anh khuyên cả chính mình
Sẽ không nhớ nữa đinh ninh thế mà !

 
T.T.K.19.9.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/3632D3E40C4447F2BF33D683942D6826.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 20.09.2009 09:49:48 (permalink)
0
 
Em Sẽ …
 
Em sẽ là niềm tin
Cho anh yêu cuộc sống
Tình yêu là hy vọng
Hướng ta vào tương lai
 
Em sẽ là ban mai
Nắng tươi hồng rực rỡ
Trái tim nồng ấm lửa
Xua tan nỗi u hoài
 
Em sẽ là dòng thơ
Nối hồn anh ước mơ
Dù đôi bờ ngăn cách
Chẳng xa nhau bao giờ
 
Em sẽ gần bên anh
Đồng hành cùng mùa xuân
Niềm vui ngời trang giấy
Lời trong sáng vô ngần
 
Em không là thần linh
Thần linh sẽ vô hình
Em muốn là chiếc bóng
Thanh bình mãi bên anh
 
T.T.K.20.9.2009
 
DTT ơi ! vui lên , TTK mang bánh sang chúng ta cùng phá cỗ trông trăng như ngày xưa còn nhỏ nhé
 


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A3DC8F5F79F44122B830979414A51569.jpg[/image]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 13:43:38 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
dongthanhtruc 20.09.2009 10:37:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Em Sẽ …
 
Em sẽ là niềm tin
Cho anh yêu cuộc sống
Tình yêu là hy vọng
Hướng ta vào tương lai
 
Em sẽ là ban mai
Nắng tươi hồng rực rỡ
Trái tim nồng ấm lửa
Xua tan nỗi u hoài
 
Em sẽ là dòng thơ
Nối hồn anh ước mơ
Dù đôi bờ ngăn cách
Chẳng xa nhau bao giờ
 
Em sẽ gần bên anh
Đồng hành cùng mùa xuân
Niềm vui ngời trang giấy
Lời trong sáng vô ngần
 
Em không là thần linh
Thần linh sẽ vô hình
Em muốn là chiếc bóng
Thanh bình mãi bên anh
 
T.T.K.20.9.2009 
 
DTT ơi ! vui lên , TTK mang bánh sang chúng ta cùng phá cỗ trông trăng như ngày xưa còn nhỏ nhé
 


 







Đính kèm (1)




Măm măm....ngon quá,nhất là món "tráng miệng" ấy.Hi.Em bé dễ thương quá,giống TK lúc nhỏ nhỉ.Mà nè,như thế thì em bé thấy hết chúng mình....rồi còn gì.
 
 
 Hi.Cảm ơn TK nhé,lâu nay DTT chán đời quá,chẳng thơ thẩn được gì.... Ăn trung thu với TK xong chắc là sung sức lên nhiều đây.Cảm ơn bạn ghé động viên.Mình phải chờ trăng tròn mới phá cổ chứ,hay là bây giờ luôn nè?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 14:53:54 bởi dongthanhtruc >
ThanhThanhKhiet 22.09.2009 09:05:39 (permalink)
0
Ấm nồng
 
Cách mặt tình thơ vẫn ngọt  lòng
Như bên bếp lửa giữa trời đông
Than hồng sáng đỏ lời tình tứ
Nét chữ trao thương thật ấm nồng
 
T.T.K.22.9.2009
 
dinhphuong 22.09.2009 21:30:16 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: dohop



Bói hoa

Em bứt từng cánh hoa
Tìm rủi may trong đó
Yêu , không yêu , yêu ... nữa
Cho duyên tình hai ta ...

Em mong là số lẻ
Để niềm vui vỡ òa
Sao toàn buồn thế nhỉ
Chẵn khéo rồi lìa xa

Bao cánh hoa đã rụng
Cho tới ngày hôm qua
Chợt thấy mình lúng túng
Có lỗi với người ta

Giấu anh em không kể
Ngày nào cũng bói hoa
Sợ anh mắng con bé
Đã yêu nhau vậy mà ...

kim
BÓI HOA

Bói , bói hoa
Yêu? Không yêu nà
Từng cánh hoa rớt xuống
Tay cứ bứt bói nha
Một yêu...hai không yêu...
Ba yêu...bốn không yêu...
Tay bứt miệng đếm yêu nhiều
Hết bông hoa thấy tiếng yêu rộn lòng
Đếm đến cánh hoa tiếng không
Mắt rưng rưng lệ chảy ròng ròng ra
Thế là người giận người ta
Hổng thèm nói chuyện bướm hoa vườn hồng
Giận rồi nhất định không trông
Nhưng sao ánh mắt cứ mong ngó hoài

Hà Ngân Hà

Cho TTK bói hoa với hai bạn ơi !!!

Bói hoa
 
Hôm qua em bói bằng hoa
Từng bông rơi xuống nhẹt nhoà mắt cay
Hương thơm còn thoảng trên tay
Mà tình chẳng thắm hiện đầy dấu âm
Phải đâu  một mối tình câm
Trách anh lờ lững âm thầm nhạt phai
Lòng hờn nào biết giận ai
Vô tri hoa cũng chẳng cài dấu dương
Thôi thì số phận chẳng thương
Từ nay mỗi đứa một đường ta đi
 
T.T.K.7.9.2009


Những hạt lúa
 
Này em cô gái nhỏ
Má hồng trong nắng mơ
Tóc mây trêu mặt phấn
Hay gió đùa môi đỏ?
 
Anh chọn hạt lúa tốt
Anh gieo hạt cầu may*
Anh mong đợi từng ngày
Nhưng mạ non èo uột
 
Một hạt nữa được trồng
Anh ngóng lúa đợi em
Chỉ làm tim phập phồng
Làm sao được làm quen?
 
Hôm nay trời đổ mưa
Trời trở lạnh gió lùa
Gió trốc cây lúa nhỏ
Tình anh gió tiễn đưa?
 
Ô kìa cô gái nhỏ
Ướt át và co ro
Tay nhỏ giấu ngực tròn
Áo trắng khoe da nõn.
 
Quên hẳn  về cây lúa
Anh cởi áo mưa nhanh
Vội che cô gái nhỏ
Mưa gió gởi duyên lành?
 
Bốn mắt rồi nhìn nhau
Bồi hồi anh không nói
Tách trà ấm má hồng
Rồi nụ cười đến sau!
 
dohop 8, Sep 2009
*Thanh niên miền quê tin dị đoan gieo hạt lúa để cầu được người yêu
 


Anh gieo hạt cầu may
Mầm non đã lên cây
Xin chúc mừng anh đấy
Mùa yêu sẽ ngọt đầy
 
Nỗi niềm riêng tôi đây
Mầm non trên tay gầy
Gieo nhầm ngày đông giá
Chẳng lên được thành cây
 
T.T.K.9.9.2009
 

 




TÌNH NON

Mông lung thơ thẩn dưới trời
Buồn không dám nói những lời yêu em
Sợ em chua chát không thèm
Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
Tương tư về, gói lại thôi
Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.

Đinh Phương


Mãi hôm nay mới ghé thăm ThanhThanhKhiet được đây! Chúc cả nhà "Trúng Mùa" nhé!
nguyễn thế duyên 22.09.2009 22:19:52 (permalink)
0












Đính kèm (1)
y.Hi.Em bé dễ thương quá,giống TK lúc nhỏ nhỉ.Mà nè,như thế thì em bé thấy hết chúng mình....rồi còn gì.



DTT ơi sao mà ngốc thế. Một bài thơ tha thiết thế đính kèm với một đứa bé mà lại bảo "Em bé thấy hết chúng mình rồi còn gì" Đại ngốc! Làm gì mà người ta chẳng giận không thèm vào nữa. Màg giấy bút ra Hà nội tôn tôi làm sư phụ đi may ra mới khôn lên đưộc
ThanhThanhKhiet 23.09.2009 11:33:31 (permalink)
0

TÌNH NON

Mông lung thơ thẩn dưới trời
Buồn không dám nói những lời yêu em
Sợ em chua chát không thèm
Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
Tương tư về, gói lại thôi
Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.


Đinh Phương



Ủ mộng
 
Anh về ủ mộng nương chồi…
Mầm yêu đủ ấm sẽ bời bời xanh
Xuân về gọi nắng hao hanh
Tương tư mống đẹp mọc thành …pháo hoa
 
Trái non nào chẳng nồng chua
Chờ ngày chin đỏ cũng vừa ngọt ngay!
 
T.T.K.23.9.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 11:36:22 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 23.09.2009 16:25:20 (permalink)
0
Trêu bác Nguyễn Thế Duyên
 
Tức không cô bé. Tha hồ cho thiên hạ đàm tiếu nhé. Phen này hết đường lấy chồng
 
nguyễn thế duyên
 




 
 
Sao mà ác thế Thế Duyên ơi
Khiết đẹp xinh như bé tuổi tôi
Tròn mắt ngỡ ngàng tình sét đánh
Mím môi bỡ ngỡ chuyện đôi mươi
Có yêu thì cũng không nên vội
Thương nhớ sao khoe với mọi người
Vỡ lỡ chuyến này ai gánh chịu
Khéo mà mang tiếng kẻ dở chơi
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 16:40:32 bởi kimrbl >
dongthanhtruc 23.09.2009 18:39:37 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đính kèm (1)
y.Hi.Em bé dễ thương quá,giống TK lúc nhỏ nhỉ.Mà nè,như thế thì em bé thấy hết chúng mình....rồi còn gì.



DTT ơi sao mà ngốc thế. Một bài thơ tha thiết thế đính kèm với một đứa bé mà lại bảo "Em bé thấy hết chúng mình rồi còn gì" Đại ngốc! Làm gì mà người ta chẳng giận không thèm vào nữa. Màg giấy bút ra Hà nội tôn tôi làm sư phụ đi may ra mới khôn lên đưộc

 
 
 
[sm=laughing.gif] [sm=laughing.gif] [sm=laughing.gif]
 
Thế là bác kinh nghiệm đầy mình đấy sao,chưa có vợ (theo bài viết về Hồ Xuân Hương ) mà em bé cũng nhiều.Tài thật ! tài thật ! Cái này DTT nhất định phải tầm sư học đạo một chuyến rồi.Khà khà khà !
DTT chợt nhớ có một bài thơ vui sưu tầm :
"Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi" [sm=laughing.gif]
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 23.09.2009 19:07:50 (permalink)
0
Bay về
 
Bao mùa lá rụng lệ luôn rơi
Thấm thoát nhanh qua cái tuổi trời
Đắm đuối  hồn mơ …sầu lữ thứ
Đam mê cõi mộng …nỗi đầy vơi
Khai tâm nguyện ước tìm chân thiện
Mở trí cầu mong nhẹ gánh đời
Nhắm mắt xuôi tay lòng chẳng vướng
Bay về thanh thản chốn xa khơi
 
T.T.K.23.9.2009
dinhphuong 23.09.2009 20:43:18 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Bay về
 
Bao mùa lá rụng lệ luôn rơi
Thấm thoát nhanh qua cái tuổi trời
Đắm đuối  hồn mơ …sầu lữ thứ
Đam mê cõi mộng …nỗi đầy vơi
Khai tâm nguyện ước tìm chân thiện
Mở trí cầu mong nhẹ gánh đời
Nhắm mắt xuôi tay lòng chẳng vướng
Bay về thanh thản chốn xa khơi
 
T.T.K.23.9.2009



THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?


Đinh Phương


ThanhThanhKhiet ơi! Có cái gì giống nhau phải không Bạn TTK? ĐP chúc TTK "thanh thản" nhé!
Thân Mến

Đinh Phương
Thay đổi trang: << < 133134135 > >> | Trang 135 của 226 trang, bài viết từ 2011 đến 2025 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9