THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 226 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 05.10.2009 10:21:28 (permalink)
0

Trích đoạn: vitchetduoi

cô thành thanh khiết tuyết tan mơ
cúc lạc chiều thu áo tím mờ
đôi dòng lẻ nhịp vườn thi nhã
lạc bước tặng người mấy vần thơ
 
VCD





 
Chân ai lạc bước đến vườn thơ
Thấp thoáng nghiêng soi dưới ánh mờ
Thả chữ đôi vần câu xướng hoạ
Lời hay ý đẹp gọi hồn mơ !
 
T.T.K.5.9.2009
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 17:57:15 bởi ThanhThanhKhiet >
dinhphuong 05.10.2009 17:01:15 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


THẾ THÁI NHÂN TÌNH

(VÀNG LÁ THU RỒI!)


Trời đất chuyển mình thay sắc mầu
Mờ xa rặng núi ngả sang nâu
Đường sương thinh lặng rừng lay khẽ
Vàng lá thu rồi! em có hay?

“Thế Thái” mải mê đường bổng lợi
Lòng người lữ thứ khoảng chơi vơi
Lá thu xào xạc rơi chẳng đợi
Vời vợi Quê Hương tận cuối trời

Ước hẹn cùng em chẳng thoát lời
Chim trời bay mỏi cánh buông lơi
Chiều hôm lành lạnh cành nghiêng gió
Chồng chất “nhân tình” sóng vỗ trôi

Thu đến thu đi thu lại về
Lững thững ngày qua gió lê thê
Bước trong khắc khoải rừng chuyển lá
Vàng lá thu rồi! em có nghe?

Đinh Phương



Bến giác
 
Lặng lẽ xa nhìn bóng tịch dương
Hoàng hôn lãng đãng phủ màu sương
Ai đem nhốt cả niềm tin lại
Thế thái nhân tình thấy buồn vương
 
Sóng nhớ dòng thương cứa nỗi đau
Bơ vơ lạc lõng biết về đâu
Chiều thu lá rụng trơ thân - ngọn
Bóng tối trùm loang cũng mặc dầu
 
Ước hẹn mùa thu vẫn nhớ đây
Tình phơi nắng đẹp loá trời mây
Nắng trải bao mùa không nhạt sắc
Lòng người chẳng thế …lại đổi thay.
 
Lệ ướt bao đêm trong gió đông
Tim đau nén lại mắt hoài trông
Đèn hoa lụi bấc mình ôm bóng
 Chẳng thể cùng ai tỏ nỗi lòng
 
Hồng chung vẳng tiếng giữa mênh mông
Khổ luỵ bay xa theo tiếng chuông
Đưa hồn khát vọng nơi bờ giác
Tỉnh ngộ muôn điều sắc sắc không
 
T.T.K.24.9.2009
 
TTK chợt buồn chợt vui , bạn có bị như thế kg?



TĨNH & THỨC

Sống là hiện hữu trên con đường
Giận, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
Quyền, Chức, Tiền, Tài loang phía trước
Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường
***
Loài người luôn thức phân thắng bại
Chẳng phút tĩnh ngơi giác đúng sai
Thoáng qua hết kiếp còn gì lại ?
Luận kiếp đời sau cũng vãng lai ?

Đinh Phương


TTK ơi! Mãi hôm nay mới ghé thăm TTK được.
Ai bảo TTK "hời hợt" đấy?! Thấy các Bạn vườn thơ đang tò te nen ĐP cũng đang đinh nhảy vào ...ăn có đây! hihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 23:02:06 bởi dinhphuong >
ThanhThanhKhiet 06.10.2009 08:31:20 (permalink)
0

TĨNH & THỨC

Sống là hiện hữu trên phần đường
Giận, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
Quyền, Chức, Tiền, Tài loang ở trước
Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường
***
Loài người luôn thức phân thắng bại
Chẳng phút tĩnh ngơi giác đúng sai
Thoáng qua hết kiếp còn gì lại ?
Luận kiếp đời sau cũng vãng lai ?


Đinh Phương

 
Cảm ơn ĐP đã ghé thăm trang thơ TTK. Chúc bạn vui. Cho TTK gửi chút tâm sự nhé
 

Lòng chay
 
Bon chen, chẳng thiết ,  giữ lòng chay
Tạo mãi cho mình tính thẳng ngay
Kiếp khổ ngọt tình luôn hạnh phúc
Đời nghèo mặn nghĩa chẳng ca cay
Nhân tình lắm lúc buồn trong dạ
Thế thái nhiều khi nghĩ quắt quay
Sống giữa điền viên cùng bạn hữu
Thơ trầm nguỵêt lặng cũng vui say
 
T.T.K.6.9.2009
 
ThanhThanhKhiet 07.10.2009 08:45:49 (permalink)
0

Vần thơ
 
Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
Rót chén ly say vào nguyệt lặng
Hoa lòng dệt tặng những vần thơ
 
T.T.K.7.10.2009
 
kimrbl 07.10.2009 10:22:22 (permalink)
0


Vần thơ
 
Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
Rót chén ly say vào nguyệt lặng
Hoa lòng dệt tặng những vần thơ
 
T.T.K.7.10.2009
 


Đối ẩm họa thơ dưới trăng mờ
Rủ nhau bay bổng chốn mộng mơ
Lặng im giấu điều ai cũng hiểu
Đâu chỉ đắm say những vần thơ...
 
kimrbl
 
#2060
    ThanhThanhKhiet 07.10.2009 14:32:55 (permalink)
    0

    Trích đoạn: kimrbl

    Vần thơ
     
    Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
    Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
    Rót chén ly say vào nguyệt lặng
    Hoa lòng dệt tặng những vần thơ
     
    T.T.K.7.10.2009
     




    Đối ẩm họa thơ dưới trăng mờ
    Rủ nhau bay bổng chốn mộng mơ
    Lặng im giấu điều ai cũng hiểu
    Đâu chỉ đắm say những vần thơ...
     
    kimrbl
     


    Một chút
     
    Một chút tình thơ một chút tình
    Sao như mắc nợ đến ba sinh
    Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
    Đêm đêm vẫn chỉ bóng  ôm mình
     
    T.T.K.7.10.2009
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 14:34:10 bởi ThanhThanhKhiet >
    #2061
      vitchetduoi 07.10.2009 22:36:00 (permalink)
      0

      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


      Trích đoạn: vitchetduoi







       
      Chân ai lạc bước đến vườn thơ
      Thấp thoáng nghiêng soi dưới ánh mờ
      Thả chữ đôi vần câu xướng hoạ
      Lời hay ý đẹp gọi hồn mơ !
       
      T.T.K.5.9.2009
       





      thời gian e lệ khóc vu vơ...
      nốt phách chiều hoang lặng tiễn mùa
      ai đem thơ cũ chào người mới...
      thoáng một chút buồn rơi cuối thu

      #2062
        ThanhThanhKhiet 07.10.2009 23:12:31 (permalink)
        0

        Trích đoạn: vitchetduoi




         
        Chân ai lạc bước đến vườn thơ
        Thấp thoáng nghiêng soi dưới ánh mờ
        Thả chữ đôi vần câu xướng hoạ
        Lời hay ý đẹp gọi hồn mơ !
         
        T.T.K.5.9.2009
         

        thời gian e lệ khóc vu vơ...
        nốt phách chiều hoang lặng tiễn mùa
        ai đem thơ cũ chào người mới...
        thoáng một chút buồn rơi cuối thu

        VCD

         
         
        Vẫn mới
         
        Thoáng chút buồn rơi giọt cuối thu
        Chiều loang lãng đãng trắng sương mù
        Tại lòng ngàn năm thơ vẫn mới
        Mong sao vợi gánh nỗi sầu… thu
         
        T.T.K.7.20.2009
         
        #2063
          ThanhThanhKhiet 08.10.2009 08:39:58 (permalink)
          0
          Hoa lòng
           
          Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
          Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
          Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
          Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
           
          T.T.K.8.10.2009
          #2064
            ThanhThanhKhiet 08.10.2009 10:25:23 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: kimrbl


            TRI ÂM
             
            Cả đời tìm kiếm bạn tri âm
            Hú vía bao phen bởi đã nhầm
            Đen bạc thói đời quyền thế thắng
            Suy đồi đạo đức nghĩa tình thâm
            Tham lam lừa đảo không chùn bước
            Phản trắc mưu mô chả ngại đâm
            Thế thái nhân tình ai có biết
            Đau lòng cám cảnh những thăng trầm



            Tri âm
             
            Dòng đời khó kiếm bạn tri âm
            Vội vã trao tin dễ bị nhầm
            Bóng bẩy nhiều khi mang nết xấu
            Quê mùa có thể giữ tình thâm
            Khua môi lắm kẻ lòng  luôn rỗng
            Múa mép bao người chẳng thật tâm
            Giữa chốn chợ đời đầy bất trắc
            Tìm đâu thấy được bạn tri âm
             
            T.T.K.8.10.2009
             
            Kim cho TTK chia sẻ chút nhé , phá  luật , thông cảm. hi... hi.... Chúc vui 
             



            #2065
              ThanhThanhKhiet 08.10.2009 19:35:33 (permalink)
              0

              Cùng bạn tri âm
               
              Hội ngộ nơi đây chung một nhà
              Niềm vui tri kỷ ngát hồn ta
              Giao lưu thả chữ nốt trầm bổng
              Xướng hoạ gieo vần ngọt tiếng ca
              Biển bắc ngăn sông mờ in bóng
              Bờ nam núi cách dáng nhạt nhoà
              Ngày ngày trải bút trên phím nét
              Cũng đậm tình thân chẳng thấy xa
               
              T.T.K.8.10.2009
              #2066
                ThanhThanhKhiet 09.10.2009 06:58:45 (permalink)
                0

                Nhâm tý
                 
                “Lưỡng thuỷ thuỷ kiệt”
                 
                Trời già nghiệt ngã thử nhau chơi
                Đứng sóng  can chi nhâm tý rồi
                Bến nước bơi bơi bao vất vả
                Dòng đời lội lội sóng luôn nhồi
                Hoa hèn mãi với tìm câu chữ
                Cỏ mọn luôn chòi thơ tứ vui
                Các bác thương tình con trẻ nhé
                Xin luôn dẫn dắt để cùng chơi
                 
                T.T.K.9.10.2009
                #2067
                  kimle 09.10.2009 12:44:13 (permalink)
                  0
                  Chiêm bao
                   
                  Đêm qua một chút mong manh
                  Gửi từ sâu thẳm duyên lành mộng mơ
                   
                  Hồn đang phiêu dạt vu vơ
                  Đậu ngay xuống bến …tình thơ ngọt ngào
                  Trái tim mở lối định vào
                  Dấu chân xưa cũ rạch cào nhói đau
                   
                                         Vội vàng lui bước trở mau
                             Giật mình tỉnh giấc chiêm bao…hết hồn…
                   
                  T.T.K.30.1.2009
                  ______________________________________________
                                 


                                      Ngày dài mong ngóng đêm thâu
                            Hồn thơ mơ mộng, thẫn thờ nhớ ai?
                                         Nhớ ai... mong cái đêm dài
                                 Cái ngày thơ thẩn, ngóng hoài đến đêm
                                          Đến đêm, trăng xoã tóc mềm
                            Hồn thơm mùi sả, ướp đêm ngọt ngào
                                    Sáng ra, tỉnh giấc chiêm bao
                           Mộng vàng tiếc nuối ùa vào đầy tim.


                    (Vài lời thơ thẩn, giao lưu cùng bạn)
                               
                  Tôi đi tìm hạnh phúc Kimle
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 11:45:59 bởi kimle >
                  #2068
                    ThanhThanhKhiet 10.10.2009 13:16:48 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: kimle

                    Chiêm bao
                     
                    Đêm qua một chút mong manh
                    Gửi từ sâu thẳm duyên lành mộng mơ
                     
                    Hồn đang phiêu dạt vu vơ
                    Đậu ngay xuống bến …tình thơ ngọt ngào
                    Trái tim mở lối định vào
                    Dấu chân xưa cũ rạch cào nhói đau
                     
                                           Vội vàng lui bước trở mau
                                   Giật mình tỉnh giấc chiêm bao…hết hồn…
                     
                    T.T.K.30.1.2009
                    ______________________________________________
                                       


                                      Ngày dài mong ngóng đêm thâu
                                  Hồn thơ mơ mộng, thẫn thờ nhớ ai?
                                         Nhớ ai... mong cái đêm dài
                                 Cái ngày thơ thẩn, ngóng hoài đến đêm
                                          Đến đêm, trăng xoã tóc mềm
                                  Hồn thơm mùi sả, ướp đêm ngọt ngào
                                          Sáng ra, tỉnh giấc chiêm bao
                                 Mộng vàng tiếc nuối ùa vào đầy tim.


                      (Vài lời thơ thẩn, giao lưu cùng bạn)
                              
                    Kimle tôi đi tìm hạnh phúc
                     


                    Gọi trăng
                     
                    Thổn thức lời yêu gọi Nguyệt ra
                    Đầy thuyền mộng ảo ngát hương hoa
                    Mến tặng cung Hằng thơ tứ đẹp
                    Trăng sao đủng đỉnh mãi mờ nhoà
                     
                    T.T.K.10.10.2009
                     
                    Cám ơn kimle đã  ghé thăm TTK. Chúc vui




                    #2069
                      ThanhThanhKhiet 10.10.2009 22:07:34 (permalink)
                      0
                      Chờ  anh !
                       
                      Tàn thu đông sắp đến rồi
                      Đất trời hoang vắng  để rơi giọt buồn
                      Nước sông vẫn chảy về nguồn
                      Bến Tương em đứng lệ tuôn chảy dài
                      Trời cao như cũng u hoài
                      Mây đen gió thổi  mưa dai lạnh lòng
                      Mênh mông  trắng xoá mịt mùng
                      Vén mù dõi mắt em trông tin người
                      Anh về mang nắng hồng tươi
                      Để hoa kịp nở khi trời vào xuân
                       
                      T.T.K.10.10.2009
                      #2070
                        Thay đổi trang: << < 136137138 > >> | Trang 138 của 226 trang, bài viết từ 2056 đến 2070 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9