THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 226 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 16.10.2009 20:10:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Giang Linh


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Thu buồn
 
Thu buồn Lá rụng để vàng cây
Trải ngập hồn em nỗi nhớ đầy
Lại sắp đông rồi anh có biết
Bao giờ gió gửi nắng hanh đây ?
……
T.T.K.14.10.2






Đông đợi


Cây xơ xác lá dáng hao gầy
Thu chiều trở  gió chút heo may
Đông chưa tới gợn hồn anh tê buốt 
Đợi em về hong nắng quắt queo gầy
                               
GiangLinh.16.10.2009




 
Hoàng hôn
 
Lòng em cũng lạnh giống heo may
Bến vắng lều hoang chỉ gió đầy
Ánh nắng mùa đông sao có được
Hoàng hôn đã xuống phủ thân gầy
 
T.T.K.16.10.2009
 
kimrbl 16.10.2009 21:31:12 (permalink)
0

Thu buồn
 
Thu buồn Lá rụng để vàng cây
Trải ngập hồn em nỗi nhớ đầy
Lại sắp đông rồi anh có biết
Bao giờ gió gửi nắng hanh đây ?
……
T.T.K.14.10.2








Đông đợi



Cây xơ xác lá dáng hao gầy
Thu chiều trở  gió chút heo may
Đông chưa tới gợn hồn anh tê buốt 
Đợi em về hong nắng quắt queo gầy
                               
GiangLinh.16.10.2009

Hoàng hôn
 
Lòng em cũng lạnh giống heo may
Bến vắng lều hoang chỉ gió đầy
Ánh nắng mùa đông sao có được
Hoàng hôn đã xuống phủ thân gầy
 
T.T.K.16.10.2009


Em nào có khác gió heo may
Thấm mãi lòng anh hơi lạnh đầy
Trằn trọc năm canh nghe lá rụng
Tháng ngày cô quạnh tấm thân gầy
 
kimrbl
 
 

 

Giang Linh 16.10.2009 23:06:35 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Thu buồn
 
Thu buồn Lá rụng để vàng cây
Trải ngập hồn em nỗi nhớ đầy
Lại sắp đông rồi anh có biết
Bao giờ gió gửi nắng hanh đây ?
……
T.T.K.14.10.2










Đông đợi



Cây xơ xác lá dáng hao gầy
Thu chiều trở  gió chút heo may
Đông chưa tới gợn hồn anh tê buốt 
Đợi em về hong nắng quắt queo gầy
                               
GiangLinh.16.10.2009

Hoàng hôn
 
Lòng em cũng lạnh giống heo may
Bến vắng lều hoang chỉ gió đầy
Ánh nắng mùa đông sao có được
Hoàng hôn đã xuống phủ thân gầy
 
T.T.K.16.10.2009




Em nào có khác gió heo may
Thấm mãi lòng anh hơi lạnh đầy
Trằn trọc năm canh nghe lá rụng
Tháng ngày cô quạnh tấm thân gầy
 
kimrbl
 


 
EM LÀ HOÀNG HÔN TRONG ANH
 
Hanh hanh chút nắng gọi mùa đông
Hoàng hôn buông xuống sương nhuộm lòng
Túp tranh tiêu điều bên hẻm vắng
Tim vàng hóa đá bóng quạnh không
Phải chi cuối chiều,đêm không hạ
Để ta giữ mãi hoàng hôn riêng mình.
                             GiangLinh.16.10.
ThanhThanhKhiet 17.10.2009 17:32:44 (permalink)
0

EM LÀ HOÀNG HÔN TRONG ANH

Hanh hanh chút nắng gọi mùa đông
Hoàng hôn buông xuống sương nhuộm lòng
Túp tranh tiêu điều bên hẻm vắng
Tim vàng hóa đá bóng quạnh không
Phải chi cuối chiều,đêm không hạ
Để ta giữ mãi hoàng hôn riêng mình.

GiangLinh.16.10.

 
Tựa bóng
 
Chiều thu bến`vắng gió bơ vơ
Lá rụng bay rơi sương toả mờ
Sóng nhớ xa rồi hoa điểm tóc
Dòng thương lạc mất lệ vương  tơ
Đam mê thả chữ hồn lơ lửng
Đắm đuối gieo vần dạ thẫn thờ
Nét bút tâm giao khêu mộng ước
Hoàng hôn tựa bóng vẽ duyên thơ
 
T.T.K.17.10.2009

 

ThanhThanhKhiet 18.10.2009 08:35:33 (permalink)
0
Trái ngang
 
Biển bắc trời nam xa ngút ngàn
Mưa về gió đến gợn hoang mang
Niềm thương nỗi nhớ tràn dòng lệ
Mai - Trúc vì đâu cảnh trái ngang
 
T.T.K.18.10.2009
 
ThanhThanhKhiet 19.10.2009 16:09:22 (permalink)
0
Hoang vu
 
Thuyền đi để lại bến hoang vu
Lau lách liêu xiêu đẫm sương mù
Lối cũ đường mòn cỏ dại mọc
Hoàng hôn bảng lảng bóng âm u
 
T.T.K.19.10.2009
 
kimle 19.10.2009 16:54:01 (permalink)
0
NẾU THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ PHỤ NỮ ?

Thân tặng Thanhthanhkhiet nhân ngày 20/10


Nếu thế gian này không có phụ nữ ?
Cánh đàn ông chúng tôi phát điên
Không còn thiết chi đến kiếm tiền

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Lũ đàn ông tất cả phát rồ
Đốt hết đi  biệt thự ôtô

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Bọn đàn ông thành lũ ngẩn ngơ
Còn ai nữa mà hoa với thơ ?

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Tụi đàn ông không được làm bố
Cởi truồng chạy lông nhông ngoài phố

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Lũ đàn ông như kẻ ở tù
Ôm nhau ngồi cùng khóc hu hu...

Vì vậy
Hỡi các đấng mày râu
Cùng hô to một câu :
"Phụ nữ muôn năm nhất hoàn cầu !"

                          Kimle     
             
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 17:18:22 bởi kimle >
tay thi 19.10.2009 17:00:08 (permalink)
0
XUÂN NGỜI

Xuân về, hoa thắm nắng dùa mây
Nhân gian vui đón cuộc sum vầy
Ngõ nhỏ đường quang người nhộn nhịp
Sao người trăn trở với heo may

TÂYTHI
ThanhThanhKhiet 20.10.2009 09:01:21 (permalink)
0

NẾU THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ PHỤ NỮ ?

Thân tặng Thanhthanhkhiet nhân ngày 20/10


Nếu thế gian này không có phụ nữ ?
Cánh đàn ông chúng tôi phát điên
Không còn thiết chi đến kiếm tiền
.............................................
 
Kimle

 
Không
 
Nếu thế gian này không có đàn ông
Trời sẽ không mưa không nắng
 
Nếu thế gian này không có đàn ông
Cây xanh không ra quả chín
 
Trái đất rộng mênh mông
Tất cả sẽ bằng không
Và đấy ngày tận thế
 
T.T.K.20.10.2009
dinhphuong 21.10.2009 01:02:48 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


NẾU THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ PHỤ NỮ ?

Thân tặng Thanhthanhkhiet nhân ngày 20/10


Nếu thế gian này không có phụ nữ ?
Cánh đàn ông chúng tôi phát điên
Không còn thiết chi đến kiếm tiền
.............................................

Kimle


Không
 
Nếu thế gian này không có đàn ông
Trời sẽ không mưa không nắng
 
Nếu thế gian này không có đàn ông
Cây xanh không ra quả chín
 
Trái đất rộng mênh mông
Tất cả sẽ bằng không
Và đấy ngày tận thế
 
T.T.K.20.10.2009


THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ QUỈ MA ?!

Thế gian này chẳng thể có quỉ ma
Bởi từ anh không một chút tâm tà
Và trong em cũng không lòng dối trá
Thì thế gian làm gì có quỉ ma?!

Thế nghiã là thế giới cuả riêng ta
Có bướm hoa lung linh dưới nắng ngà
Và đôi ta cùng bầy chim đua hát
Véo von trọn nghiã khúc tình ca.

Đinh Phương


...đúng như TTK nói phải không? hì...hì...!
tay thi 21.10.2009 18:02:17 (permalink)
0

Trích đoạn: kimle

NẾU THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ PHỤ NỮ ?

Thân tặng Thanhthanhkhiet nhân ngày 20/10


Nếu thế gian này không có phụ nữ ?
Cánh đàn ông chúng tôi phát điên
Không còn thiết chi đến kiếm tiền

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Lũ đàn ông tất cả phát rồ
Đốt hết đi  biệt thự ôtô

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Bọn đàn ông thành lũ ngẩn ngơ
Còn ai nữa mà hoa với thơ ?

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Tụi đàn ông không được làm bố
Cởi truồng chạy lông nhông ngoài phố

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Lũ đàn ông như kẻ ở tù
Ôm nhau ngồi cùng khóc hu hu...

Vì vậy
Hỡi các đấng mày râu
Cùng hô to một câu :
"Phụ nữ muôn năm nhất hoàn cầu !"

                          Kimle     
             




ADAM & EVA

Tạo hoá đã định rồi
Không cách chi dời đổi
Cả hai hợp thành đôi
Có chàng thì có thiếp
Khi nồng say giấc điệp
Khi khó nhọc áo cơm
Lúc quả ngọt hoa đơm
Lúc hàn vi áo vải
Lều tranh chung một mái
Muối mặn chấm gừng cay
Hạt tình ươm trên tay
Nếm ngọt bùi cay đắng
Kề vai chung gánh nặng
Đừng tham sang phụ khó
Đừng đỏ lòng xanh vỏ
Cùng tát cạn biển đông
Bên chàng là bóng nàng
Đường mình đi quang đãng
Chẳng ngại gì gai chông
Lo chi cảnh gió giông
Ngại chi đời dâu bể
Tình mình sâu nặng thế
Thách đố cùng thời gian
Tan rồi hợp, hợp tan
Chẳng làm gì ta được
Bên nhau tròn mộng ước
Cao xanh đã dịnh rồi
Nghịch cảnh nào ngăn nổi
Khối tình chung keo sơn

TÂYTHI
đàn ông đáng thương lắm bạn ơi
ThanhThanhKhiet 22.10.2009 19:40:36 (permalink)
0
THẾ GIAN NÀY LÀM GÌ CÓ QUỈ MA ?!

Thế gian này chẳng thể có quỉ ma
Bởi từ anh không một chút tâm tà
Và trong em cũng không lòng dối trá
Thì thế gian làm gì có quỉ ma?!

Thế nghiã là thế giới cuả riêng ta
Có bướm hoa lung linh dưới nắng ngà
Và đôi ta cùng bầy chim đua hát
Véo von trọn nghiã khúc tình ca.


Đinh Phương

Reo ca
 
Giữa trời đất bao la
Ta ươm những mầm hoa
Sẽ cho ra trái ngọt
Trong niềm vui reo ca
 
Em không hình bóng ma
Vương hồn trong nhạt nhoà
Anh không là xác quỷ
Ta mãi sống chan hoà
 
T.T.K.23.10.2009
 
Cám ơn ĐP đã ghé. Chúc vui , hẹn gặp lại
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 19:47:08 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 23.10.2009 09:21:02 (permalink)
0

Trích đoạn: tay thi


ADAM & EVA

Tạo hoá đã định rồi
Không cách chi dời đổi
Cả hai hợp thành đôi
Có chàng thì có thiếp
Khi nồng say giấc điệp
Khi khó nhọc áo cơm
Lúc quả ngọt hoa đơm
Lúc hàn vi áo vải
Lều tranh chung một mái
Muối mặn chấm gừng cay
Hạt tình ươm trên tay
Nếm ngọt bùi cay đắng
Kề vai chung gánh nặng
Đừng tham sang phụ khó
Đừng đỏ lòng xanh vỏ
Cùng tát cạn biển đông
Bên chàng là bóng nàng
Đường mình đi quang đãng
Chẳng ngại gì gai chông
Lo chi cảnh gió giông
Ngại chi đời dâu bể
Tình mình sâu nặng thế
Thách đố cùng thời gian
Tan rồi hợp, hợp tan
Chẳng làm gì ta được
Bên nhau tròn mộng ước
Cao xanh đã dịnh rồi
Nghịch cảnh nào ngăn nổi
Khối tình chung keo sơn

TÂYTHI
đàn ông đáng thương lắm bạn ơi



 
Có âm thì có dương
Hờn lắm lại nhiều thương
Như trời mưa rồi nắng
Cho lòng người vấn vương
 
Âm dương đi song hành
Cho trai gái hình thành
Tình yêu và nỗi nhớ
Một cuộc sống an lành
 
Hãy chia sẻ cùng nhau
Niềm vui hay khổ đau
Dù dòng đời mặn đắng
Mãi đẹp mối duyên đầu
............................
 
T.T.K.23.10.2009
 
TTK cám ơn Taythi đã ghé. Chgúc vui
 
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 23.10.2009 22:56:09 (permalink)
0
Chàng ơi !
 
Dấu chân chàng đã rêu đầy
Đường xa vời vợi chim bay ngút ngàn
Tình chàng thiếp mãi đeo mang
Trường Can lưu giữ muôn vàn niềm vui
Vầng trăng ai sẻ làm đôi
Nguyệt không còn sáng mây trôi lờ đờ
Chàng ơi biết đến bao giờ
Tương phùng ấm lại giấc mơ thủa nào ?
 
T.T.K.23.10.2009
Chuyện của Thanh mai -Trúc mã ở Trường can
nguyễn thế duyên 24.10.2009 00:58:00 (permalink)
0

NẾU THẾ GIAN NÀY KHÔNG CÓ PHỤ NỮ ?

Thân tặng Thanhthanhkhiet nhân ngày 20/10


Nếu thế gian này không có phụ nữ ?
Cánh đàn ông chúng tôi phát điên
Không còn thiết chi đến kiếm tiền

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Lũ đàn ông tất cả phát rồ
Đốt hết đi biệt thự ôtô

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Bọn đàn ông thành lũ ngẩn ngơ
Còn ai nữa mà hoa với thơ ?

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Tụi đàn ông không được làm bố
Cởi truồng chạy lông nhông ngoài phố

Nếu thế gian này không có phụ nữ?
Lũ đàn ông như kẻ ở tù
Ôm nhau ngồi cùng khóc hu hu...

Vì vậy
Hỡi các đấng mày râu
Cùng hô to một câu :
"Phụ nữ muôn năm nhất hoàn cầu !"

Kimle


*



< Sửa đổi bởi: kimle -- 19.10.2009 16:18:22 >



Anh bạn kim lê ơi hỏng mất rồi. Bạn vết thế này làm gì chẳng bị vợ đè đầu. Nên nhớ phụ nữ leo thang còn nhanh hơn Mũ leo thang bắn phá miền bắc. Mỹ leo thang bị đánh còn xuống thang chứ các bà ấy leo thang là không bao giờ xuống thang cả. Tôi phải nhanh chóng sửa chữa sai làm của bạn không cánh đàn ông trong thi đàn chửi bạn chết
                 Nếu không có đàn ông
           
              Nếu không có đàn ông
              Em trang điểm để cho ai ngắm?
              Tiếng "Anh" thì thầm câm lặng
              Hoang vu hồn và trái đất cũng hoang vu

              Em chẳng lên thi đàn làm thơ
               Không có những phút giây đợi chờ câu thơ sẽ chết
              Cả cuộc đời em đi tìm mải miết
               Một bờ vai nên em mới làm thơ

               Không!
                   Trái đất không thể thiếu em
               Vì thiếu em trái đất thành lạnh giá
               Nhưng trái đất cũng không thể thiếu anh
                Thiếu anh!
                        Trái đất chìm trong cơn hồng thủy
                Nước mắt đàn bà đến thượng đế cũng còn run

               Thượng đế!
                      Cám ơn người
                              Đã sinh ra em để cho anh thờ phụng
               Anh cũng nghe tiếng em lẩm bẩm
                  Cám ơn Người
                       Đã sinh ra anh cho con được ôm hôn

Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 140 của 226 trang, bài viết từ 2086 đến 2100 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9