THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 226 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
nguyenngoat 24.10.2009 05:41:22 (permalink)
0
CẦN CẢ HAI
 
Cuộc sống này luôn cần cả hai
Phụ nữ và đàn ông song hành tồn tại
Phụ nữ làm cho thơ ca sống mãi
Đàn ông đi vào đời phụ nữ để thẩm định lại chính mình?
tay thi 24.10.2009 10:28:58 (permalink)
0
CHỒNG

Không có chàng
Thiếp lấy ai để nâng khăn sửa tráp?
Không có chàng
Thiếp làm sao nương tựa bóng tùng quân
Không có chàng
Lấy ai thưởng thức mỹ vị cao lương
Không có chàng
Lấy ai để cho thiếp giữ chữ can thường

Nếu không anh
Lấy ai cho em ngóng đợi
Nếu không anh
Ai đốt thuốc mù trời làm em bực bội
Nếu không anh
Em giận hờn ,ai xuống nước nâng niu
Nếu không anh, ai sẽ ấp yêu
Ru lời mộng cho em tròn giấc điệp

TÂYTHI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2009 10:30:50 bởi tay thi >
ThanhThanhKhiet 24.10.2009 16:46:17 (permalink)
0


nguyễn thế  duyên
Nếu không có đàn ông

Nếu không có đàn ông
Em trang điểm để cho ai ngắm?
Tiếng "Anh" thì thầm câm lặng
Hoang vu hồn và trái đất cũng hoang vu

Em chẳng lên thi đàn làm thơ
Không có những phút giây đợi chờ câu thơ sẽ chết
Cả cuộc đời em đi tìm mải miết
Một bờ vai nên em mới làm thơ

Không!
Trái đất không thể thiếu em
Vì thiếu em trái đất thành lạnh giá
Nhưng trái đất cũng không thể thiếu anh
Thiếu anh!
Trái đất chìm trong cơn hồng thủy
Nước mắt đàn bà đến thượng đế cũng còn run

Thượng đế!
Cám ơn người
Đã sinh ra em để cho anh thờ phụng
Anh cũng nghe tiếng em lẩm bẩm
Cám ơn Người
Đã sinh ra anh cho con được ôm hôn
 
Nguyễn thế duyên

 
Âm - dương
 
Chỉ có anh mới là một nửa
Không em đất hứa chẳng sinh sôi
Âm - dương hợp đạo lẽ trời
Ươm mầm cuộc sống cây đời sẽ xanh
 
Cây tình yêu quả lành thơm mát
Với sức này tát cạn biển đông
Trời mênh mông đất mênh mông
Tình yêu - cuộc sống vun trồng …muôn năm
 
Trí đức cao âm thầm phát triển
Lòng nhân kia thể hiện nơi nơi
Cỏ cây cũng biết reo vui
Hoà cùng đời sống loài người …muôn năm
 
T.T.K.24.10.2009
 
ThanhThanhKhiet 24.10.2009 17:42:36 (permalink)
0
Nhật ký tình yêu

Quen nhau từ độ thu sang
Hồn như cánh gió mơ màng bóng cây
Trời xanh – xanh ngát màu mây
Ngẩn ngơ hạt nắng rắc đầy bụi hoa

Bình minh ríu rít chim ca
Vườn bên xao xác tiếng gà đuổi nhau
Bâng khuâng em hỏi buồng cau
Bao giờ tròn quả cho trầu lên xanh ?

Chiều hôm nắng vắt qua mành
Mây hồng ánh mắt đa tình dõi theo
Bầu trời ngan ngát trong veo
Câu yêu thương gửi bao nhiêu mong chờ

Đêm ngồi lặng ngắm trăng mơ
Nhoài tay em hái vần thơ ngọt ngào
Vu vơ hồn mộng trăng sao
Lạ chưa ?đã có khi nào thế đâu !

Thì ra từ độ quen nhau
Mây đen cũng khoác áo màu thiên thanh
Không gian rộn rã tiếng oanh
Đất trời tràn ngập sắc xanh …xuân thì

 
T.T.K.24.10.2009
 
ThanhThanhKhiet 25.10.2009 10:23:04 (permalink)
0
Câu lục $ câu bát
 
 
Câu lục em viết trong tim
Vần thương tứ nhớ kiếm  tìm tình anh
Mùa xuân hoa ngát tươi xanh
Xin anh câu bát cho thành …bài thơ
 
T.T.K.25.10.2009
 
kimrbl 25.10.2009 11:21:09 (permalink)
0


Câu lục $ câu bát
 
 
Câu lục em viết trong tim
Vần thương tứ nhớ kiếm  tìm tình anh
Mùa xuân hoa ngát tươi xanh
Xin anh câu bát cho thành …bài thơ
 
T.T.K.25.10.2009
 
   Câu bát em phần cho anh
 Câu lục em giữ để thành một đôi
   Đứng riêng thì mãi đơn côi
Lục bát góp lại cho đời nở hoa...
 
kimrbl

 

ThanhThanhKhiet 26.10.2009 07:22:20 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Câu lục $ câu bát
 
 
Câu lục em viết trong tim
Vần thương tứ nhớ kiếm  tìm tình anh
Mùa xuân hoa ngát tươi xanh
Xin anh câu bát cho thành …bài thơ
 
T.T.K.25.10.2009
 
   Câu bát em phần cho anh
 Câu lục em giữ để thành một đôi
   Đứng riêng thì mãi đơn côi
Lục bát góp lại cho đời nở hoa...
 
kimrbl

 

Câu quan họ
 
Đông Đoài rộn rã lời ca
Giao duyên lục bát  ta hoà niềm vui
Trầu têm cánh phượng thắm môi
Trao câu quan họ nồng vôi ngọt tình
 
T.T.K.26.10.2009
ThanhThanhKhiet 26.10.2009 21:28:55 (permalink)
0
Vô tình
 
Vô tình gặp gỡ mong manh
Hình như mộng ước biến thành đắm say
 
Vô tình để gió vờn tay
Hình như lưu luyến đã  đầy dấu yêu
 
Vô tình một chút phiêu diêu
Hình như lại thấy thật nhiều đợi trông
 
Vô tình gửi nhớ mênh mông
Hình như tiếng sáo trên không đang chờ
 
Vô tình ôm một giấc mơ
Để cho sáng dậy ngu ngơ kiếm tìm
 
Hình như lại chẳng vô tình
Bởi trong ý niệm chúng mình …hiểu nhau
 
T.T.K.26.10.2009

 
ThanhThanhKhiet 27.10.2009 18:19:32 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


TÂM SỰ
 
Số phận nghĩa là rủi với may
Nào ai nắm chặt được bàn tay
Tình người tựa giấy trang trang mỏng
Thế sự như cờ ván ván thay *
Nhân nghĩa rêu rao nơi cửa miệng
Từ bi ẩn náu khóe mắt cay
Chán với nhân tình cùng thế thái
Trốn vào thi tửu để mà say
 
* Ngạn ngữ Trung Quốc


Tâm sự
 
Chén rượu bên thềm đã ngọt say
Dòng đời ẩn náu những chua cay
Bao người xấu bụng sao không đổi
Lắm kẻ hèn lòng chẳng thể thay
Nghĩa cả ương mầm  từ tuệ trí
Lòng nhân gieo giống tại nơi tay
Lưu truyền gia tộc nêu gương sáng
Cháu chắt vâng lời thế vẫn may
 
T.T.K.27.10.2009
 
Kim ơi ! TTK chỉ hoạ theo vần của K. Kg có ý gì đâu 
 
SĨ ĐOAN 28.10.2009 11:40:10 (permalink)
0
Ngày đẹp trời
 
Thắm biếc màu mây ánh nắng loà
Bình minh ríu rít tiếng chim ca
Rong chân náo nức tìm thi hữu
Thả bước an nhàn đến bạn ta
Rượu lạt thâm tình luôn gắn bó
Trà khan nghĩa đậm mãi giao hoà
Gieo vần xướng hoạ cùng tri kỷ
Mãi ngập niềm vui chẳng sợ già
 
T.T.K.26.10.2009 

ĐÃ GIÀ
 
Tuổi trẻ chóng qua mắt nhạt, lòa
Qua thời bay nhảy hát hoan ca
Ngày xưa đắm đuối xướng cùng họa
Thuở xửa mê say bạn với ta
Nay đã thay màu e thất vọng
Còn đâu nguyên vẹn nếp chan hòa
Ta xin ghi nhớ lời chơn thật
Khắc cốt tâm tình dẫu đã già.
-sd-
ThanhThanhKhiet 28.10.2009 20:23:40 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Ngày đẹp trời
 
Thắm biếc màu mây ánh nắng loà
Bình minh ríu rít tiếng chim ca
Rong chân náo nức tìm thi hữu
Thả bước an nhàn đến bạn ta
Rượu lạt thâm tình luôn gắn bó
Trà khan nghĩa đậm mãi giao hoà
Gieo vần xướng hoạ cùng tri kỷ
Mãi ngập niềm vui chẳng sợ già
 
T.T.K.26.10.2009 

ĐÃ GIÀ
 
Tuổi trẻ chóng qua mắt nhạt, lòa
Qua thời bay nhảy hát hoan ca
Ngày xưa đắm đuối xướng cùng họa
Thuở xửa mê say bạn với ta
Nay đã thay màu e thất vọng
Còn đâu nguyên vẹn nếp chan hòa
Ta xin ghi nhớ lời chơn thật
Khắc cốt tâm tình dẫu đã già.
-sd-


Sĩ doan ai giám bảo đã loà
tình thơ  hát mãi khúc reo ca
Văn phong xướng hoạ như hoa thắm
Bút pháp  gieo vần ngọt lắm ta
Nữ sỹ ùa theo từ khắp ngả
Văn nhân chạy đến kết giao hoà
Ngàn năm thơ phú không cần tuổi
Lão đấy sao ai giám nói già
 
T.T.K.28.10.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 20:32:18 bởi ThanhThanhKhiet >
Lạc Loài 29.10.2009 14:01:29 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Ngày đẹp trời
 
Thắm biếc màu mây ánh nắng loà
Bình minh ríu rít tiếng chim ca
Rong chân náo nức tìm thi hữu
Thả bước an nhàn đến bạn ta
Rượu lạt thâm tình luôn gắn bó
Trà khan nghĩa đậm mãi giao hoà
Gieo vần xướng hoạ cùng tri kỷ
Mãi ngập niềm vui chẳng sợ già
 
T.T.K.26.10.2009 

ĐÃ GIÀ
 
Tuổi trẻ chóng qua mắt nhạt, lòa
Qua thời bay nhảy hát hoan ca
Ngày xưa đắm đuối xướng cùng họa
Thuở xửa mê say bạn với ta
Nay đã thay màu e thất vọng
Còn đâu nguyên vẹn nếp chan hòa
Ta xin ghi nhớ lời chơn thật
Khắc cốt tâm tình dẫu đã già.
-sd-


Sĩ Đoan ai giám bảo đã loà
tình thơ  hát mãi khúc reo ca
Văn phong xướng hoạ như hoa thắm
Bút pháp  gieo vần ngọt lắm ta
Nữ sỹ ùa theo từ khắp ngả
Văn nhân chạy đến kết giao hoà
Ngàn năm thơ phú không cần tuổi
Lão đấy sao ai giám nói già
 
T.T.K.28.10.2009
 
 
QUÁ GIÀ
 
Thanh Khiết tám mươi mắt đã lòa
Còn đâu thấy đặng phút hoan ca?
Vần thơ Đoan dệt vơi lòng bạn
Con chữ bạn tô đọng dạ ta.
Thi hữu cười đùa không độ lượng
Thân bằng chế nhạo chẳng nhân hòa.
Đừng khen thêm nữa trông e thẹn
Lỗi với bao người bởi quá già.
-LL- 

ThanhThanhKhiet 29.10.2009 18:56:46 (permalink)
0
Vọng cố hương
 
Mù mịt ngàn xa mấy cụm lau
Trông vời quê cũ biết là đâu
Đồi xanh mây chắn đôi con mắt
Quan ải sương pha nửa mái đầu
 
T.X.T.
 
Gửi tới …
 
Muôn lời muốn gửi tới ngàn lau
Một thoáng trao yêu tự thủa đầu
Chốn cũ tình xưa  còn đậm dấu
Dù cho bạc tóc chẳng quên đâu
 
T.T.K 29.10.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 07:43:26 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 30.10.2009 07:06:48 (permalink)
0
Lời tim
 
Là nguồn xúc động
Là phút giây chạnh lòng
Là đôi nét cảm  thông
Là thiết tha
Ngậm ngùi
Đau đớn
Là nhớ nhung vấn vương …
Là …tất cả
 


T.X.T
kimrbl 30.10.2009 15:27:06 (permalink)
0
Lời tim
 
Là nguồn xúc động
Là phút giây chạnh lòng
Là đôi nét cảm  thông
Là thiết tha
Ngậm ngùi
Đau đớn
Là nhớ nhung vấn vương …
Là …tất cả
 


T.X.T


Là lời muốn giấu
Chỉ ở trong tim
Không muốn thành lời thổn thức
Không muốn người ta biết được
Về mối tình câm
Cứ âm thầm chịu đựng
Nỗi khổ đớn đau
Cho bây giờ
Và mãi mãi mai sau...
 
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 15:28:34 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 139140141 > >> | Trang 141 của 226 trang, bài viết từ 2101 đến 2115 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9