THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 226 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
anhtrangthu 15.06.2008 10:29:40 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

 Thanh Thanh Khiêt
 
NHỚ  HÀ NỘI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở Hà Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
***
Đồng hương gặp được để trao
Biết bao nỗi nhớ cồn cào trong tim
Đồng hương đừng có trách em
Đã đem nỗi nhớ đặt lên lòng người
Xin cho được sẻ làm đôi
Nửa em cất giữ nửa trôi sang người
...
 
 
Chào đồng hương thân mến! mình phải thừa nhận bạn là một trong số ít người ở trang thơ thường xuyên lên mạng và viết khá đều tay. xin chúc mừng bạn! Thành Dũng xin cảm ơn TTK về bài thơ: "NHỚ HÀ NỘI" của bạn nhé, bài thơ ấy cứ làm cho mình bâng khuâng mãi... mình vẫn chưa viết được thêm bài nào về chủ đề này để giao lưu với bạn, xin cho mình gửi lại đây mấy vần cảm hứng và hẹn gặp lại TTK sau nhé! chúc đồng hương luôn vui, khỏe và đạt được những gì mà bạn mong muốn. Thân mến!
 
BUỒN...
 
Mây buồn rủ gió đi chơi
Tôi buồn, tôi nhớ một người chưa quen...
 
Đêm buồn, đêm lẫn vào em
Trăng đi bước nữa hỏi xem có buồn?


< Sửa đổi bởi: bietaiaibiet -- 13.6.2008 22:45:31 >

 
Lặng im đứng giữa mưa tuôn
Vẫn không trôi được vệt buồn trong đêm
Cả khi trăng đã sáng lên
Soi đường chỉ lối lòng em vẫn buốn
......
 
T.T.K>14/6/2008
 
Xin chào Thành Dũng     Cảm ơn bạn đã ghé,còn để lại những lời đẹp làm TTK mắc cỡ đấy.  TTK cứ nghĩ mãi về bài thơ trả lời của mình nó dài quá và vô duyên nữa làm mất thì giờ của TD .Gặp người HN là ào ào trút tâm sự ,tệ quá phải không .  TK luôn cầu chúc mọi điều tốt lành đến với đồng hương nhé  xin tạm biệt




Chào TTK, chúc bạn một ngày chủ nhật vui vẻ Hạnh phúc, thời gian vừa rồi ATT bận nên không vào trang thơ, đọc bài thơ này của TTK mình nhớ hôm đi qua phố Hàng Hành cứ ngó xem nhà bạn chỗ nào
Hà nội mấy hôm vừa rồi mưa to sấm chớp đùng đùng, mình tặng bạn bài mưa nhé:


Hôm nay Hà nội mưa rơi
Mây đen phủ kín đất trời tối ghê
Ào ào nước đổ tràn trề
Ô tô xe máy dầm dề lội mưa
Mưa rời từ sáng đến trưa
Từ chiều đến tối vẫn chưa tạnh ngừng
Mưa rơi từ phố hàng Thùng
Lan qua Hàng Trống, Nhà Chung, Nhà Thờ
Trải sang Bà Triệu, Chợ Mơ
Qua các phổ cổ nên thơ ngàn đời
...
Rất nhiều phố nhỏ bạn ơi
Phố Hàng Hành đó một thời hay qua
Bây giờ bạn ở nơi xa
Nhớ mưa Hà nội không à bạn ơi
Mình đang ngồi ngắm mưa rơi
Gửi sang cho bạn mấy lời của MƯA...


Bạn ơi Mưa qua 36 phố Cổ nhưng mình không nhớ kể tên hết được bạn thông cảm nhé, chỉ kể tên vài phố gần nhà bạn thôi. Chúc bạn vui vẻ!





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/495CA6671C6C4837846D67FD28F4DB3F.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 15.06.2008 11:22:44 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

 Thanh Thanh Khiêt
 
NHỚ  HÀ NỘI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở Hà Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
***
Đồng hương gặp được để trao
Biết bao nỗi nhớ cồn cào trong tim
Đồng hương đừng có trách em
Đã đem nỗi nhớ đặt lên lòng người
Xin cho được sẻ làm đôi
Nửa em cất giữ nửa trôi sang người
...
 
 
Chào đồng hương thân mến! mình phải thừa nhận bạn là một trong số ít người ở trang thơ thường xuyên lên mạng và viết khá đều tay. xin chúc mừng bạn! Thành Dũng xin cảm ơn TTK về bài thơ: "NHỚ HÀ NỘI" của bạn nhé, bài thơ ấy cứ làm cho mình bâng khuâng mãi... mình vẫn chưa viết được thêm bài nào về chủ đề này để giao lưu với bạn, xin cho mình gửi lại đây mấy vần cảm hứng và hẹn gặp lại TTK sau nhé! chúc đồng hương luôn vui, khỏe và đạt được những gì mà bạn mong muốn. Thân mến!
 
BUỒN...
 
Mây buồn rủ gió đi chơi
Tôi buồn, tôi nhớ một người chưa quen...
 
Đêm buồn, đêm lẫn vào em
Trăng đi bước nữa hỏi xem có buồn?


< Sửa đổi bởi: bietaiaibiet -- 13.6.2008 22:45:31 >

 
Lặng im đứng giữa mưa tuôn
Vẫn không trôi được vệt buồn trong đêm
Cả khi trăng đã sáng lên
Soi đường chỉ lối lòng em vẫn buốn
......
 
T.T.K>14/6/2008
 
Xin chào Thành Dũng     Cảm ơn bạn đã ghé,còn để lại những lời đẹp làm TTK mắc cỡ đấy.  TTK cứ nghĩ mãi về bài thơ trả lời của mình nó dài quá và vô duyên nữa làm mất thì giờ của TD .Gặp người HN là ào ào trút tâm sự ,tệ quá phải không .  TK luôn cầu chúc mọi điều tốt lành đến với đồng hương nhé  xin tạm biệt




Chào TTK, chúc bạn một ngày chủ nhật vui vẻ Hạnh phúc, thời gian vừa rồi ATT bận nên không vào trang thơ, đọc bài thơ này của TTK mình nhớ hôm đi qua phố Hàng Hành cứ ngó xem nhà bạn chỗ nào
Hà nội mấy hôm vừa rồi mưa to sấm chớp đùng đùng, mình tặng bạn bài mưa nhé:


Hôm nay Hà nội mưa rơi
Mây đen phủ kín đất trời tối ghê
Ào ào nước đổ tràn trề
Ô tô xe máy dầm dề lội mưa
Mưa rời từ sáng đến trưa
Từ chiều đến tối vẫn chưa tạnh ngừng
Mưa rơi từ phố hàng Thùng
Lan qua Hàng Trống, Nhà Chung, Nhà Thờ
Trải sang Bà Triệu, Chợ Mơ
Qua các phổ cổ nên thơ ngàn đời
...
Rất nhiều phố nhỏ bạn ơi
Phố Hàng Hành đó một thời hay qua
Bây giờ bạn ở nơi xa
Nhớ mưa Hà nội không à bạn ơi
Mình đang ngồi ngắm mưa rơi
Gửi sang cho bạn mấy lời của MƯA...


Bạn ơi Mưa qua 36 phố Cổ nhưng mình không nhớ kể tên hết được bạn thông cảm nhé, chỉ kể tên vài phố gần nhà bạn thôi. Chúc bạn vui vẻ!
 
Nghe người ngồi ngắm mưa rơi
Cho lòng tôi thấy bồi hồi nhớ quê
Bao dòng kỷ niệm ngày xưa
Chỉ trong một phút ùa về trong tim
Giá như là một cánh chim
Bay ngay về đấy để tìm dấu xưa
 
T.T.K..15/6/2008
 
Cám ơn bạn đã cho tôi có phút nhớ ngọt ngào  về HN.Mình đã để lại đấy bao bạn bè và cả những vui buồn nữa ,cho nên cứ hai từ Ha-Nội là mình lại thấy rung lên một cảm súc không kìm chế dở thế đấy.Chúc bạn vui hanh phúc lên mạng đều nhé  

]
ThanhThanhKhiet 16.06.2008 08:46:33 (permalink)
0
VINH BIỆT  [KV.BKĐ]
 
Hôm nay đi vĩnh biệt một người thân
Như cây xanh còn trĩu quả trên cành
Bao khát vọng đã biến thành hư ảo
Sao vội vảng rũ áo để ra đi
**
Trước lâm chung có chút nào còn nhớ
Đến một người lúc nhỏ rất thân thương
Đã cùng chia những trái quít trong vườn
Đã cùng khóc khi con bứơm vàng bị chết
..........
 
Những dòng thơ người để lại
Trắng khăn tang
 
T.T.K.16/6/2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/15BCC699D9B14CD98EF74C16479991A8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 14:19:12 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 16.06.2008 16:30:01 (permalink)
0
Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

quote:

Trích đoạn: anhtrangthu
CHỈ LÀ...
Chỉ là một chiếc lá rơi
Mà em lại ngỡ là lời của anh
Chỉ là tia nắng mong manh
Mà em lại ngỡ mắt anh dõi tìm
Chỉ là thánh thót tiếng chim
Mà em lại ngỡ con tim tỏ bầy
Chỉ là...một chút nào đây
Mà bao xao xuyến dâng đầy tim em!!!
********************
Chỉ là
       Với Bạc Nguyễn Thái Việt!

Chỉ là nỗi khát khao
Nhức buốt lòng
Mong ước!

Chỉ là lòng tha thiết
Cháy tàn đêm
Mong chờ!

Chỉ là nỗi dày vò
Tan nát lòng
Mong đợi!

Chỉ là ảo ảnh
Của vầng hào quang
Mà em ngỡ
Có ngày
Trong vòng tay em
Tất cả:
Mặt trời,
Mặt trăng.
Bốn mùa:
Xuân, hạ, thu, đông,
Tuổi mới lớn
Tuổi xanh
Của chúng mình
Bất diệt tình chung!
    Lê Minh Liên Thanh Thơ
24 giờ kém 5 phút  ngày 12/5/1993 

Chỉ là ánh mắt anh nhìn
Mà em đã thấy con tim rụng rời
Chi là tiếng gọi : Em ơi
Mà em đã thấy một trời mến thương
Chỉ là gặp một đoạn đường
Sao lòng em cứ vấn vương mãi này
 
T.T.K.16/6/2008


_____________________________

anhtrangthu 16.06.2008 19:45:44 (permalink)
0

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu
anhtrangthu 16.06.2008 19:52:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

quote:

Trích đoạn: anhtrangthu
CHỈ LÀ...
Chỉ là một chiếc lá rơi
Mà em lại ngỡ là lời của anh
Chỉ là tia nắng mong manh
Mà em lại ngỡ mắt anh dõi tìm
Chỉ là thánh thót tiếng chim
Mà em lại ngỡ con tim tỏ bầy
Chỉ là...một chút nào đây
Mà bao xao xuyến dâng đầy tim em!!!
********************
Chỉ là
       Với Bạc Nguyễn Thái Việt!

Chỉ là nỗi khát khao
Nhức buốt lòng
Mong ước!

Chỉ là lòng tha thiết
Cháy tàn đêm
Mong chờ!

Chỉ là nỗi dày vò
Tan nát lòng
Mong đợi!

Chỉ là ảo ảnh
Của vầng hào quang
Mà em ngỡ
Có ngày
Trong vòng tay em
Tất cả:
Mặt trời,
Mặt trăng.
Bốn mùa:
Xuân, hạ, thu, đông,
Tuổi mới lớn
Tuổi xanh
Của chúng mình
Bất diệt tình chung!
   Lê Minh Liên Thanh Thơ
24 giờ kém 5 phút  ngày 12/5/1993 

Chỉ là ánh mắt anh nhìn
Mà em đã thấy con tim rụng rời
Chi là tiếng gọi : Em ơi
Mà em đã thấy một trời mến thương
Chỉ là gặp một đoạn đường
Sao lòng em cứ vấn vương mãi này
 
T.T.K.16/6/2008



Chỉ là một nỗi khát khao
Chỉ là cảm xúc dâng trào
Chỉ là chút lòng lưu luyến
Chỉ là làn gió lao xao

Chỉ là ánh mắt vô tư
Chỉ là đôi chút thẫn thờ
Chỉ là ánh trăng mờ tỏ
Chỉ là...chỉ là...giấc mơ!!!
anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 16.06.2008 20:19:04 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu

 Vừng đông thức dậy muôn chim hót
Gà gáy xôn xao đón mặt trời
Hoa hé nụ cưòi muôn tia sáng
Hương hoa quyện gió ngát chơi vơi
 
T.T.K.16/6/2008
phuongmai 16.06.2008 20:51:24 (permalink)
0
Vẫy tay chào hạ chia tay nhé
Cho lá vàng bay trên lối này
Réo rắc xạt xào tiêng lá reo
Ai gọi thu về tỉnh giấc say
 
 
Thu tới Em hãy còn mơ ngủ
Đón ánh mặt trời với mộng du
Nắng vàng dịu nhẹ hồng đôi má
Đôi mắt xoe tròn nhận chữ yêu
                   Thân tặng TTK 16/6/08


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/49225/1D0F930D814246F0A03D55EEC42A35B1.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 21:34:21 bởi phuongmai >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 16.06.2008 21:08:54 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: LEMINHLIENTHANHTHO

quote:

Trích đoạn: anhtrangthu
CHỈ LÀ...
Chỉ là một chiếc lá rơi
Mà em lại ngỡ là lời của anh
Chỉ là tia nắng mong manh
Mà em lại ngỡ mắt anh dõi tìm
Chỉ là thánh thót tiếng chim
Mà em lại ngỡ con tim tỏ bầy
Chỉ là...một chút nào đây
Mà bao xao xuyến dâng đầy tim em!!!
********************
Chỉ là
       Với Bạc Nguyễn Thái Việt!

Chỉ là nỗi khát khao
Nhức buốt lòng
Mong ước!

Chỉ là lòng tha thiết
Cháy tàn đêm
Mong chờ!

Chỉ là nỗi dày vò
Tan nát lòng
Mong đợi!

Chỉ là ảo ảnh
Của vầng hào quang
Mà em ngỡ
Có ngày
Trong vòng tay em
Tất cả:
Mặt trời,
Mặt trăng.
Bốn mùa:
Xuân, hạ, thu, đông,
Tuổi mới lớn
Tuổi xanh
Của chúng mình
Bất diệt tình chung!
  Lê Minh Liên Thanh Thơ
24 giờ kém 5 phút  ngày 12/5/1993 

Chỉ là ánh mắt anh nhìn
Mà em đã thấy con tim rụng rời
Chi là tiếng gọi : Em ơi
Mà em đã thấy một trời mến thương
Chỉ là gặp một đoạn đường
Sao lòng em cứ vấn vương mãi này
 
T.T.K.16/6/2008



Chỉ là một nỗi khát khao
Chỉ là cảm xúc dâng trào
Chỉ là chút lòng lưu luyến
Chỉ là làn gió lao xao

Chỉ là ánh mắt vô tư
Chỉ là đôi chút thẫn thờ
Chỉ là ánh trăng mờ tỏ
Chỉ là...chỉ là...giấc mơ!!!
anhtrangthu


Chỉ là một giấc mơ thôi
Mà sao tim cứ bồi hồi đập nhanh
Ngủ đi ,giấc ngủ yên lành
Cho ta ôm mãi bóng hình trong mơ
 
T.T.K..16/6/2008
ThanhThanhKhiet 17.06.2008 10:53:11 (permalink)
0
Hồ Gươm

 

Mặt hồ soi bóng liễu xanh
Sóng trào dâng với những cành liễu non
Nghìn năm liễu mãi vẫn còn
Soi trong mặt nước cho tròn bóng cây
 
                                     T.T.K..17/6/2008



< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 17.6.2008 9:46:36 >


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
Liên Thơ 17.06.2008 12:40:14 (permalink)
0
Tình anh mà chẳng có anh
Tình anh như góc trời xanh xa vời
Tình anh em trả anh rồi
Làm sao có được một đời phu thê
 
T.T.K..17/6/2008
Dỗi tình
Tình anh anh giữ anh gìn
Tình anh em cất trong tim lặng thầm
Tình anh cao và xa vời
Làm sao đến được mà mơ áo hồng?
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
17/6/2008
Thương yêu tràn đầy về bên em!
              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 14:46:33 bởi LEMINHLIENTHANHTHO >
ThanhThanhKhiet 17.06.2008 15:14:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: phamthicucvang

Phu thê
tình anh
em mãi đứng bên lề
 
tình anh
dẫu là chốn u mê
 
tình anh
xin dừng chân nhìn ngắm
 
có bao giờ
ta kết nghĩa phu thê ?


Tình anh mà chẳng có anh
Tình anh như góc trời xanh xa vời
Tình anh em trả anh rồi
Làm sao có được một đời phu thê
 
T.T.K..17/6/2008
Bạn  phamthicucvang  ơi ' lâu quá không gặp rồi có nhớ bạn cũ không.TTK nghé thăm xin chúc bạn luôn vui và có nhiều thơ hay nhé .Rất mong được đón tiếp 
 
Dỗi tình
Tình anh anh giữ anh gìn
Tình anh em cất trong tim lặng thầm
Tình anh cao và xa vời
Làm sao đến được mà mơ áo hồng?
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
17/6/2008
Thương yêu tràn đầy về bên em!
              
Tình anh như đám mây trôi
Tình em như nước mưa rơi về nguồn
Gặp nhau để nước mắt tuôn
Trăm năm cũng chẳng nên duyên vợ chồng
 
T.T.K..17/6/2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2008 15:34:13 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 17.06.2008 16:14:09 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

         Nén lòng
    Nén lòng không đọc thơ anh

Nén lòng không thấy trời xanh phố dài
      Vỡ oà tim khóc đổ trời
Ngập lụt cả đời trôi nổi tim yêu...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          17/6/2008

**********************************
Tình anh mà chẳng có anh
Tình anh như góc trời xanh xa vời
Tình anh em trả anh rồi
Làm sao có được một đời phu thê
 
T.T.K..17/6/2008
Dỗi tình
Tình anh anh giữ anh gìn
Tình anh em cất trong tim lặng thầm
Tình anh cao và xa vời
Làm sao đến được mà mơ áo hồng?
 Lê Minh Liên Thanh Thơ
17/6/2008
Thương yêu tràn đầy về bên em!
***********************
          Trù oẻo
      Gặp nhau mà chẳng mỉm cười
Cái mặt lầm lầm như quả lựu đạn cay
    Đi Đông rồi lại đi Tây
Coi chừng đạp phải sợi dây quả mìn
(lúc đó ối kẻ khóc nhỉ?Ai khóc là biết mà...)
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        Trưa 17/6/2008

Nén lòng chẳng dám dỗi hờn
Vỡ oà tim khóc trống trơn cõi lòng
Bao ngày mòn mỏi chờ trông
Lệ sa đẫm gối giấc nồng chẳng say
anhtrangthu



 
Bao ngày như núi vọng phu
Đứng trông biển cả mây mù vắng không
Tình làm tan nát cõi lòng
Cho tim em vỡ máu hồng sẫm đen
 
T.T.K..17/6/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
ThanhThanhKhiet 18.06.2008 19:20:56 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu

Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008
ThanhThanhKhiet 20.06.2008 10:07:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Nguyễn Minh Quang

      

           THÓI ĐỜI

   Bon chen luồn cúi  tranh giành
     Tuổi đời quá trẻ ma lanh dị thường
     Hại người chẳng chút tơ vương
     Đến khi trời hại hết đường về quê !
                     
                              N.M.Q


Thói đời sao quá bon chen
Lương tâm đổ hêt chỉ tiền tiền thôi
Những người vô cảm thế rồi
Hỏi trời còn có là người nữa không?

T.T.K..20/6/2008

T.Thanh khiết  đồng cảm với bài của bạn xin được ghé một bài nhé chúc bạn yeu6 đời và có nhiều thơ hay 
                   
                  


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 226 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9