THƠ THANH THANH KHIẾT
Trích đoạn: Tâm Tư
Năm mới, niềm vui bất chợt...
Đã bao ngày chẳng trở lại vườn xưa
Tưởng hoang phế, không vết chân cô lạnh...
Thật cảm động, dấu giày in lóng lánh
Rêu vẫn chưa mờ, kìa bạn mới qua thăm...
Thật ấm lòng, một tối đầu năm
Tôi lại chợt, thấy tấm tình bè bạn
Tự trách mình, vùi quên vào năm tháng
Phung phí biết bao, tình bạn đã trao tôi.
Cảm ơn nhiều, người bạn xa xôi
Không một chạm tay, mà ấm lòng đến thế
Bạn, bạn hỡi, nhận từ tôi, bạn nhé
Chút hân hoan trong tâm tưởng - đầu Xuân.
Cảm ơn TTK, tôi cứ ngỡ chả ai còn nhớ đến mình, thật ngỡ ngàng và sưng sướng, khi hôm nay, ngày đầu năm mới, tôi cảm nhận được điều này - TÌNH BẠN. Chúc bạn năm mới có 1000 điều ước.
Thật lòng TTK luôn nghĩ đến bạn và đã rất tiếc khi kg có những dòng thơ của bạn xuất hiện trên dđ. Bạn ạ thơ là để trải lòng mà điều ấy bạn đã viết rất hay. TTK mong năm mới bạn cho TTK và các bạn đọc nhiều thơ của bạn và luôn đến nhà nhau cho vui nhé ][/quote]
Tâm sự
Dù rằng cách biệt ở hai nơi
Nghĩa bạn tình thơ vẫn sáng ngời
Thủ thỉ ngày ngày trong khoảng cách
U buồn sầu muộn cũng phai phôi
Tấu khúc tình ca ngợi nàng thơ
Niềm vui chẳng bỏ bạn bao giờ
Xoa dịu hồn mình cho lắng lại
Xuân về ta cặp bến bờ mơ
Ta say ngắm nguyệt ghép duyên tơ
Gửi mấy vần yêu tứ …vu vơ
Ai hay gió đến đưa hương mộng
Hạnh phúc người ơi ! thật bất ngờ
Đừng nên - bạn nhé - bỏ nàng thơ !!!
Thanh Thanh Khiết
16.2.1020
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 11:28:24 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Thuỵ miên Đã trót trao ai một tấm lòng Bâng khuâng ngơ ngác mắt nai trong Nhìn nhau vời vợi qua sông - núi Vẫn thấy đời vui tựa nắng hồng Sóng nhớ trào dâng theo nhật nguyệt Gừng cay muối mặn vẫn thơm nồng Gió hát bốn mùa cùng biển rộng Mây xanh ngan ngát đến mênh mông Thuyền tình neo đậu bến bình yên Rạng rỡ khuôn trăng nét mãn viên Bờ my khép nhẹ lòng thanh thản Náo nức em vào - giấc thuỵ miên Thanh Thanh Khiết 15.2.2010 Em ngủ ngon nghe...giấc mộng lành Nỗi đời cay cực gánh chung vai Tim đau thổn thức điều chi đó Gối mộng anh nhường những ánh sao... Lê Minh Liên Thanh Thơ Thân thương tặng em nhé [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/1751957A82194210AB4624438AC630BC.jpg[/image]
quote:
Trích đoạn: Thuỵ Du
NGÀY XƯA…
Nhà em ở cạnh nhà chàng
Chung nhau một cánh đồng làng biếc xanh
Dòng sông uốn lượn chảy quanh
Đồi sim hoa tím mỏng manh khói chiều
Ngày xưa mình chẳng biết yêu
Để nay xa cách thêm nhiều nhớ thương
Ngoảnh đầu nhìn lại cố hương
Ân tình năm cũ tơ vương trọn đời …
Bằng Lăng
TIẾC
Nhà anh ở cạnh nhà nàng
Cánh đồng xanh lượn quanh hàng bụt tươi
Vậy mà thiếu vắng nụ cười
Để làn mi biếc biếng lười nhớ ai
Xa nhau thăm thẳm đường dài
Tiếc ngày xưa ấy...đã hoài thời gian....
Thuỵ Du
Cám ơn BL đã ghé tệ xá TTK.Cho TK góp tâm sự với hai bạn nhé
Hàng xóm
Ngày xưa mình có xa đâu
Cách giàn hoa giấy chung nhau ngõ dài
Vào hè mỗi buổi sớm mai
Đã nghe rõ tiếng cả hai nói cười
Vô tư nhặt cánh hoa rơi
Xâu vào thành chuỗi để chơi đồ hàng
Thời gian …thu rải lá vàng
Hình như một chút ngỡ ngàng …lặng im
Lòng bối rối - loạn nhịp tim
Má hồng chín thắm khi tìm mắt nhau
Đêm đêm giấc ngủ không sâu
Bóng ai thấp thoáng trong đầu thân thương
Nắng xuân gieo hạt vương vương
Không gian như cũng ngát hương …yêu đời
Thế rồi …ngày tháng …thế rồi
Trăng tròn sẻ nửa chia đôi lối mòn
Người đi hoa cũng héo hon
Kẻ về nhặt lá thu gom dấu giầy
Chiều buông thả gió heo may
Mắt cay nhung nhớ những ngày bên nhau
Thanh Thanh Khiết
17.2.2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 20:00:22 bởi ThanhThanhKhiet >
Gần... Xa... Vì gần quá, hóa thành xa Quen hơi bén tiếng, hóa ra thấy thường Nào đâu đã nói lời thương Thành ra cứ ngỡ... bên đường, khóm tre... Ngờ đâu, bóng khuất triền đê Mưa rơi rắc bụi, đi về vắng teo Mới hay gần gụi bao nhiêu Bấy nhiêu trống vắng, tiêu điều, khi xa... Đành về nhặt lá gốc đa Gọi tên chú Cuội ở nhà kế bên Trách lời chưa kịp nói lên Để gần chẳng kịp..., xa thêm rối lòng... Khiết à, bài Hàng xóm của bạn hay quá, đọc vào thấy lại chuyện mình, không cũ mà vẫn hôi hổi kỷ niệm... Họa cùng bạn nhé, chúc bạn vui.
XUÂN CHÍN
Lòng xuân đang chín với nhân tình
Vui vẻ mọi người hớn hở xinh
Tươi nét hân hoan lời chính trực
Đầy câu thân thiện ý quang minh
Ba ngày chúc hạnh đời gieo phúc
Tám tiết giao mùa lộc nở vinh
Mổi bận Tết về ôn lễ nghĩa
Tri ân tiên tổ, tự răn mình.
Nguyên Hải
Đất tổ quê cha Hai sương một nắng đất quê ta Bao kiếp lầm than mãi trải qua Nóng đốt khô rang vàng sắc tóc Mưa tràn ướt nhoẹt xám màu da Ngày ba xuống cấy mệt thân mẹ Tháng bẩy cày bừa nhọc sức cha Áp thấp chực chờ luôn ập đến Bao công bão phá đói luôn mà Đã rét còn mưa quê của ta Đường trơn ngõ nhỏ khó đi qua Thò tay xuống ruộng buốt rơi ngón Đặt chân vào vườn lạnh cắt da Những muốn thoát ly buồn bụng mẹ Còn không ở lại bạc đầu cha Thôi thì gắng học về xây dựng Mức sống cao lên sẽ tuyệt mà Mức sống cao lên sẽ tuyệt mà An khang thịnh vượng đẹp lòng cha Mây bay xanh thắm in màu tóc Nắng toả hồng tươi nhuộm sắc da Bạn cũ nơi xa năng viếng hỏi Thâm tình lối xóm cũng thường qua Niềm vui trọn vẹn không lo nghĩ Hạnh phúc ai bằng - đây nhất ta Hạnh phúc ai bằng - đây nhất ta An hoà sắm sửa lễ đưa qua Trưởng nam thân xuất từ bình dị Thứ nữ sinh ra nơi thế gia Hiếu thảo lòng dặn tuân ý mẹ Ngoan hiền dạ bảo vâng lời cha Trăm năm giữ mãi tình phu phụ Đất tổ quê cha sống tốt mà Thanh Thanh Khiết 18.2.2010
Chuyện của mùa Xuân
Trời xuân khắp đất nhuộm màu xanh
Còn đọng sương đêm trên lá cành
Gió mát đùa vui cùng khóm trúc
Tràn về giọt nắng chiếu long lanh
Long lanh hạt nắng nhẩy lao xao
Nâng chén tình xuân uống ngọt ngào
Cõi mộng bờ mơ tìm bến thắm
Nồng nàn hương sắc …để duyên trao
Duyên trao vườn thuý nức hương lan
Đậm nét kiêu sa đến ngỡ ngàng
Má thắm - môi hồng - đôi mắt biếc
Đẹp lòng quân tử lại mơ màng
Mơ màng ấp ủ bóng thuyền quyên
Để nỗi đêm về giấc chẳng yên
Chỉ sợ xuân thì ngày rất ngắn
Mà mình danh phận không thành tên
Thành tên hai đứa kết liên nhau
Nắng mưa ấm lạnh cũng mặc dầu
Bốn mùa qua đi trong náo nức
Tháng năm vẽ đẹp mối tình đầu
***
Ngày đầu bến gọi thuyền ơi !
Thuyền như mê mải chơi vơi giữa dòng
Vượt qua ngọn nước đục trong
Neo về thả đứng giữa lòng …thương yêu
Xuân qua hương ngát bao nhiêu
Xuân này càng đẹp hơn nhiều nhé anh …
Thanh Thanh Khiết
20.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 16:49:53 bởi ThanhThanhKhiet >
Mơ xuân Mây biếc trời thanh thả sắc xuân Hoa reo nụ hát ngợi ca xuân Nhìn bàn tay nắng ôm cành biếc Ấp ủ mầm xanh mỗi độ xuân
Xao xuyến niềm mơ trước gió xuân Tình yêu náo nức đến ngàn xuân Cầu sao duyên thắm cùng xuân mãi Vũ trụ tương lai chỉ có xuân Thanh Thanh Khiết 20.2.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2010 21:22:13 bởi ThanhThanhKhiet >
Mong Quê người đất lạ đã luôn mơ Cặp bến thuyền trăng ước nguyện chờ Náo nức trao tình trong bóng nguyệt Nghê thường dạ khúc ghép duyên thơ Thanh Thanh Khiết 20.2.2010
Mong Quê người đất lạ đã luôn mơ Cặp bến thuyền trăng ước nguyện chờ Náo nức trao tình trong bóng nguyệt Nghê thường dạ khúc ghép duyên thơ Thanh Thanh Khiết 20.2.2010 Đất khách tha hương vẫn mãi mơ
Sang bờ bến mộng lòng mong chờ
Bâng khuâng gửi gió ngời cung quế
Vũ điệu tiêu dao kết đường tơ
Poem
Trích đoạn: poem
Mong
Quê người đất lạ đã luôn mơ
Cặp bến thuyền trăng ước nguyện chờ
Náo nức trao tình trong bóng nguyệt
Nghê thường dạ khúc ghép duyên thơ
Thanh Thanh Khiết
20.2.2010
Đất khách tha hương vẫn mãi mơ
Sang bờ bến mộng lòng mong chờ
Bâng khuâng gửi gió ngời cung quế
Vũ điệu tiêu dao kết đường tơ
Poem
Nguyệt sáng Ngắm nguyệt thi nhân ngọt giấc mơ Hằng nga ánh mắt khép mi chờ Tương tư trăng thả vào bến mộng Chết lịm hồn ai vẽ áng thơ Thanh Thanh Khiết 22.2.2010
Nguyệt sáng
Đêm xuân
Đêm xuân, đợi trăng nguyên tiêu
Đất trời trao nhau sương khói
Kết tình gió trăng thành khối
Ấm nồng, trong lạnh cô liêu...
Đêm xuân, mình trăng nguyên tiêu
Phập phồng đợi tình quân tử
Trăng tròn, mà không sáng rỡ
Phải lòng e ấp trinh nguyên?
Mình em, với trăng nguyên tiêu
Sương mờ, như màn thưa rủ
Nào đâu áo khăn bỡ ngỡ
Đợi ai, đêm hội xuân thì... Mấy câu này tôi viết vì bỗng đọc được ý thơ rất tình tứ của Khiết, nhưng đồng thời tôi cũng muốn khẽ rung một tiếng chuông, vẳng đến tai 1 người mà tôi tin rất hay đọc thơ bạn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 16:17:26 bởi Tâm Tư >
Khiết ơi, tôi vì cảm tác mấy câu Nguyệt sáng của bạn nên tôi viết mấy câu về Đêm xuân, và tôi cũng nghĩ đến người là bạn đọc thường xuyên của bạn cũng hay có những câu thơ tình tứ như bạn. Vì thế nên tôi viết vào topic của bạn. Thế mà bạn biết không, có người mắng tôi là đại ngu, cực kỳ ngu, bạn thấy có tội cho tôi không. Ấm ức quá! Nếu câu chuyện ngỡ ngẩn này của tôi có làm bạn buồn cười, thì thông cảm nhé. Chỉ có bạn là người tôi dễ trải lòng thôi.
Mong Quê người đất lạ đã luôn mơ
Cặp bến thuyền trăng ước nguyện chờ
Náo nức trao tình trong bóng nguyệt
Nghê thường dạ khúc ghép duyên thơ
Thanh Thanh Khiết
20.2.2010
Đất khách tha hương vẫn mãi mơ
Sang bờ bến mộng lòng mong chờ
Bâng khuâng gửi gió ngời cung quế
Vũ điệu tiêu dao kết đường tơ
Poem
Nguyệt sáng Ngắm nguyệt thi nhân ngọt giấc mơ Hằng nga ánh mắt khép mi chờ Tương tư trăng thả vào bến mộng Chết lịm hồn ai vẽ áng thơ Thanh Thanh Khiết 22.2.2010 DUYÊN THƠ
Gió đến cạnh Trăng tự thuở nào
Mà hồ gợn nước sóng lao chao
Trăng non cười nụ duyên nửa miệng
Gió lắng tình thơ dạ dạt dào
Poem
( Khiết Thanh Thanh ơi ! Cho em chơi thơ với Khiết Thanh Thanh vài hôm nữa với nhé ! Em thích lắm cơ! )
XUÂN THƠ
Ngỏ xa hương thoảng đón Xuân trong
Lữ khách về ươm cánh mộng hồng
Đào tím tình thơ vần thắm ý
Mai vàng mở cánh rộng mơ mong
Poem
(Em chơi với Khiết một tí nữa rồi em đi ! Kính Khiết lời chúc vui và hạnh phúc ạ !)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: