THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 226 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
anhtrangthu 20.06.2008 23:18:48 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu

Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008




Bình mình vừa mới chớm
Ánh trăng vội lui dần
Rắc lại vài sương sớm
Đón chào một ngày xuân
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2008 23:29:21 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 21.06.2008 06:59:02 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu

Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008




Bình mình vừa mới chớm
Ánh trăng vội lui dần
Rắc lại vài sương sớm
Đón chào một ngày xuân
anhtrangthu


 
Trăng lui trong bóng mây
Hoa còn ngủ mơ say
Trăng bước vào cung quảng
Nhường bình minh rực sáng
 
T.T.K..21/6/2008
anhtrangthu 22.06.2008 05:28:11 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu

Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008




Bình mình vừa mới chớm
Ánh trăng vội lui dần
Rắc lại vài sương sớm
Đón chào một ngày xuân
anhtrangthu



Trăng lui trong bóng mây
Hoa còn ngủ mơ say
Trăng bước vào cung quảng
Nhường bình minh rực sáng
 
T.T.K..21/6/2008


Bình minh vừa hé rạng
Ánh trăng bỗng nhạt nhoà
Mây nhởn nhơ phiêu lãng
Cho một ngày đơm hoa...

anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 22.06.2008 09:07:19 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu

Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008




Bình mình vừa mới chớm
Ánh trăng vội lui dần
Rắc lại vài sương sớm
Đón chào một ngày xuân
anhtrangthu



Trăng lui trong bóng mây
Hoa còn ngủ mơ say
Trăng bước vào cung quảng
Nhường bình minh rực sáng
 
T.T.K..21/6/2008


Bình minh vừa hé rạng
Ánh trăng bỗng nhạt nhoà
Mây nhởn nhơ phiêu lãng
Cho một ngày đơm hoa...

anhtrangthu

 
Một ngày rộn tiếng ca
Vỡ oà trong nắng sớm
Thơm ngát trời hương hoa
Bao niềm vui chào đón
 
T.T.K.22/6/2008
 
 
anhtrangthu 22.06.2008 13:20:11 (permalink)
0

Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu

Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008


Bình mình vừa mới chớm
Ánh trăng vội lui dần
Rắc lại vài sương sớm
Đón chào một ngày xuân
anhtrangthu


Trăng lui trong bóng mây
Hoa còn ngủ mơ say
Trăng bước vào cung quảng
Nhường bình minh rực sáng
 
T.T.K..21/6/2008

Bình minh vừa hé rạng
Ánh trăng bỗng nhạt nhoà
Mây nhởn nhơ phiêu lãng
Cho một ngày đơm hoa...
anhtrangthu

 
Một ngày rộn tiếng ca
Vỡ oà trong nắng sớm
Thơm ngát trời hương hoa
Bao niềm vui chào đón
 
T.T.K.22/6/2008

Một ngày thầm lặng đến
Bình thường như mọi ngày
Đều đều như đã hẹn
Biét buồn hay vui đây?
anhtrangthu
 
 
ThanhThanhKhiet 22.06.2008 15:47:45 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Ngày vui
 
Thức dậy niếm vui bỗng sáng loà
Mặt trời rực rỡ với trăm hoa
Ai đã tung lên ngàn tia nắng
Cho chim ríu rít vạn lời ca
 
T.T.K..9/6/2008
 
Rạng rỡ bình minh tỏa sáng lòa
Trong vườn khoe sắc nở trăm hoa
Vầng dương chói lọi muôn tia nắng
Trên cành ríu rít tiếng chim ca.
Thi Nang 

Nắng sớm bình minh dậy chói loà
Rạng cười mắt má nở môi hoa
Thiên nhiên hoà quên như tranh vẽ
Thánh thót tầng không bản hoà ca

anhtrangthu

Bình minh che ánh trăng đêm
Hoa chưa thức dậy bên thềm nằm nghiêng
Long lanh ánh sáng hạt sương
Hương hoa ngào ngạt đón mừng ngày vui
 
T.T.K.18/6/2008


Bình mình vừa mới chớm
Ánh trăng vội lui dần
Rắc lại vài sương sớm
Đón chào một ngày xuân
anhtrangthu


Trăng lui trong bóng mây
Hoa còn ngủ mơ say
Trăng bước vào cung quảng
Nhường bình minh rực sáng
 
T.T.K..21/6/2008

Bình minh vừa hé rạng
Ánh trăng bỗng nhạt nhoà
Mây nhởn nhơ phiêu lãng
Cho một ngày đơm hoa...
anhtrangthu

 
Một ngày rộn tiếng ca
Vỡ oà trong nắng sớm
Thơm ngát trời hương hoa
Bao niềm vui chào đón
 
T.T.K.22/6/2008

Một ngày thầm lặng đến
Bình thường như mọi ngày
Đều đều như đã hẹn
Biét buồn hay vui đây?
anhtrangthu
 
Một ngày mở mắt ra
Cũng như ngày hôm qua
Cũng như ngày sẽ đến
Cũng như là đang chết
 
T.T.K.22/6/2008

 
ThanhThanhKhiet 22.06.2008 16:37:26 (permalink)
0
Biển khát
 
Sóng ào ạt
Trong cơn khát
Muôn đời
Nước mắt trời
Rơi xuống
Đầy
vơi
 
Mặn chát
Bờ môi
Bạc
Trắng đầu
Ngàn năm
Vẫn khát
***
Em đi tìm
Vị ngọt biển đời
Cứ
Chơi vơi
Giữa
Dòng người
Xa lạ.........
T.T.K..22/6/2008



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/176D0443A40B476DA8B966AB9C55DF24.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 12:48:30 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 22.06.2008 17:51:54 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Chân Trời Tím

       CÓ NÊN …?
 
Có nên yêu mãi Anh không ?
Khi mà Anh cứ tình không thế này ?
Chẳng thương chẳng nhớ mà hay ?
Nhớ nhiều như thế ,quắc quay được gì ?
 
Có nên một mối tinh si ?
Anh đâu là nhớ ,ngu si chỉ mình …!
Có nên dứt một bóng hình ?
Có nên xóa hẳn mối tình ngu ngơ …???
Chân Trời Tím .

 
Có nên
 
Tình si cạn cả tấc lòng
Mà sao em thấy anh không đáp đền
Dại khờ tình ở nơi em
Còn anh hờ hững thì nên dứt tình
                      ***
Mình nên yêu mãi nhau không
Tình ta cũng chỉ hư không ấy mà
Tự lòng suy nghĩ sâu xa
Thì ra tình ảo chỉ là cơn mê
 
                   T.T.K.22/6/2008
Xin chào bạn.Cho phép T.T.K. để lại mấy dòng đồng cảm nhé , chúc bạn luôn vui với những vần thơ .Rất hân hạnh đc đón tiếp

_____________________________

ThanhThanhKhiet 23.06.2008 00:21:37 (permalink)
0
Ước gì...
 
Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
 
T.T.K..22/6/2008


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 22.6.2008 22:32:56 >



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 13:01:21 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 23.06.2008 09:06:48 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: T_K_H2

    Ve sầu

Ve kêu vang cành lá
Tiếng sầu ấy muốn...
gọi ai
Nơi con đường xa lạ
Đã đi qua bao ngày.

Giữa bầu trời rực nắng
Giữa phố lắm người qua,
Tiếng ve sầu ấy...
gọi ta!


Tiếng ve kêu rả rích
Gọi mãi người ở xa
Tiếng ve kêu thiết tha
Gọi thuyền về với bến
               ***
Hai con ve lên tiếng
Liên khúc bản tình ca
Cung bậc vút bay xa
Dạt dào tình thương mến
 
                T.T.K..23/6/2008
Xin chào T.K H2  cho T.T.K.ké một bài nhé , ngày còn nhỏ mình cũng hay chơi ve trong bao quẹt lắm. Sáng ra nó chết mình khóc hết nước mắt đấy 
 
anhtrangthu 24.06.2008 01:11:49 (permalink)
0

Ước gì...
 
Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
 
T.T.K..22/6/2008


Ước sao chẳng có nỗi sầu
Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
Ước sao chẳng có phôi phai
Để cho mãi có tình ai đậm đà
Ước sao chẳng có cách xa
Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 24.06.2008 06:16:40 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Ước gì...
 
Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
 
T.T.K..22/6/2008


Ước sao chẳng có nỗi sầu
Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
Ước sao chẳng có phôi phai
Để cho mãi có tình ai đậm đà
Ước sao chẳng có cách xa
Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
anhtrangthu
      
 
Ước gì muôn vạn vì sao
Ngôi nào sáng đẹp đậu vào hồn ta
Ước gì là bản tình ca
Dạt dào đầm ấm thiết tha trữ tình
Ước gì người ấy kiên trinh
Để tình mãi đẹp cho mình thương yêu...
 
T.T.K.24/6/2008
 
anhtrangthu ơi mấy hôm rồi viết xong cho bạn , mình định nói mà cứ quên cái ảnh phố Hàng Hành bạn chụp gửi cho mình có nhà mình ngày xưa  trông chếch sang cafe Nhân.Cafe nhân ngày xưa có cái giếng hôm nào mất nước trong nhà mẹ mình vẫn ra múc nước ở đấy. Cám ơn bạn nhiều
anhtrangthu 24.06.2008 16:11:44 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: anhtrangthu

Ước gì...
 
Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
 
T.T.K..22/6/2008


Ước sao chẳng có nỗi sầu
Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
Ước sao chẳng có phôi phai
Để cho mãi có tình ai đậm đà
Ước sao chẳng có cách xa
Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
anhtrangthu
      
 
Ước gì muôn vạn vì sao
Ngôi nào sáng đẹp đậu vào hồn ta
Ước gì là bản tình ca
Dạt dào đầm ấm thiết tha trữ tình
Ước gì người ấy kiên trinh
Để tình mãi đẹp cho mình thương yêu...
 
T.T.K.24/6/2008
 
anhtrangthu ơi mấy hôm rồi viết xong cho bạn , mình định nói mà cứ quên cái ảnh phố Hàng Hành bạn chụp gửi cho mình có nhà mình ngày xưa  trông chếch sang cafe Nhân.Cafe nhân ngày xưa có cái giếng hôm nào mất nước trong nhà mẹ mình vẫn ra múc nước ở đấy. Cám ơn bạn nhiều



Mong

Bạn ơi mong có một ngày
Về đây phố nhỏ trong tay bước đều
Cùng nghe ca khúc ve kêu
Cùng đi dạo giữa trời chiều vui thay
Bao giờ bạn trở về đây?
...
anhtrangthu
ThanhThanhKhiet 24.06.2008 16:46:30 (permalink)
0
Mong

Bạn ơi mong có một ngày
Về đây phố nhỏ trong tay bước đều
Cùng nghe ca khúc ve kêu
Cùng đi dạo giữa trời chiều vui thay
Bao giờ bạn trở về đây?
...
anhtrangthu


_____________________________



money is nothing but without money you are nothing
to love is nothing, to be loved is something but to love and to be loved is everything
 
Về đây mình có về đây
Cảnh xưa ngưới cũ hôm nay mất rồi
Cứ như Lưu , Nguyễn lên trời
Một năm đi xuống mọi người khuất xa
Lạc loài đi giữa lòng ta
Niếm vui trốn ẩn bay xa tận trời
....
 
T.T.K.24/6/2008
ThanhThanhKhiet 24.06.2008 21:54:07 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:



Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


quote:

Nửa đời chở nặng ưu phiền
Tình người bạc trắng khi duyên vẫn còn
Chỉ mong xoá hết nguồn cơn
Không yêu, không ghét, không hờn dỗi ai
Để lòng luôn được thảnh thơi
Mối tình năm tháng dấu nơi đáy lòng

T.T.K.23/6/2008


Nửa đời qua nặng tơ duyên
Lang thang xuôi ngược chẳng thuyền đón đưa
Ăn sương, uống nắng, tắm mưa,
Đội trăng, hái gió... vẫn chưa có thuyền.

Nửa đời sau nặng ưu phiền
Bôn ba bươi chảy- túi tiền trống không.
Chạnh lòng mất hút bóng hồng
Cô liêu đếm bước... nhớ dòng thời gian!
SĨ ĐOAN

Nửa đời nặng những u buồn
Cô đơn nên đã khơi nguồn dòng thơ
Cho mình luôn mãi dại khờ
Cho tình cứ vẫn trẻ thơ một đời
Rong chơi khắp chốn muôn nơi
Để cho rơi rụng nửa đời vô duyên

T.T.K.23/6/2008

Thanhthanh Khiết xin cám ơn bạn SI ĐOAN đã ghé tệ xá.Mong luôn đc đón tiếp




Nửa đời son trẻ trôi qua
Còn in viết nhỏ trên da trắng ngần
Càng đầy qua mỗi tiết xuân
Khắc in bao nỗi gian truân một thời...
Trái tim khờ dại chết rồi
Mỏng manh hy vọng nửa đời sau đây...
anhtrangthu


Nửa đời sau khó phân minh...
Khi xuân còn mộng nhưng tình trớ trêu!
Lòng son sắt, dạ kiêu kiêu...
Trãi hồn theo một tình yêu thuở nào.
Dẫu cho ai đó phương nao
Trái tim hờn dỗi vẫn trao đong đầy!
                                   SĨ ĐOAN

Trái ngang nên phải xa nhau
Tình hoài dù kiếm thấy đâu bến bờ
Không mong chẳngđợi không chờ
Mà sao dạ cứ ngẩn ngơ nhớ hoài
Để khi mới có nửa đời
Trái tim chẳng đậu về nơi bến nào
 
                           T.T.K..24/6/2008

_____________________________
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 226 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9