THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 163 của 226 trang, bài viết từ 2431 đến 2445 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Lụa trắng 30.04.2010 14:11:52 (permalink)
0
Nhớ nhà

Sài gòn sôi động,
Lung linh bao ánh mắt nụ cười
Nhưng sao lòng trống trải,
Có gì như thiếu, trong tôi...

Cô gái Bắc, lần đầu chen phố xá
Thấy mình bơ vơ, khi chiều xuống thật mau
Rực rỡ đấy, nhưng dường như xa lạ
Mình như không phải thuộc chốn này...

Bước chân vào Đà Lạt
Ngợp mình trong nắng và mây
Không gian hanh hao, thanh khiết
Tâm hồn dịu lại, ngất ngây
Qua hồ Xuân Hương mộng mơ
Tôi chợt reo lên, bất ngờ
Vấn vương, hoá ra giản dị
Hồ Gươm, nỗi nhớ thật đơn sơ...

Hoá ra là tôi nhớ nhà
Nhớ liễu ven hồ thướt tha
Đà Lạt chiều nay thân thiết
Đón tôi, như trở về nhà.

30.4 Thật tuyệt khi Khiết được sống ở không gian thơ mộng ấy, hồ Xuân Hương làm tôi nhớ Hồ Gươm quá.
cosiaus 30.04.2010 14:48:18 (permalink)
0
Nắng trống…không

Cơn mưa bất chợt xuống vườn hồng
Rớt buổi chiều nay giửa nhớ
mong
Khoảnh khắc lùi nhanh tan nát vụ
n
Thời gian bước chậm  vở
thành bông
Tình băng  đọng trắng sân mùa hạ

Lệ  rã  lăn  tròn đỉ
nh gió đông
Có phải tay  người  che nng l
ng
Mà sao tôi thấy .. nắ
ng như không…


Tôi thấy như là …nắng trống không
Vì ai n giết mt mùa đông

Để tôi ngơ ngẩn ôm thu mộng
Nhặt lá vàng khô kết   áo bông

Gió  hạ đang còn  ươm trái nhớ
Lòng tôi dẫy
chết hết niềm mong
Người đi chân bước hằn trên đá

Từ đá  chảy ra ngấn lệ hồng.


cosiaus

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 17:38:12 bởi cosiaus >
ThanhThanhKhiet 30.04.2010 23:15:22 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kine

CHIỀU GIÔNG

Cơn giông chiều ai ném qua đây
Giăng mờ huyền ảo hé mắt cay
Lá non khêu đùa theo gió mới
Chạnh lòng nắng cuộn khép trong mây





Chiều giông
 
Gió cuốn niềm tin mưa sướt mướt
Thương hoa dập lá nát tơi bời
Cơn giông chỉ đến trong giây phút
Chắc phải bao năm dạ mới hồi 
 
Thanh Thanh Khiết
30.4.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 23:42:55 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 01.05.2010 08:27:53 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Nắng trống…không

Cơn mưa bất chợt xuống vườn hồng
Rớt buổi chiều nay giửa nhớ
mong
Khoảnh khắc lùi nhanh tan nát vụ
n
Thời gian bước chậm  vở
thành bông
Tình băng  đọng trắng sân mùa hạ

Lệ  rã  lăn  tròn đỉ
nh gió đông
Có phải tay  người  che nng l
ng
Mà sao tôi thấy .. nắ
ng như không…


Tôi thấy như là …nắng trống không
Vì ai n giết mt mùa đông

Để tôi ngơ ngẩn ôm thu mộng
Nhặt lá vàng khô kết   áo bông

Gió  hạ đang còn  ươm trái nhớ
Lòng tôi dẫy
chết hết niềm mong
Người đi chân bước hằn trên đá

Từ đá  chảy ra ngấn lệ hồng.


cosiaus


 
Phượng hồng
 
Hè về cánh phượng rực tươi hồng
Đằng đẵng bao ngày mãi ngóng mong
Mới đấy mưa chiều còn ấp nụ
Mà nay nắng sớm đã đơm bông
Thuyền xưa  hẹn đến vào đầu hạ
Bến cũ mong chờ tự cuối đông
Tháng tháng trôi qua lòng  héo úa
Xuân xanh phượng thắm cũng bằng không
 
 
Xuân xanh phượng thắm cũng bằng không
Cái lạnh tâm  hồn băng tuyết đông
Nỗi nhớ in hình còn trĩu nặng
Niềm thương bóng dọi mãi bềnh bồng
Thì ra trong dạ còn trông đợi
Đã để nơi lòng vẫn khát mong
Chỉ biết rơi châu thương phận hẩm
Vô duyên nên chẳng đẹp tơ hồng
 
Thanh Thanh khiết
30.4.2010

 
cosiaus 01.05.2010 09:28:23 (permalink)
0
Anh sợ mùa thu không trở lại
 
Em có biết mùa thu đang tan
Đàn chim đo cánh giữa chiều vàng

Khói tranh quyện lấy thành dây lộng

Theo gió lên trời đóng chốt ngang

 

Em có biết ngàn mây lang thang

Trên lưng chở nắng chẵng nhẹ nhàng

Mà khi nắng tắt mây buồn lắm

Rồi  bóng hoàng hôn nhẹ bước sang

 

Em có biết tình thu  miên man

Quên luôn phải nhuộm lá úa vàng

Anh sợ mùa thu không trở lại

Cây buồn trắng lá tựa đông tang.

 

cosiaus

 

 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 09:31:44 bởi cosiaus >
ThanhThanhKhiet 01.05.2010 17:58:10 (permalink)
0


Lụa Trắng đã viết
............
............
Bước chân vào Đà Lạt
Ngợp mình trong nắng và mây
Không gian hanh hao, thanh khiết
Tâm hồn dịu lại, ngất ngây
Qua hồ Xuân Hương mộng mơ
Tôi chợt reo lên, bất ngờ
Vấn vương, hoá ra giản dị
Hồ Gươm, nỗi nhớ thật đơn sơ...

Hoá ra là tôi nhớ nhà
Nhớ liễu ven hồ thướt tha
Đà Lạt chiều nay thân thiết
Đón tôi, như trở về nhà.

30.4 Thật tuyệt khi Khiết được sống ở không gian thơ mộng ấy, hồ Xuân Hương làm tôi nhớ Hồ Gươm quá.


       Thăm
Hồ Xuân Hương
 
Ai lọc mà sao nước lại trong
Lăn tăn sóng biếc đẹp nao lòng
Thuyền rồng lướt nhẹ trôi đùa dỡn
Rẽ nước thiên nga chạy lòng vòng
 
Chiều buông thả gió xuống hàng thông
Cái lạnh se se chút nắng hong
Dẫn lối đưa ta vào cõi mộng
Sương sa lãng đãng tựa như bông
 
Có phải xưa  tiên thăm phố núi
Qua hồ lỡ đổ nước thần không
Mà nay thiếu nữ thành Đà Lạt
Mắt sáng - môi hồng - da trắng bong
 
Lác đác ven hồ trên  ghế đá
Đâu đây thấp thoáng cặp lứa đôi
Bàn tay ngủ lại trong tay ấm
Lặng lẽ trao thương thay vạn lời
 
Ngày mai tạm biệt xa nơi này
Phố núi ngàn hoa bướm đắm say
Bóng dáng vô hình như níu lại
Vương buồn chợt thấy mắt cay cay
 
Thanh Thanh Khiết
1.5.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 18:30:14 bởi ThanhThanhKhiet >
tuyen45 01.05.2010 20:53:57 (permalink)
0
     HÓA GIẢI HẬN THÙ
                   ---*---
Chiến tranh ngọn lửa tắt lâu rồi
Đất nước thanh bình đời đẹp tươi
Máu đã ngừng không còn chảy nữa
Thịt xương phần mộ đắp yên  nơi
 
Hãy quên đi mất còn thua được
Trời đất tháng tư sạch ám mù
Lửa hận dập đi lòng hóa giải
Mẹ Âu Cơ xóa hết hằn thù
 
Tay nắm tay, đồng bào một khối
Đảng ta ơi hãy là cầu nối
Dắt dìu lớp lớp cháu vua Hùng
Đưa nước Việt ta vào đổi mới …
 
Dòng máu "Lạc Hồng" trên thế giới
Quyên đi quá khứ, ta đồng lòng   
Đức tài trí tuệ cùng chung sức
Xây nước mạnh giàu giữ núi sông .

                                      28/4/2010. 
                                        Tuyen45.


Lụa trắng 01.05.2010 22:26:05 (permalink)
0
Bài thăm hồ Xuân Hương hay quá, cảm ơn Khiết cho tôi thấy lại hồ Đà Lạt mà tôi rất hâm mộ dù chỉ đến 1 lần.
 
Xứ sở đẹp, nuôi dưỡng người thơ mộng
Cõi tịnh thiền, ru nhân ái con tim
 
ThanhThanhKhiet 01.05.2010 22:59:31 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: cosiaus

Anh sợ mùa thu không trở lại
 
Em có biết mùa thu đang tan
Đàn chim đo cánh giữa chiều vàng

Khói tranh quyện lấy thành dây lộng

Theo gió lên trời đóng chốt ngang

 

Em có biết ngàn mây lang thang

Trên lưng chở nắng chẵng nhẹ nhàng

Mà khi nắng tắt mây buồn lắm

Rồi  bóng hoàng hôn nhẹ bước sang

 

Em có biết tình thu  miên man

Quên luôn phải nhuộm lá úa vàng

Anh sợ mùa thu không trở lại

Cây buồn trắng lá tựa đông tang.

 

cosiaus
  
 
  Em biết 


Em biết trăng thu cũng sẽ tàn
Hằng nga ngơ ngẩn nét hoang mang
Đêm rằm mây đến đâu còn sáng
Nguyệt lặng gầy hao chút võ vàng
 
Em biết hoa thu buông gốc mẹ
Bay theo gió cuộn lá vàng rơi
Tung lên rụng xuống niềm đau xót
Lấm bụi ven đường nát tả tơi
 
Em biết mùa thu đã chết rồi
Từ ngày hai đứa phải chia phôi
Đông về nỗi nhớ thêm đè nặng
Phủ xuống mồ xanh phận cút côi
 
Thanh Thanh Khiết
1.5.2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 09:53:52 bởi ThanhThanhKhiet >
Xa_xăm 02.05.2010 12:40:30 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vô duyên     
 
Buồn a...từ lúc mới ra đời
Bật khóc mong là khổ sẽ vơi
Cuộc sống xuôi theo làn nước chảy
Dòng đời  lặng  lẽ cánh hoa trôi
Ngày ngày điểm phấn duyên không gọi
Tháng tháng tô son phận chẳng vời
Nghĩa mẹ tình cha luôn hiếu thảo
Thương con phụ mẫu dạ bời bời
 
Thanh Thanh Khiết
21.4.2010


HỮU DUYÊN

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Ngày tháng ta cùng vào mộng mơ
Trao ước lời tình trong giấc ngủ
Vần thơ lấp lánh dưới trăng mờ...

x _ x

- Khiết tỷ ơi ! Tiểu đệ nghe bác kia bảo rằng Khiết tỷ là một trong 10 nhà thơ Đường xuất chúng đấy. Thảo nào thơ Khiết tỷ mượt mà và hay đến thế! He he he...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 20:23:10 bởi Xa_xăm >
cosiaus 02.05.2010 12:48:16 (permalink)
0
 
 Photo từ NUOCMATMUATHU
Cảm hứng từ hình.
 
 
Xin giử em dùm…
 
Đường thu em đi giọt nắng rung đầy
Lá bay lên cao gọi về với cây
Bàn chân em qua gió tròn đôi mắt
Quyện ngất ngây nhìn  áo trắng em bay
 
Cuối đường em qua mùa thu run rẩy
Sợ buổi đông về lạnh lắm trời mây
Đường thu đang đi xin  cong quấn lại
Và giử em dùm, thu nhuốm vàng đây.
cosiaus
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/73554/7B0763233A314A3D88B932D3BA5F7C03.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 14:05:38 bởi cosiaus >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 02.05.2010 18:57:46 (permalink)
0

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Ngày tháng ta cùng vào mộng mơ
Trao ước lời tình trong giấc ngủ
Vần thơ lấp lánh dưới trăng mờ...

x _ x

Trích đoạn: Xa_xăm


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vô duyên     
 
Buồn a...từ lúc mới ra đời
Bật khóc mong là khổ sẽ vơi
Cuộc sống xuôi theo làn nước chảy
Dòng đời  lặng  lẽ cánh hoa trôi
Ngày ngày điểm phấn duyên không gọi
Tháng tháng tô son phận chẳng vời
Nghĩa mẹ tình cha luôn hiếu thảo
Thương con phụ mẫu dạ bời bời
 
Thanh Thanh Khiết
21.4.2010


HỮU DUYÊN

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Ngày tháng ta cùng vào mộng mơ
Trao ước lời tình trong giấc ngủ
Vần thơ lấp lánh dưới trăng mờ...

x _ x

- Khiết tỷ ơi ! Tiểu đệ nghe bác kia bảo rằng Kiết tỷ là một trong 10 nhà thơ Đường xuất chúng đấy. Thảo nào thơ Khiết tỷ mượt mà và hay đến thế! He he he...



 
X-X ơi ! thương tỷ thì đừng nói thế ng ta cười tỷ đấy. TTK còn dở lắm cón phải học nhiều. Chúc X-X luôn vui

 
Trăng vàng trải lụa bến sông thương
Để hồn thi sỹ phải vấn vương
Xướng hoạ trao nhau tình luyến nhớ
Duyên này" hữu xạ tự nhiên hương"
 
Thanh Thanh Khiết
2.5.2010
 
 
cosiaus 03.05.2010 06:44:00 (permalink)
0
Nắng hoang….
 

Một chiếclá rơi cắt nắng ngang

Hay là cất nắng đợi đông sang

Yêu thương có thể nào như nắng*
Đốt cháy  trong ta hết bẽ bàng

 

Nắng ấm hôm nay , mai trốn ngang*

Gọi mây , mây hất áo mây choàng

Khi Yêu  cứ tưởng đây là lệ

Vôi nhặt đem về hận nắng hoang.

 

Cosiaus

 

* SongNg ư ‘s


 

ThanhThanhKhiet 03.05.2010 20:07:34 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Nắng hoang….
 

Một chiếclá rơi cắt nắng ngang

Hay là cất nắng đợi đông sang

Yêu thương có thể nào như nắng*
Đốt cháy  trong ta hết bẽ bàng

 

Nắng ấm hôm nay , mai trốn ngang*

Gọi mây , mây hất áo mây choàng

Khi Yêu  cứ tưởng đây là lệ

Vôi nhặt đem về hận nắng hoang.

 

Cosiaus

 

* SongNg ư ‘s



 
Nắng đi hoang
 
Gió quất làm đau hận nắng ngang
Mây buồn lỗi  hẹn với mưa ngàn
Tình yêu thơ mộng nên cay đắng
Ấy vậy mà sao dạ nặng mang
 
Mênh mông bước nhẹ nắng đi hoang
Sưởi ấm vô tư kẻ bẽ bàng
Lấy lại niềm tin người đánh mất
Nắng thôi từ giã bước đi hoang
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010
 
 
 
ThanhThanhKhiet 04.05.2010 15:45:12 (permalink)
0
Nói với em
 
Thân thương tặng : Bùi Chí Minh
 
Song thân đã sinh ra
Cùng dạy anh nên người
Hôm nay xin dâng tặng
Cho em cả cuộc đời
 
Đây rượu nữ nhi hồng
Ta cùng nhau cạn chén
Mong nhớ câu hẹn ngọc
xanh mãi lời thề vàng
 
Em luôn là niềm tin
Anh thêm yêu cuộc sống
Tình yêu là hy vọng
Ta đi tới tương lai
 
Anh như  luồng nắng sớm
Em sáng  giọt sương mai
Hoà tan trong hạnh phúc
Đưa hồn lên thiên thai
 
Hai ta cũng từ nay
Dù đời ngọt đắng cay
Lòng hướng về phía trước
Tay luôn mãi trong tay
 
Trao em nữ nhi hồng
Tình anh nồng ấm lửa
Bao ngày xây tâm nguyện
Giờ đã thoả ước trông
 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010
Thay đổi trang: << < 163164165 > >> | Trang 163 của 226 trang, bài viết từ 2431 đến 2445 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9