THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 176 của 226 trang, bài viết từ 2626 đến 2640 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 01.08.2010 21:48:09 (permalink)
0
HỒNG HÀ
 
Ta về thăm lại dải Hồng Hà
Mây nước vùng trời ôi ! thiết tha
Sóng vỗ hồn thơ pha bóng nguyệt
Bờ xô dào dạt cuộn phù sa
Người xưa khí phách lưu hình bóng
Bến cũ hùng anh khắc đá hoa
Khanh tướng công hầu đâu xá kế
Muôn đời con cháu nhớ ông cha

 
Thanh Thanh Khiết
sửa.1.8.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 21:49:40 bởi ThanhThanhKhiet >
langyen 01.08.2010 22:13:13 (permalink)
0


HỒNG HÀ
 
Ta về thăm lại dải Hồng Hà
Mây nước vùng trời ôi ! thiết tha
Sóng vỗ hồn thơ pha bóng nguyệt
Bờ xô dào dạt cuộn phù sa
Người xưa khí phách lưu hình bóng
Bến cũ hùng anh khắc đá hoa
Khanh tướng công hầu đâu xá kế
Muôn đời con cháu nhớ ông cha

 
Thanh Thanh Khiết
sửa.1.8.2010





HỒNG HÀ HÙNG CA

Hồng Hà một dải nước non nhà
Khí phách anh hùng lịch sử nha
Sóng biển gợn hồn in đáy nguyệt
Gió hoà giọng điệu tiếng hùng ca

Xưa ơi ngày ấy còn lưu dấu
Người cũ có về giấc mộng hoa
Tướng quốc công thần theo sách sử
Ngàn năm dân tộc vút hùng ca

langyen
ThanhThanhKhiet 02.08.2010 16:37:28 (permalink)
0
DƯ ÂM

Bao mùa lá rụng trôi qua
Bấy nhiêu nỗi nhớ nhạt nhoà mắt cay
Trách trời thả gió heo may
Để cho sương lạnh héo gầy trăng thanh
Cũng còn đây chút mong manh
Buồn vui luôn mãi song hành kề bên
Dễ gì xoá được màu quên ?
Sáng trăng vằng vặc càng bền lòng đau !
Nhớ ngày xưa tựa gốc cau
Mắt cười nhìn chiếc lá trầu bói xem
Nói rằng duyên phận của em
Đẹp như cánh phượng vừa têm vôi nồng
Ngây thơ em dậy má hồng
Trăng thu bối rối cây lồng bóng em
Ánh vàng buông trải lụa đêm
Vòng tay anh ngả thân mềm chơi vơi
Thế rồi ngày tháng êm trôi !
Duyên tan mộng lạc xa xôi ngút ngàn
Hạ tàn mở lối thu sang
Người đi có nhớ trăng vàng thu xưa ?

Thanh Thanh Khiết

2.8.2010
tuyen45 03.08.2010 00:02:17 (permalink)
0

TRĂNG THU ĐÀ LẠT
---*---
Nhạc rừng trời đất cùng tôi hát
Ánh nguyệt trải vàng đồi bát ngát
Mớn trớn gió đùa mây ghẹo trăng
Ngỡ ngàng tôi đứng lòng man mát
Mơ màng hồi tưởng những mùa thu
Mộng ảo bên em hồn chất ngất
Tay nắm tay nhau bước dạo đường
Như đôi bướm lượn vườn Đà Lạt .
2/8/2010.
Tuyen45.


ThanhThanhKhiet 03.08.2010 22:26:01 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

                                               
                     TÀN THU
Lá đã xa cành thả nhẹ bay
Đêm thanh vàng võ ánh trăng gầy
Chim trời  mỏi cánh trong  chiều nắng
Én biển vang lời giữa sáng mây
Gió bạt hương nồng thơ phiến lá
Mưa buồn tối sẫm ngát hồn cây
Tàn thu trả lại tình nhân thế
Những cánh diều  ưng vẫn lạc bầy .

Mưa thu
 
Giọt giọt mưa thu lất phất bay
Êm êm thả xuống cánh hoa gầy
Bao ngày nắng hạn sông chờ nước
Khắp tháng oi nồng gió đợi mây
Náo nức mầm xanh vươn nụ thắm
Lao xao cỏ mướt  phủ chân cây
Chim gi tránh ướt trên cành trúc
Ríu rít tìm nhau đủ cả bầy
 
Thanh Thanh Khiết
2.8.2010
Đoạn_Trường 04.08.2010 15:37:52 (permalink)
0



Trăng Già...


Lủng lẳng tầng không một ánh ngà
Sầu buông đêm phủ nguyệt lầu hoa
Gió khuya gõ cửa tim hờ hững
Sương ảo lay mành dạ xót xa
Bốn mặt mơ hồ miền cực lạc
Năm canh mờ đục nước ta bà
Đi tìm dáng ngọc chị hằng nớ
Vàng khuyết vần thơ cõng tuổi già


                                                  Đoạn Trường


Đoạn Trường sao, thì Thanh Thanh Khiết cũng vậy .  Chúc TTK an khang. 
ThanhThanhKhiet 05.08.2010 21:15:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường
Trăng Già...


Lủng lẳng tầng không một ánh ngà
Sầu buông đêm phủ nguyệt lầu hoa
Gió khuya gõ cửa tim hờ hững
Sương ảo lay mành dạ xót xa
Bốn mặt mơ hồ miền cực lạc
Năm canh mờ đục nước ta bà
Đi tìm dáng ngọc chị hằng nớ
Vàng khuyết vần thơ cõng tuổi già


                                                 Đoạn Trường



Hoa nhài
 
Dáng dấp trông em cũng ngọc ngà
Ngang hàng chẳng kém so muôn hoa
Thương đời nở tối người lờ lững
Tủi phận sinh đêm kẻ lánh xa
Vẻ đẹp xiêu đình nơi thế tục
Dường duyên đổ quán cõi tiên nga
Nỗi niềm vây bủa đêm sương lạnh
Một bóng mong manh đến lúc già
 
Thanh Thanh Khiết
5.8.2010
 
TTK ghé thăm DT. Chúc vui.Cho ăn gian chữ "bà" khó quá DT ơi  hi...hi...
 

 

Đoạn_Trường 06.08.2010 11:21:08 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Hoa nhài
 
Dáng dấp trông em cũng ngọc ngà
Ngang hàng chẳng kém so muôn hoa
Thương đời nở tối người lờ lững
Tủi phận sinh đêm kẻ lánh xa
Vẻ đẹp xiêu đình nơi thế tục
Dường duyên đổ quán cõi tiên nga
Nỗi niềm vây bủa đêm sương lạnh
Một bóng mong manh đến lúc già
 
Thanh Thanh Khiết
5.8.2010
 
TTK ghé thăm DT. Chúc vui.Cho ăn gian chữ "bà" khó quá DT ơi  hi...hi...
 

 




Liễu Hoang

Nuối tiếc trường giang gợn sóng ngà
Liễu rằng nếu gặp cảnh đùa hoa
Đành quên sông vắng con đò cũ
Thôi đợi bến nhiều lữ khách xa
Tan biến tình ai say mấy kẻ
Nguyện thành duyên nớ thức dăm bà
Kiếp nầy lỡ chịu đời hoang dã
Sống lẻ khi mô tóc bạc già

                                            Đoạn Trường




Hoa Nhài hợp với tên của Thanh Thanh Khiết, rất ý vị.  Chúc vui


HoacHuong 06.08.2010 11:53:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Hoa nhài
 
Dáng dấp trông em cũng ngọc ngà
Ngang hàng chẳng kém so muôn hoa
Thương đời nở tối người lờ lững
Tủi phận sinh đêm kẻ lánh xa
Vẻ đẹp xiêu đình nơi thế tục
Dường duyên đổ quán cõi tiên nga
Nỗi niềm vây bủa đêm sương lạnh
Một bóng mong manh đến lúc già
 
Thanh Thanh Khiết
5.8.2010
 
TTK ghé thăm DT. Chúc vui.Cho ăn gian chữ "bà" khó quá DT ơi  hi...hi...
 

 




Liễu Hoang

Nuối tiếc trường giang gợn sóng ngà
Liễu rằng nếu gặp cảnh đùa hoa
Đành quên sông vắng con đò cũ
Thôi đợi bến nhiều lữ khách xa
Tan biến tình ai say mấy kẻ
Nguyện thành duyên nớ thức dăm bà
Kiếp nầy lỡ chịu đời hoang dã
Sống lẻ khi mô tóc bạc già

                                          Đoạn Trường




Hoa Nhài hợp với tên của Thanh Thanh Khiết, rất ý vị.  Chúc vui


Chiêu chồng…
 
Đè cả con voi bẻ hết ngà
Nhưng thân mỏng mảnh tưa cành hoa
Chiêu phu muốn hết anh hùng tụ
Thách võ mong toàn  lãng tử xa
Sân phủ đấu quyền phân thắng bại
Chính đường cúng lạy bái ông bà
Đôi ta chính thức nên chồng vợ
Cho tới rụng răng cũng hỏng già
 Hihi
 
Hoa chướng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 11:56:19 bởi HoacHuong >
tuyen45 06.08.2010 18:32:05 (permalink)
0

Trích đoạn: HoacHuong


Trích đoạn: Đoạn_Trường


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Hoa nhài
 
Dáng dấp trông em cũng ngọc ngà
Ngang hàng chẳng kém so muôn hoa
Thương đời nở tối người lờ lững
Tủi phận sinh đêm kẻ lánh xa
Vẻ đẹp xiêu đình nơi thế tục
Dường duyên đổ quán cõi tiên nga
Nỗi niềm vây bủa đêm sương lạnh
Một bóng mong manh đến lúc già
 
Thanh Thanh Khiết
5.8.2010
 
TTK ghé thăm DT. Chúc vui.Cho ăn gian chữ "bà" khó quá DT ơi  hi...hi...
 

 




Liễu Hoang

Nuối tiếc trường giang gợn sóng ngà
Liễu rằng nếu gặp cảnh đùa hoa
Đành quên sông vắng con đò cũ
Thôi đợi bến nhiều lữ khách xa
Tan biến tình ai say mấy kẻ
Nguyện thành duyên nớ thức dăm bà
Kiếp nầy lỡ chịu đời hoang dã
Sống lẻ khi mô tóc bạc già

                                         Đoạn Trường




Hoa Nhài hợp với tên của Thanh Thanh Khiết, rất ý vị.  Chúc vui


Chiêu chồng…
 
Đè cả con voi bẻ hết ngà
Nhưng thân mỏng mảnh tưa cành hoa
Chiêu phu muốn hết anh hùng tụ
Thách võ mong toàn  lãng tử xa
Sân phủ đấu quyền phân thắng bại
Chính đường cúng lạy bái ông bà
Đôi ta chính thức nên chồng vợ
Cho tới rụng răng cũng hỏng già
 Hihi
 
Hoa chướng



BÔNG QUỲNH
---*---
Từ hẽm chui ra thân trắng ngà
Trăng lên mở cửa khoe đài hoa
Ngó nhìn công tử hồn ngây ngất
E thẹn quỳnh em, vội lảng xa
Gấp khép my phồng ôm cánh nhụy
Hương còn lan tỏa khắp vườn bà
Đứng ngây luyến tiếc huynh ngơ ngác
Một thoáng nên tiên lại sớm già .

6/8/2010.
Tuyen45.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 20:23:30 bởi tuyen45 >
ThanhThanhKhiet 08.08.2010 09:09:35 (permalink)
0
Tương ngộ

Bao ngày trao mãi những vần thơ
Hồn lên cung quảng đắm trăng mờ
Thấp thoáng hình hài trong giấc điệp
Quen quen lạ lạ bóng vu vơ

Giữa phố đèn khuya thật bất ngờ
Trang thơ mở lối nối duyên tơ
Tương ngộ nhiệm màu trong đời thực
Bàn tay nắm chặt vẫn còn mơ
 
Thanh Thanh Khiết
9.8.2010

ThanhThanhKhiet 10.08.2010 08:37:48 (permalink)
0
Hoang mang

Sao trăng mãi khuyết trời ơi !
Chỉ còn nửa mảnh đơn côi dáng gầy
Nguyệt buồn nên nép vào mây
Bao giờ duyên thắm cho đầy tròn trăng

Thanh Thanh Khiết

9.8.2010
kimrbl 10.08.2010 09:05:42 (permalink)
0


Hoang mang

Sao trăng mãi khuyết trời ơi !
Chỉ còn nửa mảnh đơn côi dáng gầy
Nguyệt buồn nên nép vào mây
Bao giờ duyên thắm cho đầy tròn trăng

Thanh Thanh Khiết

9.8.2010

Trăng khuyết là để Trăng tròn
Trăng muộn muốn đợi Trăng non Trăng già
Trăng tàn Trăng úa xót xa
Trăng thượng tuần báo vừa qua Trăng rằm...
 
K.N
ThanhThanhKhiet 10.08.2010 09:47:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường




Liễu Hoang

Nuối tiếc trường giang gợn sóng ngà
Liễu rằng nếu gặp cảnh đùa hoa
Đành quên sông vắng con đò cũ
Thôi đợi bến nhiều lữ khách xa
Tan biến tình ai say mấy kẻ
Nguyện thành duyên nớ thức dăm bà
Kiếp nầy lỡ chịu đời hoang dã
Sống lẻ khi mô tóc bạc già

                                           Đoạn Trường



 
Hoa dại
 
Cát lầm gió bụi phủ thân ngà
Phận tủi sầu đau héo cánh hoa
Bởi thế ong chê không trở lại
Cho nên bướm nản  đã  bay xa
Niềm riêng dấu kín soi gương nguyệt
Nỗi nặng vùi  chôn ngắm ánh nga
Đốt cháy xuân thì trong nắng hạ
Lá xanh úa sậm trông như già
 
Thanh Thanh Khiết
9.8.2010
 
ngày đầu tuần chúc DT vui

khiết Tâm 10.08.2010 23:23:08 (permalink)
0

ĐÃ.....



Chiều hoang rảo bước ta gom nắng
Hong ít ưu tư thưở thiếu thời,
Tình chết đã chôn vào mộ vắng.
Khăn tang đã rãi trắng khung trời.

Từ người cất bước đi biền biệt
Cũng nghĩa là người vong phụ tôi,
Tình vẫn còn đầy trong nhật ký
Mà người sao nỡ vất tình tôi???

Cúi mặt tôi che dấu tủi hờn
Đời giờ còn biết mong gì hơn....
Trang thơ năm cũ cam dang dở
Và mảnh hồn tôi chấp nhận buồn.

10/08/2010

Hàn Khiết Tâm
 
Em ghé thăm chị và chúc sức khỏe chị nha chị!
#2640
    Thay đổi trang: << < 175176177 > >> | Trang 176 của 226 trang, bài viết từ 2626 đến 2640 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9