THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 226 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 07:25:24 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Nhìn trăng nghĩ ngợi mông lung
Anh ơi anh có thức cùng em không?
Hãy cùng em ngước mắt trông
Đọc trên gương nguyệt nỗi lòng em trao

anhtrangthu


Thức cùng em để ngắm sao
Bao nhiêu tinh tú đang chào chúng ta
Trăng treo đang ngắm cánh hoa
Bao nhiêu hương sắc đang sa xuống này
Thoáng nghe một chút hương say
Hình như trăng đã rắc đây vấn vương


T.T.K26/6/2008

 Mượn trăng ta ngắm ngàn sao
Ngàn sao ta ngắm đổi trao chữ tình
Em ơi! Duyên kiếp đôi mình
Sông ngăn núi cách- bóng hình quyện nhau.
Ta cầu mong đợi kiếp sau
Chung vai sánh bước bạc đầu răng long!!!
                                  SĨ ĐOAN 26/06/08




Trăng là gương sáng của trời
Em soi lên đó thấy người em mong
Còn anh có thấy em không?
Ở trong gương nguyệt một lòng đợi anh.


anhtrangthu


 
Thấy em anh thấy mỗi ngày
Trăng tròn trăng khuyết đủ đây nhớ thương
Yêu em anh ngắm nguyệt gương
Muốn tìm trăm lối nghìn dường gặp nhau
 
                                    T.T.K..27/6/2008
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 08:20:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

[quote]Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: anhtrangthu


Ước gì...
 
Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
T.T.K..22/6/2008
Ước sao chẳng có nỗi sầu
Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
Ước sao chẳng có phôi phai
Để cho mãi có tình ai đậm đà
Ước sao chẳng có cách xa
Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn...
anhtrangthu

Ước gì muôn vạn vì sao
Ngôi nào sáng đẹp đậu vào hồn ta
Ước gì là bản tình ca
Dạt dào đầm ấm thiết tha trữ tình
Ước gì người ấy kiên trinh
Để tình mãi đẹp cho mình thương yêu...
T.T.K.24/6/2008
 Ước gì ta được gần nhau
Em chia sầu đắng trong tim của người...
    Ước gì ta ở trong nhau
Nghìn trùng xa cách vẫn không đổi dời
    Ước gì ta ở trong nhau
Tim trinh giữ vẹn cho người lửng lơ...
      Lê Minh Liên ThanhThơ
       Đêm,25/6/2008
Ước khi nước mắt em rơi
Có anh dịu ngọt những lời yêu thương
Ước gì giông gió qua đường
Dắt tay anh nói anh thương em mà
Ước gì trời giúp chúng ta
Ngàn trùng xa cách vẫn là có nhau
T.T.K.26/6/2008
Ước gì cứ mãi là mơ
Để không ruồng rẫy, để không phũ phàng
       Ước gì cứ mãi là yêu
Trăm câu nghìn ý vẫn là tình chung
      Ước gì thơ cũng biết điên
Để thơ hét toáng thơ yêu trăng nhiều...
          Lê Minh Liên ThanhThơ
         Ban mai hồng,26/6/2008

 
Ước gì cứ mãi là THƠ
Để cho luôn mãi lơ ngơ một đời
Ước gì chỉ ánh trăng soi
THƠ hét toáng ,ta yêu trăng rồi
 
T.T.K..27/6/2008
Liên Thơ 27.06.2008 09:41:16 (permalink)
0
quote:Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Liên Thơ
[quote]Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:Trích đoạn: Liên Thơ
quote:Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:Trích đoạn: anhtrangthu
 
     Ước gì...
     Ước gì là một cánh chim
Để khi nhung nhớ ta tìm về nhau
     Ước gì trời nắng thật lâu
Để em phơi ráo nỗi sầu ướt nhem
   Ước gì anh nói với em
Mộng xây xây mộng mỗi đêm trăng thề
             T.T.K..22/6/2008
     Ước sao chẳng có nỗi sầu
Để cho nắng khỏi dãi dầu cho ai
  Ước sao chẳng có phôi phai
Để cho mãi có tình ai đậm đà
  Ước sao chẳng có cách xa
Để cho đôi lứa mặn mà luôn luôn... 
                  anhtrangthu

    Ước gì muôn vạn vì sao
Ngôi nào sáng đẹp đậu vào hồn ta
   Ước gì là bản tình ca
Dạt dào đầm ấm thiết tha trữ tình
   Ước gì người ấy kiên trinh
Để tình mãi đẹp cho mình thương yêu...
                         T.T.K.24/6/2008 
  Ước gì ta được gần nhau
Em chia sầu đắng trong tim củangười... 
   Ước gì ta ở trong nhau
Nghìn trùng xa cách vẫn không đổi dời
    Ước gì ta ở trong nhau
Tim trinh giữ vẹn cho người lửng lơ...
         Lê Minh Liên ThanhThơ
                 Đêm,25/6/2008
     Ước khi nước mắt em rơi
Có anh dịu ngọt những lời yêu thương
    Ước gì giông gió qua đường
Dắt tay anh nói anh thương em mà
    Ước gì trời giúp chúng ta
Ngàn trùng xa cách vẫn là có nhau
                     T.T.K.26/6/2008
   Ước gì cứ mãi là mơ
Để không ruồng rẫy, để không phũ phàng 
    Ước gì cứ mãi là yêu
Trăm câu nghìn ý vẫn là tình chung 
    Ước gì thơ cũng biết điên
Để thơ hét toáng thơ yêu trăng nhiều...
            Lê Minh Liên ThanhThơ
          Ban mai hồng,26/6/2008
   Ước gì cứ mãi là THƠ
Để cho luôn mãi lơ ngơ một đời
   Ước gì chỉ ánh trăng soi
THƠ hét toáng ,ta yêu trăng rồi 
                  T.T.K..27/6/2008
      Ước gì hai đứa chúng mình
Trong xanh...Thanh Khiết một vầng trăng chung
    Hồn Thơ mãi mãi vẹn nguyên
Bạn ơi ta mãi tình thương buổi đầu...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Nắng mai hồng, 27/6/2008

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 09:58:42 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 10:53:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

    
   Ước gì cứ mãi là THƠ
Để cho luôn mãi lơ ngơ một đời
   Ước gì chỉ ánh trăng soi
THƠ hét toáng ,ta yêu trăng rồi 
                  T.T.K..27/6/2008
      Ước gì hai đứa chúng mình
Trong xanh...Thanh Khiết một vầng trăng chung
    Hồn Thơ mãi mãi vẹn nguyên
Bạn ơi ta mãi tình thương buổi đầu...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Nắng mai hồng, 27/6/2008

 

Tình thân ta có mãi nhau
Liên thơ _Thanh Khiết đậm mầu sắt son
Mai sau thư quán vẫn còn
Thơ ta cứ mãi là nguồn yêu thương
 
T.T.K.27/6/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 11:03:11 bởi ThanhThanhKhiet >
SĨ ĐOAN 27.06.2008 11:55:45 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Nhìn trăng nghĩ ngợi mông lung
Anh ơi anh có thức cùng em không?
Hãy cùng em ngước mắt trông
Đọc trên gương nguyệt nỗi lòng em trao

anhtrangthu

Thức cùng em để ngắm sao
Bao nhiêu tinh tú đang chào chúng ta
Trăng treo đang ngắm cánh hoa
Bao nhiêu hương sắc đang sa xuống này
Thoáng nghe một chút hương say
Hình như trăng đã rắc đây vấn vương

T.T.K26/6/2008

Mượn trăng ta ngắm ngàn sao
Ngàn sao ta ngắm đổi trao chữ tình
Em ơi! Duyên kiếp đôi mình
Sông ngăn núi cách- bóng hình quyện nhau.
Ta cầu mong đợi kiếp sau
Chung vai sánh bước bạc đầu răng long!!!
SĨ ĐOAN 26/06/08




Trăng là gương sáng của trời
Em soi lên đó thấy người em mong
Còn anh có thấy em không?
Ở trong gương nguyệt một lòng đợi anh.

anhtrangthu

_____________________________

 
Đêm đêm anh ngắm chị Hằng
Đằng vân chẳng đặng nên đành lặng thinh
Ngẩng nhìn ánh sáng lung linh
Yêu sao tả hết khối tình anh trao.
                         SĨ ĐOAN 27/06/08
 
 
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 12:34:54 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Nhìn trăng nghĩ ngợi mông lung
Anh ơi anh có thức cùng em không?
Hãy cùng em ngước mắt trông
Đọc trên gương nguyệt nỗi lòng em trao

anhtrangthu

Thức cùng em để ngắm sao
Bao nhiêu tinh tú đang chào chúng ta
Trăng treo đang ngắm cánh hoa
Bao nhiêu hương sắc đang sa xuống này
Thoáng nghe một chút hương say
Hình như trăng đã rắc đây vấn vương

T.T.K26/6/2008

Mượn trăng ta ngắm ngàn sao
Ngàn sao ta ngắm đổi trao chữ tình
Em ơi! Duyên kiếp đôi mình
Sông ngăn núi cách- bóng hình quyện nhau.
Ta cầu mong đợi kiếp sau
Chung vai sánh bước bạc đầu răng long!!!
SĨ ĐOAN 26/06/08




Trăng là gương sáng của trời
Em soi lên đó thấy người em mong
Còn anh có thấy em không?
Ở trong gương nguyệt một lòng đợi anh.

anhtrangthu

_____________________________


Đêm đêm anh ngắm chị Hằng
Đằng vân chẳng đặng nên đành lặng thinh
Ngẩng nhìn ánh sáng lung linh
Yêu sao tả hết khối tình anh trao.
                         SĨ ĐOAN 27/06/08
 
 
Tình yêu có phép nhiệm mầu
Mượn cây như ý mà vào với trăng
Trong cung vẫn một chị hằng
Bao đêm ngồi đợi trăng rằm toả hương
 
T.T.K.27/6/2008
SĨ ĐOAN 27.06.2008 13:26:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN



quote:

quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

quote:


Dẫu rằng luống thẹn gia đình(!)
Ngẩng đầu vẹn giữ là mình thủy chung.
Trăm năm một góc tim cùng
Bóng hình xưa cũ vẫy vùng sinh sôi!
Ngoảnh nhìn chiếc bóng đơn côi
Nhưng trong tâm tưởng khắc tôi cùng nàng!
SĨ ĐOAN


Ai đem tình cũ đi chôn
Đất không dung nạp để hồn bay lên
Quậy tung cuộc sống ấm êm
Chẳng yêu thì cũng là duyên phận rồi
Tạ lòng thứ lỗi với người
Rồi đem thả tận chân trời cho bay

T.T.K.26/6/2008


_____________________________


Bay lên ngút chín tầng mây
Bóng hồng mờ mịt ngô ngây trơ nhìn...
Trở về Thư Quán rõ tình...
Nhớ ThanhThanhKhiet cùng mình họa thơ
Vui hơn bao giấc mộng mơ
Tâm hồn rộng mở -ngẩn ngơ tan dần.
                                      SĨ ĐOAN



Hoạ thơ mới có mấy bài
Đã quên hết mộng để ' ai ' không buồn
Hồn về đập vỡ tim luôn
Sỹ Đoan rối rít cuống cuồng chạy xa
Thế là thư quán chúng ta
Mất luôn thi sỹ hào hoa bậc thầy
 
T.T.K.26/6/2008

T.T.K.chờ S.D. hoạ bài này tại trang thơ Thanhthanhkhiét.Rất hân hạnh đón tiếp


Dặm ngàn cát bụi trùng dương
Cánh chim cô lẻ mất phương tìm về.
Bất ngờ tao ngộ đề huề
Trãi hồn muôn lối, tràn trề muôn nơi.
Cớ sao bạn bảo chơi vơi
Cuống cuồng xa chạy bỏ rơi bạn bè???
 
Thơ tôi tiếng giống...Tắc Kè...
Thập thò bóng tối e dè chừng luôn!!!
 
              *********
 
Hổ thẹn thay, hào hoa bậc thầy!
Mấy vần họa- vơi đầy xúc cảm...
Đặng tình ai nén hảm u buồn
ThanhThanhKhiet- đầu nguồn ngẫu hứng!!!
                                    SĨ ĐOAN 27/06/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 21:39:00 bởi SĨ ĐOAN >
Liên Thơ 27.06.2008 13:27:30 (permalink)
0
quote:Trích đoạn: Liên Thơ 
    Ước gì cứ mãi là THƠ
Để cho luôn mãi lơ ngơ một đời
   Ước gì chỉ ánh trăng soi
THƠ hét toáng ,ta yêu trăng rồi 
                  T.T.K..27/6/2008 
    Ước gì hai đứa chúng mình
Trong xanh...Thanh Khiết một vầng trăng chung
   Hồn Thơ mãi mãi vẹn nguyên
Bạn ơi ta mãi tình thương buổi đầu...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Nắng mai hồng, 27/6/2008
  Tình thân ta có mãi nhau
Liên Thơ _Thanh Khiết đậm mầu sắt son
   Ngàn  sau thư quán mãi còn
Thơ ta cứ mãi là nguồn yêu thương
T.T.K.27/6/2008
Nhận và giữ
         Thương tặng Thanh Thanh Khiết
           và các bạn thơ của Liên Thơ!
Rất có thể một ngày nào đó
Ta vắng nhau trong cuồng phong cuộc sống
Thư quán thay màu...xa bạn thân xưa
Trong tim Liên Thơ những tấm tình bè bạn
Trân trọng nhận về và giữ mãi ...người ơi...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       12 giờ,27/6/2008
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2008 13:51:59 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 16:18:04 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN







Ai đem tình cũ đi chôn
Đất không dung nạp để hồn bay lên
Quậy tung cuộc sống ấm êm
Chẳng yêu thì cũng là duyên phận rồi
Tạ lòng thứ lỗi với người
Rồi đem thả tận chân trời cho bay

T.T.K.26/6/2008



Bay lên ngút chín tầng mây
Bóng hồng mờ mịt ngô ngây trơ nhìn...
Trở về Thư Quán rõ tình...
Nhớ ThanhThanhKhiet cùng mình họa thơ
Vui hơn bao giấc mộng mơ
Tâm hồn rộng mở -ngẩn ngơ tan dần.
                                      SĨ ĐOAN





Hoạ thơ mới có mấy bài
Đã quên hết mộng để ' ai ' không buồn
Hồn về đập vỡ tim luôn
Sỹ Đoan rối rít cuống cuồng chạy xa
Thế là thư quán chúng ta
Mất luôn thi sỹ hào hoa bậc thầy
 
T.T.K.26/6/2008

Dặm ngàn cát bụi trùng dương
Cánh chim cô lẻ mất phương tìm về.
Bất ngờ tao ngộ đề huề
Trãi hồn muôn lối, tràn trề muôn nơi.
Cớ sao bạn bảo chơi vơi
Cuống cuồng xa chạy bỏ rơi bạn bè??? 
Sy Doan
 
 
Đường xa bạn đã tìm về
Trang này luôn đón bạn bè muôn nơi
Trải lòng ra với buồn vui
Dòng thơ luôn những chơi vơi ấy mà
Sỹ Doan đâu có chạy xa
Vần thơ vẫn đẹp như hoa tặng đời
Tôi đùa một chút thế thôi
Xin đừng trách giận cho tôi an lòng "
 
T.T.K..27/6/2008

S.D. ơi ý của TTK là bạn chóng quên người cũ , hồn người cũ về SD sợ nát tim mới chạy đấy.thơ TTK kg rõ ý lắm phải kg


                          


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2008 19:01:53 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 27.06.2008 16:49:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

quote:Trích đoạn: Liên Thơ 
    Ước gì cứ mãi là THƠ
Để cho luôn mãi lơ ngơ một đời
   Ước gì chỉ ánh trăng soi
THƠ hét toáng ,ta yêu trăng rồi 
                  T.T.K..27/6/2008 
    Ước gì hai đứa chúng mình
Trong xanh...Thanh Khiết một vầng trăng chung
   Hồn Thơ mãi mãi vẹn nguyên
Bạn ơi ta mãi tình thương buổi đầu...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
          Nắng mai hồng, 27/6/2008
  Tình thân ta có mãi nhau
Liên Thơ _Thanh Khiết đậm mầu sắt son
   Ngàn  sau thư quán mãi còn
Thơ ta cứ mãi là nguồn yêu thương
T.T.K.27/6/2008
Nhận và giữ
         Thương tặng Thanh Thanh Khiết
           và các bạn thơ của Liên Thơ!
Rất có thể một ngày nào đó
Ta vắng nhau trong cuồng phong cuộc sống
Thư quán thay màu...xa bạn thân xưa
Trong tim Liên Thơ những tấm tình bè bạn
Trân trọng nhận về và giữ mãi ...người ơi...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       12 giờ,27/6/2008
 
Trong cuộc sống muôn ngàn chuyển dịch
Chúng ta đâu biết được ngày mai
Những dòng thơ luôn lai láng tràn đầy
Tình bè bạn mỗi ngày thêm bền vững
Dù phải xa trong những cuộc đổi thay
Vẫn nhớ mãi những ngày vui trong thư quán
 
T.T.K.27/6/2008
 
Chị Liên Thơ ơi chị thật tuyệt vời.Em quỳ chị
 
CTT 27.06.2008 17:12:11 (permalink)
0

Có nên
 
Tình si cạn cả tấc lòng
Mà sao em thấy anh không đáp đền
Dại khờ tình ở nơi em
Còn anh hờ hững thì nên dứt tình
                      ***
Mình nên yêu mãi nhau không
Tình ta cũng chỉ hư không ấy mà
Tự lòng suy nghĩ sâu xa
Thì ra tình ảo chỉ là cơn mê
 
                   T.T.K.22/6/2008

 
Tình u mê...!!!
 
Tình si chỉ mối tình si...
Duyên mình không có ,trách chi rồi sầu
Dại khờ khóc giọt mưa ngâu
Biết rằng hờ hững ,nỡ đâu giết tình
 
Thôi thì yêu chỉ một mình
Không Anh ,em chỉ ,chỉ mình...u mê ...
Đã yêu sao có ảo mê
Tình là chân thật...ngu mê cũng tình...
Chân Trời Tím.

ThanhThanhKhiet 27.06.2008 18:34:10 (permalink)
0

Trích đoạn: CTT


Có nên
 
Tình si cạn cả tấc lòng
Mà sao em thấy anh không đáp đền
Dại khờ tình ở nơi em
Còn anh hờ hững thì nên dứt tình
                      ***
Mình nên yêu mãi nhau không
Tình ta cũng chỉ hư không ấy mà
Tự lòng suy nghĩ sâu xa
Thì ra tình ảo chỉ là cơn mê
 
                   T.T.K.22/6/2008


Tình u mê...!!!
 
Tình si chỉ mối tình si...
Duyên mình không có ,trách chi rồi sầu
Dại khờ khóc giọt mưa ngâu
Biết rằng hờ hững ,nỡ đâu giết tình
 
Thôi thì yêu chỉ một mình
Không Anh ,em chỉ ,chỉ mình...u mê ...
Đã yêu sao có ảo mê
Tình là chân thật...ngu mê cũng tình...
Chân Trời Tím.

 
Đam mê một mối tình si
Duyên không thắm lại hỏi vì tại sao
Tháng ngày như những cơn ngâu
Rơi... rơi tầm tã làm đau dớn lòng
Có anh có cũng như không
Lảnh lùng khứa nát em trong tim này
Sao em cứ mãi mê say
Tình yêu chân thật mỗi ngày đầy lên...
 
T.T.K.27/6/2008
 
Cảm ơn CTT đã ghé thăm. Chúc ban luôn vui hạnh phúc
 
ThanhThanhKhiet 28.06.2008 10:12:42 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Liên Thơ


*************************************
Lại nói về trái tim
   Trái tim lỡ dại bọc chì
Đem đi phân giải tim yêu mãi còn
    Xin đừng ví với vàng son
Tim yêu mãi đập nhịp đời thiết tha...
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ 
                 Trưa,26/6/2008

 

 
Nói về trái tim
 
Trái tim luôn đập thiết tha 
Dù cho giông gió vẫn là nguyên trinh 
Trái tim trọng nghĩa trọng tình
Tim yêu luôn đập cho mình thương yêu
 
T.T.K.28/6/2008


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 28.6.2008 9:09:34 >


SĨ ĐOAN 28.06.2008 22:03:37 (permalink)
0



Trích đoạn: SĨ ĐOAN










Ai đem tình cũ đi chôn
Đất không dung nạp để hồn bay lên
Quậy tung cuộc sống ấm êm
Chẳng yêu thì cũng là duyên phận rồi
Tạ lòng thứ lỗi với người
Rồi đem thả tận chân trời cho bay

T.T.K.26/6/2008




Bay lên ngút chín tầng mây
Bóng hồng mờ mịt ngô ngây trơ nhìn...
Trở về Thư Quán rõ tình...
Nhớ ThanhThanhKhiet cùng mình họa thơ
Vui hơn bao giấc mộng mơ
Tâm hồn rộng mở -ngẩn ngơ tan dần.
SĨ ĐOAN






Hoạ thơ mới có mấy bài
Đã quên hết mộng để ' ai ' không buồn
Hồn về đập vỡ tim luôn
Sỹ Đoan rối rít cuống cuồng chạy xa
Thế là thư quán chúng ta
Mất luôn thi sỹ hào hoa bậc thầy

T.T.K.26/6/2008

Dặm ngàn cát bụi trùng dương
Cánh chim cô lẻ mất phương tìm về.
Bất ngờ tao ngộ đề huề
Trãi hồn muôn lối, tràn trề muôn nơi.
Cớ sao bạn bảo chơi vơi
Cuống cuồng xa chạy bỏ rơi bạn bè???
Sy Doan


Đường xa bạn đã tìm về
Trang này luôn đón bạn bè muôn nơi
Trải lòng ra với buồn vui
Dòng thơ luôn những chơi vơi ấy mà
Sỹ Doan đâu có chạy xa
Vần thơ vẫn đẹp như hoa tặng đời
Tôi đùa một chút thế thôi
Xin đừng trách giận cho tôi an lòng "

T.T.K..27/6/2008



S.D. ơi ý của TTK là bạn chóng quên người cũ , hồn người cũ về SD sợ nát tim mới chạy đấy.thơ TTK kg rõ ý lắm phải kg




Người đi muôn dặm quan san
Rừng thay bao lá, mưa tràn, nắng hanh...
Quê nhà thao thức thâu canh
Lệ buồn từng giọt long lanh tuôn dòng!
...
Nhớ thương, thương nhớ tận lòng
Chỉ mình cố giữ- bóng hồng lãng quên
Đêm đêm thầm gọi mãi tên
Phương xa ai đó hắc lên cái nào?( hắc xì)
...
Thôi thì Thư Quán ta vào
Kim bằng hội ngộ- tình trào ý thơ...
Hơn là chìm đắm mộng mơ
Tỉnh say, say tỉnh, ngẩn ngơ liên hồi.
...
Chớ tôi nào vội quên rồi
Tạm thời đóng kín, tiếp bồi KhietThanh
Mong sao bạn chớ nghị bàn
Sĩ Đoan cũng liệt vào hàng CHÍNH NHÂN!
                            SĨ ĐOAN 28/06/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2008 14:07:38 bởi SĨ ĐOAN >
ThanhThanhKhiet 29.06.2008 07:27:14 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN




Trích đoạn: SĨ ĐOAN










Ai đem tình cũ đi chôn
Đất không dung nạp để hồn bay lên
Quậy tung cuộc sống ấm êm
Chẳng yêu thì cũng là duyên phận rồi
Tạ lòng thứ lỗi với người
Rồi đem thả tận chân trời cho bay

T.T.K.26/6/2008




Bay lên ngút chín tầng mây
Bóng hồng mờ mịt ngô ngây trơ nhìn...
Trở về Thư Quán rõ tình...
Nhớ ThanhThanhKhiet cùng mình họa thơ
Vui hơn bao giấc mộng mơ
Tâm hồn rộng mở -ngẩn ngơ tan dần.
SĨ ĐOAN






Hoạ thơ mới có mấy bài
Đã quên hết mộng để ' ai ' không buồn
Hồn về đập vỡ tim luôn
Sỹ Đoan rối rít cuống cuồng chạy xa
Thế là thư quán chúng ta
Mất luôn thi sỹ hào hoa bậc thầy

T.T.K.26/6/2008

Dặm ngàn cát bụi trùng dương
Cánh chim cô lẻ mất phương tìm về.
Bất ngờ tao ngộ đề huề
Trãi hồn muôn lối, tràn trề muôn nơi.
Cớ sao bạn bảo chơi vơi
Cuống cuồng xa chạy bỏ rơi bạn bè???
Sy Doan


Đường xa bạn đã tìm về
Trang này luôn đón bạn bè muôn nơi
Trải lòng ra với buồn vui
Dòng thơ luôn những chơi vơi ấy mà
Sỹ Doan đâu có chạy xa
Vần thơ vẫn đẹp như hoa tặng đời
Tôi đùa một chút thế thôi
Xin đừng trách giận cho tôi an lòng "

T.T.K..27/6/2008



S.D. ơi ý của TTK là bạn chóng quên người cũ , hồn người cũ về SD sợ nát tim mới chạy đấy.thơ TTK kg rõ ý lắm phải kg




Người đi muôn dặm quan san
Rừng thay bao lá, mưa tràn, nắng hanh...
Quê nhà thao thức thâu canh
Lệ buồn từng giọt long lanh tuôn dòng!
...
Nhớ thương, thương nhớ tận lòng
Chỉ mình cố giữ- bóng hồng lãng quên
Đêm đêm thầm gọi mãi tên
Phương xa ai đó hắc lên cái nào?( hắc xì)
...
Thôi thì Thư Quán ta vào
Kim bằng hội ngộ- tình trào ý thơ...
Hơn là chìm đắm mộng mơ
Tỉnh say, say tỉnh, ngẩn ngơ liên hồi.
...
Chớ tôi nào vội quên rồi
Tạm thời đóng kín, tiếp bồi KhietThanh
Mong sao bạn chớ nghị bàn
Sĩ Đoan nào phải thuộc hàng sở khanh!
                            SĨ ĐOAN 28/06/08


 
Bóng hồng chắc chẳng lãng quên
Cũng đau dớn lắm còn hơn bạn nhiều
Khi người con gái trao yêu
Là dâng tất cả mọi điều riêng chung
 
Bây giờ xa cách ngàn trùng
Có duyên không phận khóc cùng tháng năm
Vì mong một chút ấm êm
Nên chìm tăm cá ,cánh chim nghẹn đường
 
Thôi thì lấy nghĩa làm tình [gia đình]
Lấy thơ làm bạn chúng mình hoạ vui
 
                      T.T.K..29/6/2008
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 226 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9