BÂNG KHUÂNG ĐÊM NOEL  
   
  Đèn hoa rạng rỡ khắp muôn phương  
  Khấn nguyện thì thầm với đức vương  
  Kính chúa lòng cầu bên cửa thánh  
  Ơn trên dạ niệm trước minh đường  
  Bao người rộn rã mừng năm mới  
  Một kẻ âm thầm ngóng cố hương  
  Lối mộng còn đây bao kỷ niệm  
  Hồn trôi lạc bước giấc nghê thường !  
   
  Liên Hương  
   
  LỄ VUI NHA VÂN 
 
 
NOEL NHỚ NGƯỜI
 
Đêm viết thư hồng gởi một phương
Tình xưa tha thiết mãi còn vương
Trên không chuông đổ mờ tin nhạn
Dưới đất đèn chong thiếu bạn đường
 Lận đận thương thân chôn đất khách
Đau buồn nhớ bóng lạc quê hương
Không em thế giới đầy hoang vắng
Tư tưởng bâng khâng dạ bất thường
 
Thanh Huy
 
 
   Nô-En xứ lạnh  
   
  Tuyết đổ nao lòng khách viễn phương  
  Trông về đất mẹ lệ sầu vương  
  Bâng khuâng gối chiếc bên lò sưởi  
  Lạnh lẽo thân đơn giữa nguyện đường  
  Nghĩ đến tương lai sầu cố quốc  
  Khơi về dĩ vãng mộng hồi hương  
  Giáng sinh xuống thế đầy hy vọng  
  Lạy chúa ban ơn hạnh phúc thường  
   
  Vancali 12.25.10  
   
  Hôm nay là ngày đẹp nhất , em xin cầu chúc tỷ TTK cùng quí anh chị bốn phương trong ngoài đạo mùa Giáng Sinh an- lành phước- thiện . 
  
    
  Giáng Sinh Xứ Người
 
Nao lòng viễn khách kẻ tha phương 
  Trắng xoá một màu khiến luyến vương 
  Dõi ngóng trông về nơi xứ mẹ 
  Mơ màng được thấy bóng con đường 
  Quê cha thuở ấy khi còn bé 
  Đất khách bây chừ vọng cố hương 
  Chuá hỡi lòng con đầy hoài niệm 
  Mong Người cứu rỗi dạ an thường
 
Sương Anh