THƠ THANH THANH KHIẾT
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: nevermind 
   
  Nửa  
  ----------- 
   
   
  Nửa vầng trăng toả  
   lung linh 
  Nửa vầng rơi xuống ao đình … 
  tan ra 
    
  Nửa ngày buổi sáng  
  mặn mà  
  Nửa chiều phai phấn  nhạt nhoà  
  sắc hương  
   
  Nửa đêm gối lạnh 
   đẫm sương  
  Nửa mình lẻ bóng 
  Thấy thương nửa mình  
    
  Thanh Thanh Khiết
 
TTK cám ơn nevermind đã ghé. Cho TTK khất nợ nhé hi...hi...  
  
                         Thương mình phải sống ơ hờ         Thương mình biết có bao giờ mới an               Thương mình cách mấy quan sang         Thương mình cội rể đình làng cách ngăn               Thương mình nguyệt lạnh cung hằng         Thương mình trời toả mây giăng lối về                              Thương mình chẳng thể u mê .             (  Làm thơ lục bác khó quá chị Thanh thanh Khiết ơi!!!!     Vả lại em chỉ có thể làm theo tâm tình mình thôi.Em không hoạ thơ được.)           Thương mình       Thương mình - duyên phận - ơ hờ   Trái tim khép mở bao giờ lòng an!       Thương mình - cách trở lối sang   Trời chiều bảng lảng đò giang neo rồi       Thương mình – mưa gió  sụt sùi   Đêm ngày giọt giọt dòng trôi lặng buồn…       Thanh THanh Khiết   19.5.2011        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  <<<NGÀY NÀO NĂM XƯA <<< 
    
    
  Anh có nghe gì không ,,, 
    
  Tiếng chim hót trong lồng 
    
  Tiếng cá bơi ngoài bề , 
    
  Như gió thoảng bên song , 
    
  ANH còn tay nào nữa ,,, 
    
  Mà nối sợi chỉ Hồng 
    
  Vấn vương chi vàng , đá ,,, 
    
  Tất cả là hư không ,,,,, 
    
    
  THUYTIEN  M2      Lang thang vào nhà TK gửi chút Kỉ niệm xa xưa của mình nhé    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ỨA LỆ TÌNH NGÂM
      Lại gió đông về  giọt giọt rơi  
  Đắng lòng nhau lắm hỡi người ơi  
  Thiên duyên giáng định mình đôi ngả  
  Nghiệp dĩ mang theo cả cuộc đời  
  Mấy thủa mây bay mờ khóe mắt  
  Bao phen gió cuốn lạt vành môi 
  Thì thôi, trách nữa tim đau lắm  
  Giọt lệ tình ngâm mãi đắng rồi  
  Thuy Tien 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2011 21:36:54 bởi thuytien123 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote:  
   
  Trích đoạn: Liên Hương  
   
   
   
   
  quote:  
   
  Trích đoạn: vancali96  
   
   
   
  
     
  Chào huynh tỷ , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui ngày thứ ba nè hì hì....
         
  VÀO VƯỜN THƠ       Mạng vào chả khác trúng bùa mê    Sáng ngẩn chiều ngơ mặt não nề    Chị biếng việc nhà chồng chán...bỏ    Anh ghiền thơ thẩn vợ buồn....chê    Mơ màng gió thổi Khi Đông tới    Rộn rã mây bay lúc Hạ về    Nảy ý gieo vần căn chỉnh luật    Nên bài sướng dạ thoả lòng phê       Liên Hương          Mê Thơ Làm Chi?!!         Chẳng giỏi văn chương  sao vẫn mê    Thức khuya muỗi cắn cũng không nề    O vần cốt để mình vừa bụng    Vuốt ý  sao cho bạn chẳng chê    Lắm lúc quên luôn trời sáng tối    Đôi khi lẩn mất cả đường về    Tốn gần mấy tiếng ra vài chữ    Đọc tới đọc lui chẳng thấy phê!! 
 
         C Pham          MÊ THƠ       Ai vào mạng cũng thấy đời mê    Gặp bạn vui đêm thức chẳng nề    Chọn chữ êm tai nhiều kẻ thích    Ghép lời rõ nghĩa khó người chê    Khi mơ xuân đến mai vàng nở    Lúc đón hạ qua phượng đỏ về    Mạch lạc tám câu cân đối hợp    Xem rồi ưng ý gật đầu phê     
  Thanh Huy      
  Mê thơ       Vui cùng chữ nghĩa thế mà mê    Nhà cửa tùm lum cũng cóc nề    Bỏ mặc ông chồng nên chị quở    Khôn màng con trẻ khiến bà chê    Nhìn mây dệt mộng khơi tình đến    Ngắm nguyệt thêu hoa gọi bướm về    Mạng ảo đùa vui cùng bạn hữu    An lòng một cõi thả hồn phê       Vancali 5.18.11       Chúc quí hung tỷ thứ tư luôn vui , cày thêm hai ngày nửa hì hì....
      
   
  
 
  MÁCH NƯỚC  
   
  Hơn một năm rồi ngấm thuốc mê  
  Bao phen ách tắc cũng đâu nề  
  Ngày vò tóc rối cho đây thoả  
  Đêm thức thân gầy khỏi đó chê  
  Ý cạn vườn Đường còn ước đến  
  Vần nông lục bát vẫn mơ về  
  Khi nào bí quá sang nhà bạn  
  Mạch hứng khơi nguồn tiếp tục... phê !  
   
  Liên Hương  
   
  Chúc Vân thứ tư vui  
  
      Mê Thơ         Thơ Đường khởi ý quá say mê    Xướng họa thơ văn khó chuyển nề    Gối hạc đong đưa treo thân ể    Lưng ong uốn éo vỡ hồn chê    Làng quê vắng bạn khoe nông nghệ    Phố xá đông dân đón khách về    Cởi mở không bàn thêm luật lệ    Làm xong hứng chí thỏa lòng phê         Nguyễn Gia Linh       Đi câu         Náo nức đi câu lòng thấy mê    Sương chiều phủ sớm chẳng ai nề    Vo tròn gạo nấu âý tôm thích    Nắn bẹp cám rang vậy cá chê    Ngọn nước rung rinh – rác tụ đến    Cánh bèo động đậy - bọt theo về    Ngồi đồng đến tối rồi tay trắng    Vui đấy nhưng mà nghĩ cũng cũng phê         Thanh Thanh Khiết    20.5.2011      _____________________________    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
   
  Nửa  
  ----------- 
   
   
  Nửa vầng trăng toả  
   lung linh 
  Nửa vầng rơi xuống ao đình … 
  tan ra 
    
  Nửa ngày buổi sáng  
  mặn mà  
  Nửa chiều phai phấn  nhạt nhoà  
  sắc hương  
   
  Nửa đêm gối lạnh 
   đẫm sương  
  Nửa mình lẻ bóng 
  Thấy thương nửa mình  
    
  Thanh Thanh Khiết
 
 
  
         Em là một nửa cuộc đời 
  Nửa vầng trăng nửa sẻ đôi duyên tình 
  Bao giờ hai nửa chúng mình 
  Ghép vào nhau để trở thành vẹn nguyên ... 
   
  K.N 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 VU VƠ VẦN THƠ  
     
   Vu vơ dưới rặng Thu xưa   
   Rừng Thu chiết lá gió lùa qua song   
   Hai tay gom lá vào lòng   
   Mắt vương sợi nhớ mông lung những chiều...  
     
   Khúc Niệm Từ  
     
             Vườn thơ ngan ngát hương xưa
Bóng ai mờ ảo thoáng vừa bên song
Bâng khuâng náo nức trong lòng
Mừng vui người ấy về trong mây chiều !...
 
Thanh Thanh Khiết
21.5.2011
      Chị TTK ghé thăm các em. Chúc thật vui nhé               
Thơ ai gửi qua cánh diều  
   Hân hoan em nhặt mơ chiều tâm giao  
   Mở vần thơ nhớ dạt dào  
   Bao Thu gói lại hương ngào ngạt hương  
     
   Khúc Niệm Từ  
     
   @ Hi hi hi... Em mừng gặp Khiết ạ ! Kính chúc Khiết vạn an   
   
             		              					 					 			 		        
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nửa    
    -----------   
       
       
    Nửa vầng trăng toả    
     lung linh   
    Nửa vầng rơi xuống ao đình …   
    tan ra   
        
    Nửa ngày buổi sáng    
    mặn mà    
    Nửa chiều phai phấn  nhạt nhoà    
    sắc hương    
       
    Nửa đêm gối lạnh   
     đẫm sương    
    Nửa mình lẻ bóng   
    Thấy thương nửa mình    
        
    
Thanh Thanh Khiết      TTK cám ơn nevermind đã ghé. Cho TTK khất nợ nhé hi...hi...    
       
       
                   Thương mình phải sống ơ hờ   
          Thương mình biết có bao giờ mới an   
                Thương mình cách mấy quan sang   
          Thương mình cội rể đình làng cách ngăn   
                Thương mình nguyệt lạnh cung hằng   
          Thương mình trời toả mây giăng lối về   
                   
                Thương mình chẳng thể u mê .   
       
    nevermind   
       
       
      (  Làm thơ lục bác khó quá chị Thanh thanh Khiết ơi!!!!   
      Vả lại em chỉ có thể làm theo tâm tình mình thôi.Em không hoạ thơ được.)   
     
       
       
    AI   
       
    Ai thương vần nhớ lẩn vào mơ   
    Thổn thức canh thâu giấc mộng hờ   
    Bãng lãng làn mây mờ bóng nhạt   
    Thẫn thờ bóng lẻ Trăng về thơ   
    Phiêu du mấy khúc đàn trầm bổng   
    Lảnh lót nhạc sầu nhịp lững lờ   
    Người có về xưa đếm lá muộn   
    Nhặt giùm ta nốt cành trơ vơ   
       
    Khúc Niệm Từ   
       
    Hơ hơ hơ... làm thơ Đường luật khó quá ờ ! Khiết tỷ và bác Né Vờ Mìn chỉ giúp em với nha !    
       
    Trời có ai bảo thơ Lục Bát là khó đâu nào ! Lần đầu mới nghe ! Hic...   
                 		                
     
   
  
             		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2011 12:06:58 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tháng ba  
     
  Tháng ba xuân vẫn chưa qua  
  Nắng êm dịu ngọt cho hoa đâm chồi  
     
  Tháng ba muôn vật sinh sôi  
  Cỏ cây mướt mát lên ngời ngời xanh  
     
  Tháng ba để trí trong lành  
  Đi chùa lễ Phật tâm thành  cầu duyên  
     
  Năm qua hờn dỗi thuyền quyên  
  Để cho sao lạc tới miền đâu ta !  
     
  Mỗi đêm rõi bóng hằng nga  
  Trách mình mà cũng xót xa cho người!./
 
Thanh Thanh Khiết 
   
  R 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2011 01:41:32 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote:  
   
  Trích đoạn: Saohom42  
   
  Nhớ Sao Hôm  
   
  Nhớ Sao Hôm quá Sao Hôm ơi  
  Dù biết là Sao xa tít vời  
  Lấp lánh màn đêm vào chốn mộng  
  Lung linh trời đất rọi biển khơi  
  Chiêm bao mơ gặp vầng Sao sáng  
  Thức giấc tiếc thương ánh Sao rơi  
  Cứ mộng thêm buồn tình ảo vọng  
  Ai mà hái được Sao trên trời !  
   
  K.N 
 
Sao Hôm...
 
Ảo ảnh thôi mà bạn mến ơi!
Sao Hôm vô thức ấy xa vời
Chiều hôm leo lét soi trời xám
Rạng sáng lập lòe rọi biển khơi
Thi sĩ đa tình mơ gặp gỡ
Văn nhân nhạy cảm mộng Sao rơi
Uổng công ngóng đợi trong hi vọng
Mai mốt hái Sao tận cõi Trời !!!
 
           Sao Hôm  
   
 
 
  
      Hai sao trên bầu trời !              Hai sao mãi gọi tiếng yêu ơi !    So với nhân gian  thật khác vời    Nỗi nhớ như mưa tràn suối lấp    Niềm thương tựa thác ngập sông khơi    Cho nên gió sáng ôm sương đọng    Bởi vậy mây chiều thả lệ rơi    Ánh mắt tìm nhau từng khoảnh khắc    Ngàn năm đứng đợi giữa bầu trời         Thanh Thanh Khiết    21.5.2011     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: tieudien       
Gửi một cành si  
  muốn hỏi nhà em có chỗ không  
  gửi cành si nhỏ để ươm trồng  
  lá xanh che mát sân nắng hạ  
  cành gầy tô đẹp cảnh trời đông  
  một trận gió đùa đời thanh thản  
  đôi làn mây gợi cõi mênh mông  
  người có ưng chăng, đừng giận giữ  
  mà để lòng ai nặng nợ lòng  
  tđ  
   
   
  Hỏi  
     
  Cây si “ai đấy”có xanh không ?  
  Chống nắng ngăn mưa xin đến trồng  
  Lối ngõ quạnh hưu buồn tháng hạ  
  Bên vườn hoang vắng lạnh ngày đông  
  Cho nên xuân lại lòng chờ đợi  
  Bởi thế thu về dạ mãi mong  
  Viễn cảnh tương lai trùm bóng mát  
  Đất cười gió hát mây vui lòng !  
     
  Thanh Thanh Khiết  
  22.5.2011  
     
  
  
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/41D4DCAAF4594DDBA70F389BAAE2D039.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gửi một cành si  
  muốn hỏi nhà em có chỗ không  
  gửi cành si nhỏ để ươm trồng  
  lá xanh che mát sân nắng hạ  
  cành gầy tô đẹp cảnh trời đông  
  một trận gió đùa đời thanh thản  
  đôi làn mây gợi cõi mênh mông  
  người có ưng chăng, đừng giận giữ  
  mà để lòng ai nặng nợ lòng  
  tđ  
   
   
  Hỏi  
     
  Cây si “ai đấy”có xanh không ?  
  Chống nắng ngăn mưa xin đến trồng  
  Lối ngõ quạnh hưu buồn tháng hạ  
  Bên vườn hoang vắng lạnh ngày đông  
  Cho nên xuân lại lòng chờ đợi  
  Bởi thế thu về dạ mãi mong  
  Viễn cảnh tương lai trùm bóng mát  
  Đất cười gió hát mây vui lòng !  
     
  Thanh Thanh Khiết  
  22.5.2011  
     
  Lâu quá ! hôm nay TTK mới có dịp ghé thăm td. Chúc bạn vui  
  
       cảnh si nho nhỏ có ưng không    tay mát nhờ ai vun vén trồng    hy vọng lá xanh khi nắng hạ    ước mơ gốc vững lúc trời đông    thanh thản đường tơ đời lắt lẻo    rì rào cánh én biển mênh mông    hôm nay vui đón chồi xuân nảy    mai mốt chia nhau tấm thiệp lòng    tđ  
  cám ơn bạn ghé nhà hẻo 
  td xin sang đáp lễ nhé    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lời thơ …       Là nguồn xúc động   gi ây phút chạnh lòng    cảm  thông    thiết tha   Ngậm ngùi    Đau đớn    nhớ nhung vấn vương …   Là …tất cả       Thầm yêu từ tuổi mới đôi mươi   Vương vấn duyên thơ đến trọn đời   Thương mây hờn gió chờ trăng dựng   Say nắng mơ nguồn ngợp biển khơi       Nét thời gian gấp lên trán   Màu thời gian lạt trên môi   Sắc thời gian len trong tóc   Ngậm ngùi……./       Thanh thanh Khiết        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đêm trăng       Hằng nga lạc bước đến vườn thơ  
  Lấp lánh vàng gieo …khát vọng  chờ  
  Nguyệt sáng đa tinh thêu mộng  ước 
  Thi nhân mượn bút viết niềm mơ     
    
     Thanh Thanh Khiết    
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  9 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: