THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 226 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 26.07.2008 18:50:51 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

NGŨ HÀNH
 
Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
                                        SD 26/07/08  



Họ Mạc thì thuộc hành Kim
Cứng như sắt thép lại chìm ở sâu
Thi Năng họ mộc đứng đầu
Thẳng như cây gỗ với câu thơ dài
Trăng Thu mạng thủy tròn đầy
Ánh trăng lóng lánh rắc đầy trần gian
Mạng hỏa là của Sỹ Doan
Tính tình nóng nẩy như than trong lò
Thanh Khiết mạng thổ trời cho
Để luôn nuôi sống giống hoa trên đồi
 
T.T.K.26.7.2008
Đây chỉ là ngũ hành trong thư quán thôi nhé


< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 26.7.2008 15:47:37 >



Thanh Khiết đoán số tài ghê
Nhân Sơn mạng sắt thì bê vào lò
   Nung cho nóng chảy thành tro
Quăng tòm xuống biển rồi mò kim chơi... 
                         -NS-

Vòng quay của ngũ hành
Kim sinh thủy
Thủy sinh mộc
Mộc sinh hỏa
Hỏa sinh thổ
Thổ sinh kim
 
Sắt nung nóng chẩy trong lò
Vẫn nguyên cục sắt thành tro đâu mà
Qua lửa sắt lại chẩy ra
Trông sao bóng bẩy như là...mới tinh
 
T.T.K.2008
 

PHẠM VĂN NANG 26.07.2008 20:37:28 (permalink)
0
Đêm qua lạc giữa vườn hoa,
Gió vàng lạnh lẽo,mưa sa ào ào,
Bầu trời khuất ánh trăng sao,
Lặng người tìm lối ra vào nơi đâu?
Thi Nang

Ngõ trong có dậu tầm xuân
Dã Quỳ thẳng lối đưa dần vào trong
Sương sa thiếu cả ánh trăng
Trong lều để sẵn hoàng đăng cửa rồi
Và đây : Quý khách _xin mời
Rượu cần có sẵn ta ngồi bình thơ
 
T.T.K.25.7.2008
 
Lều hoa đã rõ lối vào
Ánh trăng mờ ảo trắng màu sương sa
Ngất ngây mùi rượu hương hoa,
Mới nghe mà đã ngà ngà lâng lâng.
Chủ lều vui vẻ ân cần,
Cùng nhau tụ hội dù gần hay xa
Chung vui xướng họa thi ca
Đậm đà hương sắc,thiết tha nghĩa tình.
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 21:18:01 bởi lenthgo >
ThanhThanhKhiet 26.07.2008 20:53:59 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

Đêm qua lạc giữa vườn hoa,
Gió vàng lạnh lẽo,mưa sa ào ào,
Bầu trời khuất ánh trăng sao,
Lặng người tìm lối ra vào nơi đâu?
Thi Nang

Ngõ trong có dậu tầm xuân
Dã Quỳ thẳng lối đưa dần vào trong
Sương sa thiếu cả ánh trăng
Trong lều để sẵn hoàng đăng cửa rồi
Và đây : Quý khách _xin mời
Rượu cần có sẵn ta ngồi bình thơ
 
T.T.K.25.7.2008
 
Lều hoa đẹp lối ra vào
Ánh trăng mờ ảo trắng màu sương sa
Ngất ngây mùi rượu hương hoa,
Mới nghe mà đã ngà ngà lâng lâng.
Chủ lều vui vẻ ân cần,
Cùng nhau tụ hội dù gần hay xa
Chung vui xướng họa thi ca
Đậm đà hương sắc,thiết tha nghĩa tình.
Thi Nang

 
Ngất ngây phóng bút lên cao
Dòng thơ lai láng dạt dào tình thân
Dã quỳ đứng  ở ngoài sân
Sắc vàng thắm lại thêm phần xinh tươi
Tầm xuân E ấp nụ cười
Cũng như men rượu say người viết thơ
 
T.T.K..26.7.2008
 
SĨ ĐOAN 26.07.2008 21:50:48 (permalink)
0
NGŨ HÀNH

Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
SD 26/07/08



Họ Mạc thì thuộc hành Kim
Cứng như sắt thép lại chìm ở sâu
Thi Năng họ mộc đứng đầu
Thẳng như cây gỗ với câu thơ dài
Trăng Thu mạng thủy tròn đầy
Ánh trăng lóng lánh rắc đầy trần gian
Mạng hỏa là của Sỹ Doan
Tính tình nóng nẩy như than trong lò
Thanh Khiết mạng thổ trời cho
Để luôn nuôi sống giống hoa trên đồi

T.T.K.26.7.2008
Đây chỉ là ngũ hành trong thư quán thôi nhé


********

Thanh Khiết đoán số tài ghê
Nhân Sơn mạng sắt thì bê vào lò
Nung cho nóng chảy thành tro
Quăng tòm xuống biển rồi mò kim chơi...
-NS-

Vòng quay của ngũ hành
Kim sinh thủy
Thủy sinh mộc
Mộc sinh hỏa
Hỏa sinh thổ
Thổ sinh kim

Sắt nung nóng chẩy trong lò
Vẫn nguyên cục sắt thành tro đâu mà
Qua lửa sắt lại chẩy ra
Trông sao bóng bẩy như là...mới tinh

T.T.K.2008

 
 "Thanh Khiết đoán số tài ghê"
Sĩ Đoan mạng hỏa- chán chê má hồng!
Tình luôn sôi nổi- bốc đồng...
Khiến cho bè bạn bận lòng âu lo!
SD 26/07/08


ThanhThanhKhiet 26.07.2008 22:53:29 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

NGŨ HÀNH

Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
SD 26/07/08



Họ Mạc thì thuộc hành Kim
Cứng như sắt thép lại chìm ở sâu
Thi Năng họ mộc đứng đầu
Thẳng như cây gỗ với câu thơ dài
Trăng Thu mạng thủy tròn đầy
Ánh trăng lóng lánh rắc đầy trần gian
Mạng hỏa là của Sỹ Doan
Tính tình nóng nẩy như than trong lò
Thanh Khiết mạng thổ trời cho
Để luôn nuôi sống giống hoa trên đồi

T.T.K.26.7.2008
Đây chỉ là ngũ hành trong thư quán thôi nhé


********

Thanh Khiết đoán số tài ghê
Nhân Sơn mạng sắt thì bê vào lò
Nung cho nóng chảy thành tro
Quăng tòm xuống biển rồi mò kim chơi...
-NS-

Vòng quay của ngũ hành
Kim sinh thủy
Thủy sinh mộc
Mộc sinh hỏa
Hỏa sinh thổ
Thổ sinh kim

Sắt nung nóng chẩy trong lò
Vẫn nguyên cục sắt thành tro đâu mà
Qua lửa sắt lại chẩy ra
Trông sao bóng bẩy như là...mới tinh

T.T.K.2008

 
 "Thanh Khiết đoán số tài ghê"
Sĩ Đoan mạng hỏa- chán chê má hồng!
Tình luôn sôi nổi- bốc đồng...
Khiến cho bè bạn bận lòng âu lo!
SD 26/07/08


Bạn bè yêu mến Sỹ Doan
Tính tình sôi nổi đầy tràn chuyện vui
Giận hờn một chút xong thôi
Tấm lòng rộng mở với lời thân thương
 
T.T.K.26.7.2008
 
ThanhThanhKhiet 27.07.2008 08:24:25 (permalink)
0
Thật đẹp
 
Trên đời đẹp nhất tình thâm
Dù xa muôn dặm,vẫn gần gụi nhau
Khi buồn, rắc rối, khổ đau
Nhận nơi tình bạn biết bao ngọt ngào
Tình thân như những ánh sao
Cho vần thơ mãi đẹp câu ân tình
 
T.T.K.27.7.2008
ThanhThanhKhiet 27.07.2008 09:48:57 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: bietaiaibiet


Ước lệ có từ ngàn xưa
Trong vòng luân lý vẫn chưa xoá mờ
 
Mười hai bến nước đợi chờ
Đời người đâu mấy ước mơ đạt nguyền
 
T.T.K.24.7.2008
 

 
 "Có người bị trộm chôm đổ
Không đi trình báo còn bi bô cười !"
 
"Bên đường thấy trộm vào nhà
Không đi trình báo vì là người quen"


Định sang Ấn Độ tìm "Mùa tôm" nhưng thấy xa quá sợ không đi được nên đành phải nán lại vậy đồng hương ạ! chúc vui.


KHÓ QUÊN !

Ai đổ mà nỗi nhớ đầy
Mùa đi, mùa đến - tháng ngày dần qua

Ngoái thương về thủa đã xa
Giờ đây - một bóng - một ta - ngậm ngùi... 
 
Tình xưa đã khóa cửa rồi 
Còn 
vương sợi nhớ một thời trót yêu !

Bóng mình nắng đẩy liêu xiêu 
Câu thơ kể mãi một điều vu vơ....
Thành Dũng
 
Bóng nghiêng... nghiêng xuống câu thơ
Làm tan chút nắng , bóng mờ dài thêm
 
Một mình đi giữa cô đơn
Càng đầy nỗi nhớ chất thêm ngậm ngùi...
 
T.T.K.27.7.2008
 

  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 11:07:41 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 28.07.2008 07:40:30 (permalink)
0
Quên...
 
Quên đi bao nỗi U sầu
Quên đi cho trái tim đau trở hồng
Quên đi hãy tự ru lòng
Quên đi mơ ước _trông mong_ không về
 
T.T.K.28.7.2008
SĨ ĐOAN 28.07.2008 17:57:30 (permalink)
0
Quên...
 
Quên đi bao nỗi U sầu
Quên đi cho trái tim đau trở hồng
Quên đi hãy tự ru lòng
Quên đi mơ ước _trông mong_ không về
 
T.T.K.28.7.2008
Quên đi bao nỗi nhớ thương
Nép mình trong bốn bức tường âm u
Nhớ thương chỉ chuốc sầu đau
Ngậm ngùi số phận hỏisao không thẹn lòng!!!
SD 28/07/08

 
Liên Thơ 28.07.2008 18:49:58 (permalink)
0
Quên...
Quên đi bao nỗi U sầu
Quên đi cho trái tim đau trở hồng
Quên đi hãy tự ru lòng
Quên đi mơ ước _trông mong_ không về
T.T.K.28.7.2008
Quên đi bao nỗi nhớ thương
Nép mình trong bốn bức tường âm u
Nhớ thương chỉ chuốc sầu đau
Ngậm ngùi số phận hỏisao không thẹn lòng!!!
SD 28/07/08

Ừ quên đi nhỉ tình thơ
Ừ quên đi nhỉ trăng mơ vỡ oà
Ừ quên đi nỗi lòng ta
Để xoay gánh nặng đường về cõi tiên...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Hoàng hôn ngày đầu tuần, 28/7/2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 18:54:00 bởi Liên Thơ >
PHẠM VĂN NANG 29.07.2008 12:20:21 (permalink)
0
Khách thơ ngơ ngẩn thẫn thờ
Dã quỳ mấy đóa mờ mờ trong sương
Khiến lòng khách thấy thương thương
Muốn về mà dạ vấn vương bồi hồi
Nên đành quay lại đây thôi
Ngắm hoa vàng thắm,nghe đồi thông reo.
Thi Nang

Hoa vàng đón khách trở vào
Rượu cần men ngọt đưa trao thân mời
Thông reo đứng giữa góc trời
Sương mù lãng đãng rơi rơi nhạt nhoà
 
Bình thơ dài tiếng trong nhà
Lều hoa thấm đậm mặn mà tình thâm
 
T.T.K.27.7.2008

Lều  hoa ấm áp vần thơ
Đợi chờ thi khách mộng mơ ghé vào
Gió kia vẫn thổi lao xao
Hoa kia theo gió ngạt ngào hương bay
anhtrangthu
 
Tình thâm khắc cốt ghi tâm
Dã Quỳ cùng với đóa Tầm Xuân tươi
Rượu cần sưởi ấm lòng người
Trong lều ngọc nói hoa cười thân thương.
Thi Nang 

PHẠM VĂN NANG 29.07.2008 12:43:04 (permalink)
0
Chúc bạn vui,khỏe... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 12:14:04 bởi lenthgo >
Liên Thơ 29.07.2008 14:42:58 (permalink)
0
Thật đẹp
Trên đời đẹp nhất tình thâm
Dù xa muôn dặm,vẫn gần gụi nhau
Khi buồn, rắc rối, khổ đau
Nhận nơi tình bạn biết bao ngọt ngào
Tình thân như những ánh sao
Cho vần thơ mãi đẹp câu ân tình
T.T.K.27.7.2008

Đẹp thay tình thơ
Tình thơ ta gửi bạn mình
Chở bao thương nhớ giãi bày tâm can
Nhận ra nhau dẫu muộn màng
Có nhau có cả trăng vàng mùa thu
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ kém 25 phút, 29/7/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2008 14:45:12 bởi Liên Thơ >
ThanhThanhKhiet 30.07.2008 06:32:54 (permalink)
0
Sài Gòn
 
Trăng Thu đã đến Sài Gòn
Đồng hương Hà Nội có còn nhớ không
Sài Gòn đường rộng người đông
Biết đâu đã gặp mà không nhớ hình
 
Ngày xưa ta ở Hàng Hành
Bước chân nhỏ xíu chạy quanh ven hồ
Vô tư nhặt những búp khô
Mang về cất giữ lại tô cho hồng
 
Bây giờ bạn đến Sài Gòn
Sao không điện báo để còn đón _đưa
 
T.T.K.30.7.2008




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2399841A23394DEFB22D102AFA69F6E8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 21:29:51 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 30.07.2008 18:35:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

Thật đẹp
Trên đời đẹp nhất tình thâm
Dù xa muôn dặm,vẫn gần gụi nhau
Khi buồn, rắc rối, khổ đau
Nhận nơi tình bạn biết bao ngọt ngào
Tình thân như những ánh sao
Cho vần thơ mãi đẹp câu ân tình
T.T.K.27.7.2008

Đẹp thay tình thơ
Tình thơ ta gửi bạn mình
Chở bao thương nhớ giãi bày tâm can
Nhận ra nhau dẫu muộn màng
Có nhau có cả trăng vàng mùa thu
Lê Minh Liên Thanh Thơ
13 giờ kém 25 phút, 29/7/2008

 
 
Tình thơ thân thiết biết bao
Sẻ chia kinh nghiệm gửi trao tấm lòng
Vắng nhau một chút cũng mong
Cũng thương cũng nhớ cũng trông kiếm tìm
 
Mong cho tình mãi vững bền
Để dòng thơ đẹp dâng lên cuộc đời
 
T.T.K.30.7.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/9F3281CEF0BB4C18851F3CD435849A05.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 18:40:53 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 226 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9