THƠ THANH THANH KHIẾT
Trích đoạn: Đình Thế
Bình minh ló rạng phía trời đông
Vàng khắp chân mây ráng tươi hồng
Ban mai sương đọng trên cành lá
Hoa cười khoe sắc với thinh không T.T.K. Một vầng trăng khuyết giữa đêm đông
Ta ước mai đây nắng rực hồng
Cho lóng lánh sương trên hoa lá
Thay vầng trăng lạnh giữa trời không
ĐT (ngẫu hứng)
Ánh dương bừng sáng phút rạng đông Gió quấn sương tan ấm nơi lòng Trăng ngày trở lại không khuyết nữa Tròn đầy dịu sáng giữa thinh không... T.T.K.6.8.2008
quote:
Trích đoạn: lenthgo
RẠNG ĐÔNG Đỏ ửng chân trời lúc rạng đông Xa trông rạng rỡ ánh dương hồng Trên cành ríu rít chim vui hót Bát ngát làn sương phủ cánh đồng. Thi Nang Bình minh ló rạng phía trời đông Vàng khắp chân mây ráng tươi hồng Ban mai sương đọng trên cành lá Hoa cười khoe sắc với thinh không T.T.K.5.8.2008 Thân mến chào Thanh Thanh Khiết!Rất vui được gặp lại bạn. Lúc này ở chỗ mình nối mạng với VNTQ khó quá nên trả lời bạn hơi muộn.Mong bạn thông cảm! MÁ HỒNG "Lận đận lao đao phận má hồng Ba chìm bảy nổi chín long đong" Nhiều duyên gặp gỡ mà không nợ Bởi vậy cho nên chửa có chồng. Thi Nang
Trích đoạn: lenthgo
quote:
Trích đoạn: lenthgo
RẠNG ĐÔNG
Đỏ ửng chân trời lúc rạng đông
Xa trông rạng rỡ ánh dương hồng
Trên cành ríu rít chim vui hót
Bát ngát làn sương phủ cánh đồng.
Thi Nang
Bình minh ló rạng phía trời đông
Vàng khắp chân mây ráng tươi hồng
Ban mai sương đọng trên cành lá
Hoa cười khoe sắc với thinh không
T.T.K.5.8.2008
Thân mến chào Thanh Thanh Khiết!Rất vui được gặp lại bạn.
Lúc này ở chỗ mình nối mạng với VNTQ khó quá nên trả lời bạn hơi muộn.Mong bạn thông cảm!
MÁ HỒNG
"Lận đận lao đao phận má hồng
Ba chìm bảy nổi chín long đong"
Nhiều duyên gặp gỡ mà không nợ
Bởi vậy cho nên chửa có chồng.
Thi Nang
Có duyên không phận kiếp long đong
Lao đao lẽ mọn có như không
Hẩm hưu phận bạc cũng chẳng mong
Sắc hương tươi thắm vẫn không chồng
T.T.K.7.8.2008
MÁ HỒNG "Lận đận lao đao phận má hồng Ba chìm bảy nổi chín long đong" Nhiều duyên gặp gỡ mà không nợ Bởi vậy cho nên chửa có chồng. Thi Nang Có duyên không phận kiếp long đong Lao đao lẽ mọn có như không Hẩm hưu phận bạc cũng chẳng mong Sắc hương tươi thắm vẫn không chồng T.T.K.7.8.2008 ĐÀN ÔNG Đàn ông mà lại chạy lông nhông Bướng bỉnh ngang tàng cộng với ngông Không chịu học hành đành dốt nát Quanh năm suốt tháng mãi lông bông. Thi Nang
Trích đoạn: lenthgo
MÁ HỒNG
"Lận đận lao đao phận má hồng
Ba chìm bảy nổi chín long đong"
Nhiều duyên gặp gỡ mà không nợ
Bởi vậy cho nên chửa có chồng.
Thi Nang
Có duyên không phận kiếp long đong
Lao đao lẽ mọn có như không
Hẩm hưu phận bạc cũng chẳng mong
Sắc hương tươi thắm vẫn không chồng
T.T.K.7.8.2008
ĐÀN ÔNG
Đàn ông mà lại chạy lông nhông
Bướng bỉnh ngang tàng cộng với ngông
Không chịu học hành đành dốt nát
Quanh năm suốt tháng mãi lông bông.
Thi Nang
Lông bông phá tán của cha ông
Cơ nghiệp nát tan thật đau lòng
Hỏi hồn tiên tổ nơi chín suối
Có ngậm cười được nữa hay không?
T>T.K.7.8.2008
MÁ HỒNG "Lận đận lao đao phận má hồng Ba chìm bảy nổi chín long đong" Nhiều duyên gặp gỡ mà không nợ Bởi vậy cho nên chửa có chồng. Thi Nang Có duyên không phận kiếp long đong Lao đao lẽ mọn có như không Hẩm hưu phận bạc cũng chẳng mong Sắc hương tươi thắm vẫn không chồng T.T.K.7.8.2008 ĐÀN ÔNG Đàn ông mà lại chạy lông nhông Bướng bỉnh ngang tàng cộng với ngông Không chịu học hành đành dốt nát Quanh năm suốt tháng mãi lông bông. Thi Nang Lông bông phá tán của cha ông Cơ nghiệp nát tan thật đau lòng Hỏi hồn tiên tổ nơi chín suối Có ngậm cười được nữa hay không? T>T.K.7.8.2008 Đã lâu không được gặp gỡ bạn bè ,lấy làm nuối tiếc ( do mạng...)
Tiện đây xin góp vui một chút
Thừa đức, đủ tài - chưa thuận thời Lo ăn, lo mặc, lo...đất trời... Của cải ra đi không từ biệt Mặc miệng thế gian lắm nhiều lời!!! SD 07/08/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 19:25:02 bởi SĨ ĐOAN >
quote:
Trích đoạn: ChuleHuong
Đêm Thu
Trăng vàng rải xuống vườn cây
Thoáng hơi gió lạnh của ngày trăng thu
Đâu đây gió hát lời ru
Cỏ cây say ngủ đêm thu yên bình
CLH
Yên bình lóng lánh trăng thu
Gió đưa cành lá như ru giấc nồng
Gửi người một chút nhớ mong
Cánh chim xa mỏi cũng không quên người
T.K.K.7.8.2008
Đính kèm (1)
< Sửa đổi bởi: ThanhThanhKhiet -- 7.8.2008 16:55:11 >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lông bông phá tán của cha ông
Cơ nghiệp nát tan thật đau lòng
Hỏi hồn tiên tổ nơi chín suối
Có ngậm cười được nữa hay không?
T>T.K.7.8.2008
Đã lâu không được gặp gỡ bạn bè ,lấy làm muối tiếc ( do mạng...)
Tiện đây xin góp vui một chút
Thừa đức, đủ tài - chưa thuận thời
Lo ăn, lo mặc, lo...đất trời...
Của cải ra đi không từ biệt
Mặc miệng thế gian lắm nhiều lời!!!
SD 07/08/09
Thuận thời dược đức mới làm nên
Dù cho chí lớn vượt gian nan
Trờ xanh chưa ghé mắt nhìn đến
Thì danh không toại chí chẳng thành
T.T.K.7.8.2008
Hãy vui
Khi vui sáng ánh nắng trời
Khi buồn như thấy mưa rơi nhạt nhoà
Buồn vui chỉ bởi lòng ta
Giữ lòng thanh thản chính là niềm vui
Sống vui cùng ánh nắng trời
Sống vui yêu mến những người quanh ta
Mỗi ngày rồi mỗi ngày qua
Chất chồng đẹp những khúc ca yêu đời
T.T.K.8.8.2008
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: ChuleHuong
Đêm Thu
Trăng vàng rải xuống vườn cây
Thoáng hơi gió lạnh của ngày trăng thu
Đâu đây gió hát lời ru
Cỏ cây say ngủ đêm thu yên bình
CLH
Yên bình lóng lánh trăng thu
Gió đưa cành lá như ru giấc nồng
Gửi người một chút nhớ mong
Cánh chim xa mỏi cũng không quên người
T.K.K.7.8.2008
Chào các bạn!
Thời gian này mình bận quá không vào trang thơ được, nhớ các bạn nhưng chưa có thời gian hoạ thơ nên chỉ vào đọc thôi,
Cho mình góp 1 bài thơ nơi đây
Hôm qua trời đã vào thu
Mặt trời đi vắng sương mù giăng giăng
Đêm về mới thiếu ánh trăng
Chỉ còn gió toả hơi băng đầu mùa.
anhtrangthu
Trích đoạn: anhtrangthu
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quote:
Trích đoạn: ChuleHuong
Đêm Thu
Trăng vàng rải xuống vườn cây
Thoáng hơi gió lạnh của ngày trăng thu
Đâu đây gió hát lời ru
Cỏ cây say ngủ đêm thu yên bình
CLH
Yên bình lóng lánh trăng thu
Gió đưa cành lá như ru giấc nồng
Gửi người một chút nhớ mong
Cánh chim xa mỏi cũng không quên người
T.K.K.7.8.2008
Chào các bạn!
Thời gian này mình bận quá không vào trang thơ được, nhớ các bạn nhưng chưa có thời gian hoạ thơ nên chỉ vào đọc thôi,
Cho mình góp 1 bài thơ nơi đây
Hôm qua trời đã vào thu
Mặt trời đi vắng sương mù giăng giăng
Đêm về mới thiếu ánh trăng
Chỉ còn gió toả hơi băng đầu mùa.
anhtrangthu
Vào thu trời đã sáng trong
Đêm thu se lạnh trăng không thấy về
Nhớ trăng lòng những ủ ê
Mong rằm trăng sáng trở về tròn trăng
T.T.K.8.8.2008
Phơi
Ánh dương phủ kín màn đêm
Ngỡ ngàng em ngắm ngoài thềm nắng mai
Lá kia còn nhớ thương ai
Quấn vòng sương đọng giọt dài xuống cây
Đêm qua trở giấc hao gầy
Mắt em nước cũng nhỏ đầy mặn môi
Nhớ thương chôn kỹ đêm rồi
Ra vườn rủ lá cùng ngồi phơi khô
T.T.K.10.8.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 00:28:42 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: lenthgo
MÁ HỒNG
"Lận đận lao đao phận má hồng
Ba chìm bảy nổi chín long đong"
Nhiều duyên gặp gỡ mà không nợ
Bởi vậy cho nên chửa có chồng.
Thi Nang
Có duyên không phận kiếp long đong
Lao đao lẽ mọn có như không
Hẩm hưu phận bạc cũng chẳng mong
Sắc hương tươi thắm vẫn không chồng
T.T.K.7.8.2008
ĐÀN ÔNG
Đàn ông mà lại chạy lông nhông
Bướng bỉnh ngang tàng cộng với ngông
Không chịu học hành đành dốt nát
Quanh năm suốt tháng mãi lông bông.
Thi Nang
Đàn bà
Hương tươi sắc thắm vẫn không chồng (TTK)
Đàn ông
Quanh năm suốt tháng mãi lông bông (TN)
Lời thơ hai bạn Sơn đều thích
Thích gái chưa chồng thích lông bông...
-NS-
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: lenthgo
MÁ HỒNG
"Lận đận lao đao phận má hồng
Ba chìm bảy nổi chín long đong"
Nhiều duyên gặp gỡ mà không nợ
Bởi vậy cho nên chửa có chồng.
Thi Nang
Có duyên không phận kiếp long đong
Lao đao lẽ mọn có như không
Hẩm hưu phận bạc cũng chẳng mong
Sắc hương tươi thắm vẫn không chồng
T.T.K.7.8.2008
ĐÀN ÔNG
Đàn ông mà lại chạy lông nhông
Bướng bỉnh ngang tàng cộng với ngông
Không chịu học hành đành dốt nát
Quanh năm suốt tháng mãi lông bông.
Thi Nang
Đàn bà
Hương tươi sắc thắm vẫn không chồng (TTK)
Đàn ông
Quanh năm suốt tháng mãi lông bông (TN)
Lời thơ hai bạn Sơn đều thích
Thích gái chưa chồng thích lông bông...
-NS-
Gái chưa chồng tính khí lông bông
Rượu say thơ phú tính đàn ông
Về nhà quậy phá tung trời đất
Rước chi của nợ _ có như không...
T.T.K.10.8.2008
Phơi
Ánh dương phủ kín màn đêm
Ngỡ ngàng em nghắm ngoài thềm nắng mai
Lá kia còn nhớ thương ai
Quấn vòng sương đọng giọt dài xuống cây
Đêm qua trở giấc hao gầy
Mắt em nước cũng nhỏ đầy mặn môi
Nhớ thương chôn kỹ đêm rồi
Ra vườn rủ lá cùng ngồi phơi khô
T.T.K.10.8.2008
Giấu tình trên tít tận mây xanh
Chôn kín niềm riêng ngọn núi vàng
Đêm đêm không ôm ghì ảo mộng
Lời thầm thì gửi mãi chốn lung linh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm chủ nhật,10/8/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 19:52:15 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: