THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 226 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 11.08.2008 02:32:18 (permalink)
0
Mùa thu...xa vắng
 
Anh trao ánh nắng mong manh
Đêm về em thức dệt thành bến mơ

Bút em giàn trải câu thơ
Vẽ lên hình ảnh bên bờ thương yêu

Anh ơi "sớm sớm ,chiều chiều
Em luôn nhung nhớ thật nhiều đến anh
Trời thu thăm thẳm trong xanh
Dắt em trú ngụ yên lành...trong tim...
 
Mùa thu ríu rít tiếng chim
Lao xao cành lá đang tìm gọi nhau
Còn anh đứng mãi nơi đâu
Có nghe tiếng gọi thẳm sâu không nào
 
 
T.T.K.8.8.2008

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4206F6948C4D4308BFB2702106FC5939.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 16:43:37 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 11.08.2008 08:08:15 (permalink)
0
Đêm thu...xa vắng
 

Đêm thu man mác trăng thanh
Ánh trăng, em bắc cho anh làm cầu
Bước ra từ chốn thẳm sâu
Nghe như ai đó bên cầu sông Tương
Mơ màng vườn vắng, trăng suông
Xa trông thấp thoáng như gương mặt người
Mặt hồ tha thẩn trăng chơi
Gió qua gợn sóng tả tơi trăng vàng.
 
T.T.K. 12.8.20208
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 14:03:02 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 11.08.2008 09:15:44 (permalink)
0
Mưa thu
 
Mưa thu nhè nhẹ như sương
Mặt trời lui bước rẽ đường vào mây
Cầu vồng ngũ sắc giây...giây
Bắc ngang sương trắng để xây...ô kiều
 
Mưa rơi chẳng ướt mái đầu
Chỉ là hạt lệ u sầu rơi ra
Thinh không màu trắng sáng loà
Loang vào thương nhớ tràn ra đất trời
 
T.T.K.11.8.2008
ThanhThanhKhiet 11.08.2008 16:30:29 (permalink)
0
Thu Trở về
 
Lá bàng rải dấu đi về
Như ai rẩy mực đỏ nhoè bước chân
Ngập ngừng thu đã bước sang
Lối mòn vàng óng -mênh mang ngát trời
 
Sắc thu ngào ngạt xanh tươi
Hỏi người xa vắng nhớ nơi trở về
 
T.T.K.11.8.2008
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FCA8077D7387496E9D60C3CD61A37167.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 16:34:10 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 11.08.2008 20:34:11 (permalink)
0
Phơi
 
Ánh dương phủ kín màn đêm
Ngỡ ngàng em ngắm ngoài thềm nắng mai
Lá kia còn nhớ thương ai
Quấn vòng sương đọng giọt dài xuống cây
 
Đêm qua trở giấc hao gầy
Mắt em nước cũng nhỏ đầy mặn môi
Nhớ thương chôn kỹ đêm rồi
Ra vườn rủ lá cùng ngồi phơi khô
T.T.K.10.8.2008

Giấu tình trên tít tận mây xanh
Chôn kín niềm riêng ngọn núi vàng
Đêm đêm không ôm ghì ảo mộng
Lời thầm thì gửi mãi chốn lung linh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Vào đêm chủ nhật,10/8/2008 
    
 
Gửi thầm thì lên chốn lung linh"LT"
Giữ tình mãi đẹp tận mây xanh
Chôn kỹ niềm riêng thành kỷ niệm
Cho lòng ẩn náu chốn bình yên
 
T.T.K.11.8.2008

 
ThanhThanhKhiet 12.08.2008 20:48:49 (permalink)
0
Chiều thu
 
Chiều thu phủ ánh vàng cam
Chân trời lãng đãng khói lam mây chiều
Bến sông vẳng tiếng sáo diều
Trên thuyền ai gác mái chèo ngóng trông
 
Bập bềnh sóng nước trên sông
Một mình một bến...còn mong ước gì
 
T.T.K.12.8.2008
hoangminhhung 12.08.2008 21:35:35 (permalink)
0
Xin chào TTK, thơ bạn hay quá hoangminhhung xin góp cho vui nhé,miễn chấp nghe!
 
 
bập bềnh gió dạt mây trời
hồn ai bóng lẻ mà đời xót xa
mơ về một chiếc thuyền hoa
xa lơ xa lắc vỡ òa con tim.
ThanhThanhKhiet 12.08.2008 22:22:31 (permalink)
0
[quote]Trích đoạn: hoangminhhung

Xin chào TTK, thơ bạn hay quá hoangminhhung xin góp cho vui nhé,miễn chấp nghe!


bập bềnh gió dạt mây trời
hồn ai bóng lẻ mà đời xót xa
mơ về một chiếc thuyền hoa
xa lơ xa lắc vỡ òa con tim.

 
Cảm ơn  hoangminhhung đã ghé và để lại dòng thơ chia sẻ với TTK.Rất hân hạnh đc đón tiếp
  
 
Trăng thu
 
Trăng rơi xuống nước long lanh
Lăn tăn gợn sóng vỡ trăm mảnh vàng
Ô kiều cầu bắc gẫy ngang
Trăng thu vỡ vụn nhìn  càng xót xa...
 
                  T.T.K.12.8.2008
ThanhThanhKhiet 12.08.2008 22:47:40 (permalink)
0
Đêm thu không trăng
 
Đêm thu cuối tháng không trăng
Một mình nhặt lại mảnh trăng cuối tuần
Sợi thương sợi nhớ đan thành
Ngọn đèn em thả bập bềnh trên sông
 
Hỏi người có nhớ em không?
Lửa thiêng đưa lối sao không...thấy về...
 
T.T.K.12.8.2008
ThanhThanhKhiet 13.08.2008 20:08:35 (permalink)
0
             Ngẫu hứng

Trời thu chiều muộn gió thu bay

Lãng đãng sương rơi rắc rắc đầy
 
Mỏi mệt tìm trong hơi gió lạnh
Chút làn khói cuộn ,nhỏ mong manh
 
Dương cầm thoảng tiếng nơi tiền sảnh
Chết lặng hồn ai giữa mênh mang
 
                  T.T.K.13.8.2008
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 20:18:38 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 14.08.2008 18:41:19 (permalink)
0
Về thăm mẹ Nhân lễ vu lan
 
Mẹ già tóc trắng bạc phơ
Trán hằn in dấu nắng mưa nhọc nhằn.
 
Phù vân, một kiếp mây giăng...
Mẹ tôi mãi cứ nặng lòng thương con
Tay mẹ héo úa vệt mòn
Yêu con như thể con còn bé thơ!
Thế gian dâu bể ai ngờ
Có mẹ che chở gió mưa cuộc đời...
 
Ôm mẹ mà lệ con rơi...
Xin trời chậm lại... mẹ tôi... ngày về...
 
T.T.K.14.8.2008
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 17:55:46 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 15.08.2008 11:13:50 (permalink)
0
Nói với em trai nhân lễ vu lan 
 
Mẹ cha chị cậy tới em trông
Xa xôi quá ,chị  thật rất nóng lòng
Là chị lớn mà không sao lo được
Một chút nào để đỡ đần em
 
Sớm hôm em bón cơm súc cháo
Có khi nào thầm trách chị không?
Con trai phải đi chợ nấu cơm
Vất vả quá, vẫn tròn bổn phận
 
 Đời sẽ  cho em thật nhiều điều tốt đẹp
Được tự hào với những thói bon chen
Trong cuộc sống em không tính thiệt hơn
Nhưng đã ôm vào một kho tàng… yêu mến
 
T.T.K.15.8.2008
 
boydoll 15.08.2008 14:54:56 (permalink)
0
TTK cho HNL viết bừa 1 bài nha, không biết có hay không nhưng cũng mong bạn sẽ đón nhận nó...
Thương mến!
 
NGẪU VIẾT NHÂN NGÀY LỄ VU LAN
 
Lễ Vu Lan con muốn báo hiếu mẹ,
Nhưng biết sao khi tuổi nhỏ dại khờ.
Còn ăn chơi, đêm ngày còn đèn sách,
Còn nép mình dưới bóng cả mẹ che.
 
Học thành tài - con nhớ lời mẹ dạy,
Gắng thành công để giúp ích cho đời.
Làm việc nghĩa, giúp người khi gặp khó,
Yêu kính ông bà, hòa thuận chị em.
 
Tuổi cắp sách con ngoan là như thế,
Nguyện với lòng không mỏi lòng mẹ mong.
Lòng hiếu đạo đâu chỉ là vật chất,
Hãy cho con bày tỏ không bằng lời !!! 
 
 
 
SĨ ĐOAN 15.08.2008 19:01:18 (permalink)
0

          Ngẫu hứng

Trời thu chiều muộn gió thu bay

Lãng đãng sương rơi rắc rắc đầy
 
Mỏi mệt tìm trong hơi gió lạnh
Chút làn khói cuộn ,nhỏ mong manh
 
Dương cầm thoảng tiếng nơi tiền sảnh
Chết lặng hồn ai giữa mênh mang
 
                  T.T.K.13.8.2008
 
Trong cõi trần ai- ai chẳng u hoài?
Thoáng chốc chợt đến rồi chợt đi...
 
Lăn xả tình trường- bi , ái , nộ...
Lẩn quẩn... mênh mang...lộ sắc màu.
 
Vũ trụ mênh mong hào quang sáng
Giây phút u buồn đáng lắm thay!!!
                            sd 15/08/08
 


boydoll 15.08.2008 21:29:49 (permalink)
0
Cho HNL gửi 1 bài thơ tới tác giả của những dòng thơ buồn, mong rằng nó sẽ là 1 giọt sương làm tươi lại bông hoa đang chợt buồn...
 
Ngày hồng, tuổi mộng đang chờ đón,
Nói chi ra những câu vẻ u sầu.
Trải lòng mình đón nhận tình thân ái,
Sẽ thấy cuộc đời hoa nở giữa sương mai...
 
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 226 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9