thanhthanhkhiet xin cám ơn HNL đã ghé thăm, chúc vui     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Thu muộn       Quá muộn, chiều thu cơn gió mát   Sương rơi lãng đãng trắng bay bay       Ta xin "Thu đến" chút hương say   Hồn thả vào "Thu" nghe trời hát                    T.T.K.17.8.2008                      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 15:39:03 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet 
   
  
Trích đoạn: Đình Thế 
  
 
  Bình minh ló rạng phía trời đông  
  Vàng khắp chân mây ráng tươi hồng  
  Ban mai sương đọng trên cành lá  
  Hoa cười khoe sắc với thinh không  
  T.T.K. 
    
   
  Một vầng trăng khuyết giữa đêm đông 
  Ta ước mai đây nắng rực hồng 
  Cho lóng lánh sương trên hoa lá 
  Thay vầng trăng lạnh giữa trời không 
              ĐT (ngẫu hứng) 
   
    
  Ánh dương bừng sáng phút rạng đông   
  Gió quấn sương tan ấm nơi lòng 
  Trăng ngày trở lại không khuyết nữa 
  Tròn đầy dịu sáng giữa thinh không... 
    
  T.T.K.6.8.2008 
   
  Vầng trăng vằng vặc phía trời đông 
  Dù mai nắng mới sẽ rực hồng 
  Trăng còn treo giữa trời đi nữa 
  Liệu nắng, trăng còn sáng được không??? 
                     ĐT 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: Đình Thế 
   
  
Trích đoạn: Đình Thế 
  
 
  Bình minh ló rạng phía trời đông  
  Vàng khắp chân mây ráng tươi hồng  
  Ban mai sương đọng trên cành lá  
  Hoa cười khoe sắc với thinh không  
  T.T.K. 
    
   
  Một vầng trăng khuyết giữa đêm đông 
  Ta ước mai đây nắng rực hồng 
  Cho lóng lánh sương trên hoa lá 
  Thay vầng trăng lạnh giữa trời không 
             ĐT (ngẫu hứng) 
   
    
  Ánh dương bừng sáng phút rạng đông   
  Gió quấn sương tan ấm nơi lòng 
  Trăng ngày trở lại không khuyết nữa 
  Tròn đầy dịu sáng giữa thinh không... 
    
  T.T.K.6.8.2008 
   
  Vầng trăng vằng vặc phía trời đông 
  Dù mai nắng mới sẽ rực hồng 
  Trăng còn treo giữa trời đi nữa 
  Liệu nắng, trăng còn sáng được không??? 
                 ĐT 
   
        Đến hẹn trăng đi ,trăng lại trăng`   Trăng tròn trăng khuyết vẹn nguyên trăng   Bình minh trăng ngủ đêm mai dậy   vẫn sáng lung linh ánh chị Hằng       T>T.K.17.8.2008                 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Em Mong...
 
Em viết mấy vần thơ  
  Trong đợi chờ thầm lặng  
  Cho lòng đỡ bơ vơ...  
  Những khi anh xa vắng  
   
  Anh đi bao năm tháng  
  Em mòn mỏi ngóng chờ  
  Và thêu những mộng mơ  
  Dệt vào thơ say đắm...  
   
  Mỗi khi bâng khuâng nhớ  
  Em lại nhắc tên anh  
  Khi ấy cả trời xanh  
  Cũng dịu dàng, thân mến...  
   
  Dù tình chưa về bến  
  Dù còn những cách chia  
  Em mong ở nơi kia  
  Có một người... cũng nhớ...
 
T.T.K.17.8.2008  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2008 15:32:34 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gửi tặng TTK mấy vần thơ.   Tuổi áo trắng là tuổi đẹp nhất đấy. Tình yêu đến sẽ mang bao muộn phiền...       CHẢ MUỐN       Em chả muốn em là người lớn   Bởi lớn hoài tư tưởng cũng lớn theo   Rồi mộng mơ, rồi cuộc sống bạt bèo   Sẽ phải đổi bằng suy tư phiền muộn.       Em chả muốn tim em rung động   Khi một người nào đó thoáng qua tim   Như bạn em trong lớp áo ngoan hiền   Đã xao xuyến, vấn vương một hình bóng.       Em chả muốn em hoài thương nhớ   Mãi chạy theo ảo vọng của tình yêu   Để đêm đêm phải mơ ước thật nhiều   Và lo sợ một mai này tan vỡ...       Em chả muốn em thành người lớn   Bởi lớn rồi sẽ mất hết giận hờn   Rồi sẽ rời màu áo trắng nên thơ   Ơi! Em sợ lắm...   Em chả muốn thành người lớn !!!        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  
   Quà tặng 
    
  Mùa thu thoáng gió lao xao 
  Trời xanh mây trắng ùa vào hồn ta 
  Trên cành chim hót liu lo 
  Trong vườn hoa nở toả ra hương nồng 
    
  Hồn bay lên tới tầng không 
  Nắng đan áo mới Cho hồng niềm vui 
  Muốn dành một it nắng trời 
  Đan vào nỗi nhớ tặng người …tôi yêu 
    
  TTK18.8.2008 
    
          
  
  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 12:27:55 bởi ThanhThanhKhiet >