quote:  
   
  Trích đoạn: lenthgo  
   
  Bướm lượn quanh hoa chẳng lối vào  
  Nụ hoa đón gió ngẩng đầu cao  
  Đẹp nét kiêu sa trong e ấp  
  Sao xuyến lòng ai cứ dâng trào  
     
  T.T.K.28.8.2008  
   
  Gió cuốn cành hoa quyện chặt vào  
  Lúc sà xuống thấp lúc nhô cao  
  Đong đưa nhún nhảy tơi bời lá  
  Trách gió làm cho nước mật trào  
  Thi Nang   
   
   
  Gió đùa rung nhẹ lá lao xao  
  Bướm ong vẫy cánh muốn xà vào  
  Nụ hoa quấn lá che hương sắc  
  Nghẹn đường tắc lối bướm bay cao  
     
  T.T.K.1.9.2008
 
Rung rinh cành lá nụ hoa xao
Gió quyện ánh trăng chiếu thẳng vào
Thoang thoảng hương hoa vừa chớm nở
Đài còn ấp nhụy nép thân cao.
Thi Nang   
   
  
 
  
Hoa Xao nghiêng cánh - gió thì thào  
  Muôn làn hương sắc hãy gửi trao  
  Đừng hờ hững quá làm trăng tủi  
  Trăng về ôm mãi những xuyến xao”  
     
  T.T.K.8.9.2008
 
Sắc thắm hương thơm cánh vẫy chào
Gửi làn gió thoảng chút hương trao
Mang bao hương sắc vào tâm khảm
Dưới ánh trăng vàng đẹp biết bao!
Thi Nang
 
Thanh Thanh Khiết ơi!Mình xướng họa với nhau từ lúc hoa còn đang nụ,nay hoa đã nở,ắt hẳn rồi hoa sẽ tàn phải không bạn?Vì thế Thi Nang xin gởi lại nơi đây một bài để làm kỷ niệm nha!
 
XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang