THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 226 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Rdinh 12.09.2008 12:42:25 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: giotsuongthu


Mùa thu Hà Nội tuyệt vời,
Biết bao thơ nhạc hết lời ngơi khen,
Ước mong thăm những con đường,
Thơm mùi "HOA SỮA"* ngọt ngào, Hồng Đăng.*
Muốn thăm cây cơm nguội vàng,*
Cây bàng lá đỏ* đón chào mùa thu.
Dù chưa được gặp bao giờ,
Mùa thu Hà Nội vẫn mê mẩn lòng !
 
                      giotsuongthu
 
                   * Bài HOA SỮA củaNS H Đ
                   Bài NHỚ MÙA THU HÀ NỘI của NSTC
 
 
Thanhthanhkhiet xin gửi bạn vài dòng về Hanội nhé.
 
Hồ Hoàn kiếm
 
Hoàn kiếm thu về xanh biết bao
Long lanh liễu rủ gió lao xao
 
Tháp rùa thầm lặng trao hồn nước
Bút nghiên thấm mực viết lên cao
 
Trăm năm Thê húc lòng đỏ thắm
Dẫn đường, yêu mến khách tới thăm
 
Thăng long ngàn năm cùng lục thuỷ
Rùa vàng vẫn đợi để trao gươm
 
T.T.K.11.9.2008 
 


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

ThanhThanhKhiet 12.09.2008 18:03:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

quote:

Trích đoạn: giotsuongthu


Mùa thu Hà Nội tuyệt vời,
Biết bao thơ nhạc hết lời ngơi khen,
Ước mong thăm những con đường,
Thơm mùi "HOA SỮA"* ngọt ngào, Hồng Đăng.*
Muốn thăm cây cơm nguội vàng,*
Cây bàng lá đỏ* đón chào mùa thu.
Dù chưa được gặp bao giờ,
Mùa thu Hà Nội vẫn mê mẩn lòng !
 
                      giotsuongthu
 
                   * Bài HOA SỮA củaNS H Đ
                   Bài NHỚ MÙA THU HÀ NỘI của NSTC
 
 
Thanhthanhkhiet xin gửi bạn vài dòng về Hanội nhé.
 
Hồ Hoàn kiếm
 
Hoàn kiếm thu về xanh biết bao
Long lanh liễu rủ gió lao xao
 
Tháp rùa thầm lặng trao hồn nước
Bút nghiên thấm mực viết lên cao
 
Trăm năm Thê húc lòng đỏ thắm
Dẫn đường, yêu mến khách tới thăm
 
Thăng long ngàn năm cùng lục thuỷ
Rùa vàng vẫn đợi để trao gươm
 
T.T.K.11.9.2008 
 


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.


 
 
Thăng long văn hiến đất thần kinh
Địa linh ,nhân kiệt ,rạng anh minh
 
Đất nước chuyển mình bao thế cuộc
Con cháu Lạc Hồng vẫn trung trinh
 
          T.T.K.12.9.2008
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/770A81BEF4F542AC8D5BBCACCADBFFFE.jpg[/image]
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 13.09.2008 07:58:14 (permalink)
0
Men say
 
Em tặng anh men say
Đây, em đợi chỗ này
Ngày nào anh không đến
Trên trời rơi mưa bay
 
Mai ngày trong tương lai
Ai biết mối tình này
Đầy lên trong ánh mắt
Hay giọt lệ cay cay
 
Bay theo gió mê say
Đây em gửi tình này
Xây cùng bao thương nhớ
Ở tình em những ngày…
 
Mùa thu lá rụng đầy
Em tặng anh men say
Ngày nào anh không đến
Trên trời rơi mưa bay…
 
T.T.K.12.9.2008
 
 
 
PHẠM VĂN NANG 13.09.2008 15:07:16 (permalink)
0
XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang  
 
Cảm ơn Thi Nang
Thanhthanhkhiet xin được trả lời nhé
 
 
Một cánh hoa rơi sáng lung linh
Bừng lên trong nắng giữa bình minh
Đất mát đa tình vui đón bạn
Hoa thơm chẳng ngại lấm thân mình...
 
T.T.K.9.9.2008


Một đoá hoa rơi biệt ly cành
Xót cho thân phận héo tàn nhanh
Chôn hoa trong đất cùng bao lệ
Nghĩ đến đời ta dạ chẳng đành...
mai77
 
Thân mến chào Thanh Thanh Khiết và mai77.Thi Nang rất vui được đón tiếp quý bạn.Vì TN bận việc nhiều quá nên trả lời quý bạn chậm trễ.Mong quý bạn thông cảm nha!Kính chúc quý bạn và mọi người khỏe vui.
 
Sáng sớm sương vương lấm tấm tràng
Cánh rơi lả tả giữa chiều vàng
Còn đâu một thuở mang hương sắc
Luyến tiếc đóa hoa đã héo tàn!
Thi Nang
 
Thương hoa mấy chốc đã lìa cành 
Nhớ lại ngày nào mướt nụ xanh
Gió bụi thời gian tàn úa cánh
Một đời lận đận phận mong manh.
Thi Nang

ThanhThanhKhiet 13.09.2008 23:16:55 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

XÓT HOA BAY
 
Xót một cành hoa đã úa vàng
Vô tình ngọn gió lại lùa ngang
Thương cho cánh héo bay tơi tả
Thấy cảnh ai mà chẳng xốn xang!
Thi Nang  
 
Cảm ơn Thi Nang
Thanhthanhkhiet xin được trả lời nhé
 
 
Một cánh hoa rơi sáng lung linh
Bừng lên trong nắng giữa bình minh
Đất mát đa tình vui đón bạn
Hoa thơm chẳng ngại lấm thân mình...
 
T.T.K.9.9.2008


Một đoá hoa rơi biệt ly cành
Xót cho thân phận héo tàn nhanh
Chôn hoa trong đất cùng bao lệ
Nghĩ đến đời ta dạ chẳng đành...
mai77
 
Thân mến chào Thanh Thanh Khiết và mai77.Thi Nang rất vui được đón tiếp quý bạn.Vì TN bận việc nhiều quá nên trả lời quý bạn chậm trễ.Mong quý bạn thông cảm nha!Kính chúc quý bạn và mọi người khỏe vui.
 
Sáng sớm sương vương lấm tấm tràng
Cánh rơi lả tả giữa chiều vàng
Còn đâu một thuở mang hương sắc
Luyến tiếc đóa hoa đã héo tàn!
Thi Nang
 
Thương hoa mấy chốc đã lìa cành 
Nhớ lại ngày nào mướt nụ xanh
Gió bụi thời gian tàn úa cánh
Một đời lận đận phận mong manh.
Thi Nang

 
 
 

Những cánh hoa rơi xuống đất hoang
Lẫn cùng muôn vạn chiếc lá vàng
Đem cả hương sắc vào lòng đất
Tiếc thay hoa - lá trộn ngang hàng
 
 
Một đời hoa thắm chỉ một lần
Trung trinh giữ nụ sáng trong ngần
Hoa rơi vẫn còn nguyên hương sắc
Đi vào lòng đất dạ thanh tân
 
T.T.K.13.9.2008
 
Bạn Thi Nang ơi “. TTK nói về hoa” Ngọc Lan “đấy vì khi héo rồi hoa vẫn rất thơm bạn ạ
 
 
 
anhtrangthu 14.09.2008 01:04:10 (permalink)
0
  ThanhThanhKhiet

Trung thu
 
Trung thu sắp đến nơi rồi
Sao như vắng bóng một người yêu trăng
Đã Lâu không thấy ghé thăm
Hay còn chuẩn bị trông trăng cỗ rằm
Cốm xanh , hồng đỏ hàng năm
Đến mùa vui tết ngày rằm thật vui
Người ơi hãy gửi cho tôi
Chút hương ngày tết - để ngồi ngắm trăng
 
T.T.K.11.9.2008
 
att ơi " TTK nhớ ATT nhiều nhiều  , sao ít lên dđ thế ,ngọc thể bất an à
sau trung thu TTK ra Hanọi và sẽ về hàng hành chơi đấy
 


 Chào TTK , dạo này bận rộn quá không vào hoạ thơ được, nhưng vẫn đọc hết thơ của các bạn đấy.

Ai mang một mảnh gương tròn
Khéo tay đã ném lên vòm trời xanh
Rọi vào muôn ánh long lanh
Đêm về toả sáng mới thành Trăng Thu...




Hi hi hi nghịch ngơm thế thì chỉ có em Ngâu thôi...Cám ơn em nhé...


ThanhThanhKhiet 14.09.2008 19:58:49 (permalink)
0
Im lặng
 
Sao anh vẫn lặng im
Em xa xót trong tim
Thì anh ơi có biết
Trong em bao nỗi niềm…
 
Sao anh vẫn lặng im
Thương nhớ cứ ngập chìm
Với bao ngày trông đợi
Lòng khắc khoải không yên
 
Sao anh vẫn lặng im
Để em mãi kiếm tìm
Một bóng hình xa vắng
Hiện về trong mỗi đêm
 
Sao anh vẫn lặng im
Mà không nói với em
Dù lời trong hờn giận
Em cũng thấy yên tâm
 
Hay rạn vỡ nẩy mầm
Mà em không được biết
Anh cứ nói thật tâm
Em sẽ không chê trách
 
Nhưng xin Đừng lặng im?
 
T.T.K.14.9.2008
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 14.09.2008 23:01:27 (permalink)
0
 
Nhớ
 
Nhớ như hụt hẫng mênh mông
Nhớ cho hồn lạc hư không giữa trời
 
Nhớ nên hết đứng lại ngồi
Nhớ sâu trong dạ,rối bời tim đau
 
Nhớ sông chưa bắc nhịp cầu
Nhớ bờ tả hữu trông nhau lệ nhoà
 
Nhớ thơ mở lối hôm qua
Nhớ bao con chữ hiền hoà thân thương
 
Nhớ từng hơi ấm còn vương
Nhớ trong chin nhớ mười thương …đợi chờ
 
T.T.K.14.9.2008
 
 
 
ThanhThanhKhiet 15.09.2008 08:39:10 (permalink)
0
 
Mưa
 
Mưa ràn rạt mái tôn
Lòng tự thấy bồn chồn
Ngơ ngác nhìn trời xám
Nước nầc từng cơn… tuôn
 
Có ai thấy xót thương
Đôi chim lạc giữa đường
Nép vào trong cành lá
Kêu réo quá thê lương
 
Trong xa xót lìa nhau
Rải bao nỗi thương đau
Vào trời mưa tầm tã
Đã lặng lẽ chôn sâu
 
Ôm mãi mối u sầu
Sao có thể quên mau
Dầu ngày mai trời sáng
Càng đau mối duyên đầu
 
T.T.K.15.9.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 08:40:58 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 15.09.2008 19:17:59 (permalink)
0
                                          Vấn vương 

Nhớ anh chất chứa tháng ngày
Nhìn hoa - hoa héo, trông cây - cây buồn

Nhớ anh trong dạ bồn chồn...
Mang vào giấc ngủ lòng còn nhớ thương

Trách ai gieo rắc vấn vương
Khiến cho nỗi nhớ tìm đường vào tim

Một người xao xác kiếm tìm
Người kia xa hút bóng chim chân trời...
***
Trời thu đã ngả bóng chiều
Ta còn ảo vọng với nhiều mộng mơ...

Người ơi! sao mãi hững hờ
Biết chăng ta đợi mắt mờ chân mây?...

 
T.T.K.15.9.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 19:22:27 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 16.09.2008 08:25:05 (permalink)
0
 
Đêm ly biệt
 
Cho anh chút rượu quên sầu
Nhấn chìm nhung nhớ,chôn sâu cuộc tình
 
Bao nhiêu kỷ niệm Chúng mình
Tan vào trong rượu tràn bình vỡ tan
 
Hơi men thành khói mơn man
Cay xè trong mắt lệ tràn giọt rơi
 
Ngất ngây đầu óc chơi vơi
Quắt quay gan ruột rối bời đó em
 
Uống vào như thấy tỉnh thêm
Môi mềm cạn chén mà đêm vẫn dài…
 
Rồi đây Bão  đắm thuyền ai
Vẫn làm dậy sóng anh ngoài biển xa
 
T.T.K.16.9.2008
 
 
 
Lê Thị Như Hằng 16.09.2008 08:43:16 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 
Mưa
 
Mưa ràn rạt mái tôn
Lòng tự thấy bồn chồn
Ngơ ngác nhìn trời xám
Nước nầc từng cơn… tuôn
 
Có ai thấy xót thương
Đôi chim lạc giữa đường
Nép vào trong cành lá
Kêu réo quá thê lương
 
Trong xa xót lìa nhau
Rải bao nỗi thương đau
Vào trời mưa tầm tã
Đã lặng lẽ chôn sâu
 
Ôm mãi mối u sầu
Sao có thể quên mau
Dầu ngày mai trời sáng
Càng đau mối duyên đầu
 
T.T.K.15.9.2008


 
 
 
 
          MƯA ...
 
 
Đêm nay có cơn mưa
Gõ vào từng sợi nhớ
Lời thơ như hơi thở
Chết lịm nước mắt tuôn
 
Lòng ta thấy buồn buồn
Tình trong mưa tan vỡ
Người đi hay người ở
Lòng âm ỉ đợi chờ
 
Biết ngày nào có nhau 
Người có mong ngày sau ?
Tình xưa bắc nhịp cầu
Chia sẻ chầu với cau
 
Chỉ mới mối duyên đầu
Lời xưa chưa đậm sâu
Nên duyên đời vỡ mộng
Lòng _ tim bỗng quan đau
 
                                         Phong Linh
PHẠM VĂN NANG 16.09.2008 11:46:11 (permalink)
0
Những cánh hoa rơi xuống đất hoang
Lẫn cùng muôn vạn chiếc lá vàng
Đem cả hương sắc vào lòng đất
Tiếc thay hoa - lá trộn ngang hàng
 
 
Một đời hoa thắm chỉ một lần
Trung trinh giữ nụ sáng trong ngần
Hoa rơi vẫn còn nguyên hương sắc
Đi vào lòng đất dạ thanh tân
 
T.T.K.13.9.2008
 
Bạn Thi Nang ơi “. TTK nói về hoa” Ngọc Lan “đấy vì khi héo rồi hoa vẫn rất thơm bạn ạ 
 

Có lá trước rồi mới có hoa
Thương hoa rời khỏi cội thân già
Lá vàng lá rụng hoa tàn úa
Thấy cảnh đau lòng xót dạ ta.
Thi Nang
Sau khi hoa nở ắt hoa tàn
Phảng phất làm gì hỡi ngọc lan!
Thoang thoảng hương thơm khi héo úa
Để cành ủ rũ khóc hoa tan!
Thi Nang

Rdinh 16.09.2008 11:53:41 (permalink)
0
Vấn vương 

Nhớ anh chất chứa tháng ngày
Nhìn hoa - hoa héo, trông cây - cây buồn

Nhớ anh trong dạ bồn chồn...
Mang vào giấc ngủ lòng còn nhớ thương

Trách ai gieo rắc vấn vương
Khiến cho nỗi nhớ tìm đường vào tim

Một người xao xác kiếm tìm
Người kia xa hút bóng chim chân trời...
***
Trời thu đã ngả bóng chiều
Ta còn ảo vọng với nhiều mộng mơ...

Người ơi! sao mãi hững hờ
Biết chăng ta đợi mắt mờ chân mây?...

 
T.T.K.15.9.2008

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 11:56:42 bởi Rdinh >
ThanhThanhKhiet 16.09.2008 17:59:34 (permalink)
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

Mưa
 
Mưa ràn rạt mái tôn
Lòng tự thấy bồn chồn
Ngơ ngác nhìn trời xám
Nước nầc từng cơn… tuôn
 
Có ai thấy xót thương
Đôi chim lạc giữa đường
Nép vào trong cành lá
Kêu réo quá thê lương
 
Trong xa xót lìa nhau
Rải bao nỗi thương đau
Vào trời mưa tầm tã
Đã lặng lẽ chôn sâu
 
Ôm mãi mối u sầu
Sao có thể quên mau
Dầu ngày mai trời sáng
Càng đau mối duyên đầu
 
T.T.K.15.9.2008






          MƯA ...
 
 
Đêm nay có cơn mưa
Gõ vào từng sợi nhớ
Lời thơ như hơi thở
Chết lịm nước mắt tuôn
 
Lòng ta thấy buồn buồn
Tình trong mưa tan vỡ
Người đi hay người ở
Lòng âm ỉ đợi chờ
 
Biết ngày nào có nhau 
Người có mong ngày sau ?
Tình xưa bắc nhịp cầu
Chia sẻ chầu với cau
 
Chỉ mới mối duyên đầu
Lời xưa chưa đậm sâu
Nên duyên đời vỡ mộng
Lòng _ tim bỗng quan đau
 
                                         Phong Linh


 
Thu về rơi mưa bay
Lây- chút gió heo may
Anh ơi anh có thấy
Buồn như chinh em đây
 
Em đợi đã bao ngày
Lòng anh có mê say
Yêu thương và nhung nhớ
Như tình em vơi đầy
 
Em mong có một ngày
Không buồn như hôm nay
Ta say trong hạnh phúc
Dù trời  rơi mưa bay
 
T.T.K.16.9.2008
 
 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 226 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9