THƠ THANH THANH KHIẾT
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 226 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 10.03.2008 15:52:27 (permalink)
0
HOA LÊ [Quả lê ăn đủ năm mùi ]

Anh đã yêu em
Từ phút đầu mới gặp
bởi ngây thơ trong trắng nơi em
Rồi từng phút ,
Từng phút
Thầm mong em đến
Toả hương cho lòng anh
Ấm áp
Anh yêu
Vì tâm hồn em cao đẹp
Thu hết vào mình
Tất cả
Mặn
Chát
Ngọt
Đắng
Chua….
#46
    phamthicucvang 10.03.2008 16:36:23 (permalink)
    0
    Cho PTCV ký gửi một bài nha.
     
    Trăng chờ cổ tích
     
    Đêm
            không trăng
                                cổ tích
     
    tìm Hằng Nga
    kiếm Cuội già
    lang thang
    ngơ ngác
     
       
        có bao giờ
        tình yêu đích thực
        đẹp màu mực tím ?
     
     
    sự chiêm nghiệm
    bằng hư hao
    nước mắt
     
         
          lội ngược dòng
          thấy gì
          hoa tim nở muộn
          còn đó
          chan hòa những sợi mưa
          tung tẩy
          bứt rơi
          vàng con đường lá chết
     
     
    lung linh điệu buồn
    mùa thu chưa vội qua
    trăng rằm
    vờ khép cửa
     
                                tóc ngắn xưa
                                             ngờ nghệch
                                                                chờ anh
    #47
      ThanhThanhKhiet 10.03.2008 20:34:04 (permalink)
      0
      TÌNH THƠ
      ------------

      Em yêu anh năm thứ tám nên người
      Bao sướng vui bưồn khổ
      Với hai bàn tay nhỏ
      Em ấp một tình yêu

      Sống bên anh không nhiều
      Song những chiều lộng gió
      Thừa quá một tình yêu
      Anh không đòi hỏi nhiêu
      Nhưng em dâng tất cả ,
      Tất cả nỗi tin yêu

      Em nhớ ngày lên tám
      Bập bõm ghép tình anh
      Vào đầu trang vở mới
      Nét to như gà bới
      Vẫn tron một cưộc đời
      Rồi từ đấykhôn ngưôi
      Em đốt lửa trong người
      Sưởi ấm lòng cô quạnh

      Xung quanh đời bội ước
      Riêng em càng thêm nặng
      Vững chắc một đức tin...
      Tình em càng sâu thêm
      Với từng trang ngày tháng
      Chôn chặt nơi trái tim

      Có một lần em gặp
      Tên anh trong quỷên sách
      Người con gái trẻ, xinh
      Em khao khát tình anh
      Nên yêu nàng biết mấy
      Nhìn sâu trong mắt anh
      Bóng niềm vui dào dạt

      Rồi một hôm bất chợt
      Cô bé kia phụ bạc
      Dùng anh làm thanh đoản
      Đâm thủng Bao trái tim
      Những thiếu niên thơ trẻ

      Anh ơi vui sao được
      Lẽ sống cưộc đời em
      Đến mưôn ngàn năm nũa
      Anh mãi là tất ca...........
      #48
        ThanhThanhKhiet 10.03.2008 23:09:33 (permalink)
        0
        Cám ơn C.V. ghé chơi nhà của T.T.K. Xin tăng môt trích đoạn thơ của mình nhé.  [bỏi C.V.hay nhắc dến màu tím mà ]

        ......
        Tôi lang thang
        Tìm cành xim hoang dại
        Chiều qua chiều lại
        Chiều
        Vẫn chẳng thấy
        Điều mong ươc

        Rừng ơi,
        Em xanh biếc tuổi yêu thương
        hãy cho tôi
        Cành hoa sim tím
        Tôi cầu xin em đến
        Cho đời tôi thoả ước trông
        Cô đơn sinh yếu hèn tôi khóc
        Giọt , từng giọt
        Bết những sợi tóc
        Khát khao
        Đôi mắt ướt
        Chào dòng nước chẩy
        Mằn mặn Đắng cay...
        #49
          ThanhThanhKhiet 11.03.2008 05:46:38 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

          Xin chào H. T. Mùa xuân là mùa của trăm hoa, của sức sống T.T.K. gặp mùa xuân nơi đây xin gủi lai vài câu thơ.Chúc H.T. mãimãi xuân


          Sáng hôm nay dậy sớm
          Em choàng áo nắng vàng
          Chan chứa bao êm ấm
          Ngỡ ngàng dón xuân sang...

          Em yêu mùa xuân lắm
          Bầu trời chan chứa nắng
          In vào trong mắt anh
          Nuôi dưỡng linh hồn em....

                                   T.T.K.

             
             GỬI XUÂN
          Xuân đã sang rồi đấy
          Đã rạng rỡ đong đầy
          Và tình anh cũng vậy
          Đã dạn dầy tim em

          Anh ôm mùa xuân ấy
          Ôm thơ tràn yêu thương
          Gửi về nơi cháy bỏng
          Một tình yêu vô thường

          Em hãy chờ xuân nhé
          Anh nơi này gửi sang
          Cả tấm lòng anh đấy
          Hãy nhận cho...xuân vàng..!

                              HuongTuyet274

          #50
            ThanhThanhKhiet 11.03.2008 18:31:47 (permalink)
            0
            CẦU Vồng

            Ta ứơc
            Là nước lã trong
            Mà sao nước
            Vẫn ánh dáng cầu vồng
            Điềm báo trước
            Cơn giông
            Mau đến
            Cho tôi
            Kinh hãi
            Mãi không thôi
            Tôi Quì gối
            Xin
            Người đời
            Lượng thứ
            Hãy cho tôi

            Nước` lã
            Nguyên hình.
            #51
              ThanhThanhKhiet 12.03.2008 07:06:21 (permalink)
              0
              CẢM ƠN

              Anh yêu em
              Nóng hơn lửa cháy
              Bay dọc sông hồng đến thăm em
              Nhưng anh đã nhận
              Khoé mắt lạnh
              Giọng nói cắt ngang
              Từ lúc nhà em
              Chưa vương bụi chân anh
              Buồn tự trách
              Chưa hiểu hết em

              Nhưng hôm nay
              Anh đã biết
              Em không mang cát sỏi
              Đặt vào tay kẻ đói
              Muốn xin người mẩu bánh

              Ôi tâm hồn em
              Nhân hậu
              Anh xin được ngàn lần
              Trả nghĩa
               
               
              #52
                ThanhThanhKhiet 12.03.2008 12:12:59 (permalink)
                0







                XUÂN HƯƠNG TÍCH
                =============

                Sáng hôm nay dậy sớm
                Em choáng áo nắng vàng
                Chan chứa bao êm ấm
                Ngỡ ngàng đón xuân sang

                Em sợ mùa đông lắm
                Hoa lá chẳng đâm chối
                Với cái rét căm căm
                Gây tê tái lòng người

                Bên cành đào ngoài sân
                Lá non xanh hé mọc
                Ngùn ngụt bao sức sống
                Như máu nóng trong tim

                Em yêu mùa xuân lắm
                Bầu trời chan chứa nắng
                In vào trong mắt anh
                Nưôi dưỡng linh hồn em


                Em tôn thờ đôi măt
                Vì trong có bóng anh
                In từ mùa xuân trươc
                Lần ta đi chùa hương

                Em biết mười bẩy xuân
                Anh cộng thêm ba nữa
                Ta non như cây lúa
                Ven đường đi tới chùa

                Kìa trông trên bến đục
                Thuyền xưôi ngươc vào ra
                Miệng nam mô di đà
                Rộn ràng vang qua lại

                Em chẳng chào mọi người
                Mà chỉ cười không nói
                Lòng em đang nghĩ tới
                Đố anh biết là ai

                Anh chỉ em con voi
                Bảo nó có đầu đưôi
                Em không nhìn thấy voi
                Mà trông người bên cạnh
                Lồng lộng hơn núi vôi


                Hương tích chùa đây rồi
                Ồ , đẹp quá anh ơi
                Tình yêu sánh đôi bước
                Anh khắc hai chữ tên
                Vào ven bên tường đá
                Của một lối lên trời
                =.....Mùa xuân ấy lâu rồi
                Tôi và người bên cạnh
                Mỗi bên một cưộc đời-----

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 22:10:16 bởi ThanhThanhKhiet >
                #53
                  ThanhThanhKhiet 12.03.2008 17:10:10 (permalink)
                  0
                  HOA MAI DẠI
                   
                  Chim hót gọi mặt trời trở dậy
                  Xóa tan màn tối trong đêm
                  Cùng nghe chim gọi , hoa trở dậy
                  Trắng một dải đường dài
                  Cùng nghe chim gọi , hoa trở dậy
                  Trắng một giải ngân hà
                   
                  T.T.K.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2008 22:47:32 bởi ThanhThanhKhiet >
                  #54
                    ThanhThanhKhiet 12.03.2008 21:13:47 (permalink)
                    0
                    Ga
                    Đường xa từng chặng nối bằng Ga
                    Con tầu đôi ngả rẽ phân chia
                    Đường dài xe chạy phải gặp ga
                    Trong đời có biết bao ga nhỉ
                    Bỏ lại sau lưng những đoạn dài….
                    #55
                      ThanhThanhKhiet 13.03.2008 08:03:36 (permalink)
                      0
                      HOA  XOAN
                       
                      Ngày xưa em còn nhỏ
                      Suốt ngày ở gốc xoan
                      Nhặt những cánh hoa xinh
                      Chất đầy hai túi bé
                       
                      Chất đầy lòng thơ trẻ
                      Đêm giữa mơ mẹ về
                      Hôn lên vầng trán nhỏ
                      Thơm lẫn cả mùi hoa...
                      #56
                        huongtuyet274 13.03.2008 10:45:20 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

                        Ga
                        Đường xa từng chặng nối bằng Ga
                        Con tầu đôi ngả rẽ phân chia
                        Đường dài xe chạy phải gặp ga
                        Trong đời có biết bao ga nhỉ
                        Bỏ lại sau lưng những đoạn dài….


                         
                            BẮT ĐẦU VÀ KẾT
                         
                        Nơi đây kẻ ở người ly biệt
                        Trẻ già đưa tiễn cuối sân ga
                        Sau lưng gửi gắm câu giao hẹn
                        Sẽ có một ngày...lại thiết tha
                         
                        Lại được về đây cùng chào đón
                        Cuộc đời cứ vậy vẫn sắc son
                        Sân ga nơi ấy bao đưa tiễn
                        Cũng bắt đầu và kết triền miên!
                         
                                                  HuongTuyet274
                         
                        #57
                          ThanhThanhKhiet 13.03.2008 19:01:42 (permalink)
                          0
                          Mùa xuân

                          Mùa xuân chim én về
                          Em gừi lời cánh bé
                          Nhắn tới anh tin vui
                          Con đường nhỏ lát rồi

                          Đường lát trong vắng anh
                          Từ nơi ngõ nhà em
                          Đến sát cạnh nhà anh
                          Con đường nhò vô tình
                          Như chắp nối yeu thương

                          Từ nay con đường nhỏ
                          Đã trở thành thân quen
                          Vì suốt ngày có em
                          Qua lại hai bên nhà
                          Để chăm sóc mẹ cha

                          Em sẽ là dâu hiền
                          Để trả hiếu thay anh
                          Để cho con chúng mình
                          Làm tấm gương học tập
                          Anh cũng đươc yên lòng

                          Mùa xuân chim én về
                          Em gửi lời cánh bé
                          Cả một trời nhớ thương
                          Của tình yeu son sắt
                          #58
                            ThanhThanhKhiet 14.03.2008 10:48:28 (permalink)
                            0
                            Cảnh Chùa

                            Hoa nở yên lành nơi vắng lặng

                            Bướm ong đùa, chẳng lung lạc sắc hương

                            Hoa đỏ hiện thân người hoà thượng

                            Hoa vàng nhà tăng,

                            Hoa trắng là nàng ni cô trong sáng

                            Chùa tĩnh mịch , bốn mùa hoa tươi mát

                            Cùng đua nờ , không chút bụi phong trần

                            Tôi vô thần , cũng ngưỡng mộ cầu xin

                            Cho đức tin muôn thủa , yên lành trong vắng lăng.
                                                                      
                                                            T.T.K.
                            #59
                              Đình Thế 14.03.2008 11:13:26 (permalink)
                              0
                              Hôm nay tôi trở về nhà
                              Có ai ghé đến, sao mà thờ ơ
                              Để tên, để cả mong chờ
                              Làm tôi ngơ ngẩn dại khờ vì ai
                              Nên ghé thăm, nhắn đôi lời
                              Rằng tôi đang đợi cái người ghé thăm
                              Và như có chút nhớ thầm...

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 226 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 3385 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9