THƠ THANH THANH KHIẾT
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              quote:  
   
  Trích đoạn: lenthgo     
  Trích đoạn:    
Thu vàng nuối tiếc chi đây  
  Lá vàng rớt xuống hàng cây đợi chờ  
  Cớ sao lòng dạ thẫn thờ  
  Người ơi người hỡi bao giờ gặp nhau?...  
  anhtrangthu
         
    [/quo       
Thu qua đông tới rồi đây    Rét nhiều để đón một ngày xuân sang         Ngàn hoa tươi sẽ đón nàng    Bên hồ thơ mộng - mơ màng với xuân         T.T.K.24.10.2008       Hồn thu lãng đãng quanh đây    Sắc thu gợi cảm tràn đầy ý thơ    Hương thu phảng phất đôi bờ    Trăng thu nửa mảnh luôn chờ đợi nhau...    Thi Nang       Sáng thu thăm thẳm trời xanh    Chiều thu nao nức - tròn vành… ý thơ    Đêm thu ngọt giấc đợi chơ    Trăng thu soi sáng hồn thơ tự tình         T.T.K.25.10.2008       Hoa thu rực rỡ trên cành    Sương thu lạnh lẽo hóa thành lệ rơi    Người nơi góc bể chân trời    Cho ta nhắn gửi muôn lời nhớ thương...    Thi Nang     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: lenthgo 
   
  Thu vàng nuối tiếc chi đây  
  Lá vàng rớt xuống hàng cây đợi chờ  
  Cớ sao lòng dạ thẫn thờ  
  Người ơi người hỡi bao giờ gặp nhau?...  
  anhtrangthu
 
   
   
  
  
  [/quo  
   
  Thu qua đông tới rồi đây  
  Rét nhiều để đón một ngày xuân sang  
     
  Ngàn hoa tươi sẽ đón nàng  
  Bên hồ thơ mộng - mơ màng với xuân  
     
  T.T.K.24.10.2008  
   
  Hồn thu lãng đãng quanh đây  
  Sắc thu gợi cảm tràn đầy ý thơ  
  Hương thu phảng phất đôi bờ  
  Trăng thu nửa mảnh luôn chờ đợi nhau...  
  Thi Nang  
   
  Sáng thu thăm thẳm trời xanh  
  Chiều thu nao nức - tròn vành… ý thơ  
  Đêm thu ngọt giấc đợi chơ  
  Trăng thu soi sáng hồn thơ tự tình  
     
  T.T.K.25.10.2008  
   
  Hoa thu rực rỡ trên cành  
  Sương thu lạnh lẽo hóa thành lệ rơi  
  Người nơi góc bể chân trời  
  Cho ta nhắn gửi muôn lời nhớ thương...  
  Thi Nang  
   
    
    
  Tình thu xa ngát chân trời 
  Yêu thu xin hỏi – ai người yêu thu 
  Đêm thu nhẹ bước thuỵ du 
  Tìm thu trong dải sương mù mênh mông 
    
    
    
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Yêu thu - yêu cả sắc mầu   Nhớ thu - Nhớ nhất lần đầu lá rơi   Tình thu - tình mộng đầy vơi!   Hồn thu - hồn ở những  nơi thanh bình.   SD 25/10/08 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 07:38:26 bởi SĨ ĐOAN >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  Tình yêu vĩnh cửu  
     
  Xin anh là một vì sao  
  Tình em sẽ được khát khao kiếm tìm  
   
  Xin anh là những cánh chim  
  Cho em mỏi cánh đi tìm vệt bay  
   
  Xin anh là những đám mây  
  Cho em là gió tháng ngày đuổi theo  
     
  Vì sao xa tít trời cao  
  Dòng thơ em uống khát khao kiếm tìm  
   
  Cánh chim về tổ bình yên  
  Thơ em luôn viết kiếm tìm...đắm say  
   
  Gió kia buồn đuổi theo mây  
  Mưa rơi khắp đất ướt lầy nhớ thương  
     
  Nặng tình ôm những vấn vương  
  Bởi vì nghẹn lối tắc đường …gửi trao  
     
  Để tình luôn đẹp trong nhau  
  Xin anh làm một vì sao trên trời…  
     
  T.T.K.9.9.2008
 
  
   
  
 
 
   
   
 
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/1F6F1ED6E0F44F74817F970C4D0D3716.jpg[/image] 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Một ngày        Một ngày không gặp nhau   Gió ơi trốn đi đâu   Màu trời thôi xanh biếc   Mưa rơi ta nhớ nhau       Một ngày không gặp nhau   Đât đỏ như bạc màu   Vụn tơi cùng thương nhớ   Kiếm tìm anh nơi đâu       Một ngày không gặp nhau   Lá xanh thoáng lo âu   Hoa buồn không mở cánh   Huơng thơm chẳng ngát đâu       Một ngày không gặp nhau   Biển lười dâng thuỷ triều   Cát chờ trong quạnh vắng   Không một cánh hải âu        Một ngày không gặp nhau   Hồn em bay phiêu diêu   Tìm anh sao không thấy   Bây giờ anh ở đâu ?       T.T.K.26.10.2008       
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 10:37:28 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
    
  Một ngày  
    
  Một ngày không gặp nhau 
  Gió ơi trốn đi đâu 
  Màu trời thôi xanh biếc 
  Mưa rơi ta nhớ nhau 
   
  Một ngày không gặp nhau 
  Đât đỏ như bạc màu 
  Vụn tơi cùng thương nhớ 
  Kiếm tìm anh nơi đâu 
   
  Một ngày không gặp nhau 
  Lá xanh thoáng lo âu 
  Hoa buồn không mở cánh 
  Huơng thơm chẳng ngát đâu 
    
  Một ngày không gặp nhau 
  Biển lười dâng thuỷ triều 
  Cát chờ trong quạnh vắng 
  Không một cánh hải âu 
   
  Một ngày không gặp nhau 
  Hồn em bay phiêu diêu 
  Tìm anh sao không thấy 
  Bây giờ anh ở đâu ? 
    
  T.T.K.26.10.2008 
   
   
 
  
      
    
      MỘT NGÀY  
     
   
     Một ngày ta chờ nhau  
  Vầng trán như tư lự  
  Chim di miền cư trú  
  Ghi dấu hằn in sâu       
  Một ngày không gặp nhau  
  Mái đầu thêm sợi bạc  
  Cung thơ chờ nốt nhạc    Giây tơ chùng niềm đau  
   
  Một ngày thôi đợi nhau  
  Xa xăm trầm đôi mắt  
  Màu tà dương đã khuất  
  Lá buông cành rơi mau  
   
  Một ngày ta gặp nhau  
  Khóe môi thầm vị đắng  
  Mặt hồ thu yên lặng  
  Bỗng chuyển mình lao xao  
   
  Một ngày không còn nhau  
  U mê dài thế kỷ  
  Rồi từng đêm mộng mị  
  Nghe nỗi buồn dâng cao       Một ngày vẫn cần nhau 
  Thôi chia tay lần cuối 
  Thời gian đâu ngóng đợi 
  Hoàng hôn một chuyến tàu           vithong 
  Chào THANH THANH KHIẾT,XIN HOẠ CÙNG BẠN VẦN THƠ NÀY 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 18:55:24 bởi vithong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              TTK chân thành cám ơn bạn vithong đã nghé thăm còn để lại bài thơ rất hay. chúc vui ,và sáng tác đươc nhiêu nhé       T.T.K.
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 18:17:20 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: vithong 
   
  Một ngày  
    
  Một ngày không gặp nhau 
  Gió ơi trốn đi đâu 
  Màu trời thôi xanh biếc 
  Mưa rơi ta nhớ nhau 
   
  Một ngày không gặp nhau 
  Đât đỏ như bạc màu 
  Vụn tơi cùng thương nhớ 
  Kiếm tìm anh nơi đâu 
   
  Một ngày không gặp nhau 
  Lá xanh thoáng lo âu 
  Hoa buồn không mở cánh 
  Huơng thơm chẳng ngát đâu 
    
  Một ngày không gặp nhau 
  Biển lười dâng thuỷ triều 
  Cát chờ trong quạnh vắng 
  Không một cánh hải âu 
   
  Một ngày không gặp nhau 
  Hồn em bay phiêu diêu 
  Tìm anh sao không thấy 
  Bây giờ anh ở đâu ? 
    
  T.T.K.26.10.2008 
   
   
 
  
      
    
      MỘT NGÀY  
     
   
     Một ngày ta chờ nhau  
  Vầng trán như tư lự  
  Chim di miền cư trú  
  Ghi dấu hằn in sâu       
  Một ngày không gặp nhau  
  Mái đầu thêm sợi bạc  
  Cung thơ chờ nốt nhạc    Giây tơ chùng niềm đau  
   
  Một ngày thôi đợi nhau  
  Xa xăm trầm đôi mắt  
  Màu tà dương đã khuất  
  Lá buông cành rơi mau  
   
  Một ngày ta gặp nhau  
  Khóe môi thầm vị đắng  
  Mặt hồ thu yên lặng  
  Bỗng chuyển mình lao xao  
   
  Một ngày không còn nhau  
  U mê dài thế kỷ  
  Rồi từng đêm mộng mị  
  Nghe nỗi buồn dâng cao       Một ngày vẫn cần nhau 
  Thôi chia tay lần cuối 
  Thời gian đâu ngóng đợi 
  Hoàng hôn một chuyến tàu           vithong 
  Chào THANH THANH KHIẾT,XIN HOẠ CÙNG BẠN VẦN THƠ NÀY         Một ngày       Một ngày trong đợi chờ   Cho hồn cứ  ngẩn ngơ   Như quên quên nhớ nhớ   Làm gì cũng mơ mơ       Một ngày trong đợi chờ   Đàn buông chùng giây tơ   Chim buồn thôi không hót   Dòng thơ mãi ngu ngơ       Một ngày trong đợi chờ   Cây xanh lá xác xơ   Nụ hoa vương màu nhớ   Rụng xuống cánh bơ vơ       Rồi ngày ta gặp nhau   Tóc pha trắng mái đầu   Nhìn nhau trong xa xót   Còn  gì trao cho nhau       Lại ngày ta chia tay   Nỗi đau nặng tràn đầy   Hai ngả đường  xa cách   Sẽ chẳng có …một ngày…       T.T.K.26.10.2008                         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F93F051E56ED4B97A3E0D8F32F2487C4.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Heo may       Heo may  đã thổi mấy hôm rồi   Buốt lạnh lòng ai chốn xa xôi   Em gửi tình em vào tia nắng   Mong ấm lòng anh một chút thôi               Trời lạnh cào sâu vào nỗi nhớ   Cứa nát hồn em chốn bơ vơ   Em thả tinh yêu vào băng lạnh   Mong hồng ngọn lửa của bến mơ…       Em mơ    Một giấc mơ nồng   Ngọt ngào êm dịu giữa mênh mông       Đất trời không có những mùa đông   Hoa hồng đùa vui cùng nắng ấm   Tình yêu chiếu sáng …rạng trời đông        T.T.K.27.10.2008    
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đền thiêng  
     
  Đức tin in dấu thủa thiếu thời  
  Ngọt ngào - cưng nựng ,trái tim tôi  
  Đền thiêng - nơi bình yên trú ngụ  
  Vô tư - nao nức - bốn mùa vui  
     
  Đền thiêng – tôi quỳ dưới chân người  
  Thắp hồng ngọn lửa trái tim tôi  
  Đền thiêng - nơi tôi hằng ngưỡng vọng  
  Cũng mở lòng …đón nhận đức tin tôi  
     
  Nếu đem thần tượng…đập vỡ rồi…  
  Hồn tôi tê lạnh chốn chơi vơi  
  Hoang mang chấp chới trong cô quạnh  
  Hoa thắm tin yêu cũng rụng rời  
     
  Đền thiêng sẽ tắt lửa muôn đời  
  Có vào dâng tặng trái tim côi  
  Lửa thiêng đâu phải …đời trần tục  
  Thì đành trông đợi kiếp Luân hồi  
     
  Xin đừng  
   Đập vỡ trái tim tôi  
     
  T.T.K.27.10.2008  
   
   
   
  
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tình hoài 
--------------------- 
     
  Heo may lành lạnh trăng mờ  
  Buồn vương thắm  lại giấc mơ thủa nào  
   Mây  che không một vì sao  
  Lá cây rủ gió lao xao mơ màng  
     
  Tình thu giọt nhớ mênh mang  
  Đêm thu đếm bước lá vàng rơi theo  
  Nỗi buồn sao mãi cứ gieo  
  Để cho năm - tháng bao nhiêu ngậm ngùi  
     
  Cố quên - nỗi nhớ thôi nguôi  
  Một làn gió thoảng cũng bồi hồi  
  Tìm đâu góc bể chân trời  
  Bóng hình quen thuộc của người ngày xưa  
     
  Bút đau nhỏ lệ dòng thơ  
  Buốt lòng  gậm nhấm giấc mơ tình hoài  
  Thả hồn vào mộng liêu trai  
  Cho hồn hoa - khoác -  hình hài ngày xưa…  
     
  T.T.K28.10.2008  
     
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Gấu đen cũng biết yêu thương 
  Thì Ong dâng tặng ngàn hương hoa này... 
  ....           
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BD35C3C8AC6D4EEE83845054833F7E34.gif[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Nụ cười 
    
  Lặng im và thư thái   Không cần biết tương lai   Không còn gì hiện tại   Quá khứ cũng nhạt phai       lặng im và thư thái   Hiền dịu như nắng mai   Bao nhiêu điều bỏ lại   Đi vào giấc ngủ dài       Tiễn chân một đời người   Im lặng và thư thái   Ngàn thu dưới tuyền đài   Vẫn mang theo nụ cười       Bao giông gió của trời   Bao hiểm nguy của đất   Trả hêt cho đất trời   Chỉ mang theo nụ cười   Bởi   Sinh thời   Không tìm nơi   Ươm mầm...quả đắng....       T.T.K.29.10.2008              
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/2E82502BCF7046599A8A037472F8ADCF.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 23:42:16 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                MỜI GHÉ QUA             Xin mời ghé đọc trang thơ   Của Thanh Thanh Khiết làm thơ tứ mùa        Ai làm cũng kém xa thua   Thơ anh hay lắm xin mời ghé qua                         Phong Phong Linh   * Chào huynh hôm nay muội ghé qua trang thơ của huynh quậy một chút, huynh đừng đành đòn muội nha, muội sợ bị đánh đòn lắm  hiiii 
   * Chúc huynh vui thật vui trong những trang thơ    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  Gấu đen cũng biết yêu thương 
  Thì Ong dâng tặng ngàn hương hoa này... 
  .... 
   
   
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/BD35C3C8AC6D4EEE83845054833F7E34.gif[/image] 
  
                Tranh dành địa phận ấy mà   Yêu thương gì chứ có mà cắn nhau    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  3 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: